Khuất tất trong nghi án chồng giết vợ đang mang thai

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

Nhà chức trách trưng cầu giám định ADN người cha và thai nhi tử vong trong bụng mẹ để làm rõ nguyên nhân hai vợ chồng thiệt mạng trong phòng ngủ. 

 

kham-nghiem-1377874568.jpg

Trong lúc cảnh sát khám nghiệm hiện trường, cha chị Hoa (áo trắng) nhận được điện thoại của người thân báo tin con rể thiệt mạng. Ảnh: Lin Ca

Ngày 30/8, linh cữu chị Nguyễn Mỹ Hoa (28 tuổi) cùng đứa con trong bụng được an táng tại quê nhà ở xã Long Phú, huyện Long Phú (Sóc Trăng). Anh Nguyễn Văn Hiếu Em (30 tuổi, chồng chị Hoa) được đưa về Mỏ Cày Nam (Bến Tre) chôn cất sau khi cơ quan điều tra giải phẫu tử thi, xác định nguyên nhân thiệt mạng do nhiễm thuốc trừ sâu.

"Sáng 30/8 cha mẹ Hiếu Em xuống Sóc Trăng để để đưa tang con dâu. Tuy nhiên, do dư luận tình nghi chồng giết vợ đang mang thai nên người thân anh này đến thành phố Sóc Trăng thì quay về", người bạn Hiếu Em cho biết.

Một nguồn tin cho hay, nhà chức trách đã trưng cầu giám định ADN của Hiếu Em với thai nhi chết trong bụng vợ cán bộ ngân hàng này. Trong khi đó, dư luận rộ tin đồn chồng chị Hoa vô sinh nhưng thông tin này không được nhà chức trách xác nhận.

Trước đó, sáng 27/8 em trai chị Hoa là Nguyễn Thanh Điền về nhà sau một đêm trực trạm xăng dầu. Thấy xe máy anh rể còn dựng ngoài phòng khách, Điền đến phòng ngủ gõ cửa nhưng không nghe trả lời. Nghi chuyện chẳng lành, thanh niên này bật cửa phòng thì phát hiện chị Hoa bất động, Hiếu Em nằm thoi thóp cạnh bên.

Anh Điền gọi xe cấp cứu đưa vợ chồng chị Hoa vào bệnh viện gần đó. Bác sĩ xác định thai phụ tắt thở vài giờ trước. Người chồng được đưa lên Bệnh viện Quân y 121 nhưng cũng không qua khỏi. 

Kiểm tra hiện trường nhà chức trách không phát hiện tài sản của gia chủ bị mất, phòng ngủ không xáo trộn nhiều. Khám nghiệm tử thi thai phụ, nhà chức trách xác định chị Hoa chết ngạt, quanh cổ có vết bầm, thai nhi gần đến ngày chào đời cũng tắt thở theo mẹ. Hiếu Em thiệt mạng vì nhiễm thuốc trừ sâu.

hieu-ky-1377874568.jpg

Trước căn nhà xảy ra cái chết của vợ chồng thai phụ, hàng xóm hiếu kỳ chen vào xem cảnh sát khám nghiệm. Ảnh: Lin Ca

Theo cha chị Hoa, gần 2 năm trước con gái ông kết hôn với Hiếu Em, kinh tế gia đình khá ổn định. Chị Hoa làm cửa hàng trưởng trạm xăng dầu trên đường về Long Phú, còn anh Hiếu Em là cán bộ kho quỹ của một ngân hàng trên đường Hai Bà Trưng, TP Sóc Trăng. 

Nhiều đồng nghiệp của Hiếu Em cho hay, anh rất chuyên tâm với công việc. Trước đêm xảy ra án mạng, Hiếu Em nhậu say. "Gần đây anh hay ghen tuông, trước lễ đính hôn anh từng bóp cổ vợ suýt chết", đồng nghiệp anh Hiếu Em cho hay.

Còn một công an xuất hiện đầu tiên tại hiện trường cho biết, lúc phát hiện chị Hoa chết, trên người đắp chăn như đang ngủ. Hiếu Em cởi trần, chỉ mặc quần đùi nằm rên rỉ cạnh bên.

"Trong miệng thai phụ có thuốc trừ sâu. Nghi vấn được đặt ra là nhiều khả năng chị Hoa chết lúc đầu hôm. Trằn trọc đến gần rạng sáng người chồng mới uống thuốc độc sau khi đổ một ít thuốc độc vào miệng vợ", cán bộ này đặt nghi vấn.
ĐV

Filed under: