Lời trần tình tiếp nối

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

Kính gửi linh mục Toma Lê Thanh Liêm
Giáo Xứ Nữ Vương Hòa Bình München
 
Kính thưa Linh Mục
 
Hôm nay tôi xin mạn phép được gi đến LM đôi lời bày tỏ về vấn đề hiện trạng của GX. Vì sự việc có tầm liên quan đến bức điện thư của tôi gửi cho LM với tựa đề "Lời trần tình sơ khởi" ngày 8.4.2013 còn quá nhiều thiếu sót về mặt nội dung, còn nhiều khía cạnh chưa được bày tỏ một cách thỏa đáng, nên tôi cũng ước mong thư nầy đến với LM hôm nay được phong phú hơn, đầy đủ hơn qua việc trao đổi, mô tả về những quan điểm một cách cởi mở và trung trực hơn. Vì thế tôi xin đi thẳng vào vấn đề.
 
Là một trong những người tiên khởi đã có công gầy dựng Giáo Xứ nầy ở tại München cho người Việt-Nam ở thành phố nầy trong thời kỳ GX  đã được phôi thai cách đây 32 năm, tôi thiết nghỉ tôi không thể nào làm ngơ được một khi đã được thấu đáo những sự việc mà LM đã và đang thi hành cho GX hiện nay. Những sự kiện đó được LM thể hiện từ nhiều năm nay với nhiều thủ đoạn, đó là:
 
1- Điều tiên quyết là việc LM đã  tự ý dẹp bỏ nhà nguyện với lý do không chính đáng và vô căn cứ, rồi mang nhà tạm bỏ xuống hầm kho chứa đồ (Keller) sau khi tuyên bố gian dối với giáo dân là có sự đồng ý của Đức Ông Obermaier. LM đã vi phạm trắn trợn luật Giáo Hội. Một linh mục hay một chức sắc nào có được phép dẹp bỏ nhà nguyện hay không? Điều nầy nếu ai thông hiểu luật GH thì biết rõ.
 
2- Có một số không ít rất ư là bất mản về việc làm nầy của LM nên đã và đang phản đối. Những người nầy là ai? Thưa là những ông, bà, anh chị em giáo dân phần đông là ở trong các hội đoàn của Giáo Xứ. Nhưng khi họ lên tiếng thì bị LM chận miệng, bị bóp nghẹt không cho phản ứng, không cho đối thoại. Sợ việc bị phanh phui LM lại tìm cách cản trở, lạm dụng quyền hành (Amtmissbrauch), dùng quyền thế để cấm đoán không cho sinh hoạt trong Giáo Xứ nữa.
 
3- Từ những hành động nầy của LM đã làm xáo trộn, gây sự chia rẽ trầm trọng trong khối giáo dân. Hiện trạng nầy chưa bao giờ xảy ra trong giáo xứ từ trước khi LM về đây. Ngoài ra còn rất nhiều hành vi gian dối khác mà LM đã làm khi hành sự tại đây.
 
Nhận thức được rất nhiều điều mà LM đã và đang tạo ra ở đây, mà  những điều đã nêu ở trên chỉ là tiêu biểu điển hình thôi,  tôi xin thưa thật, vì là một trong những giáo dân trực thuộc về cộng đoàn nầy, vì cũng là một ngưởi đã từng đóng góp, xây dựng giáo xứ nên tôi thiết nghĩ, tôi phải có được quyền đóng góp ý kiến và tiếp tục xây dựng vì rằng chúng ta, người Việt-Nam công giáo cư ngụ trên một đất nước thật sự có tự do và dân chủ. Chúng tôi không thể làm ngơ để chịu sự bóp nghẹt, sự độc tài, độc đoán, gây bè nhóm, gây chia rẽ, gian lận, lạm dụng quyền hành,  thao túng trong việc điều hành giáo xứ vv...của LM.
 
Những điều nầy, thưa LM Liêm, chỉ có xảy ra ở Việt-Nam hiện nay dưới ách thống trị độc tài, sắt máu của bọn cộng sản vô thần mà thôi. Những điều mà LM thực hiện ở đây hiện nay làm cho người ta liên tưởng đến những sự kiện đã xảy ra như ở Cồn Dầu, ở Thái Hà, và sau đó như ở giáo điểm Con Cuông. Cồn Dầu thì bị triệt hạ Thánh Giá; Giáo điểm Con Cuông thì bị bắt buộc dẹp bỏ không cho thờ phượng, không cho giáo dân đến dự lễ. Còn ở đây thì sao thưa LM? Vả chăng người ta có thấy thấp thoáng như khuôn mẫu của một Cồn Dầu, hay của một Con Cuông chăng???
 
Kết luận tôi xin thưa với LM rằng một khi đã có bốc mùi xông lên nồng nặc của một quả trái cây bị thối hoặc chỉ một phần bị ung của quả chẳng hạn, nếu không kịp thời tẩy bỏ, thì không sớm thì chầy nó sẽ bị rữa nát ra thôi. Mong rằng LM hãy ý thức được và kịp thời cứu chữa đễ sự kiện tránh khỏi rơi vào tình trạng không hay và khó xử.
 
Xin kính chào Linh Mục
 
Người giáo dân
 
Monica Ngọc Thuần

Filed under: