Thiếu gia chạy môtô khủng 'quậy' CSGT

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

Bị CSGT dừng xe kiểm tra, con trai chủ quán bar nổi tiếng tại Sài Gòn không xuất trình giấy tờ, lớn tiếng đôi co. Bạn của anh này còn bị cho là có hành vi kích động làm hàng trăm người tụ tập gây mất trật tự.

Nam thanh niên đôi co với cảnh sát giao thông. Ảnh: A.N
Nam thanh niên đôi co với cảnh sát giao thông. Ảnh: A.N
Chiều 23/8, Thượng tá Trần Thanh Trà, Trưởng Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết, đơn vị này đã lập biên bản xử phạt vi phạm giao thông đường bộ đối với Hà Minh Trí, 21 tuổi, ngụ quận 6, về các hành vi: không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của cảnh sát giao thông, sử dụng xe phân khối lớn không xuất trình được giấy phép lái xe, CMND, bảo hiểm… Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30, Phòng CSGT nhận được điện báo từ người dân phát hiện dàn môtô khủng chạy vào làn ôtô trên đại lộ Võ Văn Kiệt hướng về quận 6. Thượng tá Trà đã yêu cầu các tổ CSGT Đội Chợ Lớn tiến hành dừng xe kiểm tra.  

21h30, tổ tuần tra đến giao lộ  Châu Văn Liêm - Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, phát hiện môtô do Hà Minh Trí chạy nên dừng xe kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên, Trí cho rằng "không vi phạm giao thông" nên từ chối hợp tác.

Những người bạn của Trí dùng điện thoại quay lại cho rằng
Những người bạn của Trí dùng điện thoại quay lại "để làm bằng chứng". Ảnh: A.N
Khi CSGT lập biên bản xử phạt hành chính về việc "không xuất trình được giấy đăng ký xe, bằng lái xe, bảo hiểm xe, CMND..." Trí cho rằng cảnh sát không ghi vi phạm lỗi gì nên từ chối ký vào biên bản và yêu cầu cảnh sát "muốn kiểm tra phải trình công văn làm nhiệm vụ". Dù lực lượng công vụ cho rằng "nếu làm sai" sẽ chịu mọi trách nhiệm, Trí vẫn nhất quyết không khai danh tính.

Trong khi anh này "đấu khẩu" với cảnh sát, những người bạn đi cùng lấy điện thoại ghi hình CSGT "để làm bằng chứng". Hàng trăm người dân hiếu kỳ vây quanh hiện trường khiến cả đoạn đường bị ùn tắc. "Nhiều người xung quanh, nhất là những thanh niên trẻ không rõ sự việc, tưởng cảnh sát giao thông xử lý sai nên kích động mọi người chống lại cảnh sát khiến tình hình vô cùng phức tạp", một người dân cho biết.

Trước tình hình này, tổ CSGT phải gọi thêm Cảnh sát cơ động, công an khu vực, dân phòng… đến hiện trường nhằm ổn định trật tự.

Chiếc môtô khủng do Trí chạy đang bị tạm giữ ở Đội CSGT Chợ Lớn. Ảnh: An Nhơn
Chiếc môtô khủng do Trí chạy vào tối 22/8 đang bị tạm giữ ở Đội CSGT Chợ Lớn. Ảnh: An Nhơn
Đến 23h, Trí mới chấp nhận đưa môtô về trụ sở CSGT Chợ Lớn giải quyết. Nhóm thanh niên tiếp tục chạy theo Trí đến đồn cảnh sát được cho là để gây áp lực. Tại đây, Trí chỉ xuất trình giấy tờ xe mang tên Nguyễn Hoàng Hải, ngụ quận Phú Nhuận mà không đưa bằng lái, giấy tờ cá nhân và bỏ về. Sau đó, bố của anh này là chủ một quán bar nổi tiếng ở Sài Gòn đến ký nhận vào biên bản tạm giữ chiếc môtô.

Theo thượng tá Trà, sáng 23/8, Trí cùng bố đến đội CSGT Chợ Lớn "trình bày, ký vào biên bản xử lý và xin lỗi lực lượng CSGT". Anh này khai mượn của ông Hải để đi chơi cùng bạn bè nên không có giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan. Phòng CSGT đã gửi giấy mời chủ phương tiện lên làm việc và xử lý về hành vi Giao xe cho người khác sử dụng khi không đủ điều kiện sử dụng theo đúng luật giao thông đường bộ.
ĐV

Filed under: