Mẹ trẻ ném con sơ sinh xuống ao

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

HÀ NỘI (NV).- Sợ người hàng xóm dị nghị chuyện "không chồng, mà chữa hoang," một cô gái trẻ ném đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng xuống ao cá ở gần nhà. Khoảng 5 giờ sáng ngày 1 tháng 8, thi thể đứa trẻ được gói chặt trong bọc nylon nổi lềnh bềnh trên mặt ao, được người dân phát giác, vớt lên.

 vietnam010
Ao cá, nơi cô Lê Thị M ném trẻ sơ sinh vừa lọt lòng mẹ. (Hình: báo Tuổi Trẻ)



Người vớt bọc nylon lạ, đưa lên bờ là ông Vũ Dân, ngụ tại huyện Hòa Phú, Hà Nội. Mở bọc nhựa ra, ông trông thấy thi thể một bé gái cân nặng khoảng 4kg, mặt mũi tròn trịa, xinh xắn. Một nhân chứng khác là bà Lê Thị Thanh nói rằng trong bọc nylon còn có cả bông vệ sinh, quần lót và máu...

Ông Dân cho biết, mới nhìn thi thể đứa trẻ sơ sinh, người ta thấy đẹp tựa một búp bê.

Theo báo Tuổi Trẻ, khoảng trưa ngày 1 tháng 8, một cô gái tên Lê Thị M, 19 tuổi đến nhìn thi thể bé gái sơ sinh là con của mình. Cô này thú nhận, vì sợ dư luận dị nghị đồn đãi về chuyện cô chưa chồng mà chửa hoang nên ném đứa con vừa mới lọt lòng xuống ao cho chết. Cô tưởng không ai biết chuyện mình làm. Cho đến khi dư luận mỗi lúc một lan rộng, cô đành phải thú nhận chính là người mẹ đã nhẫn tâm cắt lìa tình mẫu tử. (PL)

Filed under: