Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013 by Lý Tưởng Người Việt
vietvietnam1
vietnam2vietnam3


(Thân mến gởi đồng bào Việt Nam, mọi lứa tuổi, mọi thành phần. Gởi những đảng viên, công an và bộ đội tiến bộ, có tầm nhìn vào thực trạng đất nước, có lòng thương xót đồng bào và  tinh thần yêu nước. Xin tất cả ACE, vì tương lai tổ quốc VN, chuyển đến thân bằng quyến thuộc của Quí Vị tại quê nhà.)


 

 

Hai mươi ba năm dưới ách độc tài

Tunisian dựng cơn bão nổi

Họ vùng lên, đập tan đời tăm tối

Giành lại cho đời hạnh phúc, bình minh

 

Ơi, Việt Nam, xin nhìn lại chính mình

Hơn sáu mươi năm độc tài lừa dối

Tổ quốc đau thương vẫn chờ vẫn đợi

Tiếng trống Diên Hồng giục giã lòng ai

 

Hỡi những Quang Trung, hồn nước u hoài

Chờ Trưng-Triệu-Nguyễn-Lê-Trần-Ðinh-Lý

Mau lên nhé, xin chung lòng, góp trí

Gần bảy chục năm quá đủ oan hờn

 

Dân số nước người mười triệu hoặc hơn

Sau hăm ba năm người ta vùng dậy

Tám chục triệu, mình nhiều hơn họ đấy

Gần bảy mươi năm sao vẫn ngủ vùi ...??

 

Thức dậy đi nào... dân tộc tôi ơi ...

Dân Chủ Tự Do không là tặng vật !

Mà phải đấu tranh một còn, một mất

Phải lấy máu mình rửa hận cho quê !!!

 

Sáu mươi sáu người oanh liệt nằm kia

Họ đã chết cho quê hương họ sống

Ôi cái chết làm lòng người rúng động

Tô nghìn năm lịch sử nét huy hoàng

 

Cái chết anh hùng, chết ấy vinh quang

Xin kính cẩn đứng nghiêng mình ngưỡng phục

Thà chết vinh còn hơn là sống nhục

Hỡi Việt Nam ! Tổ Quốc đủ đau rồi ...

 

Con cháu Tiên Rồng thức dậy đi thôi

Ðừng để thẹn với người trong bốn cõi ...

 

 

Ngô Minh Hằng
by Lý Tưởng Người Việt
vn

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam mới đây đã công bố báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam thời gian qua, trong đó nêu lên các thành tựu và cũng không ít các thách thức.

Phúc trình của Ngân hàng Thế giới nhận định rằng môi trường kinh tế vĩ mô của Việt Nam tương đối ổn định với mức lạm phát ở mức vừa phải (6,7%) trong tháng Sáu năm 2013.

Ngoài ra, theo báo cáo, tỷ giá khá ổn định trong thời gian dài; dự trữ ngoại hối được cải thiện; mức độ rủi ro tín dụng quốc gia được cải thiện; cán cân đối ngoại được cải thiện; mức cạnh tranh mạnh hơn các nước trong khu vực trong việc thu hút đầu tư vốn nước ngoài.

Tuy nhiên, phúc trình của Ngân hàng Thế giới tại cũng chỉ ra những khó khăn của nền kinh tế Việt Nam như có mức tăng trưởng chậm kéo dài nhất kể từ khi tiến hành công cuộc cải cách kinh tế cuối những năm 80.

Tăng trưởng GDP tăng 5,2% trong năm 2012, tức mức tăng thấp nhất kể từ năm 1998.

Báo cáo viết: "Từ 2010 đến 2013, Việt Nam tăng trưởng chậm hơn Indonesia và Philippines — đây là lần đầu tiên trong hai thập kỉ vừa qua".

Ngoài ra, mức nhập khẩu tăng chậm, giảm 7% trong năm 2012, và điều này cho thấy nhu cầu thấp đối với máy móc thiết bị và hàng hóa trung gian, cũng như tiêu dùng cá nhân yếu.

Thêm nữa, tình hình ngân sách nhà nước không thuận lợi: tăng trưởng kinh tế chậm và khó khăn trong sản xuất kinh doanh làm giảm mức thu ngân sách theo kế hoạch.

Tổng thu ngân sách giảm từ 30% GDP giữa những năm 2000 xuống mức thấp nhất lịch sử 22,8 % GDP năm 2012.

Một vấn đề khác là cải cách cơ cấu chậm, và quá trình mới bắt đầu nhưng chưa được thực hiện quyết liệt, và khu vực tài chính - ngân hàng vẫn còn mong manh tuy những rủi ro hệ thống đã có phần được cải thiện.

Một số rủi ro đối với nền kinh tế Việt Nam cũng được nêu ra như việc tăng trưởng kinh tế chậm lại có thể tạo sức ép tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ và tài khóa, từ đó sẽ tạo áp lực lạm phát và làm xói mòn các thành quả mong manh của ổn định kinh tế vĩ mô.

Trả lời VOA Việt Ngữ, ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng nhận định này mô tả đúng bức tranh, tức là tình hình kinh tế hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn.

"Nhưng mà từ đấy mà suy ra là sẽ có nới lỏng chính sách tiền tệ thì không chính xác lắm bởi vì chính phủ vẫn kiên trì mục tiêu là ổn định vĩ mô, chống lạm phát để mà tạo nền tảng cho phục hồi, chứ không phải là đăng đầu tư bây giờ để lấy lại tăng trưởng. Đấy là cái thông điệp rất là quan trọng. Cho nên hiện nay, người ta nói đến một cái khả năng hơn là một cái định hướng của chính phủ, cái khả năng người ta e ngại chính sách tiền tệ chứ không phải nói đấy là một định hướng chính sách. Mà tôi thì tôi hiểu rằng là chính phủ hiện nay nhận thức được khó khăn đấy và đang cố gắng để giữ mục tiêu là ưu tiên cho ổn định, chứ không phải là ưu tiên cho tăng trưởng".

Một rủi ro khác mà phúc trình của Ngân hàng Thế giới nêu ra là việc triển khai chậm trễ các chương trình cải cách cơ cấu sẽ làm suy giảm niềm tin của các nhà đầu tư và tiếp tục tác động tiêu cực tới triển vọng tăng trưởng.

Ông Thiên cho biết ông hoàn toàn đồng ý với ý kiến này.

"Bây giờ Việt Nam có mục tiêu cải cách cơ cấu, tái cấu trúc và đổi mới mô hình tăng trưởng cách đây 3 năm rồi nhưng mà những bước tiến đạt được tương đối chậm vì những lý do là những khó khăn ngắn hạn tương đối gay gắt cho nên là phải tập trung xử lý những cái đó. Nhưng mà hiện nay có lẽ rằng là chính phủ và nói chung là những cơ quan có thẩm quyền cũng đều nhận thức được là không thể trì hoãn vấn đề cải cách cơ cấu, và những cái ưu tiên dài hạn. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay, những nền tảng để thực hiện điều đó không dễ dàng chút nào. Cho nên cải cách cơ cấu thì không thể sốt ruột được. Hiện nay tôi nghĩ rằng là cần phải thực tế và bình tĩnh hơn trong cái điều kiện khác với điều kiện thực tế, chứ không phải là cứ ngồi ở ngoài bình luận không thì nó dễ không chính xác".

Phúc trình của Ngân hàng Thế giới ở Việt Nam dự báo mức tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam vào mức 5,3%  trong năm 2013 và khoảng 5,4% vào năm 2014.

Ngoài ra, tỷ lệ lạm phát được dự kiến ở mức 8.2% vào thời điểm cuối năm 2013.
by Lý Tưởng Người Việt
NHA TRANG 17-7 (NV) .- Công an CSVN tra tấn đến chết một người dân lúc bắt để điều tra một vụ trộm đã 10 ngày qua đến nay vẫn không công bố kết quả khám nghiệm tử thi.

DanhChetDan
 
Ông Cao Văn Lệ, 27 tuổi, bị Công an xã Khánh Trung tra tấn nhưng thoát chết, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Khánh Vĩnh. (Hình: Zing)



Cao Văn Tuyên, 19 tuổi, và Cao Văn Lệ, 27 tuổi, bị 3 công an xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa, tra tấn liên tục suốt hai giờ vào ngày 5/7/2013 cho đến khi các nạn nhân ngất xỉu mới ngừng lại.

Hậu quả, Cao Văn Tuyên chết tại chỗ còn Cao Văn Lệ may mắn sống sót. Cao Văn Tuyên là người thứ 6 chết trong tay Công an CSVN từ đầu năm 2013 đến nay.

Ngày 16/7/2013 báo Dân Việt cho hay "Bộ Công an đã có văn bản yêu cầu Công an tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin báo Nông Thôn Ngày Nay đã nêu và thông báo kết quả cho Báo NTNN".

Trước đó, báo Dân Việt (ấn bản điện tử của NTNN)  cũng như báo Pháp Luật Thành Phố ở Sài Gòn ngày 8/7/2013  loan tin hai người nói trên, cư dân thôn Suối Lách xã Khánh Trung bị gọi tới trụ sở Công an xã để điều tra về một vụ mất trộm heo một tháng trước đó.

"Đến trụ sở Công an xã Khánh Trung, tôi và anh Tuyên bị 3 người mặc đồng phục công an xã dùng tay, chân và dui cui bằng nhựa, màu đen đánh, đấm, đá liên tục. Khi phát hiện tôi và anh Tuyên ngất xỉu họ mới dừng lại". Cao Văn Lệ kể lại sự việc trên tờ Dân Việt ngày 8/7/2013.
Nguồn tin nói chiều ngày 7/7/2013, bác sĩ Văn Dũng - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Khánh Vĩnh, cho biết "khoảng 23 giờ khuya ngày 5.7, khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Cao Văn Tuyên trong tình trạng mất mạch, huyết áp không.

Bệnh nhân này đã chết trước khi được đưa đến bệnh viện. Bệnh nhân Tuyên được 2 người mặc đồng phục Công an xã Khánh Trung mang đến bệnh viện. Khoảng 30 phút sau, anh Cao Văn Lệ cũng được Công an xã Khánh Trung đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng trên người có một số vết bầm. Qua thăm khám cho thấy anh Lệ bị đa chấn thương ở vùng bụng và tay."

Phóng viên của tờ Dân Việt tới ấp Suối Lách để gặp thân nhân các nạn nhân thì bị một lực lượng "mặc đồng phục dân quân tự vệ" chận đường, cấm gặp và cũng không cho đi gặp viên chức địa phương. Không những vậy, họ còn bị đe dọa tính mạng nếu không đi khỏi "khu vực cấm".

Tờ Sống Mới ngày 10/7/2013 cho hay "Hôm qua, 9/7, một nguồn tin xác nhận đã có kết luận bước đầu về nguyên nhân cái chết của anh Cao Văn Tuyên tại trụ sở công an xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa. Nạn nhân là anh Cao Văn Tuyên (19 tuổi, trú xã Khánh Trung). Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh Tuyên bị tử do phù phổi cấp tính và nhồi máu cơ tim."

Lời nói quanh co trong bản tin này tránh không nói tới cái chết là hậu quả của trận đòn tra tấn hung bạo của 3 tay công an xã Khánh Trung. Tờ Sống Mới cho hay phó công an xã và các công an viên Nông Ngọc Hoạt, Trần Văn Cừ và Cao Tiến Nam chối rằng "tham gia buổi thẩm vấn, họ chỉ dùng gậy cao sư đánh vào tay và chân của anh Tuyên và anh Lệ". Đây là cách để họ chối tội giết người vì "phù phổi cấp tính và nhồi máu cơ tim"?

Ít nhất, lời "tường trình" của 3 ông công an tra tấn chết người đã thấy khác với lời bác sĩ bệnh viện. Bản kết quả giảo nghiệm tử thi thường làm theo lệnh của Công an hoặc do chính pháp y của Công an thực hiện theo nhu cầu vo tròn bóp méo sự thật, giúp cho họ tránh tội giết người, từng thấy trong tất cả các vụ công an tra tấn chết người từ trước đến nay. (TN)
by Lý Tưởng Người Việt
tg0020

Phiên tòa Liên hiệp quốc xét xử vụ Philippines kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông chính thức khai diễn.

Bộ Ngoại giao Philippines ngày 16/7 cho hay buổi họp đầu tiên diễn ra hôm 11/7 tại Hà Lan.

Tòa đã thông qua bản thảo các quy định về trình tự xét xử và yêu cầu Manila lẫn Bắc Kinh phản hồi ý kiến về bộ quy định này trước ngày 5/8.

Philippines nói dù Trung Quốc có phản hồi hay không, tiến trình vụ xử sẽ vẫn diễn ra.

Trong đơn kiện, Philippines tố cáo đòi hỏi của Trung Quốc giành chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông là vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển 1982 và đề nghị tòa trọng tài quốc tế xác định tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh là vô hiệu lực.

Vụ việc sẽ được xúc tiến một khi tòa quyết định rằng đơn kiện của Philippines có cơ sở pháp lý và thuộc quyền hạn xét xử của tòa.

Trung Quốc trước nay phản đối các nỗ lực đưa các bên thứ ba hay các cơ quan của quốc tế can dự vào tranh chấp Biển Đông và nhất mực đòi giải quyết tranh chấp thông qua các cuộc thương lượng tay đôi với từng nước có liên quan.

Ngày 15/7 Trung Quốc phản pháo những lời lên án của Philippines và một lần nữa phản đối sự can thiệp của tòa án Liên hiệp quốc.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh nói Bắc Kinh lấy làm tiếc khi Philippines tuyên bố rằng không thể tiếp tục thảo luận song phương với Bắc Kinh nên phải đưa vấn đề ra trước tòa án trọng tài quốc tế.

Vẫn theo lời bà Hoa, Trung Quốc thất vọng trước việc Philippines từ chối thương lượng ngoại giao và khép lại cánh cửa đối thoại với Bắc Kinh.

Bắc Kinh còn tố cáo Manila thay đổi thái độ, quay lưng lại với các đồng thuận giữa đôi bên và phá vỡ cam kết về Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Đông.
by Lý Tưởng Người Việt
tg0019

Hôm 17/6, Thủ tướng Shinzo Abe nhắc lại chủ quyền của Nhật Bản tại Biển Hoa Đông khi ông đến thăm một hòn đảo gần đó. Ông yêu cầu các lực lượng an nâng cao cảnh giác trước việc Trung Quốc tăng cường các hoạt động trong khu vực.

Thủ tướng Nhật nói với khoảng 40 nhân viên Cảnh sát Biển trên đảo Ishigaki rằng tình hình an ninh biên giới đang có thách thức trước thái độ ngày càng khiêu khích của Trung Quốc.

Hai nước đang có cuộc tranh chấp trong dãy đảo trong Biển Hoa Đông mà Nhật gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Lập trường bảo vệ lãnh thổ mạnh mẽ hơn, là một phần trong chương trình vận động của liên minh cầm quyền của ông Abe trong cuộc bầu cử Thượng Viện vào Chủ nhật này.

Liên minh của ông được nhiều người cho là sẽ thắng dễ dàng trong cuộc bầu cử để tiếp tục cầm quyền.

(AP, AFP)
by Lý Tưởng Người Việt
philippines

Trọng Nghĩa - Hôm qua, 16/07/2013, Mỹ và Philippines đã mở rộng các cuộc thương thuyết về hợp tác quân sự ra lãnh vực Hoa Kỳ tài trợ cho việc xây dựng thêm cơ sở vật chất và lưu trữ hàng cứu trợ nhân đạo của Mỹ. Đại sứ Philippines tại Mỹ đã cho biết như trên. Tuy nhiên, theo giới phân tích, các cơ sở này hoàn toàn có thể được dùng cho quân đội Mỹ tạm trú với các loại thiết bị quân sự được bố trí sẵn để sử dụng khi cần thiết.

Tuyên bố trong một cuộc họp báo ở Manila, đại sứ Philippines Jose Cuisia xác định rằng nước ông đã hoàn toàn bác bỏ việc cho quân đội Mỹ đặt căn cứ cố định và thường trực trên lãnh thổ của mình. Thế nhưng Manila sẵn sàng cho chiến đấu cơ và chiến hạm Mỹ sử dụng nhiều căn cứ Philippines hơn trên cơ sở tạm thời và luân phiên, qua đó giúp Philippines nâng cao khả năng phòng thủ tối thiểu của mình.

Trong thời gian qua, lực lượng quân sự Mỹ đã luân phiên ghé Philippines càng lúc càng nhiều nhờ vào một hiệp định song phương ký kết năm 1998. Tuy nhiên, một thỏa thuận mới sẽ trở nên cần thiết nếu Washington muốn xây dựng cơ sở để hỗ trợ cho các chiến dịch triển khai tạm thời của quân đội Mỹ tại Philippines.

Theo ông Cuisa, hai nước đã đàm phán từ năm 2011 về việc "sử dụng chung" các cơ sở dân sự và quân sự tại Philippines, và các cuộc thương thuyết không chính thức đã lên đến cấp Bộ. Hai bên hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận trước khi Tổng thống Benigno Aquino hết nhiệm kỳ vào tháng Sáu năm 2016.

Ông Cuisia cho biết là một hiệp ước mới có thể cho phép Mỹ lưu trữ thiết bị và các phương tiện hậu cần ở Philippines để chuẩn bị cho công tác viện trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Điều này sẽ giảm bớt sự chậm trễ trong việc đưa các thiết bị từ các nơi khác đến khu vực, chẳng hạn như từ các căn cứ Mỹ ở Guam hay Honolulu.

Việc mở rộng các cuộc đàm phán về hợp tác quân sự Mỹ-Phi qua lãnh vực sử dụng chung của các cơ sở dân sự và quân sự trên lãnh thổ Philippines là tín hiệu cho thấy quan hệ an ninh giữa hai đồng minh đang được sưởi ấm nhanh chóng vào lúc Philippines hết sức trông cậy vào Mỹ để đối phó với một nước Trung Quốc đang càng lúc càng hung hăng.
by Lý Tưởng Người Việt
tg0018

Một viên chỉ huy cao cấp của Taliban ở Pakistan đã viết một thư ngỏ cho em Malala Yousafzai, thiếu nữ bị Taliban bắn, bày tỏ hối tiếc về vụ này và kêu gọi em trở về quê nhà.

Trong lá thư gởi cho Malala công bố hôm thứ Tư, Adnan Rasheed nói rằng ông bị sốc vì vụ này và ước gì chuyện đó không xảy ra.

Tuy nhiên, ông nói rằng em không bị bắn vì hô hào giáo dục cho các thiếu nữ, nhưng vì "chiến dịch bôi nhọ" nhắm vào Taliban.

Malala, 16 tuổi, và một bạn gái cùng lớp bị bắn khi đi học về nhà tại thung lũng Swat của Pakistan hồi tháng 10 năm ngoái, khiến cho lời hô hào của em về phát triển giáo dục cho trẻ em được cả thế giới chú ý.

Trong lá thư, ông Rasheed kêu gọi Malala, trở về quê nhà, theo đuổi văn hóa Hồi giáo và Pastun, và đi học tại một trường Hồi giáo giành cho phái nữ.
by Lý Tưởng Người Việt
tg0017

Mai Vân - Tổng thống Miến Điện Thein Sein đã đến Paris hôm nay, 17/07/2013 trong một chuyến viếng thăm hai ngày. Đây là lần đầu tiên ông tới Pháp, nhưng trước đó ông đã từng đi thăm Anh, Áo, Bỉ, Na Uy, Ý, Mỹ..., không kể đến một loạt quốc gia châu Á. Ở đâu Tổng thống Miến Điện cũng được đón tiếp trọng thể, khác hẳn với trước đây, khi tập đoàn quân sự độc tài Miến Điện bị phương Tây cô lập và cấm cửa.

Câu hỏi được giới phân tích đặt ra vào lúc này là phải chăng từ năm 2011, khi bắt đầu chuyển từ một chế độ quân sự qua một chính quyền dân sự - mặc dù quân đội luôn luôn hiện diện - Miến Điện đã trở thành một đất nước khả ái hơn, mà mọi người đều có thể kết bạn ?

Đối với ông Jean-Louis Margolin, giảng sư Lịch sử Đương đại tại Đại học Aix-Marseille, tiến trình thay đổi đột ngột tại Miến Điện có lẽ đã bắt nguồn từ nhận thức của giới lãnh đạo, thấy rằng chế độ độc tài đã hoàn toàn thất bại, đặc biệt là trên mặt trận kinh tế : « Trong một thời gian dài, và đặc biệt là vào thời thuộc địa, Miến Điện là nước xuất khẩu gạo hàng đầu của thế giới. Thế nhưng họ chợt thấy rằng họ bị lâm vào tình trạng kinh tế của một nước châu Phi da đen ở giữa một cộng đồng châu Á đang phát triển nhanh chóng ».

Chính vì thế mà ông Thein Sein quyết định thực hiện, trước sự ngạc nhiên của mọi người, một loạt cải cách nhằm tháo gỡ để các biện pháp trừng phạt quốc tế đã đẩy kinh tế Miến Điện vào vòng khó khăn : trả tự do cho phần lớn các tù nhân chính trị, cởi trói cho các phương tiện truyền thông, cho phép thành lập các công đoàn, cho phép biểu tình...

Chủ nghĩa đa nguyên chính trị cũng được tái lập, mặc dù chuyên gia Jean-Louis Margolin vẫn thấy một vài hạn chế, đặc biệt là thực tế là vào thời điểm này, Hiến pháp không cho phép bà Suu Kyi ra tranh cử tổng thống vào năm 2015.

Lãnh vực ngoại giao cũng chuyển biến tích cực, với các lãnh đạo Miến Điện xuất ngoại nhiều hơn, và mở cửa đón khách ngoại quốc nhiều hơn. Lãnh vực kinh tế cũng vậy.

Đó là những mặt tốt. Nhưng các tổ chức phi chính phủ về nhân quyền vẫn thận trọng : Tình hình nhân quyền nhìn chung lại xấu đi, chiến sự vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn với các nhóm sắc tộc vũ trang ở bang Kachin và Shan, bạo lực đã bùng lên ở miền Trung và miền Tây Miến Điện giữa người Phật giáo và Hồi giáo khiến hơn 200 người chết và 140.000 ngườ phải bỏ nhà cửa vào năm ngoái, chính quyền Thein Sein lại không làm gì để ngăn chặn sự kích động hận thù và bạo lực.

Theo bà Celestine Fouchet thuộc tổ chức Info Birmanie (Thông tin Miến Điện) tại Pháp, các thay đổi tại Miến Điện còn rất tương đối : « Rõ ràng là đã có một số quyền tự do dân sự được ban phát, nhưng nếu chúng ta lấy ví dụ về luật mới cho phép biểu tình, thì chính trong khuôn khổ luật mới đó mà nhiều nhà đấu tranh đã bị bắt giữ cách đây vài ngày, và bị kết án mười một năm tù giam ».

Chính vì vậy mà trong thư ngỏ gởi Tổng thống Pháp François Hollande vào hôm qua, các tổ chức phi chính phủ trụ sở ở Pháp đã kêu gọi Paris « tìm kiếm một sự cân bằng giữa khuyến khích và áp lực » trong chính sách đối với Miến Điện. Đối với các tổ chức này các biện pháp trừng phạt quốc tế đã được bãi bỏ quá sớm.

Tuy nhiên chuyên gia Jean-Louis Margolin cho rằng không nên có đánh giá quá khe khắt đối với chính quyền của Tổng thống Thein Sein. Theo ông, dù bạo lực sắc tộc và tôn giáo vẫn tồn tại ở Miến Điện, các nước phương Tây không nên tạo ấn tượng là muốn can thiệp quá chặt chẽ vào công việc nội bộ của Miến Điện « mà không tôn trọng những thỏa hiệp - dù què quặt – đang làm cơ sở cho tiến trình cải cách, những thỏa hiệp dẫu sao cũng đã được thực tế chứng minh là mang lại kết quả tích cực ».

Ông Margolin thẩm định là nếu cứng rắn quá với chính quyền Thein Sein, điều đó có nguy cơ « tăng cường uy lực của các thành phần bảo thủ và bài ngoại nhất tại Miến Điện, đang chờ đợi một cơ hội để tố cáo chính quyền quỵ lụy phương Tây ».
by Lý Tưởng Người Việt
tg0016

Luật sư của ông Edward Snowden nói rằng người tiết lộ thông tin tình báo Mỹ đang đào tẩu này không loại trừ khả năng xin nhập quốc tịch Nga.

Ông Snowden, 30 tuổi, đang bị kẹt tại khu quá cảnh của một phi trường ở Moscow sang tuần lễ thứ tư, trong lúc đang tìm cách xin tị nạn tạm thời tại Nga.

Snowden ta cho biết là ông muốn cuối cùng sẽ đi đến châu Mỹ La Tinh, nhưng luật sư Anatoly Kucherena của ông cho biết là Snowden cũng nói với ông là ông ta có thể xin nhập tịch Nga.

Hoa Kỳ yêu cầu Nga giải giao ông Snowden để bị xét xử về các cáo buộc gián điệp, sau khi ông ta tiết lộ các chi tiết của những chương trình bí mật theo dõi của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ thực thực hiện.

Nga từ chối giải giao ông Snowden, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các mối quan hệ của Moscow với Hoa Kỳ quan trọng hơn những cãi vã quanh vụ Snowden.

Nga đang xét đơn xin tị nạn tạm của ông Snowden. Nhưng Tổng thống Putin nói rằng nước ông không dung thứ việc ông Snowden tiết lộ thêm những thông tin gây tổn hại cho Hoa Kỳ.

Luật sư Kucherena đoán đơn xin tị nạn tạm của ông Snowden sẽ được chấp thuận trong vài ngày tới và ông lúc đó ông Snowden có thể ra khỏi phi trường.
by Lý Tưởng Người Việt
tg0015

Bắc Triều Tiên đòi Panama trả chiếc tàu mang cờ Bắc Triều Tiên bị bắt ở vùng biển Panama, nói rằng lô hàng vũ khí của Cuba trên tàu là một vụ mua bán hợp pháp.

Trong thông cáo báo chí phổ biến tối thứ Tư, bộ ngoại giao Bắc Triều Tiên gọi đây là những vũ khí "luống tuổi" mà Bắc Triều Tiên đã ký hợp đồng sửa chữa cho Cuba.

Thông cáo yêu cầu thả ngay tức khắc chiếc tàu tên Chong Chon Gang và thủy thủ đoàn.

Trước đó trong ngày, Panama yêu cầu Liên Hiệp Quốc điều tra vụ này xem có phải Bắc Triều Tiên đang chuyển tải vũ khí, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc hay không.

Ông Jose Raul Mulino, Bộ trưởng An ninh Panama đang tham khảo Liên Hiệp Quốc để xem xử lý vụ này như thế nào, và Panama có ý định giao nạp chiếc tàu cho Liên Hiệp Quốc.
Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013 by Lý Tưởng Người Việt
tg0011

Các giới chức Nam Triều Tiên cho hay đã không đạt được một thỏa thuận với miền Bắc tại vòng đàm phán sau cùng về việc mở cửa lại khu công nghiệp liên doanh của hai nước.

Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên nói rằng đã không đạt được thỏa hiệp nào trong vòng đàm phán cấp công tác được tổ chức hôm thứ Tư ở Kaesong bên phía Bắc Triều Tiên, nơi đặt khu công nghiệp.

Cũng như ba vòng đàm phán trước đó, dường như đã đạt được rất ít tiến bộ cho kế hoạch này, vốn được xem là biểu tượng quan trọng của sự hợp tác liên Triều.

Bình Nhưỡng cho đến giờ không chấp nhận yêu cầu của Nam Triều Tiên đòi bảo đảm rằng khu công nghiệp sẽ không bị đơn phương đóng cửa trong những thời kỳ bang giao xấu đi.

Bắc Triều Tiên đã rút hết công nhân của họ ra khỏi khu công nghiệp hồi tháng 4, đổ lỗi cho "hành động thù địch" không xác định rõ của Nam Triều Tiên, và Seoul phản ứng bằng việc rút nhân viên của họ ra khỏi đó.

Bắc Triều Tiên bất bình về các lệnh chế tài mở rộng của Liên hiệp quốc đối với vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng hồi tháng hai.

Bắc Triều Tiên cũng bực tức về những cuộc tập trận thường niên của quân đội Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên.
by Lý Tưởng Người Việt
tg0010

McDonald's, chuỗi nhà hàng ăn nhanh của Mỹ hôm nay thông báo sẽ mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam sau khi quyết định nhượng quyền kinh doanh thương hiệu này tại Việt Nam cho con rể của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Công ty này cho biết sẽ mở nhà hàng đầu tiên tại TPHCM vào đầu năm tới.

Tập đoàn đồ ăn nhanh hàng đầu thế giới thông báo đã chọn ông Nguyễn Bảo Hoàng, một nhà đầu tư người Mỹ gốc Việt và cũng là con rể của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng làm đối tác nhượng quyền thương hiệu chính của hãng sau một quá trình tuyển chọn 'gắt gao'.

Ông Hoàng được trích lời nói rằng ông có mơ ước được mở một nhà hàng McDonald's tại quê hương Việt Nam kể từ khi trở về nước hơn 10 năm trước.

Ông cũng nói rằng ông đã thường xuyên liên hệ với McDonald's trong những năm qua để chia sẻ với hãng này về cơ hội tại Việt Nam.

Theo con rể Thủ tướng Dũng, một trong những việc làm đầu tiên của ông tại Mỹ thời niên thiếu là tại một cửa hàng McDonald's.

Sự xuất hiện McDonald's trên thị trường Việt Nam sắp tới được coi là khá muộn so với một số thương hiệu thức ăn nhanh phương Tây như Subway, Pizza Hut, KFC hay Burger King.

Nhưng trả lời VOA Việt Ngữ, nhà phân tích thị trường độc lập Lê Trang ở Sài Gòn cho biết bà không nghĩ là KFC hay Burger King có thể "đấu lại được" với McDonald's.

Bà cũng cho biết bà là người ủng hộ thương hiệu McDonald's kể từ khi còn ở nước ngoài.

Dù suy giảm tăng trưởng kinh tế những năm vừa qua, dân số tương đối trẻ trung của Việt Nam được coi là một điểm thu hút các công ty thức ăn nhanh nước ngoài.

Tin về sự xuất hiện của McDonald's ở Việt Nam đã thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng Việt Nam trên các trang mạng xã hội cũng như báo chính thống trong nước.

Có ý kiến cho rằng ở nước ngoài đồ ăn nhanh 'dành cho đối tượng trung bình thấp là chủ yếu mà ở Việt Nam thì cứ như là quý tộc'.

McDonald's hoạt động tại hơn 100 nước trên khắp thế giới, trong đó có 38 quốc gia ở Châu Á.
by Lý Tưởng Người Việt
HÀ NỘI (NV) - Hà Nội mấy ngày qua rộ tin đồn quần jean Trung Quốc đang được bày bán ở chợ, bị nhiễm hóa chất có thể làm chết người.
jean
Quần jean ở Hà Nội, phần lớn nhập cảng từ Trung Quốc. (Hình: VietNamNet)



Báo công an Hà Nội cho biết, tin đồn trên khiến dư luận hoang mang không ít. Nhiều người nói đã phải do dự khi đứng trước hàng đống quần jean, mà người địa phương quen gọi là "quần bò," tràn ngập các con đường Chùa Bộc, Cầu Giấy, Nguyễn Trãi, Nguyễn Lương Bằng...

"Quần bò" Trung Quốc nhiều đến nỗi chợ nào cũng có hàng chục sạp bán, từ Ngã Tư Sở, Nghĩa Tân cho đến Phùng Khoan... Giá bán trung bình mỗi quần "bò" khoảng 300,000 đồng, tương đương 15 đôla.

Một chủ tiệm bán quần áo jean ở đường Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội cho biết, bán được ít nhất 15 cái quần "bò" mỗi ngày. Tuy nhiên, theo bà, tin đồn mặc quần áo "bò" có nguy cơ hít chất độc, dẫn đến ung thư phổi lan rộng trong những ngày qua tại Hà Nội, ảnh hưởng đến doanh thu của cửa hàng bà không ít.

Một số sinh viên đại học Hà Nội cho hay, quần "bò" là thời trang đang được giới trẻ ưa chuộng, đặc biệt là loại được mài cát cho phai màu. Tin đồn mặc quần "bò" loại mài cát thì bị ung thư phổi, còn mặc quần "bò" màu đậm thì có thể bị nhiễm hóa chất của nhà máy dệt, khiến nhiều người không muốn "rớ" tới quần "bò".

Một số thợ may chuyên sửa chữa quần "bò" như lên lai, cắt gấu, thay khóa... cũng đang run, vì sợ rằng bụi quần "bò" có thể làm họ bị ung thư phổi.

Báo mạng công an Hà Nội dẫn lời của các chuyên viên kinh tế ở Việt Nam xác nhận rằng thế giới đang bùng lên làn sóng tẩy chay hàng hóa Trung Quốc vì kém phẩm chất, nhiều độc hại.

Các chuyên viên này khuyến cáo các ngành sản xuất ở Việt Nam, đặc biệt là ngành dệt may, tận dụng cơ hội này để thay chân người Trung Quốc. Tuy nhiên, dư luận cho rằng, điều này khó có thể xảy ra vì 90% vật liệu của ngành may mặc Việt Nam hiện nay đều được nhập cảng từ... Trung Quốc. (P.L.)
by Lý Tưởng Người Việt
tg009

Báo chí Australia dẫn lời số liệu của Bộ Di dân nước này cho biết con số người Việt Nam xin tị nạn đã tăng vọt.

Bộ này cho biết, tính từ đầu năm tới nay, có 759 thuyền nhân Việt Nam tới Australia xin tị nạn, tăng nhiều so với con số ít hơn 50 người trong năm ngoái.

Mới đây nhất, cuối tuần trước, một chiếc thuyền chở 84 người, phần đông là người Việt Nam, đã bị chặn lại.

Giới hữu trách Australia chưa công bố các lý do dẫn tới con số thuyền nhân Việt Nam tới Úc xin tị nạn tăng nhanh.

Nhưng đài ABC dẫn lời một người đại điện của tổ chức Liên minh Hành động Vì người tị nạn cho rằng con số trên là hệ quả của việc chính phủ Việt Nam đàn áp những tiếng nói bất đồng và các thành phần thiểu số tôn giáo.

Đài này cũng dẫn lời Chủ tịch Cộng đồng người Việt Nam tại Sydney tán đồng quan điểm trên.

Theo báo chí Úc, Việt Nam là một trong ba quốc gia được coi sẽ là điểm xuất phát của nhiều người tị nạn tới Australia trong năm nay.
by Lý Tưởng Người Việt
tg008

Australia cho biết một chiếc thuyền chở khoảng 150 người tìm đường tị nạn đã bị lật tại Ấn Độ Dương làm bốn hành khách thiệt mạng khi hải quân Australia cứu được hầu hết những người còn lại.

Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Hải quan Australia nói rằng, sự cố này xảy ra hôm thứ Ba khoảng 130 kilomet phía bắc Đảo Christmas, một lãnh thổ của Australia, nơi chính phủ Canberra điều hành một trại giam những người tìm đường tị nạn.

Cơ quan vừa kể nói rằng, hai tầu hải quân Australia đã đáp ứng lời kêu cứu từ chiếc thuyền này và hộ tống nó tới Đảo Christmas khi thuyền bị lật trong biển động. Cơ quan vừa kể nói rằng lực lượng hải quân không thể lên chiếc thuyền này sớm hơn vì thời tiết xấu.

Sau khi những người trên thuyền bị rơi xuống biển, một máy bay quân sự Australia đã ném phao cứu hộ xuống biển giúp hai tầu hải quân cứu 144 người.

Quân đội Australia cũng tìm thấy bốn xác người trong nước biển trước khi đình chỉ hoạt động cứu hộ và chở những người sống sót tới Đảo Christmas.

Hiện chưa được biết quốc tịch của những người tìm đường tị nạn này. Trong những năm gần đây, hằng trăm người khác đã bị chết đuối khi tìm cách tới Australia trên những chiếc thuyền mỏng manh do những kẻ chuyển lậu người thực hiện, hoạt động từ Indonesia.

Một số người tìm đường tị nạn tới từ các quốc gia vùng Nam Á như Afghanistan.

Những người đối lập bảo thủ tại Australia đã chỉ trích chính sách của chính phủ giữ hằng ngàn người xin tị nạn tại Đảo Christmas. Khi Australia đang chuẩn bị cho một cuộc tổng tuyển cử vào những tháng sắp tới, Đảng Tự Do trung hữu đã kêu gọi chở những người xin tị nạn về lại Indonesia bằng thuyền, một chính sách mà chính phủ Jakarta nói rằng họ sẽ không ủng hộ.
by Lý Tưởng Người Việt
tg007

Anh Vũ - AFP dẫn nguồn tin từ báo chí chính thức Trung Quốc cho biết, chính quyền nước này đã ra lệnh đóng cửa một viện bảo tàng bày các đồ vật làm giả, trong đó có cả những bình gốm giả cổ từ các triều đại cũ.

Đó là viện bảo tàng được xây dựng trong tỉnh Hà Bắc với kinh phí lên tới 67 triệu euro. Một quan chức của tỉnh cho báo Global Times biết là « cơ sở này không có chất lượng gì có thể gọi là bảo tàng, vì các bộ sưu tập trưng bày đều là hàng giả ».

Dư luận địa phương tố cáo những người thành lập bảo tàng này đã phung phí công quỹ  có được nhờ bán đất. Chính quyền đã cho mở điều tra về việc xây dựng bảo tàng.

Báo chí tại Trung Quốc đã cho đăng tải bức ảnh chụp chiếc bình gốm, được giới thiệu là thuộc niên đại thời nhà Thanh (1644-1911), nhưng họa tiết trang trí rõ ràng  là hàng giả.

Tờ báo Shanghai Daily còn cho biết là nhiều đồ vật khác trong 12 phòng trưng bày của viện bảo tàng còn đóng dấu tên  Hoàng Đế, vị vua, theo  truyền thuyết Trung Hoa, trị vì từ thế kỷ thứ 27 trước Công nguyên. Thế nhưng, chữ ký đó lại được viết theo lối giản thể, cách viết mới ra đời từ năm 1950 ở Trung Quốc.

Lãnh đạo của viện bảo tàng là ông Vương, một cán bộ đảng của địa phương. Ông chính là người thu thập các bộ sưu tập trưng bày. Người dân địa phương cho biết ông ta sẵn sàng mua bất cứ thứ gì mọi người mang đến bán.

Tờ Tin tức Bắc Kinh nêu chi tiết,  ông Vương đã cho mua tổng cộng 40 món đồ nhái, với giá từ 100 tệ đến 2000 tệ.

Về phần mình, ông Vương nói chỉ muốn quảng bá văn hóa Trung Quốc, thậm chí ông còn tuyên bố « có trời mới biết được đâu là thật, đâu là giả trong số các đồ trưng bày ».

Ở một đất nước mà bất kỳ thứ gì cũng có thể làm giả thì việc đồ cổ bị làm giả tràn lan không có gì ngạc nhiên. Một chuyên gia về đồ cổ cua Trung Quốc phát biểu trên đài phát thanh quốc tế Trung Quốc còn khẳng định : « Người ta có thể tìm thấy những bảo tàng trưng bày đồ giả như vậy ở nhiều nơi tại Trung Quốc với mục đích lợi nhuận trên hết .»
by Lý Tưởng Người Việt
internet

Thụy My -  Ngày 16/07/2013 Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng là thủ phạm của một vụ tấn  công tin học quy mô, đã làm rối loạn hoặc ngưng hoạt động nhiều trang  web chính phủ và báo chí tháng vừa rồi.

Bộ Khoa học Hàn Quốc khẳng định các tin tặc đã hoành hành từ ngày 25/6 đến 1/7, và đã sử dụng ít nhất là một địa chỉ IP đã từng được dùng trong các vụ tấn công năm 2009 và 2011 trước đây, được xem là do Bắc Triều Tiên tiến hành.

Hàn Quốc cũng lên án tình báo quân đội Bắc Triều Tiên là thủ phạm một vụ tấn công dữ dội đã làm tê liệt ba kênh truyền hình lớn và hoạt động của nhiều ngân hàng. Theo ông Park Jae Moon, một viên chức Bộ Khoa học, thì phần mềm gián điệp được sử dụng trong lần tấn công mới nhất chỉ là phiên bản nâng cao của phần mềm dùng hôm 20/3.

Hiện nay tất cả các trang mạng và máy chủ của 69 cơ quan chính quyền và tư nhân Hàn Quốc bị tin tặc tấn công hầu như đã hoạt động bình thường trở lại.
by Lý Tưởng Người Việt
tg006

Hoa Kỳ nói rằng họ sẵn sàng hợp tác với Panama nếu quốc gia Trung Mỹ này yêu cầu trợ giúp về việc liên quan tới một chiếc tầu mang cờ Bắc Triều Tiên mà họ đã chặn lại khi toan đi qua kênh đào Panama bị nghi là có chở các bộ phận phi đạn.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Patrick Ventrell nói rằng Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ quyết định chủ quyền của Panama để khám xét chiếc tầu này.

Tối thứ Hai, Tổng Thống Ricardo của Panama nói rằng chiếc tàu đã bị giới hữu trách chặn lại, vì bị nghi là chở ma túy, nhưng lại thấy thứ họ tin là "thiết bị phi đạn tối tân."

Ông Martinelli nói rằng chiếc tàu này tới từ Cuba.

Ông Martinelli không tiết lộ chi tiết về số lượng hoặc loại bộ phận phi đạn nào đã được tìm thấy, nhưng ông đã tải lên trang Twitter của mình một tấm ảnh cho thấy một vật thể hình ống, màu xanh lá cây bên trong một containơ chứa đường.

Tổng Thống Martinelli sau đó nói với truyền thông Panama rằng viên thuyền trưởng của chiếc tàu đã tìm cách tự vẫn, và rằng 35 thủy thủ cùng với chiếc tàu đã bị cầm giữ để tiến hành điều tra.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Ventrell nói rằng chiếc tầu này đã có một lịch sử về buôn lậu ma túy. Ông nói rằng giới hữu trách Hoa Kỳ đang tiếp xúc với Panama về vấn đề này và còn đang thâu thập dữ liệu chính xác về những gì con tầu này chuyên chở.

Ông nói rằng nếu con tầu này chở võ khí hay các vật liệu liên quan, thì sẽ vi phạm nhiều nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

Nước cộng sản Cuba là một đồng minh hiếm hoi của Bắc Triều Tiên, một nước bị cô lập với phần lớn cộng đồng quốc tế, một phần vì các vũ khí hạt nhân và chương trình phi đạn của nước này.

Các biện pháp cấm vận của Liên Hiệp Quốc nghiêm cấm Bắc Triều Tiên không được mua hay bán công nghệ phi đạn đạn đạo, hoặc công nghệ hạt nhân. Các biện pháp cấm vận này đã bị siết chặt thêm sau vụ thử nghiệm hạt nhân thứ 3 của Bắc Triều Tiên hồi tháng Hai vừa rồi.
Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013 by Lý Tưởng Người Việt
alt
 
Buổi chiều nay 13.07.2013 vào lúc 15 giờ tại thánh đường thánh Gioan thuộc tỉnh Mönchengladbach Hội Bác Ái Vinh Sơn đã tổ chức tôn vương Lòng Chúa Thương Xót tiếp theo là một thánh lễ cầu đặc biệt cho các thai nhi bị sát hại trên quê hương Việt Nam và toàn thớ giới.
 
Trước thánh lễ ông hội trưởng Vicent Nguyễn Văn Rị và ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh đọc lá thơ song ngữ Đức Việt rất thân tình của ông Dr. Philip Röstler gốc Việt Nam, hiện ông đang là phó thủ tướng kiêm bộ truởng kinh tế tại CHLB. Đức gởi đến Hội Bác Ái Vinh Sơn với những lời lẽ đồng cảm và khen ngợi những công việc của Hội ĐÃ VÀ ĐANG LÀM TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY: Bản thân ông cũng đã là một bào thai Việt Nam nhưng may mắn không bị giết hại và khi sinh ra thì ông được cho các Sơ nuôi dưỡng trong viện cô nhi. Cuộc đời ông may mắn hơn rất nhiều cô nhi khác khi được một gia đình ngưới Đức nhận làm con nuôi và đưa về nước Đức này nuôi dưỡng lúc khoảng 9 tháng tuổi, cho nên ông mới có cái ngày hôm nay đây. 
 
Thánh lễ đồng tế do ba Linh Mục Phaolô Nguyễn Đình Ngát đến từ vương quốc Bỉ, cùng hai Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải và Vicent Phạm Cao Qúy dòng Chúa Cứu Thế dến từ Roma. Thánh Giá đi đầu, ban giúp lễ, Lm đồng tế cùng đông đảo hội viên cũng như giáo dân tay cầm những ánh nến lung linh tiến lên cung thánh đến trước di ảnh của thai nhi đặt những ngọn nến sáng thắp lên những lời nguyện xin cho những linh hồn oan ức của các em đã không được làm người sinh ra trên cõi đời này, những đã bị chết tức tưởi do chính những bàn tay ác độc của những người tư xưng là thầy thuốc giết chết. Do chính những bậc làm cha làm mẹ không muốn đón nhận các em nên đã giết các em đi ngay từ khi mới được một vài tháng hay năm bảy tháng tuổi.
 
alt
 
Lm. Vicent Phạm Cao Qúy công bố PHÚC ÂM: 
Mt 10, 24-33
"Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác".
 
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải chia sẻ đoạn Tin Mừng mà tôi nhớ được vài điểm như sau:
Đừng Sợ! là lời nói nổi tiếng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi ngài xuất hiện trước ban công của đền thánh Phêrô, để chào mừng tất cả mọi người đặc biệt là người công giáo khi ngài vừa mới được bầu vào ngôi vị Giáo Hoàng để lãnh đạo giáo hội công giáo. Trong cuộc đời linh mục của con cũng vậy, cũng đã bao nhiêu lần phải đối mặt với cái ác của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Ở tu viện giáo xứ Thái Hà và bao nhiêu những nơi khác. Khi mà ta phải nói lên sự thật để bảo vệ lẽ phải và đặc biệt là "bảo vệ sự sống". Ở Việt Nam nói chung thì mỗi năm có hơn 1.500.000 (một triệu rưỡi) bào thai bị phá bỏ. Nói chính xác hơn là "bị sát hại". Đấy là con số thống kê đã cả năm bảy năm trước chứ bây giờ thì có thể cao hơn. Việt Nam là một nước mà phá thai đứng đầu Đông Nam Á. Ở tu viện Thái Hà dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, hằng ngày chúng con vẫn nhận được những em bé bị phá bỏ giết hại để chôn cất. Một số hình ảnh chính tay con đã chụp lại khi những anh chị em giáo dân đến giúp làm những công việc chôn cất cho các cháu. 
 
alt
 
Nhà cầm quyền Việt Nam họ ngụy biện ra những cái tên như là "kế hoặch hóa gia đình" nhưng thực tình là họ làm những việc tội lỗi, hay cưỡng ép những con người trong xã hội như sau. "Dù gái hay trai, chỉ hai là đủ". Nếu sanh đứa con thứ ba là bị phạt. có một lần con về miền quê Quần Phương, Hải Hậu thăm một gia đình nông dân thì nghe người cha kêu đứa con là, ê! Phạt mang nước ra mời cha uống. Con thắc mắc hỏi về cái tên, thì người cha mới kể là nhà thì nghèo khi vợ có bầu đứa con thứ ba thì cán bộ họ đến và bắt phá thai, chúng con không chịu thì bị họ phạt bảy tạ thóc và đứa con này sau này sẽ không được đến trường đi học. Ông còn trưng cái giấy phạt ở trong tủ và đặt tên cho cậu con là Phạt. 
 
Rồi họ cử cán bộ y tế về từng làng xã bắt các bà lên đặt vòng xoắn để không có con được. Những bà người công giáo thì trốn ra ngoài ruộng nhưng cũng chỉ ở được mấy bữa thôi đói qúa và thương con nên cũng phải về thế là họ bắt ra và đặt vòng xoắn vào. Thực ra thì cái mà họ gọi là vòng xoắn thì cũng chỉ là một dụng cụ để sát hại khi trứng rụng xuống và đậu thai mà thôi. 
 
Cho nên những sự giết người vô lương tâm như thế thì chúng ta phải chống lại cái ác đó. Phải lên tiếng để bảo vệ thai nhi là những trẻ em còn trong lòng mẹ bị giết hại mà chưa có thể lên tiếng được thì buộc lương tâm chúng ta phải bảo vệ quyền làm người của chúng. Cuộc đời con luôn tâm niệm lời của Chúa Giêsu như bài Phúc Âm hôm nay. "Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác các con nhưng không giết được linh hồn các con". Vâng! Linh hồn các thai nhi vẫn sống đó, mắc dù thân xác đả bị sát hại có tan ra từng mảnh nhưng tâm hồn các em vẫn sống. Hôm nay chúng ta cùng dâng thánh lễ này để cầu đặc biệt cho linh hồn các em. Amen
 
alt
 
Những lời nguyện giáo dân dâng lên Thiên Chúa:
 
Xin Chúa đoái thượng đặc biệt tới những linh hồn thai nhi oan ức đã không được làm người.
 
Xin cho những nhà làm luật biết kính sợ Thiên Chúa mà làm luật theo đường lối của Thiên Chúa dạy.
 
Xin cho các bác sỹ là những người mang lương tâm mình ra để làm việc cứu người, chứ không phải để giết người là các thai nhì chưa biết tự vệ.
 
Xin cho tất cả chúng con biết sống tuân theo luật Chúa dạy mà biết lên tiếng nói để bảo vễ sự sống cho các em.
 
Xin cho giáo hội của Chúa luôn được hướng theo con đường của sự thật và sự sống. Vì ngài nói "Ta là đường là sự thật và là sự sống".
 
Sau thánh lễ mọi người sang hội trường nhà xứ ủng hộ bữa cơm tình thương của hội bác ái Vinh Sơn để quyên góp giúp đỡ cho chương trình "Phò Sự Sống"
 
Một buổi hội thảo với chủ đề "Phò Sự Sống" do hội Bác Ái Vinh Sơn tổ chức với sự thuyết trình chính là linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải. Với sự phụ trợ của linh mục Phaolô Nguyễn Đinh Ngát, linh mục Vicent Phạm Cao Qúy và Professor Dr. Bs. nguyễn Văn Tích chủ tịch liên hội người Việt tỵ nạn cộng sản tại cộng hòa liên bang Đức. 
 
alt
 
Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải chính là một nhân chứng sống dưới chế độ vô thần cộng sản. Ngài trình bày rất nhiều những sự thật nơi quê hương Việt Nam trong thời gian phục vụ nơi quê nhà mà ngài đã chứng kiến. Ngài cho trình chiếu trên màn ảnh những chứng cớ mà hình ảnh mà chính tay ngài đã chụp lại. Những hình hài thai nhi chết tức tưởi oan ức. Chẳng hạn như có những thai nhi đã tám tháng tuổi rồi họ chích thuốc cho sinh non nhưng khi đứa bé ra còn sống họ cũng không cho mình đem về nuôi mà họ giết cho chết xong mới đưa cho mình mang về để chôn cất. Ngài chụp hình một em gái bị giết hại oan ức như thế.
 
Một bác sỹ bệnh viện làm việc ở khâu phá thai có thú nhận với ngài rằng, mới làm ở trong đó có ba năm mà đã phá hơn 10.000 (mười ngàn) cái bào thai. Vậy chúng ta cứ thử làm một con toán coi là nếu mà vị bác sỹ chuyện giết người này làm ba mươi năm thì se giết bỏ bao nhiêu em bé??? Những người làm cha mẹ không muốn đón nhận đưa con trong lòng mình vì một lý do nào đó, muốn giải quyết phá đi cho rảnh nợ, nhưng khi phá đi rồi thì cái nơ lương tâm mình mang lại nặng hơn cả cái nợ phần xác. Họ chí có thể giết đi được phần xác của một thai nhì nhưng không thể giết được linh hôn em, nên cái linh hồn em vẫn cứ ám ảnh trong họ cả môt cuộc đời rốt cuộc là họ tưởng là rảnh nơ nhưng thực tình là mang nợ thêm. Mà cái nợ lương tâm nó mới thấm thía.
 
alt
 
Một câu chuyện nữa là ngài đã vào giúp chui một làng dân tộc thiểu số vì không được phép của nhà cầm quyền thì ngài chứng kiến nhưng cái ác độc của họ muốn diệt chủng một dân tộc thiểu số như vầy. Họ cô lập cái làng đó lại nhiều năm. Sau đó đàn ông trai tráng trong làng họ cứ dần dần vu cho hết tội nọ tội kia như là buôn thuốc phiện v. v...và bắt đi dần. Sau đó họ bắt các bà các cô đi kế hoạch hóa gia đình nhưng thiệt tình thi họ cho các bác sỹ triệt sản. Nhưng người phụ nữ đó không thể có con được nữa và đàn ông thì cứ bắt đi dần thì chắc chắn là mấy chúc năm sau thì dân tộc thiểu số này sẽ bị tuyệt chủng thôi. Một lần nọ tôi đến đó (ngài có trưng hình ảnh cho xem) giải tội và dâng lễ chui thì tư nhiên có một chị chạy đến mà cứ khóc lóc nhưng chị lại không nói được tiếng Việt. Qua thông dịch thì tôi được biết rằng chồng chị đã bị bắt đi mất còn mình chị ở nhà đang có bầu thi họ bắt chị lên trạm xá và nói là khám sức khỏe nhưng mà họ đã lôi con của chị ra (theo y nguyên lời của người dịch) chị không biết dùng chữ phá thai mà chị dùng chữ là họ lôi con của chi ra. Còn rất nhiều chia sẻ nhưng tôi chỉ ghi lại một ít câu chuyện như trên.
 
Sau đó là một buổi hội luận thật là sôi nổi với rất nhiều đại diện của các hội đoàn. Có cả những diễn đàn Online như là Diễn Đàn Tiếng Nói Tự Do của người dân Việt Nam. owner:Ý Dân là ý trời. v.v...
Những câu hỏi của tham dự viên đã được những nhà chuyên môn là ba linh mục và Professor Dr. Bs. Nguyễn Văn Tích trả lời và những hướng dẫn cụ thể và rõ ràng. Đan xen với hai gọng hát ngọt ngào của Thùy Châu và Thy Kim với những nhạc phẩm Lòng Mẹ, Tiếng Vọng...
 
alt
 
Tất cả nói lên tình yêu của sự sống v. v...
Buổi hội thảo vô cùng hào hứng và sôi nổi như không muốn chấm dứt nhưng thời gian thì có hạn nên Ban Tổ Chức buộc lòng phải chấm dứt lúc 20.giờ 30 để còn kịp thu dọn trả hội trường lại cho giáo xứ Đức. 
 
Ban Tổ Chức cũng thông báo số tiền thu được trong thánh lễ là 1.250 euro 80 cent và 100 USD cộng thêm tiền ủng hộ bữa cơm tình thương nữa là được 2.090 Euro. Số tiền này sẽ chuyển về cho qũy Phò Sự Sống của dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Đây là một bước mở đầu cho chương trình này của hội Bác Ái Vinh Sơn về chương trình Phò Sự Sống. Chắc chắn trong tương lai sẽ còn nhiều buổi lễ như thế nữa.
 
Tôi phải công nhận hôm nay là một ngày lễ vô cùng ý nghĩa và cao qúy. Mong rằng sẽ có nhiều hội đoàn góp tay ủng hộ những chương trình như thế.
 
Thanh Sơn 13.07.2013
 
 
Xem thêm hình ảnh
 
https://plus.google.com/photos/112607046134381245790/albums/5900209309719068945?authkey=CIPM2qKWvKWIEg
 
 

Lời chào mừng của Dr. Philipp Rösler

 



 

Chủ tịch Đảng Tự Do Dân Chủ (FDP)

nhân dịp thánh lễ cầu nguyện cho các thai nhi và bữa cơm tình thương của

Hội Bác-Ái Vinh-Sơn Phao-Lô ở Mönchengladbach, 13.7.2013

 

Quí tham dự viên kính mến,

 

tôi xin chân thành cảm ơn quí vị đã dành cho tôi vinh dự được gửi đến quí vị lời chào mừng nhân dịp thánh lễ cầu nguyện cho các thai nhi và bữa cơm tình thương của Hội Bác-Ái Vinh-Sơn Phao-Lô ở Mönchengladbach.

 

Sự đóng góp rất lớn lao và tích cực về mặt xã hội của quí vị đối với tôi không phải là điều dĩ nhiên và vì thế tôi rất quí trọng. Làm việc thiện nguyện là đóng góp một phần rất quan trọng cho sự vững mạnh của cộng đồng. Cảm ơn và công nhận những nỗ lực này thật ra chưa đủ, song nó còn cần phải nhận được những trợ giúp đắc lực của chính phủ.

 

Sự đóng góp của người dân và những hội đoàn, từ tư nhân cho đến các viện, các hội từ thiện tới những tổ chức xã hội, có một giá trị đặc biệt đối với Đảng Tự Do Dân Chủ chúng tôi. Tôi rất vui mừng vì trong nước chúng ta có hàng triệu người đang làm việc từ thiện. Qua đó, xã hội chúng ta được giàu mạnh và ấm cúng tình người. Chúng tôi muốn khuyến khích và yểm trợ những người như quí vị bằng những chính sách tốt của chính phủ .

 

Là một người Công giáo sùng đạo, điều răn „yêu tha nhân" đối với tôi không phải là một sáo ngữ. Quí vị đang thực hành tình yêu tha nhân trong công việc hằng ngày, tạo nên những môi trường sống thuận lợi và làm gương tốt cho người dân và cho những hãng xưởng. Quí vị lo cho những người thiếu may mắn, cho những trẻ mồ côi và những người bần cùng nhất của xã hội. Công việc của quí vị làm tôi cảm phục rất xâu xa và tôi xin được khích lệ tinh thần của quí vị. Xin quí vị hãy tiếp tục!

 

Sau cùng tôi xin kính chúc buổi tổ chức hôm nay của quí vị gặt hái được nhiều thành công, được nhiều đóng góp dồi dào về tài chánh, và xin chân thành cảm tạ quí vị đã chú ý lắng nghe .

 

Xin trân trọng kính chào thân ái

Dr. Philipp Rösler

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013 by Lý Tưởng Người Việt
dalailama

Đức Đạt Lai Lạt Ma - Chuyển ngữ từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Pháp: Christian Bruyat - Hoang Phong chuyển ngữ Pháp Việt

Trong lãnh vực tu tập tinh thần, lúc khởi đầu thì thường thường mọi người đều rất hăng say, tiếp theođó thì ngóng trông kết quả và sau cùng thì nản lòng rồi đâm ra chán nản. Trường hợp ấy là dấu hiệu cho thấy một cái nhìn quá thiển cận. Mong đợi kết quả nhanh chóng là một điều sai lầm, trừ trường hợp của nhà du-già Mật-lặc Nhật-ba (Milarepa) (1). Phải chăng vì muốn nhấn mạnh đến điều đó mà kinh sách đã ghi chép rằng Đức Phật mất đến « ba thời gian kalpa vô tận » (2) trước khi đạt được Giác ngộ hoàn hảo ? Như vậy về phần ta thì làm thế nào có thể đạt được Giác ngộsau vài năm ẩn cư ? Những điều trên đây chứng tỏ ta chẳng hiểu gì về các lời giáo huấn cả. Nhiều người vẫn nghĩ rằng chỉ cần cầm cái chuông nhỏ (3) mà lắc trong ba năm thì sẽ đạt được thể dạng phật, quả thật hết sức ngây thơ. Nhiệt tình tu tập là mộtđiều tuyệt vời, nhưng cũng phải hiểu rằng Đức Phật đã mất đến ba thời gian «kalpa » vô tận để tích lũy trí tuệ và những điều xứng đáng, vì vậy hãy nhìn vàođấy để hiểu rằng ta sẽ phải cần thật nhiều thời gian để đạt được sự Giác ngộtối thượng. Theo Phật giáo Bắc tông, thì Đức Phật đã đạt được Giác ngộ từ trước qua thân xác trí tuệ (4). Sau đó Ngài hiển hiện trong thân xác hình tướng (5)để lập lại từ đầu quá trình của Giác ngộ. Nhưng đâu phải đấy là lý do để cho ta vin vào mà bắt chước thực thi như Đức Phật, có phải thế không ? Chúng ta chỉ là những chúng sinh tập bước theo vết chân của Phật, và cũng chớ bao giờ quên là ngay trong kiếp nhân sinh cuối cùng, chính Ngài cũng phải mất sáu năm gian khổ.Nếu hiểu được những điều ấy, ta sẽ tránh được cái nhìn thiển cận.

Quả đúng là người ta có nói con đường tu tập mau lẹ của Kim cương thừa có thể giúp đạt được thể dạng phật một cách nhanh chóng, không cần loại bỏ những xúc cảm tiêu cực. Nhưng nhưthế không phải là không nguy hiểm. Trong tiểu sử của ngài Mật-lặc Nhật-ba có một giai thoại như sau. Có một vị lạt-ma nói với ngài Mật-lặc Nhật-ba rằng: «Nếu ai thiền định về những lời giáo huấn của ta vào ban ngày thì sẽ thành phật ngay ban ngày, những ai thiền định lúc ban đêm sẽ thành phật lúc ban đêm, còn những người may mắn hưởng được nghiệp thuận lợi thì khỏi cần thiền định làm gì». Ngài Mật-lặc Nhật-ba tự tin một cách chắc chắn mình là một trong những người may mắn ấy, và ngài liền đi ngủ ! Nếu ta bắt chước những chuyện ngược đời nhưthế thì có thể ta sẽ rất hùng hổ lúc đầu nhưng sau đó thì thất vọng nhanh chóng. Ngược lại, nếu hiểu rõ được những bước tiến hành trên con đường tu tập thì lòng nhiệt thành của ta sẽ không bao giờ suy giảm. Hiểu được điều ấy thật là quan trọng.

Một điểm khác nữa là tôn giáo thường đưa ra những giới luật hay những quy tắc đạo đức để nâng cao giá trị con người. Trong Phật giáo nói riêng, có một số người không quan tâm đúng mức đến khía cạnh đạo đức đó mà chỉ biết lo thiền định để mong chờ những kết quả diệu kỳ. Tuy nhiên chờ mãi mà không thấy gì xảy ra nên họ vô cùng chán nản.

Tôi xin lập lại một lần nữa, mục đích của việc tu tập Phật giáo không phải để đạt được những khả năng kỳ diệu mà là để biến cải lấy con người của chính mình. Trở ngại lớn nhất là ta chưa sẵn sàng để hy sinh thời giờ cần thiết cho việc thực hiện đó. Ta nghĩ rằngĐức Phật cần đến những thời gian « kalpa », nhưng mình thì chỉ cần hai hay ba năm là giải quyết xong mọi chuyện. Vì thế mà tôi nghĩ con đường tu tập Bắc tông rất cần thiết. Khi đã đạt được một sự hiểu biết vững chắc trên đường tu tập và nếu sau đó ta thật sự muốn bước vào Kim cương thừa, thì lúc ấy ta mới có thểhội đủ quyết tâm, dù cho phải để ra ba thời gian « kalpa » đi nữa. Khi đã hộiđủ nghị lực, ta mới có thể tu tập theo Kim cương thừa được. Đấy là một phương pháp mang đến sự tĩnh lặng cho tâm thức và đạt được sự quán chiếu sâu xa một cách dễ dàng hơn, và khi đó ta mới có nhiều cơ may để thành công hơn.

Ngược lại, khi chưa thuđạt được căn bản vững chắc mà đã hấp tấp khởi sự ngay với Kim cương thừa thì ta có thể gặp nguy cơ tưởng lầm rằng mình sẽ đạt được dễ dàng thể dạng phật «trong một kiếp sống và bằng một thân xác » như người ta thường nói. Ta cũng có nguy cơ biến vị thần linh ảo giác (6) trong khi tu tập thiền định thành vị trời sáng tạo ra vũ trụ và nghĩ rằng nếu đặt hết đức tin vào vị này thì vị này sẽban cho mọi khả năng siêu việt, được sống lâu, giàu sang, và mọi thứ khác nữa, kể ra không hết.

Một số người không hoàn toàn tin tưởng vào các lời giáo huấn của Đức Phật nên chỉ lẩn quẩn trong việc tìm hiểu với tính cách học hỏi. Một số người khác thì tin tưởng vào giáo huấn của Đức Phật, nhưng lại chỉ nghiên cứu bằng những hiểu biết trí thức, hoàn toàn có tính cách lý thuyết. Mục đích chính của giáo huấn Phật giáo là giúp biến cải bản thân của chính mình, nhưng không phải là cách gán thêm cho mình những hiểu biết mới. Nếu sau khi học hỏi mà không đem ra để thực hành bằng thiền định, thì hoàn toàn không có một ích lợi gì cả. Ta sẽ gặp nguy cơ trở thành một « người Phật giáo chán nản », một người chỉ hiểu giáo huấn của Đức Phật trên mặt lý thuyết, nói thì rất hay nhưng hoàn toàn không biết gì về « hương vị » của Phật pháp, chẳng qua cũng vì họ không biết chuyển sự hiểu biết thành kinh nghiệm sống cho họ. Ngược lại, nếu biết áp dụng những lời giáo huấn vào bản thân mình thì ta sẽ khám phá ra những « hương vị đích thực », và nguy cơ trở thành « một kẻ chán nản » sẽ không còn nữa. Vì thế phải thấm nhuần thật sâu những lời giáo huấn vào tâm thức. Hiểu biết và thực hành luôn phải đi đôi với nhau.

Những ai muốn chọn một cuộc sống thiền định và những khoảng thời gian ẩn cư lâu dài, chẳng hạn nhưcách ẩn cư ba năm theo truyền thống Tây tạng, thì phải chuẩn bị trước thật cẩn thận qua những lần « tu tập mở đầu » (7). Tự giam mình giữa bốn bức tường mà không biết thực thi đúng đắn sự tu tập để hướng tâm thức vào con đường tâm linh thì cũng không khác gì ngồi trong tù mà thôi. Nếu trong khi thiền định mà ta chỉ biết tụng niệm nhưng không ý thức được gì cả thì ẩn cư cũng chẳng có ích lợi gì. Trước khi ẩn cư, ta là một người bình thường, nhưng khi trở ra ta cũng vẫn còn nguyên như cũ. Biết đâu ta chỉ thực hiện được thêm một thứ mới, ấy là sựkiêu hãnh, vì có thể ta nghĩ rằng đã tự giam mình trong ba năm nên ta xứng đáng mang danh một vị « lạt-ma ». Như thế có ích lợi gì hay không ?

Trái lại nếu chuyên cần ngay trong lúc tu tập mở đầu, và sau đó thực hành một cách thường xuyên việc tu tập chính yếu trước khi ẩn cư ba năm, thì chắc chắn sau khi hết thời gian ẩn cư, tư duy, ngôn từ và hành vi của ta sẽ hoàn toàn biến cải. Hoặc ít ra ta cũng trở thành một người kỷ cương hơn, và đó cũng là một điều đáng mừng.

Với tư cách một Phật tử,nếu ta ước muốn xả thân cho các công trình nhân đạo thì đấy cũng là một điều tốt nhưng cần phải xét lại xem chủ tâm của ta có hoàn toàn tinh khiết hay không. Dù sao thì một hành động xã hội đơn thuần, không đi đôi với tình thương và lòng từ bi  ,  cũng chưa phải là một hình thức dấn thân của Phật giáo, nhất là khi ta chưa quy y Phật.
Chính vì thế mà ngoài những công tác xã hội, ta nên dành ra một phần thời giờ để tu tập, ẩn cư và thiền định về vô thường, khổ đau, v.v.

Ghi chú :

1- Mật-lặc Nhật-ba (Milarepa) (1052-1135) là một đại sư du-già Tây tạng, được xem như một Thánh nhân. Ngài để lại thật nhiều bài thi ca bất hủ, được góp nhặt và ghi chép lại trong một tập sách rất nổi tiếng, mang tên là « Thập vạn ca » (Mười vạn bài ca của Mật-lặc Nhật-ba).

2- Kalpa là tiếng Phạn, dịch âm là Kiếp hay là Kiếp-ba, kinh sách Tây phương dịch là éon hay aeon, là một khái niệm trong Phật giáo chỉ định một thời gian thật dài. Mỗi Kiếp tượng trưng cho một chu kỳ gồm có sinh, thành, hoại, diệt của các thế giới. Trường hợp trên đây có ý nói Đức Phật đã trải qua vô lượng kiếp trong một thời gian thật dài trước khi đắc đạo.

3- Trong các buỗi lễthuộc Phật giáo Tan-tra, người hành lễ thường lắc một cái chuông nhỏ để tượng trưng cho Tánh không hay là Trí tuệ. Ba năm là có ý nhắc đến thời gian ẩn cư ba năm, ba tháng, ba ngày theo truyền thống Tây tạng. Qua câu nói có tính cách châm biếm trên đây, Đức Đạt-Lai Lạt-Ma muốn nhấn mạnh đến cách tu tập mù quáng của một số người chưa thực hiện được gì mà đã nghĩ đến kết quả.

4- Còn gọi là Pháp thân hay Chân như.

5- Còn gọi là Báo thân hay Thụ dụng thân.

6- Các vị « thần linh »làm đối tượng cho sự quán tưởng trong khi thiền định không phải là những vịthần linh hiện hữu bên ngoài mà chỉ là những biểu hiện của thực thể nội tâm của chính mình, hay bản thể tối hậu của chính mình. Tu tập bằng cách quán tưởng nhưthế nhắm vào mục đích biến cải tâm thức của người hành giả trở thành hoàn hảo hơn.

7- « Tu tập mở đầu hay khai mào » là để chuẩn bị tâm thức trước khi bước vào cách « tu tập chính thức». Trong các giai đoạn này phải có một vị thầy gỉỏi hướng dẫn và xác nhận đủsức, sau đó mới được ẩn cư ba năm, ba tháng, ba ngày.

(Những Lời Khuyên Tâm Huyết)
by Lý Tưởng Người Việt
SÀI GÒN (NV) - Một ông nguyên là phó giám đốc môt công ty ở Sài Gòn sang Mỹ định cư theo dạng kết hôn đã bị dẫn độ từ Mỹ về Việt Nam sau khi bị truy nã quốc tế về tội lường gạt.
TrucXuat
Nghi can Huỳnh Văn Ngà, 47 tuổi, bị Mỹ trục xuất và dẫn độ về Việt Nam. (Hình: Tuổi Trẻ)


Ngày 9 Tháng Bảy vừa qua, ông Huỳnh Văn Ngà, 47 tuổi, bị cảnh sát Hoa Kỳ dẫn độ từ Mỹ về trao cho công an Sài Gòn tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất.

Theo nguồn tin đăng tải trên một số báo, ông Ngà đã bị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản."

Các nguồn tin đó cho hay, trước đây ông Ngà là phó giám đốc công ty TNHH SX-TM Thiên Sơn Phú (quận Tân Phú, Sài Gòn) chuyên kinh doanh trong lĩnh vực sắt, thép. "Lợi dụng quyền hạn và tín nhiệm của mình, ông Ngà đã dùng một tài sản nhưng đem đi thế chấp cho nhiều ngân hàng chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng."

Từ các chứng cớ thu thập, đầu năm 2011, công an Sài Gòn truy tố ông Ngà và ra quyết định bắt. Tuy nhiên, ông Ngà đã rời Việt Nam đi định cư tại Mỹ, trước khi công an tiến hành bắt ông.

Trước đó, năm 2010, ông Huỳnh Văn Ngà ly dị người vợ ở Việt Nam và lập thủ tục kết hôn với một phụ nữ có quốc tịch Mỹ. (TN)
by Lý Tưởng Người Việt
tg005

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay, một đội tàu của Trung Quốc hôm Chủ nhật lần đầu tiên đã đi ngang qua eo biển quốc tế Soya nằm giữa Nhật Bản và vùng viễn đông của Nga.

Đội tàu này gồm hai tàu khu trục lớn, hai tàu khu trục nhỏ, và một tàu tiếp tế.

Các tàu này đã tham gia cuộc diễn tập quân sự với Nga tại Vladivostok từ 5 đến 12 tháng 7.

Thông tấn xã Kyodo của Nhật dẫn lời một giới chức bộ quốc phòng nói rằng chưa rõ tại sao đội tàu này đi ngang qua eo biển Soya.

Trung Quốc và Nga vừa chấm dứt cuộc diễn tập hải quân, giữa lúc sức mạnh hàng hải của Trung Quốc ngày càng mở rộng.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, tướng Bàng Phong Huy nói rằng cuộc diễn tập giữa Nga và Trung Quốc "không nhắm vào một nước thứ ba nào."

Nguồn: AFP, Financial Times
by Lý Tưởng Người Việt
senkaku

Thanh Phương - Trong số báo ra ngày hôm nay, 15/07/2013, tờ Yomiuri Shimbun cho biết là chính phủ Nhật có thể sẽ quốc hữu hóa toàn bộ các đảo chưa sở hữu chủ nằm trong vùng biển của nước này. Mục đích là nhằm củng cố các đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ của Nhật Bản. Vẫn theo nguồn tin này, chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ lập một đội công tác liên ngành để tìm hiểu về các sở hữu chủ và tên của khoảng 400 hòn đảo xa bờ Nhật Bản.

Nếu quyền sở hữu của các đảo nào mà  không rõ ràng, chính phủ sẽ đặt tên chính thức và quốc hữu hóa các đảo này. Đội công tác sẽ bao gồm các quan chức từ Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp, cũng như đại diện của lực lượng tuần duyên. Dự kiến kế hoạch sẽ hoàn tất vào năm tới.

Hành động nói trên nằm trong nỗ lực của Tokyo nhằm bảo tồn các nguồn tài nguyên biển, vào lúc mà Nhật Bản đang tranh chấp chủ quyền biển đảo với các nước láng giềng, đặc biệt là với Trung Quốc.

Vào năm ngoái, Nhật Bản đã từng loan báo kế hoạch đặt tên cho khoảng 40 đảo khác, bao gồm một số đảo nằm trong vùng đang tranh chấp với Trung Quốc, trong nỗ lực nhằm kiểm tra phạm vi vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Căng thẳng đã gia tăng giữa Toko và Bắc Kinh  do tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Nhật Bản tố cáo Trung Quốc gởi ngày càng nhiều tàu đến khu vực quần đảo này. Vào tháng 9 năm ngoái, chính phủ Tokyo đã quốc hữu hóa ba trong số các đảo của Senkaku, khiến tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh thêm gay gắt.

Trung Quốc hiện cũng đang tranh giành với Nhật Bản chủ quyền đảo Okinotorishima, nằm cách Tokyo 1.700 km về phía nam. Theo Bắc Kinh , đảo san hô này không thể được xem như là một đảo theo định nghĩa của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982.
by Lý Tưởng Người Việt
tg004

Trước áp lực gay gắt từ phe Hồi giáo, tướng lãnh cao cấp nhất của Ai Cập, hôm Chủ nhật, lên tiếng rằng quyết định lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi được thực hiện nhằm đáp ứng điều ông gọi là nguyện vọng của dân chúng.

Tướng Abdel Fattah el-Sissi nói về vấn đề này trên đài truyền hình quốc gia hôm Chủ nhật, lần đầu tiên kể từ khi ông Morsi bị lật đổ hôm 3 tháng 7.

Ông nói rằng ông Morsi – tổng thống được bầu lên một cách dân chủ đầu tiên của Ai Cập – đã mất tính cách chính danh vì các cuộc biểu tình phản đối rầm rộ của các nhóm đối lập. Tuy nhiên ông bác bỏ lời cáo buộc hành động này có động cơ tôn giáo.

Ông Morsi bị giữ tại một địa điểm bí mật từ khi bị lật đổ, trong khi nhiều thành viên cao cấp của đảng Huynh đệ Hồi giáo của ông bị câu lưu.

Giới hữu trách chưa buộc ông vào tội nào, nhưng nói rằng họ đang điều tra nhiều đơn khiếu nại về ông trong đó có việc theo dõi và phá hoại nền kinh tế.

Đảng Huynh đệ Hồi giáo thúc giục các ủng hộ viên tập họp một cách ôn hòa ở Cairo vào thứ Hai để tham gia cuộc biểu tình mới nhất trong một loạt các cuộc biểu tình đông đảo phản đối việc lật đổ ông Morsi. Hàng ngàn người đã biểu tình mấy ngày nay gần một đền thờ nằm về hướng đông bắc thủ đô Cairo đòi phục chức cho cựu tổng thống.
by Lý Tưởng Người Việt
tg003

Mai Vân - Người dân Ấn Độ hôm 14/07/2013 đã đổ xô đến các phòng đánh điện tín trên đất nước này. Lý do rất đơn giản : Đó là ngày hoạt động cuối cùng của dịch vụ điện tín đã tồn tại trong suốt 162 năm qua tại nước này. Chỉ còn duy nhất một hôm là các thông điệp mới được chuyển đi qua con đường từng được xem là nhanh nhất của bưu điện từ hơn một thế kỷ nay.

Ngành bưu điện Ấn Độ đã dự kiến trước số lượng người ồ ạt đến đánh điện tín vào hôm 14/07, cho nên đã cho tăng cường nhân viên. Bưu điện tiếp nhận tin gởi đi cho đến 10 giờ tối, giờ địa phương, để nhân viên có thể nhanh chóng chuyển đi trong ngày và đêm hôm nay, nếu không kịp thì sẽ phát đi vào sáng mai.

Các bức điện tín với giá tối thiểu 29 rupia (tương đương với nửa đô la Mỹ) sẽ được các nguời đi xe đạp phát tận tay người nhận.

Từ sáng sớm đã thấy nào là người chạy jogging, các bà nội trợ, nào là sinh viên đi đánh điện tín cho người thân, người yêu. Phóng viên AFP thấy nhiều người gọi nhau bằng điện thoại di động để có địa chỉ hầu kịp thời gởi điện tín.

Một nhân viên tiết lộ, anh chưa bao giờ thấy có đông người đi gởi điện tín như vậy. Có người gởi đến 20 bức điện một lúc. Có người tiếc nuối : « Nếu trong năm mà có được một lượng khách hàng như thế thì có lẽ dịch vụ này sẽ được cứu vãn ».

Vào ngày thứ Hai, 15/07, dịch vụ mà người Ấn gọi là 'Taar' tức dây thép, sẽ hoàn toàn đóng cửa, do thua lỗ quá nhiều.

Truớc khi thời đại Internet và điện thoại di động đăng quang, điện tín là phương tiện chính thông tin nhanh nhất và xa nhất.

Thời Ân Độ bị chia cắt vào năm 1947, đã có khoảng 20 triệu bức điện tín được gởi đi từ Ấn Độ. Trong một đỉnh cao khác, như là vào năm 1985, mỗi ngày có đến 600.000 bức điện được gởi đi khắp nước. Thế nhưng, bây giờ chỉ còn có 5.000 mà thôi. Và phần lớn được cho là do các cơ quan chính quyền gởi đi.

Từ năm 2008, nhân viên dịch vụ này phải đổi việc, và trước ngày đóng cửa, dịch vụ này chỉ còn 968 nhân viên cho cả một đất nước rộng gần như một lục địa.

Một nhân viên hôm kể lại với hãng tin Pháp những nội dung đầy xúc động được gởi đi, như bức điện gởi đi cuối ngày : « Trong lúc chúng ta liên lạc với nhau bằng những phương tiện ngày hiện đại hơn, hãy giữ lại một mẩu của lịch sử ».

Một bức điện khác của một bà mẹ gởi đi thì dặn dò : « Hãy giữ kỹ cái này như một mảnh của lịch sử ».

Một bức điện khác chỉ với vài chữ ngắn gọn đã tóm lược được sự thay đổi : « Một thời đại đã kết thúc ».
by Lý Tưởng Người Việt
tg002

Các giới chức Mỹ cho biết máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công cảng Latakia của Syria hồi đầu tháng này nhắm vào một chuyến giao hàng của Nga, gồm các tên lửa đối hạm, cho Syria, và đây là vụ tấn công lần thứ 4 Israel thực hiện trong năm nay.

Các giới chức này nói với đài CNN và nhật báo The New York Times rằng Israel đã tấn công nơi cất giấu tên lửa Yakhont hôm 5 tháng 7 vì lo sợ các tên lửa này có thể đe dọa lực lượng hải quân của Israel.

Truyền thông trong vùng đã loan tin về những tiếng nổ lớn ở Latakia vào hôm đó, tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ ai có trách nhiệm trong vụ này. Israel không xác nhận cũng không bác bỏ có liên quan đến việc này.

Tuần trước Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon lập lại hứa sẽ đứng ngoài cuộc nội chiến ở Syria. Ông cũng lập lại cam kết thực thi lời tự tuyên bố về 'làn ranh không thể vượt qua' đối với những toan tính của các nhà lãnh đạo Syria nhằm cung cấp võ khí tinh vi cho nhóm đồng minh chủ chiến của họ ở Libăng là Hezbollah.

Israel đã chiến đấu với nhóm Hezbollah trong cuộc chiến kéo dài một tháng vào năm 2006.

Theo tin của truyền thống Mỹ thì Israel tấn công Syria một lần hồi tháng Giêng và 2 lần vào tháng Năm trong nhằm phá hủy các võ khí do Nga và Iran cung cấp, mà họ nghi là sẽ được giao cho nhóm Hezbollah. Israel cũng từ chối không xác nhận hay bác bỏ trách nhiệm trong các vụ tấn công đó.

Trong khi đó, các nhóm đối lập ở Syria cho biết giao tranh giữa lực lượng chính phủ và nhóm nổi dậy trong vùng ngoại ô Qaboun của Damascus khiến hàng trăm thường dân bị kẹt trong một đền thờ.

Nhóm đối lập chính, Liên minh Quốc gia Syria, kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để giải thoát cho những người bên trong đền thờ và bảo vệ họ khỏi cuộc giao tranh mà binh sĩ chính phủ đã và đang chiến đấu để giành lại quyền kiểm soát các vùng ngoại ô Damascus trong tay phe nổi dậy, từ mấy tháng nay.
by Lý Tưởng Người Việt
tg001

WASHINGTON — Các cuộc biểu tình phản đối sôi nổi nhưng phần lớn ôn hòa, diễn ra ở nhiều thành phố của Mỹ sau khi một người đàn ông trong tiểu bang Florida được tha bổng, trong vụ án thu hút rất nhiều sự chú ý của công chúng, về vụ nổ súng gây thiệt mạng một thiếu niên da đen hồi năm ngoái.

Các phán quyết của tòa về những vụ án với cáo buộc có liên quan đến chủng tộc, đôi khi, dẫn đến bạo động và phá hoại rộng lớn. Năm 1992, tòa tha bổng các cảnh sát thành phố Los Angeles trong vụ đánh một người tài xế da đen đã làm nổ ra bạo loạn, cướp bóc dữ dội kéo dài mấy ngày. Kết quả có mấy mươi người bị thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và thiệt hại về tài sản lên đến 1 tỷ đôla.

Nếu đem so sánh thì phản ứng trước phán quyết tha bổng nghi can George Zimmerman trong vụ nổ súng ở Florida tương đối ổn hòa.

Hôm thứ Bảy, một hội thẩm đoàn gồm 6 phụ nữ đã đưa ra quyết định của một trong những vụ xử án được dân Mỹ theo dõi sát nhất trong những năm gần đây.

Phán quyết được tuyên đọc, "Chúng tôi, hội thẩm đoàn, xét thấy George Zimmerman không có tội. Tất cả chúng tôi đồng thuận như vậy."

Xuất hiện trong chương trình truyền hình tin tức của đài truyền hình Fox hôm Chủ nhật, luật sư Darryl Parks - đại diện của gia đình thiếu niên 17 tuổi đã bị thiệt mạng Trayvon Martin -  cho rằng bản án là "không thể tin được", nhưng ông nói rằng gia đình của Martin muốn công chúng bình tĩnh. Ông nói:

"Đây là quyết định của hội thẩm đoàn. Chúng tôi chấp nhận quyết định của họ, tuy nhiên chúng tôi không đồng ý với quyết định của họ."

Câu chuyện xảy ra từ năm 2012, Zimmerman, một người tình nguyện canh phòng trong khu xóm của mình, phát hiện Martin đi qua khu xóm, ở Florida, vào ban đêm. Một vụ đối đầu và giằng co diễn ra tiếp theo sau, và kết cục Zimmerman đã nổ súng vào Martin.

Vụ án dường như xoay quanh những lời giải thích mâu thuẫn nhau về việc ai là người khơi lên thù nghịch và liệu là Zimmerman có hành động vì tự vệ hay không.

Theo một thành viên của Ủy ban Tư pháp Thượng viên, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Orrin Hatch, thì phán quyết này thích đáng.

Ông đưa ra nhận định trong chương trình This Week của đài truyền hình ABC:

"Nếu nguyên tắc là quý vị phải chứng minh rằng có tội vượt ra ngoài sự nghi ngờ hợp lý thì có rất nhiều những nghi ngờ hợp lý đã được trình bày tại tòa."

Mặc dù được tuyên bố trắng án về tội hình sự, Zimmerman có phải vẫn có thể bị khởi tố về dân sự nếu gia đình Martin hay Bộ Tư pháp Hoa Kỳ theo theo đuổi vụ kiện theo hướng đó.
by Lý Tưởng Người Việt
Khó khăn có thể đẩy vợ chồng bạn xa nhau hoặc kéo hai người lại gần nhau hơn trước. Hãy đón nhận sự an ủi, vòng tay ôm, nụ hôn của người bạn đời dù, lúc đó, bạn không hề muốn. Kết quả có thể khả quan nhiều hơn là bạn tưởng.

Gary Lundberg là chuyên gia trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, còn Joy Lundberg là nhà văn, nhà thơ. Cặp vợ chồng này đang sống tại thành phố Provo, Tiểu Bang Utah, Mỹ. Họ có năm con và mười ba cháu nội ngoại. Cả hai thường tổ chức nhiều buổi đào tạo và viết nhiều cuốn sách về hôn nhân.

Trên trang FamilyShare, họ chia sẻ những kinh nghiệm có thể giúp các cặp vợ chồng vượt qua thời kỳ khó khăn trong cuộc sống.

Rất nhiều cặp vợ chồng phải đối đầu với cuộc sống để duy trì công việc, nhà cửa và hôn nhân của mình. Đây là những thời điểm mà vợ chồng phải bám vào nhau với sức mạnh phi thường. Và thời kỳ khó khăn sẽ qua, mọi điều sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Muốn vậy, vợ chồng phải cầm tay nhau mà tiến bước.

Nhiều năm trước, khi đi hưởng tuần trăng mật, vợ chồng tôi mua một vài món đồ bằng gỗ rất ngộ nghĩnh. Sự hiện diện của chúng trong nhà nhắc chúng tôi nhớ đến kỷ niệm mà cố gắng vượt qua cơn bão khó khăn đôi khi xảy ra trong gia đình.

Trong cuộc sống của mỗi cặp vợ chồng, thường có nhiều thời điểm khó khăn. Đó là nguyên nhân có thể kéo hai người lại gần nhau hoặc đẩy họ xa nhau. Nếu xác định rằng bạn đã cam kết chung thủy với người bạn đời hôn nhân của mình thì, với bạn, chẳng có gì là bi kịch cả, và lắm điều khó khăn cũng không thể nào đẩy vợ chồng bạn xa nhau. Bi kịch duy nhất chính là gia đình tan vỡ.

Gợi ý giúp vợ chồng vượt qua mọi thử thách

- Chấp nhận sự an ủi dù bạn không muốn: Đôi khi, gặp phải nỗi buồn sâu sắc hay thời gian khó khăn khiến bạn vô tình tạo nên hàng rào chắn với người bạn đời của mình. Sự căng thẳng và buồn bực dẫn ta đến những hành động rất kỳ lạ. Khi rất cần vòng tay yêu thương ôm choàng lấy mình, bạn lại từ chối người bạn đời đang cố gắng làm bạn cảm thấy thoải mái. Bạn không thể giải thích tại sao bạn từ chối. Khi cố gắng xoa dịu nỗi buồn của bạn, nhưng bị từ chối, bạn đời của mình sẽ vô cùng nhụt chí.

VOCHONG- Chấp nhận vòng tay ôm: Cả khi bạn cảm thấy không muốn ''bị'' ôm, cứ chấp nhận để mình ''được'' ôm. Đây chính là hành động thể hiện tình yêu thương, có thể phá bỏ hàng rào cách ly giữa hai người và bắt đầu hàn gắn cõi lòng tan vỡ.

- Hãy nuôi dưỡng nhau: Có giáo sư kể: Ngày nọ, ông về nhà với tâm trạng buồn bực, bị tổn thương bởi những điều đã xảy ra ở nơi làm việc. Ông ngồi xuống mép giường. Vợ hỏi liệu ông có ổn không!!! Ông cảm thấy mình không thể trả lời, chỉ khóc mà thôi. Vợ ngồi xuống bên cạnh ông, choàng tay ôm ông và không nói gì. Đó là điều vĩ đại nhất mà vợ có thể làm cho ông vào lúc ấy. Ông nói: "Tôi cần được hỗ trợ bằng sự im lặng." Nuôi dưỡng nhau bằng tình yêu thương, thông cảm bằng những thái độ tích cực và hy vọng… sẽ mang lại điều tốt lành cho hôn nhân và gia đình của bạn. Hãy tin rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn.

Từ bỏ người bạn đời khi cuộc sống khó khăn là giống như ném đi một viên kim cương quý giá trước khi nó được đánh bóng để có thể trở nên lấp lánh nhất. Hãy nắm tay nhau để đi qua các cơn bão cuộc đời. Và, khi trời quang, mây tạnh, sẽ thấy mối quan hệ của vợ chồng đẹp hơn, khiến bạn không ngờ. Tình nghĩa vợ chồng sẽ không bao giờ được nồng thắm và cao đẹp nếu bạn chưa từng trải qua những giây phút đương đầu với khó khăn. Nên nhớ rằng nước mắt có thể chảy suốt đêm, nhưng niềm vui sẽ trở lại vào buổi sáng.

(Phan Dương Sơn sưu tầm.)
by Lý Tưởng Người Việt
Kim Ngân VRNs (14.07.2013) – Lâm Đồng – "Chào chú, chú làm ơn cho cháu hỏi, tại sao nhà thờ bằng đá này có thánh giá rất lớn, lại được gọi là Viện Sinh học Tây Nguyên?"

Người tài xế lắc đầu ngao ngán: "Cháu còn nhỏ tuổi nên chưa biết thôi, Nhà nước tiếp quản thì phải chịu. Họ lấy của các cha Dòng Chúa Cứu Thế để làm cơ sở cho họ đó mà, cũng nghe nói là họ sắp trả cho Nhà Dòng rồi, nhưng hứa vậy thôi. Chú nghĩ vài bữa cũng phải trả cho Nhà Dòng thôi, không sớm thì muộn…"

Chú tài xế tên Hồ Văn Sang, trạc năm mươi mấy tuổi, của đoàn du lịch trường CĐ Sư Phạm Long An chia sẻ chân thành với tôi, chú còn nói: "Cách đây 20 năm, khi chú đến đây, mảnh đất này đẹp tuyệt vời, bây giờ thì không đẹp bằng ngày xưa đâu…"

Sáng ngày 09.07.2013, khoảng 10h, nhóm tập huấn truyền thông chúng tôi đã đến Học Viện DCCT Đà Lạt. Cùng với linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, chúng tôi đi thăm lại Ngôi nhà thân quen của DCCT, nay gọi là Viện sinh học Tây Nguyên. Những cơn gió mát lạnh thổi qua cánh rừng thông bạt ngàn làm se lòng của mọi thành viên trong nhóm. Không gian rộng lớn nhưng gần gũi, dù từ xa đến, nhưng chúng tôi lại cảm thấy rất thân quen, cứ như gặp lại một người thân trong gia đình.

Men theo con đường khoảng 500m uốn quanh cánh rừng thông, trước mặt tôi là tòa nhà đá lớn, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy kiến trúc kiên cố, hiền hòa như thế này. Đường dẫn từ đường chính vào tu viện dài hơn 500m tiếp cận một sân rộng rãi và bằng phẳng, có tầm nhìn thoáng đảng. Công trình theo kiểu kiến trúc mới, mang bố cục hình khối đối xứng, cao 4 tầng với môt tầng hầm ở về phía sườn đồi thấp. Mặt ngoài, phần lớn được xây ốp đá kiểu, tạo cảm giác rất vững chắc và bề thế. Lối vào chính nằm giữa trục chính của toà nhà, được nhấn mạnh bằng khối mái đón vươn hẳn ra ngoài, được đỡ bằng 2 trụ xây đá kiểu vừa to vừa mạnh mẽ. Nổi cao lên ở mặt tiền có cây thánh giá và dòng chữ tiếng La Tinh: "COPIOSA APUD EUM REDEMPTIO", có nghĩa là "Ơn cứu độ chan chứa nơi Người".

Nhà cầm quyền đã cố ý biến khu nhà này thành nơi phục vụ cho khoa học, nhưng tôi vẫn thấy sự linh thánh hiện diện ở đây. Sự linh thánh ấy hiện diện trong từng viên đá, từng bậc thang, trên từng mảng tường, khung cửa sổ. Dường như, thời gian các Tu sĩ DCCT sống trong tu viện đã biến từng thụ tạo trong tòa nhà này thành những vật được thánh hiến cho chính Thiên Chúa. Cho dù nó có rơi vào tay ai sở hữu, cũng không mất đi sự linh thánh thiêng liêng đó.

altTòa nhà đá đã hơn 60 năm rồi, mà không hề có rêu phong trên từng phiến đá, vách đá

Cha An Thanh cho biết Học Viện này được các Cha DCCT người Canada và các tu sĩ người Việt Nam xây dựng trong vòng gần 4 năm 1949-1952. Đúng ngày 16.07.1952 thì khánh thành, 20.07.1952 chính thức khai giảng năm học đầu tiên tại Đà Lạt. Sau năm 1975, Học Viện DCCT Đà Lạt  bị Nhà nước chiếm dụng, cùng chung số phận với hàng loạt các cơ sở tôn giáo khác.

Cha Thanh và chúng tôi đi xung quanh khu vực triển lãm. Viện sinh học này chỉ sử dụng một tầng trệt để trưng bày những chú thú nhồi bông cao cấp (thiệt ra là bộ lông, da các con thú, các tranh vẽ được tái hiện lại, trong giống như một vườn cổ tích cho các bé hơn là dành cho học tập và nghiên cứu khoa học). Giang đại sảnh, họ đặt 2 vệ sinh thời thập niên 60-70 của Liên Xô cũ, điều đó đâu cần thiết cho một bảo tàng sinh học. Hay là họ muốn lấp đầy các chỗ trống trải…

Chúng tôi xem mình vào nhà của mình. Anh em chúng tôi bước lên trên 2 tầng lầu trên, cảnh vật vẫn còn nguyên vẹn. Tầng đầu tiên dành cho các thầy học Triết học, tầng thứ hai dành cho c1c thầy Thần Học. Ở hai đầu là phòng đọc sách, phòng sinh hoạt chung, và phòng của cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn, giáo sư Thánh Kinh, và là người đầu tiên ở Việt Nam dịch Thánh Kinh từ nguyên ngữ ra tiếng Việt. Trừ tầng triễn lãm, mọi phòng đều khóa chặt, đã lâu không sử dụng vào bất cứ việc gì. Chúng tôi vào được một phòng riêng của các thầy, mà bây giờ đang bỏ không. Theo cha Thanh, căn phòng ngày xưa được bố trí giản đơn, một chiếc bàn quỳ, một kệ đặt bàn thờ, một chiếc giường nhỏ, một cái bàn đó là tất cả khoảng không gian tối thiểu của một người tu sĩ cần phải có.

altDòng chữ "COPIOSA APUD EUM REDEMPTIO", có nghĩa là "Ơn cứu độ chan chứa nơi Người" ở hai bên Thánh Giá

Chị Thảo – hướng dẫn viên của Viện sinh học đã cho chúng tôi biết: "Tòa nhà vẫn được bảo trì, nhưng không được xây dựng mới".

Chúng tôi tiến sâu lên các tầng trên cùng, gần mái, nơi ban nhạc Alleluia của cha Thành Tâm năm xưa đã dung làm nơi tập luyện vào thập niên 60. Tất cả những bài ca Vào đời đều do các thầy Học Viện lúc đó sáng tác với nguồn cảm hứng từ Kinh Thánh, Thánh vịnh và cảm hứng từ một số bản nhạc vào đời của nhóm Alléluia Dòng Chúa Cứu Thế Canada. Nhóm ca vào đời được kết tụ do một số Thầy Học Viện Dòng Chúa Cứu Thế có giọng hát tốt, biết nhạc và biết chơi nhạc, trong số đó phải kể những gương mặt sáng còn lại trong Dòng và đã trở thành các linh mục: Cha Phêrô Nguyễn Thành Tâm, Cha Giuse Trần Sĩ Tín, Cha Phêrô Nguyễn Đức Mầu (biệt hiệu Hoàng Đức), cha Matthêu Vũ Khởi Phụng, Cha Giuse Tiến Lộc, cha Stanislas Lê Vĩnh Thủy (chơi trống)…

altNơi đây có 8 mộ phần của các tu sĩ DCCT Canada và Việt Nam, trong đó có một phần hài cốt của giáo sư Thánh Kinh, linh mục Giuse Nguyễn Thế Thuấn, CSsR

Còn biết bao nhiêu những thành tựu lớn lao mà các linh mục – tu sĩ DCCT đã thực hiện trong Học Viện này. Như tuần báo "Hồ sơ X"- do Cha Phaolô Nguyễn Ngọc Lan chủ biên, gây được những tiếng vang lớn sau biến cố Công đồng Vantican II. Ngoài ra còn vô số những công trình nghiên cứu triết học và thần học khác.

Chúng tôi đi xuống lại tầng trệt, thăm những góc nhà, vẫn còn nguyên các bảng lớn bằng gỗ ghi tên và các giờ lễ, lịch giảng của các cha.

Bây giờ nơi đây gọi là Viện bảo tàng sinh học Tây nguyên, vì Viện sinh học Tây Nguyên mới được xây dựng mới cũng trên đất DCCT Đà Lạt, ngay phía sau nhà xứ Tùng Lâm và đường vào tu viện cũ. Ngay ở tầng trệt, người ta mở những gian hàng, bán những thứ hỗn hợp để thu hút khách du lịch, ngoài hoa tươi và một vài thứ được sản xuất tại Đà Lạt, thì đa số đồ lưu niệm là hàng được sản xuất từ Trung Quốc. Nhưng dù con người có che giấu cách mấy, thì cũng không ảnh hưởng đến vẻ uy nghi, thánh liêng của tòa nhà đá được.

altBuổi học viết phóng sự, trước khi đi thăm Học viện DCCT Đà Lạt

Chúng tôi đi vòng theo cửa sau để ra khỏi tòa nhà thân thuộc, tôi cứ ngẫm nghĩ trong lòng. Sau năm 1975, nhà nước vô thần sử dụng hình thức tốt để che đậy những mục đích xấu. Họ sử dụng chiêu bài chiếm đất tôn giáo để phục vụ cho khoa học, nhưng thực tế, họ chỉ muốn ngăn chặn sự phát triển và thăng tiến của tôn giáo. Hiện nay họ chỉ sử dụng một phần của tầng dưới cùng để làm bảo tàng, các tầng còn lại đều bị bỏ hoang. Đó là chưa kể đến cả khu rừng phía sau – nơi yên tĩnh để các cha các thầy đã cầu nguyện, học hành, nghiên cứu. Cả trại gà Scala cũng bị bỏ hoang, khiến nhiều người lấn chiếm đất. Nghe nói tổng số đất của tu viện DCCT Đà Lạt này lên tới hơn 36 hecta.

Sau 60 năm xây dựng, giữa khí hậu Đà Lạt, mà các vách đá của tòa nhà không hề bị rêu phong. Nhiều người cho rằng đá đã được vận chuyển từ ngoại quốc về xây nên mới được thế. Thật ra toàn bộ đá đã được đào từ mỏ đá ngay trong khu vực đất của hơn 30 hecta này.

Tòa nhà đá vẫn sừng sững uy nghi hướng về trời, tôn vinh Thiên Chúa, đợi chờ một ngày CÔNG LÝ được thực hiện.

altGiấy bán 36ha đất Đà Lạt cho DCCT VN – Tư liệu Tỉnh DCCT VN

by Lý Tưởng Người Việt
Robin Tidswell, huấn luyện viên phi hành của Pacific Sky Aviation, cho hay: "Chương trình kéo dài 20 tháng này rất gian khổ vì các sĩ quan VN còn phải học Anh ngữ. Ngoài ra, chẳng có ai trong số họ biết ất giáp gì về nghề phi hành cả!!!"
Cali Today News – Trong một buổi lễ tốt nghiệp rất đặc biệt ở thành phố Sidney tại tỉnh British Columbia của Canada, 8 sĩ quan Hải Quân VN đã được trao bằng…lái máy bay.
 

alt
Buổi huấn luyện với chiếc phi cơ Twin Otter.Photo:CBC
Hải Quân VN mới đây đã mua 6 chiếc Thủy Phi Cơ Twin Otter từ công ty Viking Air và cần phải có nhiều sĩ quan trong hàng ngũ của họ biết lái loại máy bay đặc biệt này.

Robin Tidswell, huấn luyện viên phi hành của Pacific Sky Aviation, cho hay: "Chương trình kéo dài 20 tháng này rất gian khổ, vì các sĩ quan VN còn phải học Anh ngữ, ngoài ra chẳng có ai trong số họ biết ất giáp gì về nghề phi hành cả!!!" 
Ông Tidswell cho hay: "Dạy một người chả biết gì về hàng không trong vòng 20 tháng trở thành phi công thương mại đã khó, mà đây là loại phi cơ có hai động cơ bán phản lực nữa chứ, rồi lại là thủy phi cơ phải đáp và cất cánh từ mặt nước, vậy mà các sĩ quan VN này đã thi đậu!" 
Thuan Furro, sĩ quan tốt nghiệp khóa học, cho hay: "Chương trình này đã thay đổi cuộc đời tôi; trước khi đến đây, tôi chả biết phi hành là cái gì; còn bây giờ, tôi là phi công lái một mình rồi, thật là tuyệt vời." 
  Đó là chương trình liên doanh giữa Hải Quân VN, Pacific Sky Aviation, Đại Học Camosun và hãng Viking Air. Hiện có thêm 30 sĩ quan VN nữa đang được huấn luyện ở Victoria, cũng như sẽ có thêm một số bay sang Canada trong vài tháng tới.
Trường Giang (nguồn CBC News)