Buổi Hội thảo với Linh mục Nguyễn Văn Khải ở Springvale Melbourne

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

 

alt
LM Nguyễn văn Khải
Vì có tình cảm đặc biệt dành cho CĐNVTD Úc Châu nói chung và Người Việt tại Melbourne nói riêng, LM Nguyễn văn Khải đã vui vẽ nhận lời mời của CĐ để đến cùng đồng bào với một buổi nói chuyện thứ 2 tại vùng Springvale (Miền Đông Melbourne). Lần này buổi nói chuyện đã được tổ chức vào ngày Thứ Hai, tuy là một ngày trong tuần vậy mà đã có trên dưới 400 người đến tham dự. (Ngày hôm trước Chủ Nhật 01/09/2013, sau khi bay từ Perth về lại Melbourne, từ phi trường Cha Khải đã đến thẳng Happy Receptions để dự buổi cơm gây quỹ của Văn Khố Thuyền Nhân và ngày Thứ Ba 03/09/2013 thì phải lên đường trở về Roma, do đó buổi nói chuyện cuối của Cha đã được tổ chức vào ngày Thứ Hai 02/09/2013 vì không có một sự lựa chọn nào khác).
Ngày 02/09 cũng là ngày mà ở Việt Nam nhà cầm quyền CS ăn mừng cái gọi là lễ "Quốc Khánh" nhưng hôm nay, cũng ngày này, ở tại hải ngoại Cha Khải đang vạch trần, phơi bày tất cả những cái xấu xa, bạo tàn, đê tiện, hèn mạt, ... của CSVN, đã làm ngày 02/09 trở thành một ngày quốc nhục của chế độ. Ngày 02/09 còn là một "ngày trùng", là ngày khai sinh của cái chế độ CS man rợ, kinh hoàng trên đất nước Việt Nam và cũng là ngày khai tử của người đã khai sinh ra chế độ này.
Chuyến du thuyết của Cha Khải đã kéo dài suốt cả tháng trời vòng quanh nước Úc từ Nam lên Bắc, từ Đông sang Tây, qua các thủ phủ của các tiểu bang có đông Người Việt Melbourne, Canberra, Sydney, Brisbane, Adelaide, Perth và cuối cùng về lại Melbourne trước khi lên đường rời Úc Châu. Mặc dầu rất mệt nhưng Cha Khải luôn luôn sốt sắng và sẳn sàng đến gặp đồng hương, bất cứ khi nào có dịp, bất cứ lúc nào thì giờ cho phép, để nói chuyện, tâm tình, trả lời phỏng vấn, tham dự các sinh hoạt cộng đồng, gióng lên tiếng nói của mình để đánh thức lương tâm con người, để truyền đạt cái thông điệp về đại hoạ mất nước đang diễn ra tại Việt Nam.
Một điều đáng ghi nhận đó là bà Phạm Minh Tâm của Tổ Chức Chống Tệ Nạn Buôn Người cũng như là trong Ban Biên Tập của Diễn Đàn Giáo Dân là người đã âm thầm làm việc trong suốt hơn một năm qua với CĐNVTD-Úc Châu và ông Nguyễn Thế Phong để đưa được Cha Khải sang Úc và là người đã tháp tùng để lo lắng cho cha Khải trong suốt cuộc hành trình thăm viếng nước Úc của cha.
Mở đầu buổi nói chuyện, nhà thơ (cụ bà) Dân Nam đã kính tặng Cha Khải và đồng hương bài thơ "Lời cha gởi cho con":
Lời cha gởi cho con
Con yêu quý nếu như con biết  Cha già rồi sống chết nay mai Nhà nghèo học chẳng bằng ai Nên cha kể lại con nghe rõ ràng Chuyện ngày trước Tàu còn đô hộ Dân Việt Nam cực khổ trăm đường Từ rừng sâu đến đại dương Cái gì quý báu cũng mang về Tàu Khi hào kiệt bắt đầu nổi dậy Với toàn dân chiếm lại quê hương Giặc Tàu phơi xác chiến trường Quê hương no ấm quê hương thanh bình Người Việt Nam anh hùng bất khuất Cả đàn bà đánh cũng không lùi Khi Tàu, Pháp, Nhật rút lui Dân mừng Nam Bắc hết thôi hận thù Nào ngờ địa ngục âm u Mở cửa quỷ dữ bày vù đầu thai Làm thằng bán đất đai cho cộng Ải Nam Quan cột mốc không còn Hoàng Sa dầu khí cá tôm Dân sống nhờ biển chén cơm mất rồi Còn rừng núi con ơi càng sợ Tàu mua nhiều có chổ trăm năm Thế rồi nó dẫn người sang Làm ra của cải nó mang về Tàu Thải bùn đỏ chảy đâu mặc kệ Không cấy trồng ai chết mặc ai Chính phủ cứ sống dài dài Dân đen chết đói kêu hoài ai nghe Trằm năm Tàu cộng đi về Lấy phụ nữ Việt đẻ cho thật nhiều Cha Tàu mẹ Việt thương yêu Có con nào dám làm điều giết cha Quê hương nước Việt Nam ta Dần dần có thể thành ra nước Tàu Nếu không tỉnh thức cho mau (giọng Bắc) Giang sơn gấm vóc trước sau không còn Nếu không tỉnh thức cho mau (giọng Trung) Giang sơn gấm vóc trước sau không còn Nếu không tỉnh thức cho mau (giọng Nam) Giang san gấm vóc trước sau không còn.
 

Lời thơ đau xót, bị hùng đầy hào khí được chính ái nữ của cụ bà, cô Phạm Minh Hà, diễn ngâm, đặc biệt là 2 câu cuối đã được ngâm 3 lần bằng 3 giọng Bắc, Trung, Nam làm cho mọi người thật sự xúc động. Cha Khải đã đi xuống tận bên dưới để chào hỏi và cám ơn cụ bà Dân Nam.
Một lần nữa, với lối nói chuyện mạnh mẽ, hùng hồn nhưng bình dị, trong sáng pha lẫn một chút dí dõm, khôi hài, Cha Khải đã làm say mê người nghe, lôi cuốn cả hội trường bằng những lời nói, những câu chuyện bi hài, cười ra nước mắt về hiện tình đất nước.
Cha Khải, một lần nữa, đã hùng hồn, mạnh mẽ nói lên niềm tin của mình một cách quả quyết về ngày tàn của chế độ CSVN:
 

"... Ngày xưa CS thập niên 60, 70, 80 CS nó đang mạnh, nó đang lên tới gần đỉnh cao của nó, lúc đó CS rất mạnh và lúc đó CS tuyên truyền trước quốc tế và quốc dân đồng bào Việt Nam rằng CS có chính nghĩa, rằng CS giải phóng dân tộc, rằng CS mang lại độc lập tự do cho Việt Nam. Bây giờ thời gian qua đi mình thấy CS yếu đi nhiều, bây giờ thời gian qua đi mình không còn thấy đâu cái chính nghĩa của CS, chỉ thấy cái phi nghĩa của CS. Lúc này là lúc CSVN đang thể hiện rõ nhất cái sự phi nghĩa của mình, đang thể hiện rõ nhất cái sự suy yếu của mình, đang thể hiện rõ nhất cái sự phản dân hại nước của mình và lúc này Người Việt Tự Do ở ngoại quốc cũng như trong nước, những Người Việt có lương tri mới thấy rằng Người Việt Quốc Gia có chính nghĩa, mới thấy rằng cái việc Người Việt Quốc Gia chống cộng là đúng đắn và lúc này cả nước mới thấy CS là tai hoạ và cần phải diệt trừ. Cháu xin các bác khoan vỗ tay tán đồng, cháu xin định nói cái này - cái lúc CS nó mạnh, nó tưởng nó có chính nghĩa và cái lúc các bác đang yếu vừa bị nó đánh cho tơi tã, lập cư ở đây chưa chắc chân thì các bác lại hợp tác với nhau và dấn thân, chống cộng rất hăng, rất mạnh; thế bây giờ CS nó lộ rõ phi nghĩa và nó yếu thì cháu lại thấy nhiều nơi không còn chống cộng mạnh như trước nữa. Cháu thấy một điều rất là đáng tiếc! Cái lúc nó mạnh, mình yếu thì mình chống nó, cái lúc nó thể hiện chính nghĩa và nó bảo mình phi nghĩa, chứ không phải thật vậy, thì mình chống nó. Bây giờ mình lộ rõ là mình có chính nghĩa rồi, càng ngày người ta càng thấy mình có chính nghĩa nhiều hơn, và cái lúc mà mình lập cư vững vàng ở đây rồi, tiềm năng kinh tế và tri thức mạnh hơn rồi và cái lúc CS trong nước nó suy yếu lắm rồi, cái thế của nó trên thế giới bây giờ cũng yếu lắm rồi và đây đúng là lúc nó đang quay quay, đúng lúc nó đang quay quay này mình phải cố gắng tập trung sức mạnh lại cho nó một cú nó "kocked out". Lúc này mới là lúc cần hành động, lúc này mới là lúc mình cần dấn thân để cùng nhau giãi thể CS. Cháu thấy đây là cái lúc thuận tiện, đây là ngày thích hợp và đây là lúc chúng ta cần phải nối kết nhau lại để trong nước nối với ngoài nước, ngoài nước nối với trong nước, trong ngoài hậu thuẩn nhau để đánh CS. Mình biết rằng mình đang theo quy luật của trời, tổ tiên mình nói "thuận thiên giả tồn nghịch thiên giả vong" còn Công Giáo cháu nói "thuận theo ý Chúa thì sống, nghịch lẽ Chúa thì chết", mình biết là chống CS, chống độc tài là đang thuận theo ý trời, vì sao cháu nói vậy - cháu tin chắc như đinh đóng cột là độc tài sẽ bị tiêu diệt và dân chủ sẽ chiến thắng, cháu tin chắc như đinh đóng cột rằng chế độ CS sẽ bị giãi thể ở Việt Nam và chế độ dân chủ sẽ thành hình ở Việt Nam. Bởi cháu tin như vậy cho nên cháu dấn thân, cháu cùng với những người khác, cháu hành động góp phần giãi thể chế độ CS ..."
 

LM Nguyễn văn Khải đến rồi đi nhưng Cha đã để lại những tình cảm thật sâu đậm, sự mến mộ và ngưỡng phục trong lòng Người Việt Úc Châu - một vị Linh Mục trẻ, trăn trở cùng vận nước, biết đau nổi đau của một dân tộc và làm rạng ngời đức tin và đạo hạnh của một vị tu sĩ chân chính, dấn thân, nhập thế góp phần giải thể chế độ CS để cứu dân, cứu nước (trong khả năng của một người đi tu). Cha đã dấy lên ngọn lữa đấu tranh, lòng yêu nước thương nòi, và để lại lời nhắn nhủ cùng đồng bào mà ông Nguyễn Thế Phong đã nói thay cho Cha -
 

"Chúng ta đã cười trong cay đắng, giận trong tủi hờn, bừng bừng lòng yêu nước với những gì cha Khải đã chia xẽ với chúng ta. Nhưng cha sẽ rất buồn nếu chúng ta chỉ có thế. Những buổi nói chuyện của ngài không phải chỉ để cho chúng ta nghe, nhưng là để cho chúng ta hành động noi gương các bậc tiền nhân, noi gương các nhà tranh đấu và các bạn trẻ trong nước để làm những điều cụ thể tại hải ngoại."
 

Melbourne 02/09/2013


alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Filed under: