Con trai tướng Trung Quốc ra tòa vì tội hiếp dâm

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

proces

Anh Vũ -  Hãng tin AFP dẫn nguồn tin báo chí Trung Quốc cho biết, con trai một vị tướng của Trung Quốc bị đưa ra xét xử hôm nay 28/08/2013. Thanh niên này bị tình nghi tham gia vào vụ hiếp dâm tập thể gây công phẫn dư luận từ hồi đầu năm 2013.

Tân Hoa Xã cho biết, Lý Thiên Nhất, là một trong 5 bị cáo, bị tình nghi trong vụ hiếp dâm tập thể một cô gái tại một khách sạn ở Bắc Kinh hồi tháng Hai năm nay. Vụ án đặc biệt gây phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc vì một trong năm bị cáo là thuộc thành phần "con ông cháu cha".

Cha của thanh niên Lý Thiên Nhất là tướng Lý Song Giang (Li Shuangjiang), trưởng khoa âm nhạc của Viện Hàn lâm Nghệ thuật quân đội Trung Quốc. Mẹ của bị cáo cũng là một ca sĩ có tiếng sáng nay đã tới dự phiên xử con trai. Gia đình của Lý Thiên Nhất vẫn khẳng định đây là một vụ mua dâm chứ không phải hãm hiếp. Tân Hoa Xã dẫn lời luật sư của nạn nhân nói rằng cô đã phải nằm viện vì bị suy sụp tinh thần nên không thể có mặt tại tòa.

Ở Trung Quốc, nhiều thanh thiếu niên thuộc thành phần con ông cháu cha ỷ thế vào gia đình có  quyền có tiền vẫn nổi tiếng là những "thiếu gia" sống phóng túng, hành vi ngang ngược thách thức pháp luật. Vụ việc xảy ra từ hồi tháng Hai, nhưng đến tháng Bảy vừa qua, các nghi phạm mới bị chính thức truy tố.

Lý Thiên Nhất đã từng gây xì-căng-đan vào năm 2011.Khi đó mới 15 tuổi, cậu công tử này lái một chiếc xe hơi hạng sang ở Bắc Kinh, đã hành hung một cặp vợ chồng ngay trước mắt con của họ vì tội đã cản không cho xe cậu qua mặt. Tướng Lý Song Giang sau đó đã xin lỗi vì cách cư xử của con trai, và gởi Lý Thiên Nhất đến một trại giáo dưỡng trong vòng một năm.

Một vụ khác tương tự đã  gây tai tiếng trên cả nước vào năm 2010. Lái xe trong lúc đang say rượu, Lý Khải Minh con trai của Phó giám đốc công an tỉnh Hà Bắc Lý Cương, đã cán lên hai nữ sinh viên tại một khu học xá, làm một trong hai nữ sinh bị thiệt mạng. Cậu công tử ngang nhiên đem tên cha mình ra dọa : « Cứ việc thưa ra tòa nếu có gan ! Cha tôi là Lý Cương ! ». Cuối cùng thiếu gia này đã bị kết án sáu năm tù.

Filed under: