Chứng kiến bạn gái bị hãm hiếp man rợ

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

Linh tính bạn gái có chuyện chẳng lành, Quân chạy đến nhà bạn gái thì thấy cô đang nằm bất động trong nhà vệ sinh. Bên ngoài, người tình của mẹ bạn gái tức tốc bỏ đi...

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 8/8, tại địa chỉ 28/2, đường 156 ấp 6A, xã Bình Mỹ. Nạn nhân là Lê Huỳnh Cẩm Uyên (20 tuổi, sinh viên hiện đang học tại một trường Đại học công nghệ trên địa bàn TP. HCM).
Theo lời anh Quân - bạn trai của nạn nhân kể lại: Sáng ngày 8/8, chị Uyên nhắn tin rủ bạn trai trưa qua nhà ăn cơm. Nhưng khi đến nhà, Quân thấy cửa đóng, gọi mãi thì thấy Trần Đại Quang, 24 tuổi, ngụ tại phường 15, Q.Phú Nhuận - TP. HCM ra mở cửa.
Quang cho biết Uyên đã đi chơi, nhưng Quân không tin và yêu cầu mở cửa nếu không sẽ báo Công an. Quang vội mở cửa kêu Quân vào xem và nhanh chóng bỏ lại xe máy chạy bộ ra đường lớn bỏ trốn.

 

Căn nhà nơi xảy ra sự việc.
Căn nhà nơi xảy ra sự việc.
Tìm khắp nhà không thấy Uyên và khi đẩy cửa bước vào phòng vệ sinh thì Quân bàng hoàng khi thấy Uyên nằm bất động, khỏa thân và có nhiều vết thương.
Lúc này, Quân hô hoán mọi người đưa Uyên đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Uyên đã tử vong. Còn Quang đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Đến sáng ngày 9/8, Quang đã đến trụ sở công an để đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Quang khai nhận, có quan hệ với bà Nhung - mẹ Uyên được hơn 1 năm nay nhưng bị Uyên phản đối.

Đối tượng Trần Đại Quang.
Đối tượng Trần Đại Quang.
Đến sáng ngày 8/8, Quang đến nhà bà Nhung thấy có mình Uyên ở nhà nên đã thực hiện hành vi hãm hiếp. Thỏa mãn cơn thú tính xong, Quang tiếp tục đánh đập Uyên rồi lôi vào nhà vệ sinh dìm cô xuống nước đến bất tỉnh.
Không dừng lại ở đó, Quang còn đun sôi nước với sữa tắm đổ vào mồm Uyên rồi cắt xé quần áo trên người Uyên để tạo hiện trường giả. Quang đang thực hiện dang dở thì Quân đến và phát hiện ra sự việc.
Hiện vụ việc đang được công an huyện Củ Chi tiến hành điều tra làm rõ.

Quế Phong

Filed under: