Chủ khách sạn mang xe BMW đi bắt cóc 'con nợ'

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

Hẹn người phụ nữ ra quán cà phê, Thắng và đồng bọn ép "con nợ" lên chiếc xe đắt tiền mang về giam giữ, tra tấn bằng roi điện và kim tiêm dính máu để đòi chuộc 500 triệu đồng.

banggianghobatcocconno-1373644251_500x0.

Thắng, Giang và các đồng bọn trong nhóm bắt cóc. Ảnh: C.A

Ngày 12/7, Công an TP HCM tạm giữ hình sự 6 nghi can trong băng bắt cóc tống tiền do Lê Phạm Quốc Thắng (24 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cầm đầu. Hồ Trúc Giang (21 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) cũng được xác định có vai trò đồng phạm tích cực.

Trước đó, đêm 11/7, anh Toàn (ngụ quận 5) đến Công an TP HCM trình báo chị ruột của mình là Trâm (31 tuổi) bị một nhóm người bắt cóc trước đó vài giờ. Theo lời anh này thì bọn chúng điện thoại yêu cầu gia đình đưa 500 triệu đồng nếu không sẽ giết chết nạn nhân.

Xác định con tin có khả năng nguy hiểm đến tính mạng, lãnh đạo công an thành phố giao Đội 2 (đội phòng chống tội phạm có tổ chức) vào cuộc điều tra. Các trinh sát được tung đi xác minh nhiều nơi để khoanh vùng những nghi can cũng như tìm hiểu lý do nạn nhân bị bắt cóc.

Chỉ trong thời gian ngắn, cảnh sát đã xác định chị Trâm bị giam giữ tại cây xăng bỏ hoang trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12). Riêng những kẻ cầm đầu vụ bắt cóc thì đang ở khách sạn Hoa Đệ Nhất đường Hoàng Việt (quận Tân Bình). Kế hoạch đánh nhanh, bất ngờ được lãnh đạo Công an TP HCM thông qua.

Rạng sáng 12/7, một mũi trinh sát phối hợp cùng công an quận 12 ập vào căn phòng trong cây xăng bỏ hoang khống chế 2 tên canh giữ. Chị Trâm được phát hiện trong tình trạng hoảng loạn sau một thời gian bị tra tấn, uy hiếp bằng roi điện và kim tiêm dính máu.

Mũi trinh sát khác phối hợp cùng công an quận Tân Bình bất ngờ tập kích khách sạn Hoa Đệ Nhất. Phát hiện cảnh sát, 4 tên ở trong ra sức chống lại bằng dao và gậy gộc nhưng vẫn bị khống chế. Chiếc ôtô BMW, roi điện, dao, dùi cui, kim tiêm dính máu… dùng để bắt cóc và tra tấn nạn nhân bị thu giữ.

tangvat-1373644388_500x0.jpg

Xe BMW, roi điện, kim tiêm dính máu bị thu giữ. Ảnh: C.A

Nhà chức trách xác định, chị Trâm vốn làm ăn trong lĩnh vực bất động sản. Trong thời gian này, chị có nợ một người quê Bến Tre số tiền khoảng 5 tỷ đồng nhưng không có khả năng chi trả. Là đồng hương với với chủ nợ nên Giang tư vấn cách đòi nợ và đứng ra thuê nhóm giang hồ của Thắng đòi với chi phí là 7/3 (Thắng nhận 3 phần nếu đòi được tiền). Thắng tuy là chủ khách sạn Hoa Đệ Nhất nhưng lại là một tay giang hồ cộm cán có nhiều đàn em thân tín dưới trướng. Sau khi nhận "hợp đồng", tên này quy tụ đàn em để lên kế hoạch đòi nợ.

Theo đó, Giang đóng vai một nữ đại gia gọi điện cho chị Trâm bảo rằng muốn hợp tác làm ăn về một dự án bất động sản tại tỉnh Bình Phước. Cô ta hẹn chị Trâm đến quán cà phê tại khu vực Hồ Con Rùa (quận 3) để ký hợp đồng rồi báo nhóm Thắng chờ sẵn, bắt cóc chị này lên chiếc ôtô BMW. Cả nhóm đưa người phụ nữ về cây xăng bỏ hoang tại quận 12 để tra tấn, uy hiếp đòi gia đình đưa trước 500 triệu tiền chuộc.

Đến đêm, để 2 tên ở lại canh giữ con tin, Thắng cùng 3 đàn em còn lại về khách sạn của mình để nghỉ ngơi thì bị cảnh sát phát hiện.
ĐV

Filed under: