‘Quý bà’ cầm đầu đường dây ma tuý đá cực lớn

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

Khoác bên ngoài vỏ bọc giàu có, quý phái, Hoà thường xuyên dành thời gian đi mua sắm hoặc đến các spa sang trọng. 

Ngày 27/8, Phòng CSĐT Tội phạm về ma tuý (PC47), Công an TP HCM điều tra mở rộng đường dây mua bán ma tuý đá cực lớn tại Sài Gòn do Trần Thị Hoà (48 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cầm đầu.

hoabinhvu-1377611130.jpg

Hoà, Bình và Vũ. Ảnh: C.A

Hòa từng liên quan đến hoạt động buôn bán ma tuý, chồng bà ta đang phải thi hành bản án chung thân về tội này. Thời gian gần đây, người đàn bà này có nhiều biểu hiện bất minh nên các trinh sát tổ chức theo dõi. Bên ngoài, bà ta luôn tỏ ra giàu có, ăn mặc, trang điểm cầu kỳ, đi lại bằng taxi và thường xuyên lưu trú tại các khách sạn.  

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện, hỗ trợ đắc lực dưới tay "quý bà" là con trai Nguyễn Tuấn Vũ (21 tuổi) và gã "chồng hờ" Phạm Thanh Bình (38 tuổi, ngụ Nghệ An). Để qua mặt cơ quan chức năng, Hoà không trực tiếp giao nhận "hàng" mà chỉ đạo đàn em giao dịch, mua bán "hàng đá" tại các khách sạn.

Cuối tháng 5, Hoà được cho là huy động nhiều tỷ đồng để đánh một "mẻ" ma tuý lớn từ Nghệ An vào Sài Gòn qua đường hàng không. Nhiều lần cảnh sát phối hợp Hải quan sân bay đón lõng nhưng "bà trùm" liên tục thay đổi chuyến bay để đánh lạc hướng.

Ngày 31/5, trinh sát phát hiện Hoà mang theo một valy thuê phòng khách sạn trên đường Lữ Gia (quận 11). Một ngày sau, Bình cũng xuất hiện tại khách sạn trên đường Trương Công Định (quận Tân Bình). Ở vài ngày không tỏ rõ bất kỳ động thái nào, đến chiều 3/6, Hoà đón taxi đến khách sạn của chồng hờ.

Được lệnh, các trinh sát ập vào phòng bắt cả 2, thu giữ hơn 5,4 kg ma tuý đá, gần 1.000 viên thuốc lắc, 2.200 USD, 400 Euro, 3 cân tiểu ly… Ngay sau đó Vũ cũng bị bắt tại nhà ở phường 15 (quận Tân Bình) với hơn 200 gr hàng đá.

tangvat-1377611211.jpg

Tang vật cảnh sát thu được. Ảnh: C.A

Khai tại cơ quan điều tra, Hoà cho biết từng có thời gian sang Lào mua bán quần áo, giày dép nên quen với Khamly (quốc tịch Lào). Tháng 8/2012, gặp lại nhau tại Vinh (Nghệ An), người đàn ông này cho biết có lượng ma tuý đá giá rẻ cần người tiêu thụ.

Lần đầu, Hoà mua một kg với giá 42.000 USD rồi đem phân lẻ bán với giá một tỷ đồng. Do đường dây bị truy quét nên bà ta ngưng hoạt động một thời gian. Đến Tết Nguyên đán 2013, trong lần đi ăn uống với bạn bè, Hoà quen biết với Bình. Dù tuổi tác chênh lệnh nhưng cả 2 sống với nhau như vợ chồng. Đôi tình nhân này tìm cách mở rộng các chân rết để bán lẻ hàng đá.

Đầu tháng 6, Hoà liên hệ với Khamly mua 5 kg ma tuý đá với giá 4,4 tỷ đồng. Quý bà này đem về chia lại cho con trai phân ra bán cho dân chơi quán bar, vũ trường tại Sài Gòn, số còn lại chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt.

Theo lãnh đạo Phòng PC47, đường dây ma tuý đá từ Lào về Việt Nam do Hoà cầm đầu hoạt động rất tinh vi. Phải mất nhiều tháng trời đeo bám cực khổ các trinh sát mới phá được chuyên án này.  

ĐV

Filed under: