TẬP TRUNG KHIẾU KIỆN KÉO DÀI TẠI HÀ NỘI

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

Tin tổng hợp sb7-large-content copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy- Từ nhiều năm qua, người dân oan các tỉnh miền Nam đổ về Hà Nội để khiếu nại đất đai bị địa phương trưng thu mà không bồi thường thiệt hại một cách thỏa đáng đã trở nên bình thường, đến nỗi không ai chú ý sự có mặt của họ, những người nông dân nghèo khổ không có nổi tiền đi xe để trở về nhà sau mỗi lần nộp đơn khiếu kiện. Văn phòng thanh tra chính phủ, văn phòng tiếp dân, văn phòng Quốc hội hay những cơ quan có vẻ như có trách nhiệm đối với oan sai của người dân đều được dân oan cả nước tìm về. Họ không trông mong sẽ được giải quyết ngay lập tức nhưng sự hy vọng hồ sơ sẽ đựơc mở ra khiến nhiều người bán cả nhà cửa, vật dụng trong nhà để đi tìm công lý.
Hai ngày 29 và 30 vừa qua, người dân oan của nhiều tỉnh thành một lần nữa lại đổ về Hà Nội. Họ không tập trung một chỗ mà phân tán ra nộp đơn đến nhiều cơ quan nhà nước trong đó có văn phòng tiếp dân tại đường Ngô Thì Nhiệm. Sự tập trung của người dân được nhà nước luôn quan tâm không phải vì nguyện vọng của họ mà vì lý do ổn định chính trị. Không ít trường hợp người dân oan bị đàn áp nhưng cảnh tượng chửi bới của người thi hành phận sự đối với người dân ít xảy ra nhưng không phải là hiếm. Hôm nay có rất nhiều tỉnh có mặt thứ nhất là Nam Định, thứ hai là An Giang rồi Đồng Tháp, Trà Vinh, Tiền Giang, dân các tỉnh rất đông.
Mỗi lần về Hà nội nộp đơn khiếu nại thì người dân các tỉnh miền Nam lại một lần mất đi chút tài sản hiếm hoi trong nhà. Họ chấp nhận cuộc sống trôi dạt như người vô công rỗi nghề mặc dù xuất thân là nông dân đã quen thuộc với nắng gió ruộng đồng. Một dân oan Tiền Giang kể lại việc chờ đại biểu quốc hội hôm nay để nộp đơn như đã từng làm hàng chục năm qua. Bà này cho biết Công an theo dõi họ từng bước, làm khó dễ đủ bề. Tuy nhiên họ vẫn kiên nhẫn và ước mong ngày nào công lý sẽ soi sáng cho họ.

Filed under: