Đâm chết bạn thân vì mấy trăm nghìn đồng

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

abcVietNamHinhChuSCho rằng bạn nhặt được tiền mình đánh rơi trong lúc khoe ví nhưng không trả, Kiếm cãi cọ với bạn, sau đó người bạn đâm Kiếm chết.

Ngày 22/8, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Nguyễn Văn Hạnh (43 tuổi, trú xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu) 10 năm tù về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, Hạnh và Mai Văn Kiếm (47 tuổi) là bạn thân ở trong thôn. Ngày 12/3, Kiếm cùng một số người bạn tới nhà Hạnh uống rượu. Kiếm lôi ví tiền ra khoe và nói với Hạnh "sang trả tiền nước mắm cho vợ mày nhưng không gặp". Hạnh nói đưa cho mình cũng được nhưng Kiếm không đồng ý.

Gần xong tiệc rượu, Kiếm tiếp tục lôi ví tiền ra và nói bị rơi mất mấy trăm nghìn đồng. Hạnh và mọi người khẳng định không nhặt được nhưng Kiếm không tin và tiếp tục gọi thêm bạn cùng tới để tìm.

Hạnh nóng mặt quát chửi và hai bên xảy ra xô xát. Bị Kiếm vớ lấy điếu cày phang vào đầu, Hạnh cầm lấy con dao gần đó đâm một nhát vào ngực khiến Kiếm tử vong.

Theo nhà chức trách, tại trại giam Hạnh có hành vi đập phá, khai báo không đúng trọng tâm. Công an xác định năm 2012 Hạnh từng vào điều trị tại Bệnh viện tâm thần Nghệ An. Qua trưng cầu pháp y, cơ quan đều tra kết luận, trước và tại thời điểm gây án Hạnh mắc bệnh tâm thần nên hạn chế nhận thức và điều khiển hành vi.

ĐV

Filed under: