Tạt axít cả nhà chủ vì bị cho nghỉ việc

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

Hung thủ tạt axít khiến 5 người ở Nam Định bị bỏng nặng đã có khai nhận ban đầu. Gã này thừa nhận có tình cảm với cô bé mới 10 tuổi, con gái chủ cửa hàng nhưng bị họ phát hiện, cho thôi việc nên mua axít chờ thời cơ gây án.

 

Công an thành phố Nam Định đang tạm giữ Đặng Văn Hải (23 tuổi, ở xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc) để điều tra về hành vi tạt axít khiến cả gia đình anh Lê Minh Đại, gồm 5 người bị bỏng nặng.

abVietNamHinhChuSTheo cảnh sát, bước đầu, Hải khai, trong thời gian làm việc sửa âm ly tại cửa hàng của gia đình anh Đại, có tình cảm với bé Lê Thị Quỳnh Trang (10 tuổi). Hải thường xuyên nhắn tin tán tỉnh, cả viết thư tay nhờ người gửi.

Do còn nhỏ không hiểu được tình cảm, mọi tin nhắn, thư từ bé Trang đều đưa bà ngoại Lê Thị Lý đọc. Sau đó, mẹ cô bé là Nguyễn Thị Thanh Hương biết chuyện đã ngăn cấm Hải. Không nghe lời, Hải tiếp tục tán tỉnh bé gái này và bị bố mẹ Trang cho thôi việc.

Hải nhiều lần quay lại xin làm nhưng không được vợ chồng chị Hương đồng ý. Một thời gian sau, anh ta tìm được công việc ở cửa hàng điện tử cách chỗ làm cũ gần 100m. Hải nung nấu ý định trả thù anh chị Hương - Đại.

Giữa tháng 7, Hải mua 10 lít axít đậm đặc giấu tại kho ở chỗ làm mới. Ngày 28/7, anh ta mua ca nhựa có nắp đậy và đổ 1,5 lít axít vào ca. Hắn giấu ca axít ở mảnh đất trống thuộc khu đô thị Hòa Vượng, chờ cơ hội ra tay.

Sáng 3/8, Hải chuẩn bị khẩu trang, kính trắng, áo dài tay rồi đi lòng vòng nhiều lần qua nhà anh Đại. Đến 19h cùng ngày, thấy cả gia đình chủ cũ ngồi ăn cơm, Hải lấy ca a xít, đeo khẩu trang, kính, đội mũ bảo hiểm rồi gây án. Hắn hất ca a xít khiến cả nhà chị Hương bỏng nặng, từ 5 đến 44% thương tổn.

Theo Thượng tá Đỗ Nguyên Khóa, Đội trưởng cảnh sát hình sự thành phố Nam Định, hành vi của Hải có sự chuẩn bị kỹ, ra tay tàn độc. Cơ quan chức năng sẽ sớm khởi tố vụ án, bị can Hải.

Nguyên nhân vụ án tiếp tục được làm rõ.

Filed under: