SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IX TN ( C ) LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU - KITÔ. ( Lc 9,12-17)

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

NGÔN NGỮ TÌNH YÊU

Bí Tích Thánh Thể chính là Ngôn NgữTính Yêu . Vâng ! Kính thưa quý vị! Thật vậy, người ta không thể sống mà thiếu tình yêu, vì tình yêu đem lại sự sống đích thực. Khởi đầu của một gia đình, hay nói cách khác, trước khi bước vào đời sống hôn nhân, người ta được nếm trải tình yêu. Bản chất của tình yêu thật đẹp! Vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, hương vị của tình yêu thật ngọt ngào, thơ mộng và thi vị. Nhưng chính những tác động xấu len lỏi vào tình yêu, làm cho tình yêu của trường hợp ấy xấu đi. Chứ tình yêu mãi mãi thật đẹp.Đẹp đến độ Thiên Chúa đã ban tặng cho con người và hy sinh cứu lấy nó cho con người .

Vâng ! Thật vậy, và để mãi mãi ghi dấu "Cứu độ", tức là một giao ước, Thiên Chúa đã thực hiện một giao ước tình yêu. Một giao ước mới, đó là Tân Ước. Cùng với cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô, thì Bí Tích Thánh Thể chính là tiếng nói tình yêu mạnh mẽ nhất và lặng lẽ nhất của Thiên Chúa dành cho con người.

Có thể nói Bí Tích Thánh Thể là sự tóm lược mọi sự về công cuộc cứu chuộc của Thiên Chúa qua Đức Kitô, Vị Thiên Chúa làm Người. Mục đích Làm Người của Thiên Chúa há chẳng phải là để ở cùng con ngườisao? Người là Thiên Chúa, vậy Hy lễ Cứu Chuộc của Người không phải chỉ kết thúc theo thời gian, mà mãi mãi là Hy lễ sống động trước tôn nhan Thiên Chúa là Cha. Mầu nhiệm hữu hình chỉ có ba mươi ba năm, nhưng mầu nhiệm siêu nhiên thì hằng hữu. Thiên Chúa làm Người vừa quyền phép toàn năng, vừasiêu nhiên lặng lẽ. Người khiêm tốn ẩn mình trong một thể thức đơn sơ, nhưng đồng thời hết sức linh thiêng huyền nhiệm, vừa như bất lực, vừa là siêu phàm điều khiển cả vũ trụ. Vâng! Tình yêu Thiên Chúa thật lạ lùng. Một Vị Thiên Chúa luôn hằng hữu ở giữa sự hữu hình bằng một thể thức đơn sơ, chỉ để yêu thương. Chính vì sự thật lạ lùng ấy, mà có biết bao vị Thánh đã suy niệm ngày đêm đến độ điên rồ. Người ta kể lại rằng có một vị thánh, ngày đêm chiêm niệm Bí Tích Thánh Thể trước nhà chầu, thì bất ngờ Chúa Giêu hiện ra và bảo : " Này con ! con điên hay sao mà ngày nào cũng quỳ trước nhà tạm của Ta, chỉ để nhìn ngắm vậy thôi !". Vị thánh ấy liền trả lời: " Lạy Chúa ! Chúa còn điên hơn con, vì tại sao trời cao Chúa không ở , mà Chúa lại Ngự xuống nơi nhà tạm thấp hèn nầy!". Sự đối đáp nầy là sự đối đáp của tình yêu, cho thấy tình yêu của Chúa Giêsu đối với nhân loại là quá lớn, đến độ nhân loại không thể nào thấu hiểu. Bởi khi yêu thì phải hy sinh, sự hiến dâng tình yêu của một Vị Thiên Chúa, là Đấng Tạo Thành và một vị thánh là loài thụ tạo đã diễn tả được tính chất của tình yêu vô vị lợi, một tình yêu đẹp.

Như vậy, ngôn ngữ tình yêu nơi Bí Tích Thánh Thể là không thể phủ nhận, dù chúng ta chưa được diễm phúc đối đáp bằng âm thanh trức tiếp như câu chuyện trên, nhưng ngôn ngữ tình yêu của Bí Tích Thánh Thể luôn thể hiện một cách lặng lẽ và sinh động trong mỗi nhà chầu. Và từng linh hồn một khi được lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể là lúc được kết hợp với ngôn ngữ tình yêu một cách tuyệt vời nhất.

Không còn ngôn từ nào diễn tả tình yêu lạ lùng giữa Thiên Chúa và nhân loại bằng Bí Tích Tình Yêu, đó là Bí Tích Thánh Thể. Nhưng Bí Tích Tình Yêu , thì cũng phải được trao cho thành phần biết yêu và muốn yêu lưu truyền và gìn giữ, đó là hàng linh mục.

Vâng ! Trở lại Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu trao bổn phận và trách nhiệm cho hàng ngũ linh mục để lãnh nhận và thừa hành mầu nhiệm siêu nhiên nầy. " Chính anh em hãy cho họ ăn". ( Lc 9 , 13). Rõ ràng , động từ "ăn" theo nghĩa thông thường, là đưa vào miệng, vào bao tử để nuôi thân thể. Nhưng theo nghĩa thiêng liêng là để nuôi sống linh hồn bất tử, bằng lương thực siêu nhiên.

Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều ngày xưa, chính là dấu hiệu nuôi sống nhân loại một cách trường sinh ngày nay, dưới con mắt thân xác, chúng ta không nhìn thấy, nhưng đưới ánh sáng đức tin, thì đây là một mầu nhiệm của tình yêu, được diễn tả bằng ngôn ngữ của tình yêu.

Lạy Chúa Giêsu , Chúa đã yêu thương nhân loại một cách lạ lùng, sau khi rao giảng bằng Lời, thì Chúa lại trao ban chính Thân Thể mầu nhiệm của Chúa vì tình yêu. Như vậy, ngôn ngữ tình yêu trọn vẹn nhất chính là Bí Tích Thánh thể của Người. Xin Thương cho chúng con ngày càng kính tin sùng mộ, hầu đem lại hoa trái trường sinh cho chúng con./. Amen

02/06/2013

P. Trần Đình Phan Tiến ( Bước Theo )

Filed under: