Toàn dân Việt Nam: Khẩn cấp đoàn kết cứu nước!

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

Không còn nghi ngờ gì nữa, Việt Nam đã mất nước! Cả nước phải kêu gọi nhau, phải chống lại, phải vùng vẫy mãnh liệt với hết sức mình để ra khỏi ách nô lệ tàn ác của Trung cộng cho bằng được. Toàn dân ta phải giữ cho được quân đội đứng về phía toàn dân Việt Nam. Tuyệt đối không được để cho quân đội VN với những con cháu nhà VN bị tên cướp nước, tên sát nhân Trung cộng, và bọn bán nước mê hoặc và xử dụng quân đội Việt Nam trở lại đàn áp nhân dân Việt Nam. Quân đội là con em của mọi gia đình Việt Nam, để cho trung cộng và những tên bán nước ru ngủ quân đội, dùng con em của người Việt Nam trở lại đàn áp nhân dân Việt Nam giúp Trung cộng áp đặt vững chắc ách cai trị của nó lên toàn dân Việt Nam thì toàn dân Việt Nam ta coi như vĩnh viễn mất nước và đấy cũng là lỗi tại dân ta trăm bề! Trong ách nô lệ của Tàu cộng sản, người Việt Nam sẽ không còn nước mắt để khóc, như người Campuchea dưới thời Khmer Đỏ, hay như người dân Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông, Mãn Châu! Việt nam mất nước sự việc không đơn giản là mất chủ quyền, mất lãnh thổ mà vô số, hàng triệu người Việt Nam, không phân biệt là ai… sẽ mất mạng trong đau thương, thống khổ! Đây là lời báo động cao nhất thương gữi đến toàn thể đồng bào Việt Nam trong nước trên khắp ba miền bắc, trung, nam.

 

Quân đội, bộ đội Việt Nam ngày nay

Mỗi người lính, mỗi người bộ đội đều là con cái của những gia đình Việt Nam khắp nơi trong nước.

Không có những người lính, chỉ có những "tướng" quân ủy, chính ủy, chính trị viên…đã không có quân đội cộng sản hiện nay mà chỉ có những tên tay sai của cộng sản bán nước. Tay sai của cộng sản bán nước trong quân đội chính là những tên quân ủy, chính ủy, chính trị viên này.

 

Bọn quân ủy này do đảng cộng sản lập ra, phong chức cho và dùng chúng để kềm kẹp anh em binh sĩ trong quân đội phải hành động theo ý của những tên chính trị đầu xỏ bán nước! Chết trên chiến trường chỉ có những bộ đội con em của những gia đình Việt Nam, không có mấy tên chính ủy nào chết trên chiến trường. Chúng thúc đẩy anh em vào chổ chết, khi tình thế lâm nguy chúng lén bỏ trốn mất về tuyến sau! Chiến trưởng biên giới 1979, gần năm mươi ngàn binh sĩ VN phơi thân chiến địa, trong đó có được mấy chính ủy, quân ủy hay chỉ toàn con cháu của những gia đình Việt Nam?

Những tên đầu xỏ bán nước cho bọn quân ủy, chính ủy, chính trị viên tiền lương, đặc quyền, đặc lợi rất cao để mua chuộc tập họp của những tên này nhưng người lính, bộ đội Việt Nam thì ăn không đủ no! Thân thể bộ đội Việt Nam nhìn ai nấy đều nhỏ con, ốm yếu, thiếu ăn hoàn toàn ngược lại với những tên quân ủy, chính ủy… tên nào tên nấy no tròn, bụng phệ, nhà cao cửa rộng, có lính gác nhà!

Hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược, người xã thân chết trên chiến trường chẳng được gì trong khi những tên quân ủy, chính ủy chỉ được có chiếc miệng xoen xoét nói láo thì lại hống hách, béo phệ, quyền uy một cõi! Người lính Việt Nam là điển hình của cách xài người một cách hết sức lưu manh, bạc ác của cái gọi là quân đội cộng sản!

Những tên cộng sản đầu đảng đang lợi dụng xương máu của con em của mọi gia đình Việt Nam khắp nơi trong nước để thực hiện ý đồ thống trị nhân dân. Thậm chí chúng đã bán nước cho giặc xâm lăng Trung cộng để được Trung cộng giúp sức tiếp tục thống trị nhân dân Việt Nam!

Trung cộng đang mau chóng mở rộng và sát nhập hoạt động của các bộ, ngành chuyên môn của Việt Nam vào dưới quyền kiểm soát của nó

Tháng 9 năm 1990, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng (lại Phạm Văn Đồng bán nước!) đã ký hiệp ước bán nước Thành Đô ở Trung Hoa lục địa. Hôm nay đây Trương Tấn Sang chính thức ký mười thỏa thuận hợp tác trong kế hoạch hợp tác toàn phần với Tập Cận Bình, hoàng đế mới của Trung cộng. Mười thỏa ước này không có gì khác hơn là cộng sản Hà Nội chính thức để cho Trung cộng mở rộng sự kiểm soát của Trung cộng lên các bộ, ngành chuyên môn của bộ máy nhà nước cộng sản Việt Nam!

Trung cộng đã chia kế hoạch thành hai thời kỳ, mỗi thời kỳ ba năm. Còn sáu năm sáu tháng trước mặt để Việt Nam chính thức gia nhập cộng đồng các dân tộc thuộc văn minh Trung Hoa theo như chúng đã ký kết ở Thành Đô, nhưng nay thì Trung cộng đã mau chóng xúc tiến việc sát nhập hoạt động các bộ của Việt Nam vào sự kiểm soát của nhà nước trung ương của cộng sản Tàu!

Với mười thỏa thuận hợp tác Trương Tấn Sang mới đây đã ký, sự kiểm soát của Trung cộng lên mọi hoạt động của nhà nước cộng sản Việt Nam càng lúc càng xiết chặt để ba năm còn lại sau đó 2017 – 2020 thì bộ máy công quyền điều khiển nước Việt Nam hoàn toàn bị xiết cứng dưới quyền điều khiển của nhà nước Trung cộng ở Bắc Kinh! Thâm độc thay cho tên cộng sản Tàu xâm lược (!) và cũng ghê gớm thay cho tâm địa của lũ cộng sản Hà Nội đớn hèn bán nước cầu vinh!

Sự bạc ác đối với anh em binh sĩ trong quân đội của những tên cộng sản bán nước cầu vinh

Tâm địa bán nước, hại dân, chỉ mưu lợi cho cá nhân mình của những tên "chính trị gia hàng đầu" của tập đoàn cộng sản Hà Nội là như thế. Tổ chức của quân đội Việt Nam cộng sản lưu manh là như thế. Chúng xài người một cách bạc ác, trắng trợn, đểu giả là như thế, các bạn bộ đội, binh sĩ trong quân đội còn tiếp tục để cho chúng lợi dụng xương máu mình ngày nào chẳng những đã thiệt thân mà còn bị đồng bào cả nước vốn đang oán hận bè lũ bán nước, cướp bóc cộng sản ngất trời phải oán hận luôn cả bộ đội, chiến sĩ vốn là con em của mình! Những tên bán nước cộng sản bạc ác, thâm độc đến là như thế!

Trong khi những tên bán nước và lũ tay sai chính ủy càng lúc càng giàu sụ ra thì bộ đội Việt Nam chỉ có chết thân mình. Những quyền lợi mà chúng cho các bạn, tiền lương…chẳng thể nào đãm bảo được hiện tại, tương lai của gia đình riêng các bạn. Nhưng nghe theo chúng, đàn áp cướp đất, đàn áp đồng bào cho chúng… bộ đội là những người trực tiếp hứng đủ mọi lời nguyền rủa và oán hận của muôn dân, trong đó có gia đình, thân tộc, bạn bè, gần xa của các em, cháu bộ đội!

Sự tàn ác của Trung cộng

Nước Việt Nam nay đã nằm dưới sự cai trị của Tàu cộng sản ở Bắc Kinh. Chính sách cai trị của bọn cộng sản Tàu vô cùng tàn ác, ngược ngạo. Những nước đã bị chúng xâm chiếm, cai trị… nhân dân ở đấy đang oằn oại từng ngày dưới sự cai trị của chúng. Chúng tàn sát, chúng lấy bộ phận trong cơ thể những người chống chúng đã bị chúng bắt mà chúng gọi là tù nhân đem bán cho các bệnh viện với giá rất cao, ngay chính người Trung Hoa (những người theo phái Pháp Luân Công) cũng là nạn nhân của cộng sản Tàu bị chúng hành hạ đến chết, rất nhiều người Hoa đã bị cộng sản Tàu lấy bộ phận trong cơ thể đem bán như thế!

Dân số nước Tàu cộng sản quá đông đúc, phần đất lục địa không còn đủ chổ chứa, Trung cộng phải tìm cách di dân sang các nước khác. Chỉ tiêu của nhà nước Trung cộng là mỗi nơi chúng đến làm ăn, hợp tác là chúng cho di dân theo các chương trình hợp tác lao động ấy một triệu người! Trong cách này chúng đã bành trướng dân số cộng sản Tàu đến nhiều nước Châu Phi, Miến Điện, Việt, Miên, và Lào.

Ở Châu Phi, nhân dân của một vài nước đã nhận ra dả tâm và bản chất thực, ngang ngược, vô văn hóa của đám công nhân đến từ lục địa, người địa phương đã nổi loạn, rượt đuổi, tấn công bọn này và trục xuất chúng khỏi nước họ.

Ở Campuchea, Khmer Đỏ theo Trung cộng, nhận viện trợ súng đạn của Trung cộng, Pol Pot, Yieeng Sari đã giết gần phân nửa dân số Campuchea, riêng người Chàm ở Campuchea đã bị sát hại trên 500 ngàn người!

Mưu đồ của tên cướp nước Trung cộng đối với Việt Nam

Trung cộng chiếm Việt Nam với mục đích gì? Tài nguyên thiên nhiên như quặng mỏ? Rừng cây? Hải đảo? Hải sản? Biển cả? Vị trí chiến lược? Con người? Đất đai? Trung cộng muốn thứ nào? Chúng nó muốn tất cả, chúng lấy tất cả!

Chúng đã ào ạt di dân vào Mãn Châu, Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng! Chúng đang lén lút di dân vào Việt Nam, các khu phố Tàu đang có trên đất Việt Nam. Nhưng lý tưởng hơn cả là khi dân số Việt Nam đã trống, người đã thưa, nhịp độ di dân của Trung cộng sẽ gia tăng theo tỷ lệ thuận với số dân Việt Nam đã chết vì chúng, thông qua bàn tay của những tên bán nước! Chết vì giết chóc lẫn nhau, hành hạ nhau, tù đày nhau, chết vì bỏ nước ra đi, chết vì thuốc độc của Trung cộng dầy ắp trong thức ăn, thịt gia súc, thuốc trừ sâu, phân bón…nhập cảng ầm ầm qua biên giới hàng ngày!

Dưới sự cai trị của Trung cộng, người Việt Nam sẽ chết và chết đại trà! Gia đình, thân nhân, dòng họ, anh em gần xa của các em cháu bộ đội, chiến sĩ trong quân đội tất cả đều là nạn nhân của Trung cộng như bao gia đình Việt Nam khác trên toàn quốc!

 

Bộ đội, chiến sĩ trong quân đội là con em của mọi gia đình Việt Nam khắp nước

Các anh em, các cháu bộ đội hãy suy nghĩ kỹ lại về hậu quả sẽ phải xãy đến cho gia đình, thân tộc của mình dưới ách cai trị của Trung cộng. Hãy tỉnh thức, đừng để cho những tên bán nước Việt Nam và tên cướp nước Trung cộng lợi dụng xương máu của mình mưu lợi cho cá nhân chúng và bọn cướp nước trong khi chúng đem đại họa đến cho gia đình ruột thịt của mình và cho toàn dân Việt Nam chúng ta.

Mặc cho bọn bán nước và tên cướp nước có tuyên truyền, miệng lưỡi như thế nào, các em, các cháu bộ đội luôn tâm niệm:

1-      Trung cộng là những tên cướp đang cướp nước ta

2-      Cộng sản Hà Nội là những tên bán nước, chúng đã bán nước Việt nam, con người Việt Nam cho tên cướp Trung cộng.

3-      Hai tên cướp nước và bán nước đang hợp sức nhau lợi dụng xương máu của các em, các cháu bộ đội ta để đàn áp, thống trị dân Việt Nam ta với một cái giá rẻ mạt!

Các em, các cháu bộ đội cương quyết đừng để tên cướp nước Trung cộng và những tên bán nước cộng sản Hà Nội lợi dụng xương máu của mình, của người Việt Nam để cướp nước của người Việt Nam và đày đọa, sát hại người Việt Nam cả nước trong đó có gia đình họ hàng gần xa của mình sau đó!

Nhân dân, đồng bào Việt Nam là gia đình của mình. Bộ đội Việt Nam phải kiên quyết, dứt khoát đứng về phía gia đinh của mình.

Các bạn hãy luôn tâm niệm vì là con cháu của những gia đình Việt Nam nên các bạn phải luôn luôn đứng về phía nhân dân, đồng bào Việt Nam của mình. Từ đây cho đến ngày toàn dân nước Việt đồng loạt vùng lên cứu nước, tự giải phóng mình, vì hoàn cảnh, các bạn hãy giữ yên lặng, nhưng đến giờ phút toàn dân dứng dậy, các bạn phải cương quyết đứng về phía toàn dân vì trong số đám đông khổng lồ trên đường phố có thể có gia đình, cha mẹ, người thân của các bạn trong đám đông ấy.

Khi những tên chỉ huy ra lệnh cho các bạn ra tay đàn áp đồng bào, đấy là giờ phút các bạn ra tay, với súng đạn trong tay, hãy nổ hàng loạt đạn vào đầu những tên chỉ huy của các bạn. Các bạn hãy tỏ thái độ quyết liệt bằng hành động, lập tức đám đông khổng lồ dân chúng sẽ tràn lên đập chết hết mọi tên công an côn đồ cộng sản. Tiêu diệt được đám công an côn đồ cộng sản là toàn dân Viêt Nam đã phá bỏ được gông xiềng cộng sản, nguyên nhân chính của đại họa mất nước của toàn dân VN ta hôm nay.

Các bạn hãy nhìn gương cách mạng của người Ai Cập, khi những người lính xe tăng của quân đội Ai Cập không tuân lệnh đàn áp dân chúng Ai Cập từ những tên chỉ huy, đám đông dân chúng khổng lồ đã giải phóng hoàn toàn đất nước Ai Cập. Cách Mạng Ai Cập đã thành công tốt đẹp. Ai Cập hiện do nhân dân Ai Cập làm chủ. Không còn một tên độc tài nào ngồi trên đầu trên cổ và làm khổ người dân Ai Cập được nữa. Nhân dân Việt Nam ta rồi cũng phải như thế.

Công cuộc giải phóng của nhân dân Việt Nam toàn quốc cũng phải diễn ra đúng y như thế. Một loạt các nước Đông Âu đã thành công trong việc tự giải phóng họ khỏi gông cùm cộng sản trong cách này, Ba Lan, Đông Đức, Hunggari, Tiệp Khắc, Bulgary, các nước thuộc vùng Scandinavia…toàn dân tự động vùng dậy đồng loạt; họ đã thành công.

Một loạt các nước Ả Rập cũng đã thành công trong việc tự giải phóng mình trong cách này. Tunisie, Ai Cập, Lybia…hàng loạt các cuộc nổi dậy của toàn dân đã diễn ra và họ đã tự giải phóng họ thành công một cách mỹ mãn

Chế độ cộng sản đàn áp khét tiếng là Đông Đức đã phải sụp đổ trong cách này, chính ngay thành trì cộng sản Liên Bang Xô Viết mà còn sụp đổ vì toàn dân đứng dậy thì chế độ cộng sản bán nước, trù hại nhân dân là cộng sản Việt Nam không thể nào tồn tại nổi khi toàn dân Việt Nam đồng loạt vùng lên tự giải phóng mình.

Chúng ta luôn ghi nhớ thật rõ ràng: Thế giới Tự Do – Tiến Bộ đang đứng cạnh chúng ta. Quyền lợi thiết thân liên hệ với một nước Việt Nam Tự Do do toàn dân Việt Nam điều khiển dưới một hệ thống luật pháp Tự Do – Dân Chủ theo tiêu chuẩn quốc tế là động lực chính để cộng đồng thế giới sẵn sàng can thiệp và hổ trợ nhân dân Việt Nam chúng ta trong cuộc chiến sống còn trước mặt:

1-                  Phải ra khỏi ách cai trị của tên chủ nô Trung cộng hung bạo cho bằng được.

 

2-                  Phải dẹp tan chế độ cộng sản cho bằng được. Chế độ cộng sản đã đeo đẳng và gieo bao chết chóc, tang thương cho người dân Việt Nam đã quá nhiều, quá lâu trong quá khứ (67 năm) cho đến nổi mất nước là hôm nay đây, tất cả cũng vì chế độ cộng sản!

 

3-                  Để tránh sự trở lại của mọi hình thức độc tài thời kỳ hậu cộng sản, nhân dân VN ta phải kêu gọi cho bằng được Liên Hiệp Quốc gữi Quân Đội Bão Vệ Hòa Bình vào VN để giúp nhân dân Việt Nam tái lập trật tự, vãn hồi an ninh, ngăn ngừa Trung cộng liều lĩnh can thiệp bất hợp pháp vào những vấn đề nội bộ của Việt Nam, trợ giúp bầu cử tự do, cố vấn ý kiến để VN thiết lập một hệ thống luật pháp tự do dân chủ theo tiêu chuẩn quốc tế. Trợ giúp thực thi quyền lực quốc gia trong mọi lĩnh vực. Trợ giúp vấn đề phát triển kinh tế của nhân dân VN trong dài lâu. Đây là một số trong những chức năng chính thức của LHQ. http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml

 

Các em, các cháu bộ đội, toàn thể anh em trong quân đội hãy chuẩn bị sẵn sàng trong tư thế sát cánh cùng toàn thể đồng bào, toàn dân Việt Nam trong đó có gia đình của mình để giải phóng quê hương. Việt Nam phải sạch bóng quân thù: Kẻ cướp nước Trung cộng và tất cả mọi tên bán nước đần độn người Việt bản xứ ngoan cố không chịu ăn năn tội lỗi, cải tà quy chánh.

Linh hoạt ứng phó không nao núng với những hành động đàn áp của tên cướp nước

Hiện nay, cai trị Việt Nam là Trung cộng, nhưng không một tên Trung cộng nào ra mặt, y như tình trạng của Campuchea dưới thời kỳ ác mộng của Khmer Đỏ. Đại diện cho tên cướp nước Trung cộng chính là tập đoàn bán nước cộng sản Hà Nội hiện nay.

Dẹp tan bọn bán nước này là mọi ảnh hưởng ma quái của tên cướp Trung cộng phải biến mất trên toàn cõi Việt Nam. Toàn thể đồng bào, toàn thể quân đội, toàn thể các bạn trẻ yêu nước Việt Nam: Hãy tiếp tay phổ biến thông tin này ra toàn quốc bằng mọi phương tiện, liên tục, kiên trì thực hiện công tác này và thực hành nó trong cách an toàn hiệu quả nhất, an toàn nhất cho mình.

Kẻ thù không đội trời chung sẽ tìm cách dập tắt ý chí của dân ta (Trung cộng đứng đàng sau phác thảo kế hoạch, thúc đẩy, những tên bán nước người Việt bản xứ thi hành!) bằng cách gieo rắc sợ hải như chúng đã làm trong hai thời kỳ 1946- 1954 (chín năm kháng chiến ám sát, khủng bố, thủ tiêu) và 1955 -1956 (Cải Cách Ruộng Đất). Nhưng đừng vì sợ hải mà khuất phục chúng, vì khuất phục chúng, chúng ta chẳng những mất nước vĩnh viễn mà thân ta, gia đình, người thân yêu của mình sau cùng cũng phải chết thê thảm vì bàn tay tội ác của tên cướp nước Trung cộng và vì sự tham ác, đần độn của những tên bán nước.

Phải chống chúng, chống quyết liệt, chống tận lực. Chống chúng với hết sức mình và chống chúng với hết sức mạnh của toàn dân kết hợp lại…để sống còn.

Chúng ta phải chống tên cướp nước và lũ bán nước bằng sự đứng dậy của toàn dân, không chống chúng một mình.

Ngay hôm nay, mọi đồng bào Việt Nam hãy kêu gọi nhau, người người kêu gọi nhau, thức tỉnh nhau, giúp nhau thức tỉnh về:

1-                  Họa mất nước của Việt Nam đã xãy ra! Người Việt Nam đã mất nước!

2-                  Hãy thức tỉnh đồng bào Việt Nam toàn quốc và đặc biệt là gia đình các anh em bộ đội, binh sĩ trong quân đội về những chết chóc lớn lao mà quân Tàu cộng sản sẽ đem đến cho toàn dân ta bất kể là đảng viên cộng sản, dân thường, hay gia đình của các anh em binh sĩ, chiến sĩ, bộ đội trong quân đội.

3-                  Tất cả phải đứng về một phía, phía của toàn dân.

4-                  Tất cả đều trong tâm trạng, tư thế sẵn sàng cùng chung tay, chung sức phá bỏ chế độ cộng sản bán nước, hại dân.

Công tác tư tưởng, thức tỉnh toàn dân, toàn quân là công tác quan trọng bậc nhất hiện nay

1-      Tuyệt đối không để cho tên cướp nước, tên sát nhân Trung cộng hợp sức cùng lũ bán nước mê hoặc quân đội, dùng người Việt Nam kiểm soát, cầm tù, sát hại và sát hại người Việt Nam trên quy mô lớn lao trong những ngày sắp tới đây.

 

2-  Sự góp sức kêu gọi đồng loạt của đồng bào các tôn giáo có giá trị vô cùng quan trọng trong thời điểm sống còn này của toàn dân.

 

3-  Sự lên tiếng liên tục của Hội Đồng Liên Tôn của Người Việt Quốc Gia ở Hoa Kỳ rất cần thiết ngay lúc này.

 

-          Biết là tai họa lớn lao. Biết mà không nói là lỗi đạo làm người!

 

-          Nói mà cứu được hàng triệu sinh linh con người, hơn nữa lại là sinh mạng của đồng bào mình thì thân mình dẫu có phải năm, mười năm tù cộng sản cũng là cái giá xứng đáng để trả.

 

-          Các bạn trẻ yêu nước hãy mở địa chỉ email mới, dùng email chuổi Thiên Linh tiếp chuyển lời kêu gọi này đến mười địa chỉ email khác nhau. Người nhận được tiếp tục gữi đến mười địa chỉ email khác trong cách này. Gữi xong, xóa bỏ hai lần (delete và trash), thay đổi ngay password địa chỉ email của mình. Liên tục thay đổi password địa chỉ email vài ba ngày một lần. Hoặc các bạn có thể áp dụng những kỹ thuật hay hơn để bão vệ an toàn cho hộp thư của mình.

 

-          Công cuộc cứu nước của người Việt Nam chúng ta có thành công hay không là do nổ lực của mọi người Việt Nam chúng ta hôm nay. Hành động từng cá nhân hoặc theo từng nhóm mình tuyệt đối tin cậy, nhưng tất cả đều hướng về mục tiêu chung.

 

-          Toàn dân Việt Nam ta đang cần có ngay mọi hành động cụ thể để giữ cho bằng được bộ đội Việt Nam mãi mãi là con cháu của mọi gia đình Việt Nam. Mọi lời thuyết phục, than vãn, nguyền rủa những kẻ bán nước không thể cứu được dân ta khỏi những cái chết, hàng triệu cái chết đầy tủi nhục và uất hận trong tay giặc thù xâm lược.

 

-          May mắn đi sau, kinh nghiệm đau thương, đẩm máu của người dân Campuchea, Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông, Mãn Châu, Miến Điện, Lào, các quốc gia Châu Phi mới đây… là những bài học vô giá giúp tiết kiệm xương máu của người Việt Nam chúng ta. Hãy hành động. Cả nước hãy có hành động đồng loạt. Phải giữ cho bằng được linh hồn của bộ đội, chiến sĩ, con cháu của mọi gia đình Việt Nam chúng ta.

 

-          Để cho thua cuộc chiến tranh tư tưởng này, người Việt Nam chúng ta chắc chắn phải vĩnh viễn mất nước, nhà tan, người chết!

 

Ngày 08/07/2013

Toàn Dân Đoàn Kết Cứu Nước

 

Tham Khảo:

1-      United Nations Peacekeeping helps countries torn by conflict create conditions for lasting peace.

http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml

2-      Cách mạng Ai Cập

http://www.bing.com/images/search?q=egypt+demonstrations+july+2011&qpvt=egypt+demonstrations+july+2011&FORM=IGRE#view=detail&id=ABDA50E42B0C0A472151D84D994523E365FE08EE&selectedIndex=18

3-      Cách mạng Tunisie 2012.http://www.bing.com/images/search?q=2012+Tunisie+protesters&qpvt=2012+Tunisie+protesters&FORM=IGRE#view=detail&id=5B2B7492ECBB73A74C4E4B824D618E2565A2598A&selectedIndex=218

4-      Cách mạng Lybia. 2012.http://www.bing.com/images/search?q=Lybia+Protesters+2012&qpvt=Lybia+Protesters+2012&FORM=IGRE#view=detail&id=18A74B05CF15DA7616AAE6768B811F452285F8B7&selectedIndex=289

 

5-      China History.

http://en.wikipedia.org/wiki/China_history#People.27s_Republic_of_China_.281949.E2.80.93present.29

6-      Cưỡng bức thu hoạch cơ quan nội tạng con người ở Hoa lục.

http://ntdtv.org/en/news/china/2011-07-01/-bloody-harvest-book-tour-exposes-forced-organ-harvesting-in-china.html

7-      Nạn đói ở Bắc Hàn

http://www.bing.com/search?q=north+Korea+starvation&form=HPCNTX&pc=HPDTDFJS&mkt=en-us&pq=north+korea+starvation&sc=8-22&sp=-1&qs=n&sk=
toandanvn1
                       

Ảnh: Tiếng Nói Hữu Nghị Web site (Trung cộng) Đại hội Thể thao Truyền thống Dân tộc Thiểu số Trung Quốc lần này đã thu hút được 6771 vận động viên của 55 dân tộc thiểu số Trung Quốc, các tuyển thủ sẽ tiến hành đua tranh trong 16 môn thi và 188 nội dung biểu diễn.

Cô gái áo hồng, khăn đóng, áo dài, thứ hai, từ trái sang phải, đại diện cho Việt Nam!

http://vietnamese.cri.cn/421/2011/09/11/1s161271_1.htm
toandanvn2
 

 



Ảnh: Những người lính xe tăng Ai Cập không thi hành lệnh tấn công người dân Ai Cập theo           lệnh của những kẻ đàn áp.   https://securecdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/505/8907/original.jpg
toandanvn3
 

 

 



Ảnh: Cách mạng mùa Xuân Ai Cập. Đám đông khổng lồ dân chúng tập trung, mọi lực lượng đàn áp biến mất! Khi toàn dân muốn là phải được

http://www.bing.com/images/search?q=egypt+demonstrations+july+2011&qpvt=egypt+demonstrations+july+2011&FORM=IGRE#view=detail&id=ABDA50E42B0C0A472151D84D994523E365FE08EE&selectedIndex=18
toandanvn4


Ảnh: Cách mạng Tunisie 2012. Khi toàn dân muốn là phải được.http://www.bing.com/images/search?q=2012+Tunisie+protesters&qpvt=2012+Tunisie+protesters&FORM=IGRE#view=detail&id=5B2B7492ECBB73A74C4E4B824D618E2565A2598A&selectedIndex=218
toandanvn5
 



Ảnh: Cách mạng Lybia, 2012. Khi toàn dân muốn là phải được. http://www.bing.com/images/search?q=Lybia+Protesters+2012&qpvt=Lybia+Protesters+2012&FORM=IGRE#view=detail&id=18A74B05CF15DA7616AAE6768B811F452285F8B7&selectedIndex=289
toandanvn6


Ảnh: China History. Trung cộng là bậc thầy nói láo!

http://en.wikipedia.org/wiki/China_history#People.27s_Republic_of_China_.281949.E2.80.93present.29

 

 

 

Nhưng tàn ác thì không ai bằng Trung cộng!
toandanvn7
 



Ảnh trên, góc trái: Một người thực hành Pháp Luân Công, ông Zhu Hongbin đã chết ngày 18 tháng 6, 2009 sau khi bị tra tấn và bỏ đói trong thời gian ông bị giam cầm bất hợp pháp ở nhà tù Daqing, Trung Hoa lục địa.

http://www.faluninfo.net/article/894/-i-Urgent-Appeal-i-Dozens-of-Lives-at-Risk-in-Daqing-Prison-as-Authorities-Systematically-Starve-Falun-Gong-Prisoners-of-Conscience/

Ảnh trên, góc phải:Một nử nạn nhân của Falungong trước khi chết vì bị thương tích quá nhiều.

http://one-just-world.blogspot.com/2010/04/connection-between-chinese-laogai-camp.html

Ảnh dưới, góc trái: Cô Zhu Xia, một nạn nhân Pháp Luân Công bị tra tấn và hãm hiếp đến trở thành điên loạn (2004) http://atruechineserenaissance.blogspot.com/2007/09/chinese-communist-regimes-modern.html

Ảnh dưới, góc phải: Ảnh chụp Sun Shuxiang, năm mươi tuổi, một nử nạn nhân thực hành Falungong 10 ngày sau khi được thả ra từ một trại lao động cưỡng bách! Bà Sun Shuxiang đã chết ngày 10/10, bốn tháng sau khi bà được thả ra từ một trại lao động cưỡng bách nơi bà bị ngược đãi hết sức khắc nghiệt. http://www.bing.com/images/search?q=Falun+Gong+Torture&FORM=RESTAB

http://www.theepochtimes.com/n2/china-news/woman-whose-torture-was-cited-by-attorney-killed-in-custody-45496.html

 

toandanvn8

Link: Nạn nhân thực hành Pháp Luân Công bị lấy bộ phận trong cơ thể!

http://www.flickr.com/photos/haodisciple/6987751125/


toandanvn9
Anh: Người Uighurs (Tân Cương) bị an ninh Trung cộng thảm sát ở Xinjiang, 2009.

http://www.casavaria.com/cafesentido/2009/07/06/3451/uighur-protest-in-china-turns-to-massacre-140-dead/


toandanvn10
Ảnh: Nhân dân và những nhà sư Tây Tạng biểu tình phản kháng Trung cộng. Tự thiêu sống mình để kêu gọi sự trợ giúp của nhân dân thế giới.

http://www.bing.com/videos/search?q=Tibettian+Protestors&mid=DB1D188C9B83A6EA1CB4DB1D188C9B83A6EA1CB4&view=detail&FORM=VIRE1


toandanvn11
Ảnh: Nạn đói năm 2011, 2012 đã lấy đi sinh mạng của bao nhiêu chục, trăm ngàn người dân Bắc Hàn? Vẫn là câu hỏi chưa có câu trả lời chính xác. Hình ảnh người dân Bắc Hàn còn sống đói khát dật dờ!

http://www.bing.com/search?q=north+Korea+starvation&form=HPCNTX&pc=HPDTDFJS&mkt=en-us&pq=north+korea+starvation&sc=8-22&sp=-1&qs=n&sk=

Filed under: