Nghi phạm cắt cổ hai phụ huynh nghiện ma túy 10 năm

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

Từng 3 lần đi cai nghiện nhưng nghi phạm cứa cổ hai phụ huynh trước cổng trường Tân Tạo A vẫn "ngựa quen đường cũ". Tâm được xác định đã có vợ và con gái 7 tuổi nhưng cô này đã bỏ nhà đi hơn nửa năm nay.

 

Anh Phúc, một trong hai nạn nhân của Tâm. Ảnh: An Nhơn

Anh Phúc, một trong hai nạn nhân của Tâm. Ảnh: An Nhơn

Nghi phạm 33 tuổi, ngụ quận Bình Tân, cứa cổ hai phụ huynh trước cổng trường Tân Tạo A hôm 27/8 được xác định là kẻ nghiện ma túy hơn chục năm nay.

Một cán bộ điều tra cho biết, công an quận Bình Tân đã tới bệnh viện Tâm thần Trung ương II (Biên Hòa, Đồng Nai) để lấy lời khai nhưng Tâm không khai nhận hành vi của mình. "Qua làm việc, tinh thần Tâm không được minh mẫn, có dấu hiệu của bệnh thần kinh hoang tưởng", vị này nói và cho biết, công an đang tiến hành các thủ tục trưng cầu giám định tâm thần đối với nghi phạm.

Theo điều tra, năm 2003 Tâm được gia đình đưa đi cai nghiện tập trung tại trung tâm ở Tiền Giang. Một năm sau Tâm về nhà và xin vào làm công ty điện tử ở quận Bình Thạnh. Tuy nhiên, chỉ được hai năm anh ta bỏ việc về phụ giúp gia đình.

Cuối năm 2010, Tâm tiếp tục bị phát hiện sử dụng ma tuý nên được đưa đi cai nghiện một năm. Sau khi về nhà Tâm lại tái nghiện và bị gia đình đưa đi cai. Lần thứ ba ra trại, Tâm vẫn "ngựa quen đường cũ". Ngày 22/4, Tâm bị công an xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn bắt quả tang sử dụng trái phép ma tuý và bị xử phạt hành chính.

Bà Được (71 tuổi, mẹ Tâm) cho biết, anh ta có vợ và con gái 7 tuổi, nhưng vợ đã bỏ nhà đi 6 tháng nay. Khoảng 10 ngày trở lại đây, Tâm có biểu hiện bất thường hay chạy lung tung và đập phá đồ đạc trong nhà. Hai ngày trước khi gây án, Tâm biểu hiện trầm cảm và được gia đình đưa đi chữa trị. "Bác sĩ cho thuốc và hẹn ngày 26/8 tái khám nhưng nó không chịu đi", bà Được cho hay.

Theo bà Được, chiều 27/8, Tâm giật chìa khóa xe trong túi của bà và phóng xe Air Blade màu đỏ đen đi đâu không rõ, đến tối anh ta liên tục lảm nhảm một mình, ai hỏi gì cũng không nói. Sáng hôm sau, gia đình đưa Tâm vào bệnh viện Biên Hòa (Đồng Nai) và khi công an quận đến nhà tìm thì mọi người mới biết Tâm gây án.

Theo điều tra ban đầu, 16h30 ngày 27/8, nghi phạm chạy xe từ nhà đến trường tiểu học Tân Tạo A. Lúc này, hàng trăm phụ huynh đang chờ đón con. Người đàn ông dựng xe bên đường, băng qua cổng trường, áp sát sau anh Hồ Đức Luận (31 tuổi) và kề dao cứa cổ nạn nhân từ trái sang phải.

Trường tiểu học Tân Tạo A mà Tâm gây án. Ảnh: An Nhơn

Trường tiểu học Tân Tạo A mà Tâm gây án. Ảnh: An Nhơn

Quá hoảng hốt, anh Luận hét lên: "Mày nhầm người rồi". Hắn đáp trả: "Nhầm gì mà nhầm" rồi tiếp tục từ phía sau giơ dao cắt cổ anh Phan Văn Phúc (28 tuổi) cũng đang chờ đón cháu.

Thấy cổ nhói đau, máu chảy đầm đìa, anh Phúc truy hô và đuổi theo hung thủ. Trong lúc tháo chạy, kẻ này giấu con dao vào ống tay áo và nhảy lên xe tẩu thoát về hướng quốc lộ 1A. Vài người phía sau đuổi theo cởi nón bảo hiểm ném về phía hung thủ nhưng không trúng.

Hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên qua khỏi.
ĐV

Filed under: