Hàng nghìn người đổ xô ra biển trốn nắng

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

Ngày 20/5, nhiệt độ ở Đà Nẵng lên đến 38 độ C khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Không chỉ tìm đủ cách trốn nóng, hàng nghìn người dân và du khách đổ xô ra bãi biển "hạ nhiệt".
Hôm nay, TP Đà Nẵng đón đợt nóng kỷ lục với nhiệt độ lên đến 38 độ C. Giữa trưa, nhiều người tìm các quán ăn, hàng nước gần chỗ làm để trốn nóng, khiến giao thông qua các cây cầu trở lên thưa thớt hơn thường ngày.
TP Đà Nẵng đón đợt nóng kỷ lục với nhiệt độ lên đến 38 độ C. Giữa trưa, xe cộ qua các cây cầu trở nên thưa thớt hơn thường ngày.
Những người ra đường đều bịt kín.
Những người ra đường đều đeo khẩu trang, thậm chí bịt kín người.
Nhiều người dân lao động tìm đến gầm cầu quay sông Hàn nghỉ mát giữa trưa nắng.
Gầm cầu quay sông Hàn đông người đến hóng mát giữa trưa nắng.
Trong khi đó, nhiều người dân sống ven biển mang võng ra mắc tại rặng thông ven biển để ngủ trưa.
Nhiều người dân sống ven biển mang võng ra mắc tại rặng thông ven biển để ngủ trưa.
Nắng nóng khiến nhiều gia đình đi du lịch chọn bãi cỏ ven công viên biển Đông để ngồi nghỉ mát.
Còn gia đình du khách này lại ngồi dưới tán cây ăn trưa.
Trong khi đó, nhiều ngư dân ở Đà Nẵng lại trúng đậm luồng cá măng. Bất chấp nắng nóng, họ cùng nhau vận chuyển cá vào bờ chờ bán cho các thương lái.
Trúng đậm luồng cá măng nên bất chấp cái nắng cháy da, các ngư dân vẫn hối hả vận chuyển cá vào bờ chờ bán cho thương lái.
Một ngư dân về nhà sau một buổi đánh bắt xa bờ, giữa tiết trời nắng nóng.
Một ngư dân về nhà sau một buổi đánh bắt xa bờ giữa trưa nắng.
Nhiều người ra biển xếp chỗ ngồi trên bờ hóng gió.
Chiều đến, hàng nghìn người đổ xô ra bãi biển "hạ nhiệt".
Hay thả mình dưới làn nước mát lạnh.
Họ thích thú ngâm mình dưới làn nước mát.
ĐV

Filed under: