ÂU CHÂU HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ BANNEUX

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013 by: Lý Tưởng Người Việt

ÂU CHÂU HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ BANNEUX NGÀY HIỀN MẪU 

 
Ngày hành hương khắp muôn phương tím đến
 
Suối Ơn Lành thánh hiến tại Banneux
Dưới áo Mẹ ngày đại hội Âu Châu
Ngày Hiền Mẫu nhiệm mầu tình thương mến. 
 
alt
 
Lòng nao nức mong ngày này mau đến, ngày họp mặt dưới áo Mẹ từ bi Banneux, vì mỗi lần về đây, được chúc phúc nên đợi chờ, niềm vui đó hôm nay cùng gặp lại.
 
 
Tôi dậy sớm cùng gia đình khởi hành lái xe vượt 300 cây số từ Tây Bắc Đức sang Vương Quốc Bỉ nơi điểm hẹn linh địa Banneux, ngày "Hiền Mẫu Đại Hội Hành Hương Âu Châu". Tới đây lúc mới hơn 9 giờ sáng. Đầu tiên là tới dưới chân Mẹ nhúng hai bàn tay vào suối nước xin ăn năn rũ sạch bụi trần, xin Đức Mẹ chúc phúc lành và dâng tất cả những lời nhắn gởi lên cho Mẹ, xin Mẹ ban cho đừng mưa sa bão táp khi đi rước kiệu vì từ nhà chạy xe tới đây là mưa mù mịt như không muốn tạnh, và thấy nơi đây bầu trời hiện tại cũng rất là âm u. Sau đó đảo một vòng chào ban tổ chức và xin phụ giúp làm thợ vịn. Nhìn quanh nơi linh địa thấy có vẻ ít hơn năm trước nhiều vì hôm nay trời xấu. 
alt
11giờ30 qúy linh mục chủ sự cuộc rước kiệu Đức Mẹ và xương các thánh tử vì đạo Vit Nam bắt đầu, bỗng đưng tôi thấy hàng hàng lớp lớp người từ đâu xuất hiện mà càng đi lại càng đông đoàn kiệu kéo dài như bất tận. Đoàn con hân hoan hát lên những bản nhạc về Đức Mẹ thân yêu, về các thánh Tử vì đạo xen kẽ giữa những mầu nhiệm mân côi hòa quyện vào nhau thật nhiệm mầu và tươi đẹp vang lừng cả linh địa 
alt
 
 
Banneux. Sau một giờ đồng hồ rước kiệu tung hô Đức Mẹ và các thánh Tử Vì Đạo Việt Nam đim đến là đại thánh đường và dâng thánh lễ trõng thể. Một điểm đặc biệt trong suốt buổi rước kiệu và đầu thánh lễ đó là các em thiếu nhi và thiếu niên của đội trắc, và đội dâng hoa. Mọi người cám ơn các em và những người hướng dẫn tập và trang phục cho các em rất nhiều. Đức Mẹ cũng rất vui khi các em dâng hoa, vì tháng năm là tháng hoa giáo hội dành kính Đức Mẹ. Hôm nay cũng là ngày hiền mẫu chắc chắn các hiền mẫu cũng vui và hãnh diện vì các em.
alt
 
 
Đầu thánh lễ linh mục PX. nguyễn Xuyên đại diện ban tổ chức chào mừng tất cả các tham dự viên đến t nhiều quốc gia trong Âu Châu, Đặc biệt là 4 nước tham dự đông nht hôm nay là Anh , Hòa Lan, Bỉ và Đức. Những tràng pháo tay vang lên đón chào tất cả.
 
Hôm nay có sáu linh mục Việt Nam đồng tế. Cha Hưng  trong ban tổ chức đến từ Hòa Lan chủ tế. Sau phần Lời Chúa cha Nguyễn Ngọc Long trong ban tổ chức chia sẻ Lời Chúa đại ý như sau: Con người chúng ta sinh ra ai cũng cần có một tấm áo. Tấm áo che thân, tấm áo rửa tội, tấm áo đẹp làm ấm thân ta. Nhưng chúng cần nhất một tấm áo che chở đời ta đó là tấm áo Mẹ Maria.
Tà áo Mẹ sẽ che chở ta khỏi nguy hiểm hồn xác nếu chúng ta biết tín thác vào Mẹ và biết dâng cho Mẹ tất cả thì chúng ta sẽ được Mẹ che chở và phù trợ chúng ta cho đến giờ lâm tử và cả đời sau nữa.
Những lời nguyện giáo dân dâng lên Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Banneux chắc chắn Chúa sẽ thương và nhận lời cho quê hương và giáo hội Việt Nam thoát khỏi xích siềng của sự dữ, và chắc chắn rằng giáo hội và quê hương Việt Nam sẽ ngày một tươi sáng lên.
 
Thánh lễ hôm nay rất trang nghiêm, sốt sắng và sống động cũng là nhờ sự đóng góp của tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là hai ca đoàn. Ca đoàn tổng hợp hát đã hay mà ca đoàn trẻ còn đặc biệt hơn. Bản nhạc các em hát sau rước lễ đã thu hút sự chú ý của cả thánh đường hơn sáu ngàn người. Tôi thấy hình như tất cả những cặp mắt đều đổ dồn về phía ca đoàn trẻ và sau bản nhạc bỗng dưng vang lên một tràng pháo tay dài để hoan nghênh và cám ơn các em. Chc chắn Chúa và Đức Mẹ cũng vui lắm!
 
Sau phép lành kết lễ là giờ ăn trưa và thong dong mua sắm tượng ảnh hay lấy nước Đức Mẹ.
15giờ 30 cuộc ngắm đường Thánh Giá bắt đầu, thấy bầu trời âm u tôi lại nghĩ chắc không đông lắm. Ai ngờ đâu lại qúa đông người tham dự. 
alt
 
 
Thánh giá đi đầu cùng cha Hưng hướng dẫn đã đến chặng thứ tám mà cuối đoàn còn ở chặng thứ nhất.
Nhìn tấm hình chặng đường thánh gia này chúng ta cũng không quên cám ơn các em trong đội giúp lễ. Các em đã đóng góp phần mình rất xuất sắc. Ngày Hiền Mẫu hôm nay hãnh diện vị sự đóng góp của các em.
alt
 
Cuối chặng đường Thánh Giá là giờ chầu trong thánh đường lớn do linh mục Nguyễn Xuyên trong ban tổ chức hướng dẫn rất súc tích và đầy tâm tình yêu quê hương, yêu giáo hội mẹ Việt Nam trước Thánh Thể. Sau khi nhận phèp lành Thánh Thể trọng đại bế mạc ngày đại hội hành hương ngày hiền mẫu, cha đại diện ban tổ chức cám ơn từng người, từng ban ngành, từng bàn tay đóng góp cho ngày đại hội được tốt đẹp và hẹn năm sau vào ngày hiền mẫu 11.05.2014
tại linh địa Đức Mẹ Banneux này.
 
 
Mọi người xắp hàng lên hôn xương thánh tử vì đạo Việt Nam để tỏ lòng tôn kính và tuyên xưng đức tin của mình và chính thức kết thúc ngày đại hội hành hương hôm nay.
alt
Đây là xương 3 vị thánh tử vì đạo Gioan Đạt, Phaolô Khoan và Annê Thành tượng trưng cho hàng trăm ngàn tiền nhân đã hy sinh tử vi đạo tuyên xưng đức tin để truyền đạt đạo ngay cho chúng ta hôm nay.
 
 
 
Tôi ra chào từ giã Đức Mẹ Banneux và cảm tạ Mẹ đã ban cho chúng con một ngày Hiền Mẫu thật ý nghĩa và tốt đẹp hơn con tưởng (khi sáng này nhìn thấy mưa gió) nhiều. Tôi chào bạn bè thân quen để lên đường trở về nhà mà lòng thầm cảm tạ ơn Chúa đã ban cho mỗi người chúng con có những người mẹ thật là dễ thương. Chúc qúy chị em nhân ngày hiền mẫu luôn can đảm là chứng tá cho Đức Mẹ và sống vui vẻ làm gương cho con em chúng ta. 
altXin Chúa ban nhiều ơn lành và sức khỏe bình an cho ban tổ chức. Tôi lái xe về đến nhà là 22giờ đêm rồi mà cũng cố gắng viết lại bài này để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Xin được kết thúc bằng mấy câu thơ.
Tôi mừng vui hồn đầy cả hoan lạc
 
Tạ ơn Trời phó thác đầy cậy trông
Xuân đã đến xua tan cả mùa đông
Trong xuân ấm cành hồng vui đơm nụ

Thanh Sơn 12.05.2013
Đức Mẹ Banneux ngày hiền mẫu.

Filed under: