Hai nữ công nhân bị ‘chôn sống’

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

HẢI PHÒNG (NV) - Do sự bất cẩn của giới chức quản lý, hai nữ công nhân: Ngô Thị Lan, 37 tuổi và Cao Thị Thảo, 27 tuổi, bị chôn sống trong đáy phễu lò hơi của nhà máy nhiệt điện Hải Phòng.

tainanlaodong
Bảo vệ nhà máy nhiệt điện Hải Phòng đóng cổng ngăn cản công an lẫn phóng viên vào tìm hiểu về vụ tai nạn lao động làm hai nữ công nhân thiệt mạng. (Hình: web trandaiquang)



Hai công nhân này làm việc cho công ty Hoàng Vỹ - chuyên về vệ sinh công nghiệp. Công ty Hoàng Vỹ có hợp đồng dọn dẹp vệ sinh cho nhà máy nhiệt điện Hải Phòng.

Sáng 9 tháng 7, bà Lan và bà Thảo được chỉ định làm sạch và xúc muội than trong phễu của lò hơi số 2 ở nhà máy nhiệt điện Hải Phòng, tọa lạc tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Khi họ chui vào đáy phễu để gạt, xúc muội than ra ngoài thì một khối muội còn sót phía trên thành phễu đổ ụp xuống. Bà Lan và bà Thảo bị chôn trong đống muội này rồi chết vì ngạt.

Ông Lại Văn Minh, 41 tuổi, chồng của bà Lan cho biết, vợ chồng ông và bà Thảo được công ty Hoàng Vỹ mướn để thực hiện những hợp đồng dọn dẹp vệ sinh với các công ty khác. Giống như nhiều công nhân làm việc cho công ty Hoàng Vỹ, họ không được ký hợp đồng lao động và không được hưởng bất kỳ quyền lợi nào ngoài lương.

Sáng 9 tháng 7, công ty Hoàng Vỹ chỉ định 5 công nhân đến dọn dẹp muội than tại các phễu lò hơi của nhà máy nhiệt điện Hải Phòng. Những công nhân này phải dung thang, chui vào một lỗ nhỏ dưới đáy phễu để vào bên trong phễu cạo sạch xỉ, muội tha. Ông Minh được chỉ định làm tại phễu của lò hơi số 1. Làm việc được vài giờ, ông Minh linh cảm thấy chuyện chẳng lành vì chung quanh quá yên ắng. Ông chui ra khỏi phễu của lò hơi số 1 để sang phễu của lò hơi số

2 xem vợ làm việc thế nào thì phát giác vợ và một đồng nghiệp đã bị chôn sống...

Sau tai nạn lao động này, nhà máy nhiệt điện Hải Phòng đã tổ chức moi hai nữ công nhân xấu số ra khỏi đống muội than, chở xác họ tới bệnh viện rồi phủi tay. Công ty Hoàng Vỹ hỗ trợ gia đình hai nạn nhân đưa xác của họ về nhà rồi... thôi.

Cả nhà máy nhiệt điện Hải Phòng lẫn công ty Hoàng Vỹ đều không báo cáo vụ tai nạn lao động này cho thanh tra lao động và công an. Thậm chí, nhà máy nhiệt điện Hải Phòng còn đóng cổng, không cho công an vào khám nghiệm hiện trường.

Ông Lại Văn Minh cho rằng vợ của ông và đồng nghiệp chết oan. Khi chỉ định hai nữ công nhân chui vào đáy phễu của lò hơi số 2 ở nhà máy nhiệt điện Hải Phòng để làm vệ sinh đáy phễu, phía nhà máy và công ty Hoàng Vỹ không hề thông báo cho họ biết, thành phễu chưa được làm sạch. (G.Ð.)

Filed under: