TÙ TRONG, TÙ NGOÀI

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

Tù trong vừa mới mãn
Tù ngoài tiếp liền theo
Kinh Tế Mới ngặt nghèo
Máu đào hòa nước mắt

Tù trong khổ sai, mỗi ngày hai chén đá
Sắn dzui đở dạ
Chịu đói dài dài nhưng còn có cái ăn
Tù ngoài mà nghèo khổ quá...
Thì chết đói
Vậy, tù trong, tù ngoài
Biết ai khổ hơn ai?

Ba triệu con dân Việt
Thoát địa ngục trần gian cs
87 triệu còn lại
Trừ 4 triệu đảng viên cs
và đám cướp giựt tư bản đỏ
Hiện tại vẫn còn tù ngoài
Sống lăn lóc gió sương
Lê la giành giựt nhau kiếm ăn
Nhân nghĩa lạc mất tiêu

Chệt mà dựng cờ 6 sao
Biến Việt Nam thành khu tự trị
Phen nầy chắc chúng đồng hóa Lạc Việt, với căn bản, gốc gác lung lay
Có ngày không biết mình là ai
Nói quan thọai chệt như chệt
Con Rồng, cháu Tiên
Bốn ngàn năm Văn hiến
Từ đây xóa nhòa!!!


 

Nguyễn Nhơn

 

SAU 30-4 CÁC VỊ ĐI TÙ ,CÓ BUỒN VÌ XA GIA ĐÌNH VỢ CON,CÓ LO CHO CHÍNH THÂN PHẬN MÌNH KHÔNG BIẾT RA SAO NGÀY MAI ...NGÀY MAI KHÔNG BAO GIỜ CÓ NẾU TA KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐUỢC NGÀY HÔM NAY LÀ NGÀY NÀO.

NGUỜI KHÔNG CÓ ĐI TÙ "PHẢI" BIẾT VÀ THÔNG CẢM VÀ THUƠNG CHO SỐ PHẬN CON NGUỜI SỐNG DUỚI SỰ CAI TRI CỦA "KẺ THẮNG CUỘC"...

TÔI CHỈ CÓ 1 Ý NẦY THÔI :-NGUỜI MIỀN NAM SAU 30-4 SỐNG HỒI HỌP LẮM,HỒI HỌP HẰNG NGÀY
CÁI GÌ NGHE THẤY CŨNG SỢ KHIẾP VÍA ,SỢ NGAY CẢ NHẠC HIỆU RA DIO TRUỚC KHI PHÁT THANH TIN TỨC (NGHE LẠ,RÙNG RÚ ,RÙNG RỢN LẮM)...
SỢ TỪNG GIỜ,SỢ TỪNG NGÀY ,SỢ 3 THẰNG BỘ ĐỘI BẮC VIỆT(tụi nó đi 1 nhóm 3 thằng và nhiều nhóm đi "thăm" từng nhà và thăm hết xóm không bỏ sót nhà nào ,tụi nó tra hạch mấy đứa nhỏ trong nhà nhiều hơn hết...) ĐẾN THĂM VÀ XIN LÀM CON ,KÊU BÀ GIÀ BẰNG MÁ ,KÊU ĐÀN BÀ BẰNG CHỊ,TỤI NÓ ĐEM GẠO ĐÓNG GÓP VÀ XIN ĂN CHUNG ...TRONG LÚC ĂN THÌ NÓ TRA HỎI CÁC ANH CHỊ VẮNG MẶT ,TẠI SAO ?LÀM GÌ ?ĐIỀU TRA NGUỜI VẮNG MẶT NGAY CẢ NHỮNG NGUỜI "PHẢI"ĂN CHUNG VỚI NHỮNG THẰNG CON TRỜI ĐÁNH NẦY.
NGOÀI RA CÒN CÔNG AN KHU VỰC ĐI QUA ĐI LẠI TRUỚC NHÀ LEN LÉN NHÌN VÔ,ĐÔI KHI CÓ NHỮNG THẰNG KHÔNG PHẢI LÀ BỘ ĐỘI ,KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG AN MÀ KHÔNG AI MỜI NÓ NHẢY VÔ NHÀ LÀM QUEN VÀ XIN ĂN ,XIN CÁI GÌ NÓ THẤY COI ĐUỢC LÀ XIN ,SỢ QUÁ PHẢI CHO CHO RỒI ĐỂ GIỬ LẤY THÂN...SỐNG KHỔ TINH THẦN LẮM ...LÀM SAO QUÊN ĐUỢC KHỔ TÂM TRONG 1 THỜI GIAN DÀI NHƯ VẬY DỄ DÀNG ĐƯỢC …



SƠN VÂN


 

Filed under: