TÔI CŨNG THẾ Ư?

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

( Trích ) Thật chính xác. Thủ đoạn gian ác, thâm hiểm của Vẹm xưa nay là tuyên truyền láo khoét để mị dân. Chính nghĩa quốc gia ngày càng nhạt nhòa, nguyên nhân là từ những lời từ "phe ta", cường điệu, hoa (ngoa?) ngôn, phóng đại.

CAUHOIThoạt đầu để hun đúc, khích lệ khí thế phe nhà, lâu ngày, phản tác dụng, đạp vào "bã" Vẹm, mất niềm tin của quần chúng.( Ngưng trích )



Vấn đề chọn một người Việt làm cố vấn " danh dự " của một tổng thống Mỹ vào nhiệm kỳ cuối không phải là việc gì lớn lao. Nhưng vì câu trích dẫn trên nên mới xin góp ý đôi lời.



1/ Nói rằng " Chính nghĩa quốc gia ngày càng nhạt nhòa " thì không có đâu, bởi vì hiện nay, dư luận trong nước thông qua các lời bình trên web ngày càng tán dương Chính Nghĩa Quốc gia, chỉ đích danh là Việt Nam Cộng Hòa. Tiêu biểu là loạt bài viết của Đặng Chí Hùng trên Dân Làm Báo.

2/ " Chính nghĩa quốc gia ngày càng nhạt nhòa, nguyên nhân là từ những lời từ "phe ta", cường điệu, hoa (ngoa?) ngôn, phóng đại."

Cái câu nầy nó mài mại, từa tựa như câu: " chống cọng cực đoan, quá khích " và mới đây đôi ba ông còn chêm thêm thuộc từ " mù quáng ."

Về vấn đề nầy thì cũng vậy. Nó cũ mèm chớ không có gì mới giữa những người chống cọng và các đấng tự xưng " chống cọng ôn hòa mềm dẽo, có chiến thuật, chiến lược, mưu trí, quyền biến, tổ chức chính qui bề thế."

Tôi là đứa nhà quê thiệt thà, ít biết nên ráng theo dỏi thời cuộc cho biết. Thấy rằng cái thời bàn luận chánh trị lý thuyết cầu cao dường thuộc thời dĩ vãng đã qua. Chuyện " binh phé " sách lược Mỹ - Tàu lại càng trớt quớt.

Thực tế là bàn dân thiên hạ chửi bọn cọng sản như các bà người Bắc chửi mất gà mà chúng nó chẳng nghe ra, khác nào đờn khải tai trâu.

Dzì dzậy mà những người chống cọng mới thuận theo thời thế dùng ngôn ngữ bình dân, giản dị hô hào, cỗ võ đồng báo trong nước cho bớt sợ, mạnh dạn đứng lên chống lại tà quyền cọng sản. Hay dở gì chưa biết, chỉ biết làm cho hết bổn phận của mính.

Vậy xin quí ông ngồi cao khoan tâm, đừng trách cứ rầy rà chi cho nhọc sức mà chẳng ích chi.

Xin gởi lại đây bài mới viết cách nay ít bửa để minh giải ý kiến kể trên.



ĐÔI LỜI NHẮN GỞI CÁC BẠN NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA

ĐỌC GIẢ DÂN LÀM BÁO



Từ ngày nỗ ra cuộc biểu tình đầu tiên ngày 5 tháng 6 năm 2011, trong 11 cuộc biểu tình lịch sử chống tàu khựa xâm lăng, tôi vào DLB đọc.



Sau hai năm, gần đây mới xác định được rõ ràng, nhóm người Việt Quốc gia Miền Nam, với lập trường Quốc gia – Dân tộc vững vàng, minh bạch: Quyết chí đập tan chế độ toàn trị cọng sản.



Một mặt các bạn vinh danh chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Một mặt, các bạn tuyên dương Ngọn Cờ Vàng Quốc gia, biểu tượng truyền thống Dân tộc để làm điểm tựa chiến đấu.

Tôi, người Việt Quốc gia lưu ly nơi hải ngoại xúc động và cảm kích.



Con đường các bạn đi còn gian nan lắm! Chỉ mong sao " chân cứng, đá mềm ", bởi vì cũng ngay chính trên DLB ấy biết bao là cạm bẩy mắc giăng: Nào là " dư luận viên " tuyên giáo cs, nào là " cam ", côn an mạng, nguy hiểm hơn hết là bọn làm chánh trị lưu manh, giả danh chống cọng để lợi dụng : Bọn cs trá hình dân chủ.



Những tác giả Tâm Duyên, Tâm 8x, Vũ Bất Khuất v...v...Nhất là nick Hùng là tên cs nòi thật là nguy hiểm. May mà các bạn phát giác kịp thời cô lập hóa.



Tôi xin nhấn mạnh ở đây: Chúng ta cần giữ vững lập trường QUỐC GIA – DÂN TỘC không suy suyển. Đừng bao giờ để bọn chống cọng giả hình mượn cớ cùng chống cọng sản thừa cơ lung lạc, len lỏi vào hàng ngủ chúng ta mà thua bại như ngày trước. Những tên cs trá hình ngày nay còn nguy hiểm hơn bọn " việt cọng nằm vùng " ngày trước, bởi vì nếu chúng ta sơ sẩy là chúng báo cho côn an, mật vụ T2 bộ côn an cs bắt bớ.

Đành rằng các bạn đang tranh đấu tại chỗ, bén nhạy đúng mức, nhưng tôi cứ viết ra đây để cho bọn Bảo vệ An ninh Chánh trị vc biết rằng chúng tôi biết các người là ai và sẳn sàng đương đầu, bởi vì khi chúng tôi dấn thân chiến đấu: Việc bị bắt bớ, tù đày là chấp nhận trước.



Bây giờ tôi nói với các ông cọng sản mượn màu chống cọng để biến thể cọng sản đỏ tanh máu sang cọng sản NỬA ĐỎ, NỬA VÀNG, tôi mệnh danh là cọng sản MÀU DA CAM.

Các quí ông phân công nhau, kẻ viết bài chủ, người ghi lời bình đều cùng một giuộc: Đả kích bọn cọng sản đương quyền mạnh mẻ, trừ cái gọi là " lãnh tụ anh minh ", tức là cái xác ướp nơi nhà vệ sinh Ba Đình và các người gọi là " người cọng sản CHÂN CHÍNH. "



Bọn cọng sản đương quyền vì ngu dốt, thoái hóa, thối nát hết còn chút uy tín gì để tiếp tục cai trị. Hiện tại chúng chỉ còn biết bám víu vào chút hào quang " kách mệnh " của già hồ để làm chỗ dựa về danh nghĩa chống thực dân, đế quốc.

Cho nên đám tuyên giáo, dư luận viên ra sức chống đở hình ảnh " quang vinh " của cái xác thúi Ba Đình bất cố liêm sỉ.



Mặt khác, bọn cọng sản ngoại vi, thuộc loại chầu rìa ra sức tô vẽ cái gọi là " Lãnh tụ anh minh", chuẩn bị thay thế, kế nghiệp họ hồ, lãnh đạo đảng ta trong giai đoạn mới.



Để chiêu mời các nhóm Quốc gia và dân chủ chân thật, bọn cs trá hình dân chủ ra sức biện minh cho cái gọi là " người cọng sản chân chính ." Rằng thì là người cọng sản chân chính cũng yêu nước, yêu tự do, dân chủ (sic).

Khi bị vạch trần cọng sản chân chính là người tôn phò lý tưởng Thế giới Đại đồng vô Tổ quốc thì làm sao yêu nước được, bởi vì trong đầu óc không có nước thì lấy gì mà yêu thì họ xoay ra kêu gọi liên kết càc lực lượng cùng mục tiêu đánh đổ cs dương quyền để mở đường xây dựng thể chế gọi là dân chủ XÃ HỘI theo mô hình các nước xã hội Bắc Âu.



Họ tưởng rằng người Việt Quốc gia Miền Nam không biết gì về nội bộ cọng sản Bắc Việt bên kia bức màn tre trước 1975 nên mới ởm ờ về mô hình xã hội của các nước Bắc Âu để dụ khị. Thật ra thì những người có hiểu biết Miền Nam đã biết những tư tưởng của nhóm cọng sản cởi mở từ thời vụ án " xét lại chống đảng " năm 1966, khi Nguyễn Kiến Giang, nỗi tiếng lý thuyết gia cs, bị bắt bỏ tù 6 năm.

Sau nầy đến thời Trần Xuân Bách nỗi tiếng chủ trương đổi mới đảng ví như một Gorbachev Việt Nam.

Ngày nay, hậu duệ của những ông nầy lại muốn tôn xưng một lãnh tụ anh minh với những người cọng sản gọi là chân chính, kết hơp với các lực lượng dân chủ để lật đổ bọn cọng sản đương quyền nói là để thực hiện con đường dân chủ xã hội Bắc Âu mà kỳ thật là " đổi mới đảng " theo hướng thời " minh trị già hồ " không có hồ hay nói cách khác là hạ bệ đám cs bệ rạc hiện nay để thay thế bằng những người cs cấp tiến có học hơn, linh hoạt hơn.



Cho nên mới nói bỏ cọng sản đỏ lòm nham nhở thay bằng cọng sản nửa đỏ nửa vàng thành dân chủ xã nghĩa màu da cam.



Những người cs và hoạt đầu chánh trị kể trên, vì không câu dẫn được các thành phần Quốc gia chống cọng bèn chế ra thuật ngữ chống cọng cực đoan quá khích để mĩa mai.

Lại còn viết bài chê bai không chịu đoàn kết, liên kết để chống cộng!



Vì vậy, người Quốc gia chồng cọng vẫn ngạo nghễ tự xưng " chống cọng tới sáng, tới chiều, tới tối luôn". Cho đến khi cọng sản sụp đổ rồi vẫn còn chống tàn dư cs ngóc đầu dậy. Quyết không để như bên nước Nga, để tàn dư cs phản gián KGB Putin độc tài lăm le phuc hồi Tân xô viết Nga ( Neo Soviet Russia.)



Người Việt Quốc gia chống cọng cương quyết vận động một cuộc cách mạng dân tộc toàn triệt nhằm giải trừ tiệt nọc hoạn họa ung thư cọng sản cho Đất nước và Dân tộc.



Nguyễn Nhơn

Filed under: