ĐỊA LINH NHÂN KIỆT QUẢNG - ĐÀ: TÔ GIỚI MỚI CỦA TRUNG CỘNG? TỪ G-8 ĐẾN "SỰ CỐ" CSVN BÁN NƯỚC VN!

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

"THẾ THỜI PHẢI THẾ"

Thời sự quốc tế tuần qua có hai tin nổi bật: thượng đỉnh G-8 ở Bắc Ái Nhĩ Lan, Anh quốc, và chuyến công du triều kiến CT Tập Cận Bình của CT Sang VNCS, ngày 19-6. Ngày 20-6, khi CT Sang đang triều kiến CT Bình ở Bắc Kinh, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng QĐNDVNCS và phái đoàn 6 tướng tá công du Mỹ, đặt chân đến một phi trường Mỹ, tướng Tỵ và phái đoàn được tiếp toán rất ân cần, thân ái, trải thảm đỏ (hơn hẳn tiếp Tập Cận Bình), từ đây lên phi cơ của không lực Mỹ qua Hoa Thịnh Đốn được Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch UBTM Liên quân Mỹ đón tiếp long trọng theo nghi lễ quân cách ở Ngũ giác đài. Tướng Tỵ và các tướng CSVN, ngực không đeo huy chương, trong bộ quân lễ lộ ve, rất hoan hỷ (video NGĐ).

CSVN "đu dây"? Thưa không? Cái thế phải thế. Nói theo danh nhân Ngô Thời Nhiệm "Gặp thời thế, thế thời phải thế"!  Hiện nay, ĐCSVN bất lực không còn ngăn nổi những đợt sóng thần ảnh hưởng Âu - Mỹ - Canada - Úc, nhất là sức mạnh mềm (soft power) của Mỹ đã và đang đổ ập vào VN, khắp nước! Cộng đồng Mỹ, Canada và Úc gốc Việt lại là một sức mạnh như trận gió nồm khá lớn đã và đang thổi "khí chất dân chủ và dân tộc" ào ạt xuống quê Mẹ VN. CSVN dù rất ngoan cường vẫn không chặn nổi.

TỪ G-8 ĐẾN TRUNG CỘNG

Thượng đỉnh "group 8" năm nay cũng chỉ là một thông lệ diễn ra hàng năm, 8 ông trùm kỹ nghệ, tư bản gặp nhau. Về thịnh vượng, dẫn đầu G-8-2013 là Đức quốc thất nghiệp 5.5%, xuất cảng đứng đầu (toàn cầu thì Đức đứng thứ 2 sau TC). Đức là cột trụ Liên Âu. Thật là vinh hạnh cho dân tộc VN, Tổng trưởng kinh tế Đức kiêm Phó Thủ tướng lại là con Rồng cháu Tiên chính gốc. Đứng thứ 2 G-8 về phát triển và kinh tế ổn định là Canada. Cùng với Đức, Canada đứng đầu G-8 và toàn cầu về ngân hàng và cơ chế tài chính. Phu nhân Thép, cố TT Anh quốc, được suy tôn là chính sĩ tự do (xem: The Economist, số chủ đề "Freedom fighter 4-13-2013). Dân Đức không ưa bà Thatcher, TT Đức Merkel không dự tang lễ bà, dân Đức vẫn còn hận bà Thatcher đã cản TT Ronald Reagan không để Đức thống nhất. Bà Thatcher tiên liệu đúng 100%. Đức thống nhất đang đứng đầu Âu châu, đưa Đức trở lại thời vàng son còn là nước Phổ (Prusse) với TT Bismark thập niên 1870-1900, bá chủ lục địa Âu châu.

Theo thứ tự vào năm 2013, G-8 mạnh nhất vẫn là Mỹ, kế đến Đức và Canada đã vượt Nhật (nếu xét về thịnh vượng), tiếp đến Nhật, Anh, Pháp và Ý. Nga Sô chỉ là thêm do TT Bush già đưa vào G-7 thành G-8 để tăng uy tín và thế đứng của Nga đồng thời củng cố địa vị cho TT Nga Yeltsin vào lúc bấy giờ. Đến nay Nga vẫn còn lẽo đẽo hạng chót G-8. TC đang ngấp nghé nhảy vào G-8 thành G-9, chắc còn lâu hoặc chẳng bao giờ. Trùm tư bản toàn cầu vẫn là G-7 từ ngày ra đời. Cường quốc kinh tế xét về GDP, tổng sản lượng quốc gia cuả một nước chưa đủ mà căn bản vẫn là GDP đầu người dân (GDP per head). Dân TC mới ngoi lên 6120 $US so với Canada dẫn đầu G-8: 51,530 $US, Mỹ: 49,340 $US, Nhật Bản: 50,830 $US, Đức quốc: 43,740 $US, Pháp: 42,430 $US, Anh quốc: 39,770 $US, Ý: 36,100 $US, Nga Sô: 13,650 $US.

G-8 năm nay xoáy vào cuộc nội chiến Syria. Kết cuộc, G-8 chia rẽ, Nga quyết bám Syria, bảo vệ Al Asad. Điều này dễ hiểu, như HNV đã trình bày trên mục này, Nga nhảy vào Syria từ năm 1950. Cùng với Iran, Syria là thế đứng cuối cùng của Nga ở Trung Đông. Mất Syria, Nga sẽ mất Iran và toàn bộ bán đảo Ả Rập và Trung Đông.

Vẫn là mấy "ổng" trong G-7. Chỉ có giới trung lưu, công tư chức, giáo chức, công nhân xí nghiệp là è cổ ra đóng thuế, không chạy vào đâu được!  Theo tỷ phú Mỹ Buffet (Nebraska) với tài sản trên 43 tỷ mỹ kim, Buffet đóng thuế lợi tức còn kém xa cô thư ký của ông. Năm 2011, cục thuế vụ Mỹ thất thu thuế lợi tức của 7,000 các ông triệu phú Mỹ. Gần như không thể nào giải quyết thảm nạn tư bản trốn thuế.

TIẾP TỤC THẦN PHỤC BẮC KINH

Cuộc tiếp đón CT Trương Tấn Sang ở Bắc Kinh diễn ra rất long trọng, không kém đón tiếp TT Nga Putin. VNCS bước thêm bước nữa để trở thành "thuộc địa mới" của TC. CT Sang khẩn cấp qua Bắc Kinh mà Tập Cận Bình cũng khẩn cấp phải gặp CT Sang. Thứ nhất, tình hình Đông Bắc Á và ĐNA đang đổi thay lớn. Bắc Hàn sẽ vượt khỏi tầm tay TC, báo The Economist Luân Đôn đã dành một  số chủ đề về "Thay đổi ở Bắc Hàn", HNV đã trình bày (báo đã dẫn "Change in North Korea, Feb 9, 2013). Thứ hai, coi như TC đã mất hẳn Miến Điện về tay Mỹ - Nhật. Bắc Kinh phát hoảng về "trò chơi" của Mỹ ở VN. Mỹ tiếp tục ủng hộ VNCS với chính sách của Hillary Clinton và bây giờ với John Kerry còn chặt chẽ hơn. Tiệm tiến!  Từ từ mà chắc. Chắc từ trong lòng ĐCSVN. Trò chơi mới là: Mỹ nhường sân chơi cho Nhật ở VN cũng như ở Miến Điện. Điều mà Bắc Kinh hoảng lên: Nhật vừa cung cấp cho Phi 10 tàu tuần duyên. Lý do gần nhất khiến họ Tập khẩn cấp phải gặp CT Sang (có thể đẩy Sang lên thay Trọng, TBT Đảng kiêm Chủ tịch nước như họ Tập vào Đại hội toàn đảng CSVN nửa kỳ vào cuối năm 2013 này). Đó là tất cả âm mưu của Cục tình báo Hoa Nam và Đs. Khổng Huyễn Hựu ở Hà Nội đã thất bại không đẩy nổi Nguyễn Tấn Dũng ra đi (vẫn ở tỷ lệ 68%, dù đội sổ nhưng không đẩy Dũng xuống dưới 50% của QHVN ngày 11-6 vừa qua). Quan trọng hơn hết thảy BT Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel gặp riêng Thủ Dũng. Hẳn nhiên NTD phải báo cáo với bộ chính trị.

VN đang lâm vào bước đường cùng về kinh tế, đúng lúc kịp thời để Bắc Kinh nhảy vào cứu nguy, "cắt cỏ dưới chân Nhật", nẫng tay trên Nhật, chặn hẳn vai trò lớn hơn của Nhật ở VN. Sau khi nhượng bộ Mỹ ở Bắc Hàn, một trò đổi chác, TC làm tới ở Biển Đông, VN vẫn là trọng điểm. TC mới lập thêm phố TQ ở Vinh. Tiếp theo TC củng cố Đà Nẵng, chặn Nhật chứ không phải Mỹ ở Đà Nẵng.

MỘT CHÚT TÀI LIỆU... GIẬT MÌNH!

 BL 300613 HA-1Tôi vẫn không tin Đà Nẵng đã thành hải cảng lớn của Bắc Kinh, lại còn cho rằng đây là sự quá lo ngại của đồng bào ta "thổi phồng quá đáng". Vào một ngày, HNV tôi sững sờ, có thể nói "muốn chết lặng" khi nhận được từ một xấp tài liệu mà người bạn tâm giao fax cho tôi. Trong xấp tài liệu này là một danh sách khá dài liệt kê tên họ viết tay bằng Hoa ngữ "cộng đồng TQ", chủ nhân mới của Đà Nẵng. HNV vẫn còn rất lao lung thắc mắc. Tôi đưa các danh sách Hoa ngữ về các thương gia, công nghệ gia Hoa kiều mới ở Đà Nẵng đem so sánh với nhiều họ qua bộ từ điển Hoa ngữ "Tính thị dữ Hoàng Minh Nguyên lưu khảo", Đài Bắc xuất bản 1965, tôi mua được bộ này ở Đài Bắc, không ngờ nay lại đắc dụng. Theo bảng hướng dẫn chung, trong số 5,300 họ Tàu có 120 họ gồm 3 chữ ghép, 6 họ 4 chữ, 2 họ 5 chữ, 3,300 họ đơn, 2,000 họ kép. Tìm các họ đơn gốc Hán khá dễ. Đa số họ ghép đôi, ba, bốn thuộc dân thiểu số hay với nguồn gốc đặc biệt như họ Công Tôn, họ Tư Mã. Họ của người Hoa gốc Hán đại loại như họ Thường, họ Thằng, họ Tập, họ Ngu... rất dễ nhận ra các họ gốc Việt ở Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, chỉ có vào khoảng 300 họ giống các họ phổ thông ở VN (cũng như ở Quảng Đông) như họ Khương, họ Thì, họ Luông, họ Tiêu, họ Bành, họ Phù, họ Nguyễn rồi họ Lý, họ Hoàng (miền Trung và Nam VN đổi thành họ Huỳnh, kiêng tên chúa Nguyễn Hoàng, Vũ đổi thành Võ kiêng tên chúa Vũ Vương)... Tóm lại, tôi thấy đa số là họ thuộc dân Hoa Hán. Ở thư viện Quốc hội Hoa Kỳ hiện có bộ "Trung quốc tính thị tập" khoảng 5,500 họ, tôi chưa có dịp so sánh với bộ này, vẫn do Đài Bắc xuất bản của Gs. Đặng Hiển Kinh.

Đọc đi đọc lại bản Hoa ngữ, đối chiếu với bản Việt ngữ, tôi không còn thắc mắc nhiều, hầu hết người Hoa mới trong danh sách này đến từ Hoa Bắc, chỉ đếm được 2 nhà tư bản Hoa mới có tên họ Chu, 3 người họ Lý, một người họ Dư, một người họ Bạch, 3 người họ Hoàng, một người họ Thái... Đây chỉ là chút tài liệu đặc biệt về một nguồn tin đặc biệt. Nếu có danh sách các nhà đầu tư và công thương người Hoa mới của UBND TP Đà Nẵng (sở thương mại, đầu tư ...) thì chỉ có nhà chức trách CS biết, hải ngoại, kể cả trong nước, ta làm sao biết được. Vả lại, như bài trước tôi đã trình bày, hầu hết các cơ sở đầu tư nhỏ và vừa của người Hoa mới do vợ Việt hay bà con gia đình vợ Việt đứng tên hoặc do liên doanh (cỡ vừa và lớn) với các cán bộ tư sản CSVN. Y như trường hợp một cơ sở đóng giày (gia công) của một Hoa kiều mới ở Hải Phòng xảy ra năm 2011, cơ sở bị cháy rụi vì bất cẩn mới đổ bể cơ sở này trốn thuế do một người vợ VN đứng tên, chủ nhân là ông chồng Hoa đã vội bỏ trốn về Giang Nam.

Khác hẳn với cộng đồng Hoa kiều mới biệt lập, ở Nhơn Cơ Đắc Nông và CĐ Hoa ở Nông Sơn Quảng Nam, CĐ Hoa ở Đà Nẵng khá đặc biệt theo chính sách đặc biệt của Bắc Kinh, CĐ Hoa Đà Nẵng sống hòa vào CĐ Việt, tuân thủ theo luật lệ VN và UBND Đà Nẵng. Chỉ có những du khách, nườm nượp từ Hoa Lục đến Đà Nẵng (tắm biển hay khu phố cổ Hội An là xí xố tiếng Hoa). Xin lập lại, từ Đặng Tiểu Bình đến Giang Trạch Dân đều muốn một Đà Nẵng như TGB, thành phố TQ mở, đa nguyên, chen chân vào từng bước, kín đáo. Phải công nhận rằng hơn 15 năm qua, theo Ts. Phù Giới Tài (con rể từ NY về làm ăn lớn ở Đà Nẵng), Đà Nẵng khác hẳn Sàigòn, Hà Nội, Huế, Nha Trang; Đà Nẵng thoải mái, tự do, tự do "giao lưu" quốc tế. Khá nhiều người Mỹ gốc Việt hiện đang làm ăn ở Đà Nẵng.

ĐÔI DÒNG LỊCH SỬ ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng gắn liền với tỉnh Quảng Nam như xương với da, máu và tim thuộc về cơ thể và lục phủ ngũ taạng Quảng Nam. HNV tôi biết khá rõ Quảng - Đà do một thời gian là lính QĐ I thời tướng Nguyễn Khánh và Thiếu tướng Tôn Thất Xứng làm tư lệnh. Do gần trướng Tôn tướng quân, có xe nên có dịp đi khắp Đà Nẵng, nhiều lần đến Hội An. Đà Nẵng đối với HNV như quê hương tinh thần, "mê" đủ thứ. Đời lính mà!  Vợ con lại ở xa, chỉ có bà chị vợ dân Hà Nội trở thành dân bản địa Đà Nẵng, ông anh rể tôi cũng là dân lính (Đại tá NVT, sau là Quân trấn trưởng Quân trấn Đà Nẵng).

Theo Ts. Phù Giới Tài mới ở Đà Nẵng về, cụ Tài nói: "Đến bây giờ cũng vẫn vậy, Đà Nẵng vẫn là Đà Nẵng thời chúng ta. Đầy Việt kiều hải ngoại khắp thế giới, đa số là ở Mỹ về. Rất thoải mái, kém gì Hồng Kông, chỉ khác là cờ đỏ sao vàng"!  Cụ Tài nói tiếp: "Tôi nói giỡn với người thân của Nguyễn Bá Thanh, sao các anh không kéo thêm lá cờ vàng ba sọc đỏ, để lôi cuốn du khách Việt kiều? Việt kiều ở thành phố này đông quá mà"!  HNV hỏi: "Nó trả lời anh thế nào?", cụ Tài nói: "Nó cười rồi cầm chai bia cụng ly với tôi". Cụ Tài nói tiếp: "Còn con mẹ gì CS nữa đâu, anh ơi, Đảng đang chờ ngày ra nghĩa địa".

QUẢNG ĐÀ VĂN HIẾN VIỆT TỘC

Quảng Nam là miền địa đầu của tổ quốc VN thời vua Hùng, nước Văn Lang, Đại Nam Nhất Thống chí chép rõ: "Xưa là đất Việt Thường" (Quốc sử quán triều Nguyễn, Cao Xuân Dục, Thượng thư Tổng tài, chủ biên, Q. VII, Quảng Nam, t.331-332, "phân dã"). Sau khi chinh phục Chiêm Thành, lấy lại Việt Thường của tổ tiên (1471), vua Lê Thánh Tôn cho lập Quảng Nam thưà tuyên, một trọng trấn. Là một đại minh quân, vua quyết Việt hóa Quảng Nam, đưa di dân miền Bắc vào, vua lưạ chọn một số dòng họ đại thần, khoa bảng làm nền tảng văn hiến Việt ở Quảng Nam: 1. Trước hết là dân Thanh Hóa, quan Hữu Đô Thống (Đại tướng) Hà Phúc Hồ, tước Hầu (một trong 5 tước cao nhất: Công, Hầu, Bá, Tử, Nam) được vua chọn cho vào khai trấn; tiếp đến là quan Đô khâm sai, Đô tướng Đốc sứ, đại thần Nguyễn Công Lưu cùng gia đình các tiên hiền Ngô Hưng Khả và Hoàng Vĩnh Nhiên (sau đổi là Huỳnh), Hà Tĩnh, vua cử 3 quan đại thần, Hải Dương 5 vị. Riêng tỉnh Cao Bằng tới 12 vị trong đó có Tả Đô thống Đô tướng công Phan Thanh Hà. Ngoài ra còn 15 bà vợ của các quan đi theo. Đây là các vị tiên hiền tiên khởi mở đất Quảng Nam (xem: Huỳnh Công Bá, "Bắc địa tấu từ" - Lời tâu (vua) về đất Bắc của những người khai khẩn đất Điện Bàn - Quảng Nam - Đà Nẵng thời Lê sơ), tạp chí Hán Nôm (viện Hán Nôm, HN) số 4(29), 1996, tr. 53-56). Ngay từ buổi đầu, nhà vua đã dụng ý, Quảng Nam phải là nơi đại diện tiêu biểu các địa phương miền Bắc. Do vậy, từ truyền thống này, Quảng Nam khác hẳn với các tỉnh miền Trung (từ thời Đàng Trong), tiêu biểu cho nền văn học văn hiến toàn Việt, khởi nguồn ở miền Bắc từ Cao Bằng trở vào Nghệ-Tĩnh. Vậy nay, Hán Đỏ bành trướng toan tính Hán hóa, ta ngồi than thở, khoanh tay, sao có thể cam tâm!

HÀ NHÂN VĂN
(24/6/2013)

Filed under: