TÚNG TIỀN, BẮT CÓC NGƯỜI YÊU ĐÒI TIỀN CHUỘC

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

T NAM - Chưa đầy một tuần lễ, hai vụ bắt cóc tống tiền và đánh đập dã man nhắm vào hai nữ sinh viên - một ở Sài Gòn và một tại Hà Nội. Tại Sài Gòn, vụ một cô gái bị người yêu bắt cóc, lột hết quần áo, trói tay, chân bỏ nằm trong phòng khách sạn ở quận Bình Tân để chờ gia đình đưa tiền đến chuộc mạng gây xôn xao dư luận. Cô gái tên N.H., 21 tuổi, sinh viên trường Cao Ðẳng Công Nghệ Thực Phẩm, cư dân quận Bình Tân, được giải cứu trưa ngày 17 tháng 5. Cô này may mắn không bị thương tích trầm trọng. Cuộc điều tra của công an Bình Tân nói rằng cô N.H. và kẻ bắt cóc cô là Trương Bá Luận, 32 tuổi, quê quán ở Thanh Hóa, đang trú ngụ tại quận 10, Sài Gòn đã quen nhau trước đó vài tháng qua mạng Internet. Trưa ngày 15 tháng 5, ông Luận mời cô N.H. đi ăn rồi chở thẳng về phòng trọ N.H. ở quận Bình Tân. SA 3-large-content

Tại đây, ông Luận uy hiếp, trói tay chân, dùng băng keo dán miệng để cô N.H. không chạy trốn, cũng không kêu la gì được. Sau đó, ông Luận nhắn tin cho cha ruột của cô gái, buộc phải chuyển 400 triệu đồng, tương đương 20,000 đô vào tài khoản của ông ta ở ngân hàng để chuộc mạng con. Tuy nhiên, gia đình cô N.H. bí mật báo cho công an Bộ Công An, phối hợp với công an Sài Gòn và quận Bình Tân tìm cách giải cứu cô gái. Khi được giải thoát khỏi tay kẻ bắt cóc, cô N.H. vẫn còn bị cột chặt tay chân, không mảnh vải che thân. Theo báo Tiền Phong, ông Luận khai bắt cóc cô N.H. đòi tiền chuộc mạng để chung độ túc cầu. Còn tại Hà Nội, một nữ sinh viên trường Cao Ðẳng Sư Phạm Hải Dương bị một nhóm thanh niên tấn công bằng dao khi đang chạy bộ thể dục.

Cô này tên Lê Thanh Nga, 19 tuổi, ngụ tại quận Tây Hồ, Hà Nội bị chém đứt gân tay và xương khuỷu tay đang nằm điều trị tại bệnh viện. Cả nhóm ba thanh niên hung thủ đã tẩu thoát liền sau đó. Báo Tiền Phong dẫn lời của người nhà nạn nhân nói rằng cô đang bị bộ như thường ngày vào buổi tối 12 tháng 5. Bỗng nhiên, có một nhóm khoảng ba thanh niên cầm dao rượt theo cô này về đến tận nhà. Kết cuộc, cô Nga bị chém trúng tay và mẹ ruột là bà Lê Thị Hợp bị đánh bầm tím mắt. Công an Hà Nội hay tin đến can thiệp, nhưng quá trễ. Nhóm người lạ nói trên đã kịp thời tẩu thoát mất dạng.

Filed under: