Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012 by Lý Tưởng Người Việt
Thy Danh (Songmoi.vn) - Tại Hội thảo Tái xác định lợi thế cạnh tranh của Việt Nam thông qua tăng cường khả năng thích ứng trước các rủi ro diễn ra sáng 6/12 tại Hà Nội, Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam, đã bóc trần một sự thật đã bị chối bỏ suốt 20 năm đổi mới, Việt Nam vẫn thấy thoát khỏi nền kinh tế "gia công", các doanh nghiệp chỉ như những "con gà công nghiệp" cứ chờ người ta vứt cho thức ăn để chứ không chịu tự đi tìm đường cho mình.
Ông Thiên cho rằng Việt Nam đã "không chuẩn bị cho hội nhập một cách tích cực nên khi hội nhập đến chúng ta không trở tay được", tỷ trọng xuất khẩu của doanh nghiệp FDI ngày càng tăng lên còn doanh nghiệp trong nước thì giảm sút. Cay đắng hơn, hiếm có nước nào thu hút đầu tư nước ngoài nhiều như Việt Nam, lớn thì cứ lớn mà vẫn không tăng nổi chất lượng và đẳng cấp.
Cùng chung nhận định trên, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc cho rằng, những năm qua, Việt Nam vẫn thích "to" hơn "sâu", khi mà ngành nào cũng muốn thử, muốn phát triển, muốn lớn mạnh để rồi chẳng mạnh được ngành nào. Ông Lộc nói: "Hy vọng cú sốc kinh tế lần này, với việc hàng loạt doanh nghiệp rút khỏi thị trường, hàng loạt dự án ngừng trệ đã thực sự chặn lại quán tính phát triển theo chiều rộng của nền kinh tế và sẽ mở một cơ hội, một sức ép buộc các doanh nghiệp phát triển với những lợi thế cạnh tranh mới".
Dù hầu hết diễn giả cùng chung nhận định đã đến lúc Việt Nam cần "tỉnh ra" và nhìn nhận lại những lợi thế cạnh tranh sẵn có bị bỏ qua, tệ hơn là bị chèn ép, song Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Nguyễn Hòa Bình lại cho rằng doanh nghiệp mình đang rất cạnh tranh, "có lúc tỷ giá mua bằng hoặc thậm chí cao hơn tỷ giá bán. Lãi suất thì có lúc cho vay thấp hơn huy động. Về dịch vụ, đôi khi phải tặng thẻ phát hành trước để khách dùng dịch vụ."
Cứ tạm công nhận ngân hàng ông Bình "cạnh tranh" đi, nhưng một Vietcombank thì có thể khỏa lấp được cái yếu kém của toàn hệ thống không khi mà chính Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Vũ Viết Ngoạn - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietcombank dưới thời cổ phần hóa - phải công nhận trong khi nhiều quốc gia đã đáp ứng được Basel III thì Việt Nam mới chỉ ngấp nghé Basel II với một số tiêu chí. Chưa hết, theo báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2012 – 2013 được Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố, Việt Nam ở vị trí thứ 75 trên tổng số 144 quốc gia và vùng lãnh thổ, thấp hơn 10 bậc so với năm ngoái, thậm chí còn chạy sau cả Philippines vượt qua, trở thành nước đứng áp chót về năng lực cạnh tranh trong số 8 quốc gia ASEAN được lựa chọn khảo sát. Đã là chấp nhận làm "hàng gia công" suốt hàng chục năm qua thì có gì để mà đi so với các nền kinh tế khác.
Tung hứng với ông Nguyễn Hòa Bình, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần FPT, công ty công nghệ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM xếp vào nhóm "bán buôn máy móc và thiết bị phụ tùng" - còn lôi ví dụ Samsung chọn Việt Nam làm nơi xây dựng nhà máy sản xuất lớn nhất thế giới mà theo ông đánh giá là "công nhân Việt Nam dám đề xuất với họ nên làm thế này, thế kia". Có vẻ ông quên mất rằng, Việt Nam chỉ được chọn sau khi Trung Quốc đang để dần tuột danh hiệu "công xưởng gia công của thế giới" cùng một loạt các cuộc biểu tình xây dựng nhà máy gây ô nhiễm. Các doanh nghiệp mạnh tay đầu tư vào Việt Nam là một tín hiệu tốt, song cũng không ít doanh nghiệp, dưới sự dễ dãi, vồn vã mời chào của Việt Nam, đã giở đủ cách làm giá khiến nguồn thu thuế teo tóp cũng như chuyển ô nhiễm từ nơi này sang nơi khác, từ quốc gia này sang quốc gia khác.
Cũng đừng quên, trong 20 năm Việt Nam đổi mới mà vẫn dậm chân tại chỗ thì Samsung, vượt qua cơn khủng hoảng tài chính 1997-1998, vững vàng vươn lên trở thành nhà sản xuất điện thoại hàng đầu thế giới!
Thy Danh
http://songmoi.vn/kinh-te-kinh-doanh/mot-su-bi-choi-bo-20-nam-doi-moi-viet-nam-van-chi-dong-vai-%E2%80%98gia-cong%E2%80%99
by Lý Tưởng Người Việt
Blog Cầu Nhật Tân – Ngày 15/5/2012, Hội nghị Trung ương 5 của ĐCS kết thúc với 1 Nghị quyết chống tham nhũng. Hai (02) ngày sau một số đối tượng: Dương Chí Dũng cùng Mai Văn Phúc – Nguyên Tổng giám đốc Vinaline và Trần Hữu Chiều – Phó Tổng giám đốc Vinalines mới bị khởi tố. Hai ông Phúc và Chiều đã bị bắt giam ngay tối 17/5. Dương Chí Dũng không bị bắt ngay hôm đó. Riêng bà Vân, phó Tổng GĐ nữa thì chưa bị khởi tố do bà là con dâu của tướng Hoàng Thao nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.
Người dân sống gần nhà Dũng cho biết sáng ngày 16/5, hai vợ chồng ông Dũng vẫn dắt tay nhau đi ăn sáng… Vào khoảng 21h ngày 17/5, khi anh đứng ở tầng 4 nhà chếch đối diện đã nhìn thấy nhà ông Dũng cúng bái ở tầng 3 và có đặt mâm cúng ra lan can tầng 3'.
Trở về trước đó khoảng vài ngày trong khi Hội nghị Trung ương chuẩn bị kết thúc thì vào buổi tối người ta nhìn thấy Dương Chí Dũng đến tư dinh Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng trên đường Phan Đình Phùng (HN), sau đó khá muộn Dũng cùng em trai là đại tá Dương Tự Trọng (phó GĐ Công an Hải Phòng) đến nhà Trung tướng Phạm Quý Ngọ trên chiếc xe Mercedes 7 chỗ ngồi.
Trung tướng có mối quan hệ mật thiết với Dương Chí Dũng từ lâu, Tết nào Trung tướng đều xuống liên hoan cùng Vinalines và các công ty thành viên. Đồng thời Tướng Ngọ lên được Trung tướng và được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an nắm Tổng cục Cảnh sát ai cũng biết vì tướng Ngọ là người rất thân tín của Thủ tướng Dũng cắm trong Bộ Công an.
Ngày 3/9/2012, Dương Chí Dũng bị tình báo quân đội bắt cóc tại Campuchia và đưa về Việt Nam bàn giao cho Bộ Công an. Từ đây, đường dây bảo kê cho họ Dương mới bắt đầu hé lộ.
Hóa ra, cuộc đào thoát của họ Dương thành công đều nhờ tay "trong ngành".
Đầu tiên là sự giúp sức từ cấp Bộ với việc "dích" tin ra ngoài và trì hoãn bắt giam Dương Chí Dũng tạo điều kiện về thời gian cho nhân vật này chạy thoát.
Thời gian đầu, họ Dương được che chở tại một số "mật cứ" vốn là đặc tình của lực lượng cảnh sát hình sự Hải Phòng do chính Đại tá Dương Tự Trọng gây dựng khi ông này còn làm Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội. Mạng lưới này rất đồ xộ, kéo dài từ Hải Phòng, Hà Nội, Sài Gòn qua Campuchia, Thái Lan, Canada, Tây Âu, Anh Quốc, Đông Âu & Nga, Hồng Kông, Hoa Kỳ.
Sau một thời gian, bằng mối quan hệ khăng khít với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính có được từ thời Phó giám đốc Phạm Hiệp, đại tá Dương Tự Trọng đã khiến Phòng này nhắm mắt để đội Cảnh sát Quản lý hành chính huyện An Lão "thiết kế" hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân cho họ Dương. Sau đó, họ Dương tiếp tục xin cấp hộ chiếu dưới tên giả và trốn thoát ra nước ngoài. Tại Campuchia, với sự giúp sức đắc lực của một lực lượng khác đứng chân trên đất này, họ Dương dưới tên giả còn đang xúc tiến thủ tục xin tị nạn chính trị tại Canada thì bị "đặc tình" người Campuchia "dích tin" và tình báo quân đội Việt Nam đã bắt cóc đưa về nước.
Việc bắt họ Dương thực sự là cú sốc đối với mạng lưới trên. Đại tá, "Tiến sỹ khoa học" Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an Hải Phòng đang được xét phong tướng. Hồ sơ đang chờ Thủ tướng ký chạy trước khi thẩm quyền phong tướng được chuyển sang Chủ tịch nước trong giữa năm tới. Chưa dừng lại, Tiến sỹ Ca còn đang nhắm một chân Tổng cục phó trên Bộ. Khi Tiến sỹ Ca đi rồi, đương nhiên ghế Giám đốc sẽ thuộc về Dương Tự Trọng, và đại tá Trọng lên tướng cũng chỉ là việc nay mai bởi quan anh Trần Bá Thiều (Tổng cục trưởng tổng cục XDLL bộ CA) là chỗ người nhà với Thủ tướng và là chỗ luôn hết lòng với "anh em" Hải Phòng vì ông Thiều trước đây làm GĐ Công an đất cảng này.
Hôm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về Hải Phòng (nơi được thiết kế bỏ phiếu rất cao cho Thủ tướng trong kỳ bầu cử Quốc hội) cũng hứa hẹn rất nhiều với "anh em" dưới đó. Tuy nhiên, thực tế cho thấy lời hứa của Thủ tướng có trọng lượng không cao. Khi Thủ tướng vừa trở lại Hà Nội, cán bộ điều phối của mạng lưới trên – Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm TTXH Vũ Tiến Sơn – bị "nhập kho".
Cũng cần nhắc lại là với sự giúp sức to lớn trên Tổng cục XDLL, mặc dù đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng các nhiều cán bộ đã chạy chọt để tiếp tục được ở lại kiếm chác đó là các ông Hiền trưởng bộ môn Triết học Mác – Lê Nin, ông Tứ ông Lân thuộc Học viện Cảnh sát Nhân dân (T32).
Đại tá Bùi Đình Chiến hiện là Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hải phòng (PC67) đến tuổi nghỉ hưu đã chạy chọt để ở lại kiếm chác. Mọi đầu dây mối rợ đều có quen biết với Tướng Trần Bá Thiều (trước là Giám đốc Công an Hải Phòng) nay là Tổng cục trưởng Tổng cục III, ông Tứ là thông gia của ông Thắng phó trưởng công an huyện Thủy Nguyên Hải phòng, ông Thắng lại là em ruột ông Thiều qua mối quan hệ này các ông trong Học viên Cảnh sát Nhân dân đã được kéo dài tuổi về hưu ngang với ủy viên Bộ Chính trị.
Còn ông Chiến vì là đệ tử của ông Thiều nên được ông Thiều đưa từ quận Đồ Sơn về làm Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hải phòng – 1 chức vụ rất béo bở đến nay mặc dù đã 60 tuổi phải nghỉ hưu nhưng còn tiếc chức vụ béo bở này ông Chiến đã tiếp tục chạy chọt ông Thiều để tiếp tục được ở lại.
Blog Cầu Nhật Tân
http://caunhattan.wordpress.com/2012/12/07/he-lo-duong-day-bao-ke-cho-duong-chi-dung-chay-thoat/
by Lý Tưởng Người Việt

-hs-tsa

Lá thơ kết luận rằng: Trong trường hợp Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố vì lý do gì không có chủ trương nói trên thì những công dân của thành phố, thực hiện quyền biểu tình đã được ghi trong Hiến pháp,sb5-large-content

 tự đứng ra tổ chức một cuộc biểu tình tuần hành, thể hiện quyết tâm của nhân dân thành phố, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Ngày giờvà địa điểm tổ chức cuộc biểu tình tuần hành là tại Nhà hát lớn Thành phốvào lúc 8 giờ 30 sáng ngày Chủ nhật tuần này để biểu thị ý chí và thái độ của nhân dân Thành phố trước những hành động gây hấn ngang ngược, phi pháp của nhà cầm quyền Trung Cộng. Lá thơ cũng kiến nghị bố trí lực lượng chức năng giữ gìn trật tự an ninh, tránh việc bắt bớ, đàn áp những người yêu nước như trong cuộc biểu tình ngày 1 tháng 7 vừa qua. Lá thơ ký tên nhiều người kể cả những tên tuổi được nhiều người biết tới như Nguyễn Đình Đầu, Hồ Ngọc Nhuận, Linh mục Huỳnh Công Minh, Luật gia Hồ Ngọc Cứ, Giáo sư Tương Lai, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, nhà thơ Đỗ Trung Quân, nhạc sĩ Tuấn Khanh, nhà thơ Bùi Chát và nhiều người khác.Tin Saigon - Đã có ít nhất 42 người ký tên vào một lá thơ đề nghịtổ chức cuộc biểu tình tuần hành phản đối nhà cầm quyền Trung Cộng tại thành phố Saigon. Lá thơ gửi cho Thường trực Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố và Ủy ban Nhân dân Thành phốSaigon đề nghị tổ chức cuộc biểu tình tuần hành phản đối nhà cầm quyền Trung Cộng liên tục có những hành động gây hấn, mưu toan xâm chiếm vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông, viết như sau: Sau khi Luật Biển được Quốc hội Việt Nam thông qua với đa số áp đảo, nhà cầm quyền Trung Cộng đã hằn học dùng các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng và Nhà nước Trung Cộng công kích, đe dọa Việt Nam.sb6-large-content

Thành lập và xây dựng chính quyền cái gọi là Thành phố Tam Sa gồm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, cho gọi thầu công khai những lô dầu nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, dùng các đội hải giám, ngư chính mà thực chất là các tàu vũ trang tiếp tục bách hại, cướp bóc ngư dân Việt Nam. Đầu tháng 7 Trung Cộng lại mở cuộc ra quân rầm rộ gồm 29 tàu đánh cá cùng với tàu hậu cần và chếbiến hải sản hàng ngàn tấn vào gần đảo đá chữ thập trong quần đảo Trường sa thuộc chủ quyền của Việt Nam cùng với lời dọa dẫm dùng vũ lực khi gặp cản trở. Những khiêu khích chưa dừng lại, họ tuyên bốthành lập khu quân bị Tam Sa và đưa quân đến đồn trú trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và chuẩn bị diễn tập bắn đạn thật tạiLá thơ viết tiếp: Những hành động thô bạo trên đây đã đe dọa nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam mà cha ông chúng ta qua nhiều thế hệ đã đổ biết bao xương máu để bảo vệ cho đến ngày nay. Tại hội nghị các ngoại trưởng của khối ASEAN ở Phnom Penh, thông qua nước chủ nhà Campuchia, Trung Cộng, kẻ đứng sau bọn diệt chủng Pol Pot ố Ieng Sary thảm sát mấy triệu dân Campuchia, đã phá hoại sự thống nhất của khối ASEAN làm cho Hội nghị không công bố được tuyên bố chung trong đó có điều khoản nói về vấn đề tranh chấpở Biển Đông, điều chưa từng xảy ra từ khi khối ASEAN được thành lập đến nay. Điều đó càng chứng minh ý đồ độc chiếm Biển Đông, phá hoại sức mạnh đoàn kết giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia, bao vây Việt Nam và không loại trừ khả năng nhà cầm quyền Trung Cộng tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta, tự lột trần 16 chữ vàng và 4 tốt giả dối mà từ trước tới nay họ vẫn rêu rao. Đứng trước tình hình cấp bách và nguy hiểm nói trên.

Những công dân yêu nước và những người đã từng tham gia phong trào đấu tranh thống nhất đất nước trước 1975; từng giữ những cương vị trong bộ máy Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quần chúng sau 1975, ký tên dưới đây đềnghị Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố cần có chủ trương để cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể thành viên trong đó có Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức chính trị xã hội khác đứng ra tổ chức một cuộc biểu tình tuần hành đểnói lên ý chí của nhân dân thành phố chống âm mưu bành trướng, xâm lược của nhà cầm quyền Trung Cộng, mà gần đây nhất là những hành động gây hấn khiêu khích như đã nói ở trên.sb11-large-content

Biển Đông.Tại Hà Nội cũng thấy xuất hiện lời kêu gọi biểu tình vào chủ nhật tuần này, với nội dung chính nhắc lại những hành động gần đây của Trung Cộng nhất là vụ việc hồi ngày 30 tháng 11 khi tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 02 của Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam bị tàu của phía Trung Cộng cắt đứt cáp. Đây là lần thứ hai tàu này bị Trung Cộng cắt cáp trong vòng 18 tháng qua. Kêu gọi cho rằng từ năm 1956 đến nay, Trung Cộng liên tục có những hành động xâm phạm bờ cõi của Việt Nam. Gần đây sự việc càng thêm nghiêm trọng, nên người dân không thể ngồi yên. Sau khi có lời kêu gọi trên mạng như thế, một số người từng tham gia trong những cuộc biểu tình chống Trung Cộng hồi năm ngoái cũng như năm nay ở Hà Nội lên tiếng cho biết lần này họ cũng sẽ tham gia. Một người ở Bắc Giang cho biết đã nghe tin này trên mạng và sẽ có mặt để phản đối hành động của Trung Cộng. Tại Hà Nội hồi mùa hè năm ngoái, những cuộc biểu tình chống Trung Cộng kéo dài được 11 tuần lễ và sau đó bị cơ quan chức năng ngăn lại.
Có người tham gia biểu tình bị bắt giữ với lý do gây rối trật tự công cộng. Đối với việc ngăn cản biểu tình như thế, một thanh niên cho biết những cuộc biểu tình đơn giản là xuất phát từ lòng yêu nước, lo lắng cho đất nước khi người Trung Cộng ngày càng hống hách, nhưng người trong nước vẫn sẵn sàng cho dù bị bắt đi nữa vì hành động ngăn cản của cơ quan chức năng không để người dân tham gia biểu tình chống Trung Cộng gây hấn sẽ dẩn đến hậu quả bất lợi cho phía Nhà Nước mà thôi. Tình hình rất căng thẳng và tin riêng của SB-TN cho biết Công an đã bắt đầu lùng sục, cảnh cáo những nhà dân chủ cũng như các nhà trí thức trong nước là không được ra đường vào chủ nhật tuần này. Một số người đã bị Công an theo dõi, đặt chốt chặn trước nhà hoặc gọiđiện thoại thăm hỏi nhưng với mục đích là đe dọa, khuyên răn. SB-TN sẽ theo dõi và tường trình đầy đủ các sự kiện cùng với quý vị khán thính giả trong những ngày tới.

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012 by Lý Tưởng Người Việt

Nhà cầm quyền Hà nội đang bưng bít thông tin về tàu dầu khí bị Trung quốc bắn chìm?

Trên mạng xã hội đang loan tin về vụ việc chấn động Thế giới: Trung quốc đăng báo về vụ bắn chìm tàu thăm dò dầu khí Việt nam. Nhiều ảnh được phát tán trên facebook một cách nhanh chóng và các bình luận gây cháy nghẽn mạng từ 8 giờ sáng nay.
Những ảnh chụp liên tiếp được đăng trên báo Trung quốc được cộng đồng mạng lao vào chia sẻ và dịch từ tiếng Trung quốc để làm rõ:
alt
alt
alt
alt
alt
Cảnh cuối trước khi tàu dầu khí Việt nam chìm xuống biển.
alt
alt
 Chắc chắn chỉ một tiếng đồng hồ sau đây là mọi thứ đều được làm rõ, các blogger, facebooker đang cùng nhau làm rõ trước khi các báo lề phải chờ xin  lệnh để được ...lấy thông tin.
  Không phải ngẫu nhiên mà cách đây vài hôm, Ấn độ tuyên bố đưa hải quân đến Biển đông để kiên quyết bảo vệ tàu thăm dò dầu khí đang liên doanh với Việt nam. Đó chắc chắn  là một động thái của Ấn độ sau khi Trung quốc đã sử dụng vũ lực để tấn công, phá hoại hoặc bắn chìm tàu thăm dò dầu khí của Việt nam hoặc Ấn độ như trong ảnh do báo Trung quốc đăng. Việc thông tin bị nhà cầm quyền Việt nam dấu nhẹm hoàn toàn có cơ sở, tuy nhiên cái kim dấu trong bọc rồi sẽ lòi ra, tác dụng ngược của chuyện bưng bít thông tin sẽ mang lại hậu quả lớn đối với những nhóm mafia chính trị đang nắm quyền.
by Lý Tưởng Người Việt
alt
"Là một người cả đời bám biển, tôi thấy chưa bao giờ miếng ăn của ngư dân nước ta bị đe dọa, cướp phá trắng trợn như lúc này!" * Thời gian gần đây, tàu cá Trung Quốc xâm nhập vùng biển nước ta rất nhiều. Có lúc ngư dân Trung Quốc vào cách đảo Lý Sơn chỉ khoảng 100 hải lý để khai thác. * Thời gian gần đây, tàu hành nghề mành chụp mực của ngư dân Trung Quốc xuất hiện rất dày ở vùng biển khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, kéo vào tận vùng biển phía Nam nước ta. Mỗi tối, tàu của ngư dân Trung Quốc chong dàn đèn sáng khủng khiếp, ánh sáng mỗi tàu lan đến 10-15 hải lý, chụp sạch mực trong một vùng rộng lớn. Bởi vậy, tàu của ngư dân Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa ở gần đó không còn mực làm mồi để câu cá bò gù nữa...
Công Xuân - Đào Đức Tuấn - Thanh Ba (Dân Việt) - Ngày 1.12, tàu cá của một ngư dân ở Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc lục soát lấy cá, vứt bỏ ngư cụ xuống biển, gây thiệt hại khoảng 115 triệu đồng, tại vùng biển cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) 170 hải lý. 
Trưa 5.12, tàu cá QNg - 90133 của ông Huỳnh Quang Vũ (xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã được một tàu bạn cùng địa phương lai dắt về cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu. Ngư dân Huỳnh Minh Khôi (tàu cá QNg - 90133) kể: Vào chiều 28.11, khi tàu chúng tôi vừa chạy ra đến vùng biển cách đảo Lý Sơn khoảng 170 hải lý thì tàu bị chết máy.
alt
Cán bộ Biên phòng Trạm Tịnh Kỳ (Quảng Ngãi) 
đang tiếp nhận trình báo của ngư dân bị cướp tài sản.
Trong thời gian chờ cứu, anh em trên tàu xuống biển đánh bắt cá với hy vọng vớt vát lại chút ít tổn phí. 6 ngư dân đã đánh được hơn 1 tấn cá. Bất ngờ vào sáng 1.12, có 1 chiếc tàu cá Trung Quốc mang số hiệu 306 tiến đến tàu chúng tôi. Biết sắp gặp chuyện chẳng lành nên mọi người đã vội vàng cất giấu thiết bị...
Sau khi chạy đến cách tàu QNg - 90133 vài trăm mét, tàu Trung Quốc dừng lại, thả ca nô xuống và cử 6 người xuống.
Anh Khôi nhớ lại: "Sau khi lên tàu, 6 người Trung Quốc dồn tất cả 6 ngư dân chúng tôi lên phía trước mũi tàu. Sau đó, số người Trung Quốc bắt đầu lục soát khắp tàu. Bọn họ lấy đi hơn 1 tấn cá, vứt bỏ toàn bộ lưới, dàn câu... trên tàu xuống biển, rồi mới chịu bỏ đi. Số cá, lưới, câu... bị người của tàu Trung Quốc lấy đi và vứt bỏ trị giá khoảng 115 triệu đồng."
Ông Phan Thuẫn - ủy viên Hiệp hội Cá ngừ đại dương Phú Yên, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá phường 6 (Tuy Hòa), bày tỏ: "Là một người cả đời bám biển, tôi thấy chưa bao giờ miếng ăn của ngư dân nước ta bị đe dọa, cướp phá trắng trợn như lúc này!"
Theo ông Bùi Cương, người lai dắt tàu ông Vũ vào bờ, ông cũng vừa bị tàu Trung Quốc phá hỏng hơn 10 tay lưới và rượt đuổi ngay trên vùng biển gần nơi tàu ông Vũ bị nạn. Vì vậy, khi nhận thông tin cứu hộ từ tàu ông Vũ, ông Cương phải quan sát kỹ, thấy không có tàu Trung Quốc mới dám đến cứu.
Ngư dân Hoàng Công Hà (xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), đi trên tàu ông Cương, cung cấp thêm: Thời gian gần đây, tàu cá Trung Quốc xâm nhập vùng biển nước ta rất nhiều. Có lúc ngư dân Trung Quốc vào cách đảo Lý Sơn chỉ khoảng 100 hải lý để khai thác.
Thuyền trưởng tàu câu cá ngừ đại dương Nguyễn Đình Nhã (Phú Yên) cho biết, thời gian gần đây, tàu hành nghề mành chụp mực của ngư dân Trung Quốc xuất hiện rất dày ở vùng biển khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, kéo vào tận vùng biển phía Nam nước ta. Mỗi tối, tàu của ngư dân Trung Quốc chong dàn đèn sáng khủng khiếp, ánh sáng mỗi tàu lan đến 10-15 hải lý, chụp sạch mực trong một vùng rộng lớn. Bởi vậy, tàu của ngư dân Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa ở gần đó không còn mực làm mồi để câu cá bò gù nữa.
Theo Trạm biên phòng Đà Rằng (Tuy Hòa, Phú Yên), tình trạng tàu nước ngoài lấn chiếm, xâm phạm lãnh hải Việt Nam, khiến ngư dân rất bức xúc. Trong khi đó, ngư dân Phú Yên ngại va chạm, một phần vì tàu cá nhỏ, hơn nữa đó là cả gia sản tích cóp, vay mượn mới có. Nếu va chạm, phần thua thiệt thuộc về ngư dân địa phương.
alt
Phùng Quang Thanh tiếp kiến thiếu tướng TQ Vương Tây Hân và khẳng định: "Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc theo phương châm 16 chữ và tinh thần bốn tốt. Việc giao lưu trao đổi đoàn ở các cấp là cần thiết nhằm trao đổi, hợp tác, học hỏi lẫn nhau, tạo sự thân tình, cởi mở, tin cậy, đồng thời tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước..." (ảnh thêm bởi Danlambao)
Công Xuân - Đào Đức Tuấn - Thanh Ba
by Lý Tưởng Người Việt

225915 531568033537023_200568311_n

Được người bạn nhờ đến trông giúp trang trại gấu trong vài ngày, tôi đến biệt thự của anh ta, nằm ở Tây bắc thành phố. 
Nửa đêm, tôi khó ngủ nằm trằn trọc trên căn gác nhỏ. Những tiếng gió từ núi thổi liên tục, như tiếng gì đó vừa đau khổ vừa tuyệt vọng. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng động nhẹ, và còn có cả tiếng gọi. Tôi ngồi dậy và hỏi "ai đấy?". Không có tiếng trả lời, sự im lặng đáng sợ bao trùm. Lấy hết dũng cảm, tôi bước ra đẩy cửa. Hóa ra ngoài cửa là một chú gấu con. Cái thân béo béo của nó nằm cuộn tròn lại, bộ lông mềm mềm. Nó nhìn tôi, phát ra những tiếng kêu nhỏ. "Gấu, gấu, đến nhanh", tôi vừa gọi vừa giang tay ra, gấu con bò về phía tôi, bàn tay nhỏ đặt lên người tôi. Nó dùng cái lưỡi ấm áp liếm tay tôi. 
Trời sáng, ông Trương người làm đưa tôi đi xem phòng của gấu. Tôi được đưa đến nơi có kiến trúc vững trãi, rộng hàng nghìn mét vuông. Bên trong có khoảng rất rộng, đặt 6 cái lồng, mỗi lồng có chú gấu đen. Trên người chúng đều được đeo 1 vật gì đó phát sáng. Ông Trương nói với tôi: đó là dụng cụ để lấy mật gấu. Bây giờ giá của mật gấu là 300 tệ/gam (gần 1 triệu đồng việt nam – PV)". Ông đưa tôi đến trước cái lồng, giơ tay ra và nói: "Chúng ta bắt đầu lấy mật nào."
Tôi thấy hai công nhân khỏe mạnh buộc chặt chân trái và chân phải của gấu, mỗi bên bụng của gấu bị kéo bởi sợ dây thừng to nối với ròng rọc đặc biệt. Họ bắt đầu kéo dây, bụng của gấu bị thắt dần lại, có những tiếng rên phát ra. Đột nhiên, gấu phát ra 1 tiếng gào hết sức thảm thương. Bốn cánh tay của Gấu vẫn còn có không gian để cào vào mặt, miệng gấu phát ra những âm thanh ghê rợn. Những ống thép đâm vào được hạ xuống, chất màu xanh chảy ra. Những người công nhân bắt đầu thả lỏng dây thừng, tiếng gào thét vẫn tiếp tục. 
Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của gấu không ngừng chảy, và cũng giống như con người nghiến răng lại, gấu đang cố chống chọi với những nỗi đau không thể nào kìm nén. Thật là kinh khủng, tôi không thể nhìn được nữa và cúi đầu bước đi. Lúc đó, tôi mới hiểu rằng, những tiếng kêu gào ban đêm tôi nghe được chính là tiếng kêu thảm thương của các chú gấu. 
Ông Trương đi với tôi ra ngoài cửa, tôi run rẩy hỏi ông ta "Các ông có tình người không, đó cũng là những sinh mệnh". Ông Trương bình thản nói đạo lý "Không có cách nào khác, chúng tôi làm thế vì cuộc sống". Một lúc đợi cho tâm trạng ổn định hơn tôi hỏi ông ta: "Bao lâu thì lấy mật gấu 1 lần?". Ông trả lời: "Còn phải tùy tình hình, nếu nước mật mà nhiều thì lấy 1 ngày 2 lần, ít thì 2 ngày 1 lần. Bình thường mỗi năm 1 chú gấu có thể tạo ra được 2000 gam mật, có thế lấy trong vòng 10 năm". Tim tôi như muốn vỡ ra, 1 ngày 2 lần, 10 năm, 1 con số thật đáng sợ. Vậy có nghĩa là 1 chú gấu mỗi ngày sẽ bị dày vò 2 lần, và sẽ phải chịu đựng trong vòng 10 năm, 7200 lần đau đớn. 
Tôi nói phải đi về. Ông Trương nói lát nữa phải làm tiểu phẫu cho gấu con, lúc này quan trọng không thể về, ông đại diện cho Tổng giám đốc Lưu, ông về rồi, có chuyện gì ai dám chịu trách nhiệm. Tôi đành phải tiếp tục theo ông ta về phòng của gấu. Theo tiếng gọi của ông ta, 4 người công nhân trói gấu lại.
Chú gấu nhỏ nhìn mọi người với ánh mắt sợ hãi, khi ánh mắt nó nhìn tôi, có gì đó như muốn cầu cứu. Mắt tôi cũng bắt ướt, lúc đó, nó như quỳ trước mặt tôi… Ông Trương ra lệnh bắt đầu tiểu phẫu, chú gấu thất vọng ôm đầu… Những tiếng thét lại bắt đầu… Đó là những tiếng thét đau thương nhất trên thế giới mà tôi đã từng nghe. 
Cũng vào lúc đó, cảnh tượng bất thường đã xảy ra, chú gấu to trong lồng thét lên 1 tiếng và nhảy dựng lên. Bốn người công nhân đang giữ gấu con hoảng sợ. Tôi lúc đó cũng lặng người ra, chân như cứng lại, một bước cũng không thể chuyển động được. Nhưng chú gấu to không hề để ý tới sự tồn tại của tôi và mấy người xung quanh, chạy nhanh đến trước gấu con, dùng bàn tay của mình để tháo sợi dây nhưng không thể nào gỡ được. Nó chỉ có thể hôn gấu con, ôm gấu con vào lòng, dùng lưỡi để liếm những giọt nước mắt đang chảy của gấu con, kêu nhẹ nhẹ như để an ủi đứa con yêu thương của mình. Gấu con không ngừng gọi mẹ và kêu cứu, cứu mẹ và cũng để cứu chính mình. 
Đột nhiên, gấu mẹ kêu lên những tiếng kêu điên dại, dùng bàn tay của mình bóp chặt lấy cổ gấu con, vừa hét vừa dùng sức… cho đến khi thân thể của gấu con trở nên mềm oặt và ngã xuống, gấu mẹ mới thả lỏng tay ra. Nó nhìn đứa con của mình chết đi mà không ngừng thét lên những tiếng kêu đau đớn, con à, mẹ không thể cứu con, nhưng mẹ không thể để cho con tiếp tục phải chịu đau đớn. Gấu mẹ tự cào rách người mình, rồi cố gắng kéo những ống sắt trong người mình ra, máu cứ thế tuôn chảy. Gấu mẹ lại hét, những tiếng hét như điên cuồng và ngã xuống. Tôi tê liệt cả người, bản thân tự hỏi không biết làm thế nào để thoát khỏi cái phòng gấu đầy tàn bạo này. 
Suốt ngày hôm đó, đầu óc tôi tràn ngập những cảnh tượng man rợ. Lòng tôi tự hỏi: hành động của gấu mẹ có phải là vì tình mẫu tử? Tôi nghĩ đúng là như vậy, là sự không thể chịu đựng thêm nữa của tình mẫu tử. Vào giờ đó, lúc đó, gấu mẹ không còn cách nào khác phải giúp con mình giải thoát khỏi nỗi đau khổ như địa ngục mà nó phải chịu đựng suốt 20 năm. 
Có những chú gấu không thể chịu đựng được nỗi đau khổ của việc mỗi ngày lấy mật đã tự sát. Để phòng tránh việc này, con người đã tạo ra giáp sắt, gắn lên người gấu. Toàn thân gấu không thể cử động, trừ cái đầu. Khi bị lấy mật, động tác duy nhất gấu có thể làm đó là không ngừng lắc đầu. Những chú gấu bị nhốt trong lồng thời gian dài nhất là khoảng 22 năm. Không được chuyển mình, không được đứng thẳng, chỉ có thể đau!!! Không có cây cối, không có mặt trời, cũng không có bóng tối!!! Không có tự do, chỉ có nỗi đau. 
Do những vết thương lúc lấy mật không thể nào lành lại được, cũng không bao giờ hồi phục, do nỗi đau bị dày vò trong nhiều năm, rất nhiều gấu bị ung thư, và đa số là bị ung thư gan. Không những thế, một số người cho rằng chân gấu là mỹ vị của dân gian, mà lòng bàn chân được cắt từ cơ thể sống được cho là có mùi vị ngon nhất. Những chú gấu tội nghiệp trước khi được cứu ra ngoài còn bị con người chặt 2 bàn chân ....

by Lý Tưởng Người Việt

M.C Nam Lộc tránh đối đầu với Cộng Đồng Người Việt tại Úc: Bỏ làm M.C. khi ca sĩ từ Việt Nam sang Úc... vẫn hát... và quay sang làm M.C. cho buổi lễ khánh thành tượng đài thuyền nhân

Cali Today News - Trước khi sang Úc làm MC cho chương trình Đại nhạc hội mang tên "Nơi thời gian ngừng lại", nhạc sĩ Nam Lộc đã được khuyến cáo là "không nên", vì chương trình này có các ca sĩ từ Việt Nam sang, và sẽ bị Cộng Đồng NVTD tại Úc biểu tình chống đối!

Khi Thông Báo Chung của Cộng Đồng được loan tải trên báo chí Việt ngữ, là sẽ có các cuộc biểu tình trên toàn Úc, bầu show đã gửi thư cho Ls Võ Trí Dũng (Chủ tịch CĐNVTD Liên bang Úc châu) hứa là sẽ rút 2 ca sĩ Tuấn Hưng và Lệ Quyên ra khỏi chương trình - và chính vì điều này, MC Nam Lộc đã tiếp tục cuộc hành trình từ California đến Úc.

thuyen20nhan20120copy

Tượng Đài Thuyền Nhân do Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại tiểu bang QLD xây dựng.

Mặc dù có nhiều nghi ngại là bầu show sẽ không giữ đúng lời cam kết, và MC Nam Lộc sẽ không làm gì được nếu 2 ca sĩ này xuất hiện và nhận được lời yêu cầu từ khán giả! Tuy nhiên, trong buổi họp cuối cùng, BCH Cộng đồng tại tiểu bang NSW và các Hội Đoàn đã quyết định không biểu tình, sau khi Bs Nguyễn Mạnh Tiến (Phó CTCĐ.NSW) tuyên bố: "Nếu họ vi phạm, họ sẽ phải đối đầu với hai cuộc biểu tình lớn, tại hai tiểu bang còn lại...".

Giới thưởng ngoạn tại Úc châu hiện nay đang phải "đối phó" với nạn lạm phát các show ca nhạc đến từ Hoa Kỳ! Gần như tháng nào cũng có Đại Nhạc Hội, đó là chưa kể các chương trình ca nhạc địa phương. Đó chính là lý do chương trình Đại nhạc hội "Nơi thời gian ngừng lại" với các ca sĩ như: Quang Dũng, Dương Triệu Vũ, Nguyễn Hồng Nhung, Đan Nguyên, Phi Nhung, Hồng Ngọc, Hoài Linh, Chí Tài, Hoài Lâm, Thu Phương, Tuấn Hưng, Lệ Quyên, Mc Nam Lộc, Mc Jennifer Phạm... đã đụng mạnh với chương trình Đại nhạc hội "Nguyễn Ngọc Ngạn, 20 năm sân khấu" với các ca sĩ của Thúy Nga như: Mc Nguyễn Ngọc Ngạn, Mc Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Tóc Tiên, Quang Lê, Nguyễn Hưng, Bằng Kiều, Minh Tuyết, Ngọc Hạ, Mai Thiên Vân, Ngọc Anh, Như Loan, cặp hài Hoài Tâm - Việt Hương và vũ đoàn Paris by night.

thuyen20nhan20220copy

MC Nam Lộc đến từ California, ngồi cạnh Ls Võ Trí Dũng, Chủ tịch CĐNVTD Liên bang Úc châu trong buổi lễ khánh thành Tượng Đài Thuyền Nhân tại Brisbane QLD.

Đương nhiên đụng thì sẽ chắc chắn sẽ xảy ra cảnh "không chết cũng bị thương". Khác tuần, khác ngày còn đỡ, đằng này hai show đều diễn ra cùng ngày, cùng giờ, với hai địa điểm chỉ cách nhau mươi phút lái xe - nên cả hai nhà tổ chức đều bị chia khách. Chương trình Đại nhạc hội "Nơi thời gian ngừng lại" tại Ninever Club, có khoảng 500 khách tham dự, và show Nguyễn Ngọc Ngạn diễn ra tại Whitlam Leisure Centre chỉ có hơn một ngàn khách! Nếu không đụng độ, mỗi show phải có gần hai ngàn người tham dự, và bầu show mới có lời...

Mọi chuyện diễn ra êm ả, bên ngoài Cộng Đồng không biểu tình, và bên trong có khoảng gần 500 khách tham dự show "Nơi thời gian ngừng lại". MC Nam Lộc đợi đến gần cuối chương trình mới cho biết vẫn có sự tham dự của 2 ca sĩ đến từ Việt Nam, nhưng tôn trọng ý kiến của Cộng Đồng nên 2 ca sĩ này sẽ không trình diễn, nhưng vẫn giới thiệu họ lên sân khấu có đôi lời chào khán giả (để chứng tỏ bầu show không gạt người mua vé).

thuyen20nhan203

MC Nam Lộc trong buổi lễ khánh thành Tượng đài Thuyền Nhân.

Thế nhưng, sau những lời "tâm tình" (của những con chim mà không được hót), hai ca sĩ Tuấn Hưng và Lệ Quyên cũng đã hát "hạn chế" 2 bản theo lời yêu cầu và cổ vũ của một số người tham dự.

Ngay sau đó, MC Nam Lộc bỏ chương trình, không giới thiệu tiếp, và trở về khách sạn với hai người khách tham dự. Khi hai người này vào bên trong hậu trường trách cứ Nam Lộc là tại sao lại đưa micrô cho hai ca sĩ đó!

Cũng tại chương trình này, ca sĩ Thu Phương (ca sĩ tăng cường vào giờ phút chót, dự trù thay cho Lệ Quyên và Tuấn Hưng) lần đầu tiên trước khán giả đã xác nhận phái tính của ca sĩ Quang Dũng khi cho biết "Dũng chỉ thích... đàn ông!"

Qua ngày Chủ nhật (2.12.2012), thay vì phải lên đường làm MC cho những buổi trình diễn còn lại tại hai tiểu bang Tây Úc và Victoria. Nhạc sĩ Nam Lộc đã mua vé máy bay đến Queensland để tham dự Lễ Khánh Thành Tượng Đài Thuyền Nhân, theo lời mời của Bác sĩ Bùi Trọng Cường, Chủ tịch CĐNVTD.QLD.

Buổi lễ này đã được tổ chức long trọng tại công viên Captain Burke, Kangaroo Point, Brisbane, với sự tham dự của khoảng 400 quan khách và đồng hươngï.

Có rất nhiều quan khách Úc, trong đó có các chính trị gia như:  Thượng nghị sĩ Mark Furner. Dân biểu liên bang  đơn vị Oxley Bernie Ripoll. Dân biểu tiểu bang Jackie Trad đơn vị South Brisbane. Thị trưởng Brisbane Graham Quirk. Nghị viên Krista Adams, khu vực Wishart. Nghị viên Norm Windham, khu vực McDowall. Nghị viên Helen Abrahams, khu vực Gabba, Phó lãnh tụ đối lập. Nghị viên Milton Dick, khu vực Richlands, Lãnh tụ đối lập tại Hội Đồng Thành Phố Brisbane.

Trong phần phát biểu, MC Nam Lộc nói: "Tôi tin rằng hương hồn của các thuyền nhân đã đưa tôi đến đây ngày hôm nay, cũng như đã cho tôi cơ hội đóng góp một cách bất vụ lợi trong buổi gây quỹ năm ngoái tại Brisbane", mà theo lời tường thuật của BS Bùi Trọng Cường thì số tiền thu được ngày hôm đó đã lên đến 80 ngàn Úc kim!

Cùng lúc với khi MC Nam Lộc "đứng về phía Cộng đồng" để làm MC cho buổi lễ khánh thành Tượng đài Thuyền nhân, thì cuộc biểu tình chống "văn hóa vận" qua chương trình "Nơi thời gian ngừng lại" đã diễn ra tại tiểu bang Victoria. Tại đây, có tới 2 buổi trình diễn (buổi trưa Đại Nhạc Hội, và buổi tối là Dạ Vũ), nên Cộng Đồng tỏ ra khá mệt nhọc khi phải huy động nhân sự cho 2 cuộc biểu tình.

Cuộc biểu tình buổi trưa không có chuyện gì xảy ra, nhưng đến tối thì có sự va chạm giữa người đi coi và đoàn biểu tình. Cảnh sát đã được gọi tới để làm biên bản. Tuy nhiên đây không phải là cuộc biểu tình lớn, bởi chỉ có khoảng vài chục người tham dự!

Cần nhắc lại, trước cuộc biểu tình của Cộng Đồng NVTD Victoria, đã có dư luận cho rằng đây chỉ là một cuộc trả đũa qua lại, khi các ca sĩ của Trung tâm Asia và MC Nam Lộc "đã không hết lòng cộng tác" qua một buổi gây quỹ xây dựng Đền Thờ Quốc Tổ tại tiểu bang này - cách đây mấy tháng.

Theo đó, sau đêm nhạc Trần Thiện Thanh "Anh không chết đâu anh", các ca sĩ của Asia đã được mời đến buổi dạ tiệc VIP (do Cộng đồng tổ chức để gây quỹ, với giá vé $200 một người tham dự), nhưng các ca sĩ này đã bỏ ra về, không trình diễn, nại cớ là không được báo trước nên chẳng ai trang điểm, đã thế lại không được tiếp đón, uống bia phải trả tiền...) BCH Cộng Đồng sau đó cho biết đã thương lượng trước với bầu show và BTC, nhưng không hiểu sao lại gây ra sự trở ngại này, khiến CĐ bị mang tiếng lừa gạt những người mua vé tham dự!

Có lẽ một phần cũng vì sự kiện này, nên MC Nam Lộc đã chọn cách "không đối đầu với cộng đồng", cũng như với các khán giả đã mua vé tham dự các buổi nhạc hội có ca sĩ đến từ Việt Nam.

Nguyễn Vi Túy (tường trình từ Sydney)

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012 by Lý Tưởng Người Việt

28030 518214028202588 1709705430 n

(Ảnh Trần Trung Đạo)

Có duyên được đãnh lễ Thầy nhiều lần. Sáu năm trước, đến Houston may mắn đúng vào ngày sinh nhật Thầy. Đọc bài thơ "Hoa Đạo" dâng thầy. Thầy rất thích thơ và thuộc nhiều t

hơ. Gần như lần thuyết pháp nào Thầy cũng đọc vài câu thơ. Bài thơ Hoa Đạo là lời nguyện viết sau ngày tiễn đưa giác linh Huynh Trưởng Viên Lạc Phạm Gia Bình, người tự thiêu ở Connecticut một buổi sáng tháng Tư 1993. Sau giờ thọ trai, Thầy dắt vào phòng riêng bên phải chánh điện, dặn dò nhiều chuyện, Đạo Pháp, Dân Tộc, Giáo Hội, các thế hệ đàn em trong Gia đình Phật Tử... Không biết đáp thế nào để Thầy vui, ngoài "Dạ, con biết", "Dạ, con nghe", "Dạ, con hứa". Rồi từ đó, cành yếu, lá rơi, đàn chim đạo bay tan tác nhiều phương hướng. Trách ai ? Chưa biết, nhưng trách mình trước hết vì không làm tròn trách nhiệm của một đoàn viên GĐPT. Hôm nay Thầy đi xa, không còn dịp nghe Thầy dặn dò nữa. Từ miền Đông Bắc xa xôi, đãnh lễ giác linh và tiễn biệt Thầy. Một đoạn trong bài thơ Hoa Đạo thầy thích:

..............
Ai đã đem những ngọn lửa bạo tàn đốt cháy tuổi xuân xanh
Các em sẽ biến chúng thành ánh sáng
Cho bình minh hừng hực cả tinh cầu
Anh em về nhìn lại mặt nhau
Quên đi những đêm dài tăm tối

Bầy nai lạc giữa rừng già trăm lối
Đêm vẫn tìm nhau qua tiếng hú thân quen
Phải chăng từ trong mỗi con tim
Đã cưu mang chung một niềm đau
Và nỗi nhớ thương không thể nào dấu được

Đường các em đi dù gập ghềng xuôi ngược
Nhưng mỗi lần nhắc đến tên anh
Vẫn thấy nụ cười trong đôi mắt em xanh
Thấy bóng mát chạy dài theo chân mẹ
Thấy nước chảy qua cánh đồng nứt nẻ
Thấy mặt trời thức dậy giữa đêm đông

Cám ơn anh đã để lại một dòng sông
Dòng nước Từ Bi chẳng bao giờ tắt
Cành Hoa Đạo muôn đời không héo hắt
Hương ngạt ngào vạn kiếp chẳng phôi pha.
Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012 by Lý Tưởng Người Việt

Ai thực sự đang là người chủ của nước Việt Nam?

1-    Bia mộ của những binh sĩ VN đã bỏ mình trong cuộc chiến với quân Trung cộng để bão vệ biên cương tổ quốc Việt Nam bị đục bỏ!

2-    Nghĩa trang lính của quân xâm lăng Trung cộng lại được xây cất trang nghiêm trên đất Việt Nam!

3-    Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông của Việt Nam đã bị chiếm đóng. Tàu chiến Trung cộng bao vây VN từ bên ngoài. Người của Trung cộng tràn lan khắp nơi bên trong nước VN. Người yêu nước VN trong nhà tù cộng sản càng lúc càng đông, đảng viên cộng sản bất đồng chính kiến vào tù càng lúc càng nhiều, thậm chí đến những thanh niên nam nử VN tuổi mới lớn cũng bị cầm tù vì Trung cộng, sinh viên Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha! Ai đang là người chủ của nước Việt Nam?

-         Trung cộng mới là người chủ thực sự của nước Việt Nam!

-         Nhân dân Việt Nam đã mất nước rồi!

      luoibo1                 

Ảnh: Nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc hoành tráng trên đất Việt! Bia mộ các binh sĩ Việt Nam bão vệ biên cương tổ quốc Việt Nam bị đục bỏ!!! Ảnh "Nghĩa trang liệt sĩ người Trung quốc" của Dân Làm Báo

Trung cộng tấn công Trường Sa, chiếm Biển Đông, nếu đảng csVN thực lòng muốn giữ nước, ngay từ lúc Trung cộng cho hải quân lăm le Trường Sa, Hà Nội phải lớn tiếng tố cáo hành động xâm lăng của Trung cộng, đồng lúc đưa ngay vấn đề trọng đại này ra trước Cơ Quan Liên Hiệp Quốc, Hội Đồng Bão An, thậm chí tán đồng đề nghị hợp tác quân sự nhằm bão vệ an ninh chung trên Biển Đông theo đề nghị mà tàu chiến Mỹ đã mang đến Hà Nội ngay trong thời điểm tranh chấp đang xãy ra, nếu csVN làm thế thì chín mươi triệu người VN đã không có cảnh mất nước này hôm nay!

Nhân dân Việt Nam cần làm gì trong cảnh mất nước?

Mỗi một ngày qua đi, số lượng người Trung Hoa cộng sản trên đất Việt Nam càng thêm đông đảo. Con số này tăng lên từng ngày theo với số chuyến bay, tàu hỏa, đường bộ đến VN từ Trung cộng!

Mỗi một ngày qua đi, gọng kềm Trung cộng sẽ xiết chặt thêm lên. Người yêu nước, người tài giỏi của nước Việt Nam đang bị kẻ xâm lăng tiếp tục tiêu diệt, lần hồi trong từng ngày! Những chuyến đi, đến giữa Bắc Kinh – Hà Nội của những quan chức của quân xâm lăng Trung cộng và những kẻ bán nước Hà Nội để chuyển lệnh, nhận lệnh càng nhiều bao nhiêu, thường xuyên bao nhiêu, gọng kềm cai trị của Trung cộng càng xiết chặt lên tám mươi lăm triệu người Việt Nam trong nước bấy nhiêu!

1-    Phải hết sức vùng vẫy thoát ra khỏi gọng kềm kiểm soát của Trung cộng, càng sớm càng tốt, ngay từ bây giờ!

2-    Cùng nhau vạch mặt, điểm danh từng tên, trừng trị mọi tên bán nước

3-    Người cả nước kêu gọi nhau cùng hành động chống bọn bán nước, tống cổ quân xâm lăng và quét sạch mọi ảnh hưởng của chúng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam!

4-    Dành lại quyền điều khiển quốc gia

5-    Giành lại quyền lập chính sách quốc gia

6-    Thiết lập một hệ thống luật pháp dân chủ giá trị, đúng nghĩa

7-    Tạo điều kiện pháp lý có giá tị vững chắc dài lâu để bão đãm nước Việt Nam luôn luôn được lãnh đạo bởi những người con ưu tú nhất của nước Việt, trong mọi thời kỳ.

Khu vực "lưỡi bò" và sự sống còn của nhân dân Việt Nam

luoibo2

1-    Trọn khu Lưỡi Bò là cả một vùng Biển Đông bao la. Khu vực chủ quyền lãnh hải của Việt Nam trong vùng này được tính trọn vẹn là 1 triệu cây số vuông. Chiếm khu vực này, Trung cộng đã tước đoạt 90% tài nguyên hải sản của dân Việt Nam ta, chưa tính đến quyền lợi về dầu mỏ, khí đốt; thiệt hại kinh tế, chính trị, an ninh quốc gia của ta, thực tế còn lớn nhiều lần hơn!

2-    Con đường Biển Đông tiến ra thế giới bên ngoài, về mặt kinh tế, là con đường mà VN ta trao đổi hàng hóa, buôn bán với thế giới. Chiếm Biển Đông, Trung cộng muốn chặn đứng, bóp nghẹt ta bất cứ lúc nào cũng được! Quyền lợi kinh tế trên Biển Đông đối với ta vô cùng lớn:

3-    - Vận chuyển hàng hóa đi lại bằng đường biển với thế giới bên ngoài có giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần hơn đường hàng không, giá cước vận chuyển đường biển rẻ nhiều lần hơn, hàng hóa chuyển vận với số lượng lớn nhiều lần hơn, dù thời gian có chậm hơn.

4-    Bên bờ Thái Binh Dương, vị trí của nước Việt Nam đem lại cho nhân dân VN ta những lợi kinh tế to lớn, sửa chửa tàu biển, điểm trung chuyển của các hệ thống tiếp liệu, tiếp vận toàn cầu và các công ty hàng hải, hàng không, thương mãi, sản xuất từ khắp thế giới, đồng thời với nhu cầu du lịch thế giới…vô số cơ hội đem lại công việc làm cho người dân Việt Nam

5-    Để cho Trung cộng lấy mất Biển Đông, những lợi ích kinh tế lớn lao của chúng ta đã mất! Bahrain, một quốc gia nhỏ cạnh vùng biển A Rập, là quốc gia giàu nhất thế giới vì họ khai thác đúng mức vị thế biển thuận lợi của quốc gia họ. Đây cũng là lý do vì sao nước Việt Nam cần được lãnh đạo bởi một tập họp của những tài ba, được huấn luyện từ các trung tâm khoa học, kỹ thuật danh tiếng thế giới đến nơi, đến chốn.

6-    Chẳng những thế, họ, những người lãnh đạo thực sự của quốc gia VN, phải là những người có đầy đủ kinh nghiệm trên trường kinh doanh quốc tế, đầu óc họ phải lớn, tình yêu quê hương nơi họ phải mạnh. Lực lượng nhân sự này VN ta hiện đang đông đão, càng lúc càng đông đão. Nhưng không ai có thể tiếp giúp một bàn tay gì được vì những người mù cộng sản sờ voi! Chế độ cộng sản, cơ chế cộng sản chủ tâm đào tạo những kẻ trung thành tuyệt đối với lý thuyết cộng sản, chỉ những kẻ tuyệt đối trung thành với chế độ cộng sản mới được trở thành những kẻ lãnh đạo của đảng và chế độ cộng sản. Càng trung thành với lý thuyết cộng sản bao nhiêu, càng ngu dốt bấy nhiêu! Cả thế giới có ai còn làm ăn trong cách thức làm ăn theo lý thuyết cộng sản?

Lãnh đạo của chế độ cộng sản là những kẻ ngu dốt, mà lòng dạ thì quá tối tăm, tham lam, và hiểm độc. Những kẻ này thực ra chỉ biết có bản thân mình; đồng bào, đồng chí với những kẻ này chỉ là những lời chót lưỡi, đầu môi!

Kế hoạch "Tiến ra Biển Đông" của Trung cộng

Chiếm Biển Đông, Trung cộng nhắm 3 mục đích:

1-    Tài nguyên hải sản.

2-    Tài nguyên dầu mỏ tiềm tàng.

3-    Mục tiêu chiến lược dài lâu:

  • Trực tiếp uy hiếp Việt Nam, ngắn và dài hạn
  • Trực tiếp uy hiếp các nước trong vùng Đông Nam Á.
  • Khống chế Biển Đông, đặt áp lực mạnh lên đường hàng hải chuyển vận hàng hóa của các nước trong vùng. Dùng áp lực trên Biển Đông làm đòn bẩy, Trung cộng thúc ép các nước liên hệ trong vùng phải gia nhập liên minh do Trung cộng đứng đầu!

Mục tiêu chiến lược của Trung cộng

1-    Mở rộng thị trường hàng hóa của Trung cộng

2-    Bành trướng ảnh hưởng chính trị của Trung cộng

3-    Uy hiếp, o ép các nước trong vùng phải gia nhập liên minh kinh tế, văn hóa, chính trị mà Trung cộng là kẻ chuyên nghề áp bức đứng đầu!

4-    Gia nhập liên minh này, đồng nghĩa với sự bành trướng của người Trung Hoa cộng sản khắp nơi! Người Trung Hoa cộng sản đến đâu là tai họa đến đấy, giặc giả, người trong nước nổi lên chém giết lẫn nhau!

luoibo3

Kế Hoạch: Tiến ra Biển Đông, nhuộm đỏ cả khu vực!

Nội Tinh Trung cộng: Từ phản kháng đến nổi loạn rộng khắp!

1-      Từ những cuộc phản kháng có vài trăm người tập trung, nay Trung Hoa đã đến giai đoạn nổi loạn! Nổi loạn tràn lan, khắp nước! Sự giận dữ của người dân Trung Hoa cả nước như chảo dầu đang sôi!

2-    Người Trung Hoa chân chỉ là trùng trùng điệp điệp những người dân ở nông thôn, người lao động khốn khổ, bị cướp đất, đuổi nhà, bị đàn áp như kẻ nô lệ trong đời sống. Họ là những công nhân Trung Hoa mà sức lao động của họ bị bóc lột thậm tệ trong các nhà máy, hảng xưởng. Hãy nhìn những video clips xuất hiện trên hệ thống truyền thông thế giới để thấy điều kiện làm việc của công nhân Trung Hoa hàng ngày. Họ làm việc dưới sự quan sát soi mói, hầm hừ, hách dịch của các Group leaders,chỉ là những trưởng nhóm lao động, nhưng thái độ của những người này không khác thái độ của những cai tù, người công nhân Trung Hoa chỉ biết cúi gầm mặt mà làm!

3-    Năm 2001, năm đánh dấu đầu tư Nhật, Mỹ, Âu Châu ào ạt vào Trung Hoa, người dân Trung Hoa đã thấy được thế giới tiến bộ thực tiển bằng những máy móc mà họ được huấn luyện để làm việc với nó hàng ngày. Họ đang nhận những đồng lương với giá rẻ nhiều lần hơn công sức họ bỏ ra qua trung gian của nhà nước cộng sản Trung Hoa. Hàng ngày, họ đang chịu vô số bất hạnh, nhưng đầu tư nước ngoài đã cho họ cơ hội chứng kiến, tham dự một phần vào sinh hoạt của thế giới văn minh. Họ biết họ đã, đang bị bóc lột, đàn áp thậm tệ, và họ biết họ phải làm gì để thoát khỏi cảnh địa ngục mà họ đã phải sống trong gần một trăm năm qua. Họ không còn chịu nổi cái hệ thống đang đàn áp họ nữa!

luoibo4

Last September, 15,000 peasants began their protests against officials who had illegally sold land to a developer. The owners received no compensation. The local party bosses and the police were sent packing and barricades were set up around the village. Initially the authorities reacted by surrounding the place with thousands of People's Armed Police. Food, water and electricity were cut off. http://www.stirringtroubleinternationally.com/2012/01/11/has-beijing-mastered-the-art-of-managing-dissent-hardly/

Ảnh: Tháng 9 vừa qua, 15 ngàn nông dân bắt đầu cuộc phản đối chống các viên chức chính phủ là những người đã bán đất của họ cho những người làm công cuộc phát triển. Những người chủ đất đã không được bồi thường. Những người lãnh đạo đạo đảng ở địa phương và cảnh sát đã được gứi đến cùng các rào cản được dựng lên quanh làng. Thoạt tiên, các viên chức phản ứng bằng cách bao vây nơi này bằng hàng ngàn cảnh sát. Thực phẩm, nước và điện bị cắt đứt…bấm link để xem đầy đủ.

luoibo5

Ảnh: Người Trung Hoa phản kháng đã vây quanh những building là công sở của nhà nước, họ ném đá, phá vở các tấm chắn, đập bỏ các tấm biển tên của các tòa nhà. Hàng chục ngàn người đến xem đã đồng loạt la to sự ủng hộ của họ (cho những người phản kháng). "Công việc làm tốt" cho chúng tôi, họ đã hô to khẩu hiệu này ở Jishou (The Epoch Times) http://www.guardian.co.uk/world/2012/jul/28/chinese-protesters-industrial-waste-pipeline

luoibo6

Ảnh: Chinese protesters force officials to cancel industrial waste pipeline project. Second industrial project in a month is cancelled after 1,000 environmental protesters occupy office and overturn cars. http://www.guardiannews.com/

Người Trung Hoa biểu tình buộc các viên chức phải hủy bỏ dự án ống dẫn của ngành nước thải. Dự án thứ hai đã bị hủy bỏ sau khi hàng ngàn người phản kháng với mục đích bão vệ môi trường chiếm giữ các văn phòng và lật đổ các xe hơi.

luoibo7

Ảnh: Trong hàng ngàn năm, con rồng là biểu tượng của người Trung Hoa, Một số người đã gọi mình là "Con của rồng". Rồng là một phần trong biểu tượng của Hong Kong.

4-    Sự nổi loạn của dân chúng Trung Hoa càng lúc càng gia tăng là sự kiện mà cộng đồng thế giới đang ghi nhận. Sự thay đổi lãnh đạo của Bắc Kinh mới đây là sự thay đổi theo định kỳ, nhưng thay giới lãnh đạo bằng những khuôn mặt trẻ hơn, trông có vẻ ôn nhu hơn, Tập Cận Bình, rõ ràng là sự thay đổi nhằm tạo một ấn tượng rằng nước Trung Hoa cộng sản đang đổi mới, với mục đích làm dịu sức chống đối của người Trung Hoa khắp nước. Trung Hoa có thực sự đổi mới hay không? Chưa ai thấy có dấu hiệu đổi mới nào về căn bản cấu trúc của xã hội cộng sản Trung Hoa hiện tại.

5-    Kế hoạch Tiến Ra Biển Đông, nhuộm đỏ cả khu vực… mà sự thành công của kế hoạch này có sức tác động tinh thần mạnh trong mục đích cứu vãn sự sụp đổ của chế độ cộng sản ở lục địa Trung Hoa, liệu kế hoạch này có thành công hay không, chưa ai biết được. Điều mà người ta biết chắc:

  • Tiến ra Biển Đông là lối thoát giúp Trung cộng giả quyết được "cơn khát" dầu mỏ cho kỹ nghệ sản xuất của Trung cộng.
  • Sự thành công trong nổ lực bành trướng của Trung cộng sẽ làm dịu sức chống đối của nhân dân Trung Hoa bên trong nước càng lúc cạng mạnh, lan tràn khắp nước, đang có nguy cơ làm sụp đổ chế độ cộng sản Trung Hoa.
  • Sức chống đối lắng dịu, đảng cộng sản Trung Hoa chỉ cần tiếp tục làm những cải cách nhỏ để xoa dịu lòng dân chúng. Bằng cách này, đảng cộng sản Trung Hoa sẽ tiếp tục trị vì!

6-    Trung cộng có thành công trong kế hoạch "Tiến Ra Biển Đông" hay không, chưa ai biết. Riêng người Việt Nam chúng ta thấy rõ là hành động tiến ra Biển Đông của Trung cộng đã đổ ập mọi hậu quả của nó lên đầu của 90 triệu người Việt Nam trong và ngoài nước! Người Việt Nam chúng ta, tất cả, đã mất nước vì thái độ của cs Hà Nội!

Trận hải chiến Hoàng Sa của quân đội VNCH và cuộc chiến đấu chống xâm lăng bằng miệng của tập đoàn cs bán nước Hà Nội kể từ năm 2008!

luoibo8

Ảnh trên, góc trái: Bản Đồ Biển Đông của Hải Quân VNCH. Hải Quân Thiếu Tá Ngụy Văn Thà, những anh hùng Hải Quân VNCH. Ảnh trên, góc phải: Bản đồ Biển Đông, bản vẻ của Trung cộng. Ảnh dưới, góc phải: chiến hạm HQ !0 (trước giờ lâm chiến) là một trong những chiến hạm của lực lượng Hải Quân Quân Đội VNCH đã tham dự trận hải chiến Hoàng Sa 1974 Ảnh dưới, góc phải: Một chiến hạm Trung cộng bị thiệt hại nặng sau trận hải chiến Hoàng Sa với Hải Quân VNCH năm 1974. en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Paracel_Islands

1-    Trong khi còn đang lâm chiến với quân đội cộng sản Bắc Việt. Hải Quân của Quân Đội VNCH đã làm hết sức mình để bão vệ biển, đảo Hoàng Sa trước sức tấn công của hải quân Trung cộng. Ngày nay, cs bán nước Hà Nội viện lý do yếu sức đã không chống lại cuộc xâm lăng, chiếm đóng của Trung cộng trong khu vực hoàn toàn thuộc lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam.

2-    Cộng sản Hà Nội cũng không đưa vấn đề ra trước Hội Đồng Bão An Liên Hiệp Quốc. Tất cả những gì mà tập đoàn bán nước Hà Nội làm chỉ là những cuộc chiến đấu bằng miệng với Trung cộng. Những cuộc chiến đấu loại này có tác dụng làm dịu sự chống đối mãnh liệt của nhân dân VN trong nước, trong khi Trung cộng thì tiến tới thực hiện sự chiếm đóng của nó bằng hành động của sức mạnh bạo lực.

Tập đoàn cộng sản bán nước Hà Nội đang giúp Trung cộng hoàn thành mục tiêu sát nhập VN vào "cộng đồng văn hóa Trung Hoa" một cách êm thắm mà không có sự chống đối nào đáng kể từ phía nhân dân Việt Nam! Tập đoàn cộng sản Hà Nội, những kẻ bán nước đích thị!

 

Cương quyết không để VN trở thành một Tây Tạng thứ hai!

luoibo9

Associated Press: Hàng chục người Tây Tạng đã thiêu mình trong ngọn lửa ở miền Tây Trung Hoa trong tháng này trong những buổi tập họp đầy kịch tính để phản đối luật lệ của giới cầm quyền Trung cộng. Sự tăng vọt của phong trào tự thiêu gia tăng với số lượng các cuộc biểu tình đánh dấu một giai đoạn mới trong các cuộc phản kháng của người Tây Tạng. Ảnh trên, góc trái: Người Việt ở ngoài nước biểu tình ủng hộ cuộc chiến đấu giành lại sự sống của nhân dân Tây Tạng.

1-    Mỗi một ngày qua đi, gọng kềm Trung cộng sẽ xiết chặt thêm lên. Người yêu nước, người tài giỏi của nước Việt Nam, quân xâm lược Trung cộng đang dùng tay những tên bán nước tiêu diệt lần hồi! Mọi người chúng ta hãy nhìn lại xem những ai đang ở trong hệ thống nhà tù cộng sản? Họ là những người yêu nước VN, nhân dân, đồng bào và những đảng viên cộng sản không có cùng tâm địa bán nước! Người của Trung cộng vào VN càng lúc càng đông đảo hơn, trong từng ngày, họ có mặt ở khắp nơi!

2-    Các bạn Việt Nam ơi…đừng trầm ngâm, lý luận gì nữa! Thế nước đã mất! Cả nước chỉ còn cách duy nhất là mau mau kêu gọi nhau vùng lên cứu nước. Sớm một ngày, tốt một ngày! Đừng để VN trở thành một Tây Tạng thứ hai trong những ngày tháng sắp đến!

3-    Cái đầu toan tính của Trung cộng, kẻ chuyên đi cướp nước người, đã tính kỹ, tính trước từ ba mươi năm, năm mươi năm về trước. Giao viện trợ chiến tranh cho Hồ Chí Minh đổi lấy Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông từ năm 1958. Năm 1975, khi thời cơ thuận lợi, chúng mới tiến đánh Hoàng Sa năm 1975. Ba mươi ba năm sau, 2008, Trung cộng mới chính thức đòi thành lập huyện Tam Sa của chúng để sát nhập Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. 1958 – 2008, vừa chẳn năm mươi năm kế hoạch nuốt trọn Biển Đông của Trung cộng! Không như đảng Việt gian CS, với những "nhà hoạch định" chính sách quốc gia không làm nổi bài toán phương trình bậc hai, kế hoạch năm năm tính mãi không rồi, hết năm năm này, rồi lại đến năm năm kế tiếp… làm lại từ đầu!

3-    Phải tống cổ tất cả những kẻ này ra bên lề. Phải giành lại chính quyền, giành lại quyền điều khiển quốc gia về tay nhân dân. Chỉ có một chế độ dân chủ, tự do đích thực, nước VN mới có điều kiện tập họp được những người có tài năng, đầu óc sáng chói nhất điều khiển quốc gia, hết nội các này đến nội các kế tiếp, liên tục, trong mọi thời kỳ.

4-    Để những kẻ này tiếp tục ngồi lại những chiếc ghế điều khiển quốc gia, số phận của 85 triệu người VN trong nước nhất định phải thê thảm! Sự thật, những kẻ này đã bị Trung cộng gắn chặt trong nhiệm vụ làm tay sai của chúng, làm nhiệm vụ cai tù canh giữ 85 triệu người Việt Nam trong nước cho chúng!

Hãy bắt đầu ngay hôm nay

1-    Cứu nước như cứu lửa, các bạn hãy bỏ hết những gì mà Hồ Chí Minh và hệ thống cộng sản thế giới tuyên truyền cho các bạn. Những nước cộng sản còn lại, Trung cộng, Bắc Hàn, Cuba, Việt Nam muốn bước ra làm ăn với thế giới, phải nói chuyện mua bán, lời lỗ, kỹ thuật và phương thức sản xuất, kỹ thuật cao, luật pháp, hối đoái, quản trị xí nghiệp, quản trị ngân hàng, kinh tế toàn cầu, công ty đa quốc gia, khuyến khích đầu tư, kinh doanh, xí nghiệp nhỏ, kinh tế gia đình, ngân sách quốc gia lời lỗ, mua bán,làm ăn, trao đổi với quốc gia nào, áp dụng kỹ thuật trao đổi nào thì có lợi cho mình. Không ai còn nói đến kinh tế xã hội chủ nghĩa, quốc doanh nữa! Các bạn hãy bỏ hết đi những lý thuyết cộng sản, xã hội chủ nghĩa, nó chẳng còn có ích gì cho các bạn và con, cháu của các bạn cả!

2-    Các bạn cũng hãy bỏ đi tất cả những huyền thoại mà bộ máy tuyên truyền của cộng sản Hà Nội đã thêu dệt thành con người cá nhân của Hồ Chí Minh! Con người thực của Hồ Chí Minh là con người nô lệ! Bản thân của Hồ Chí Minh, bôn ba khắp nơi chỉ để làm thuê, làm mướn, nuôi thân. Công việc y làm, nướng bánh, làm bồi…chỉ đòi hỏi sức lao động, ai có sức khỏe làm cũng được, chủ sai bảo sao cứ làm vậy là được!

3-    Hồ Chí Minh ra nước ngoài chẳng phải để học hỏi, để làm nên danh vọng gì! Tiếng Nga, chử Nga là ngôn ngữ khó, đòi hỏi người học rất nhiều thì giờ. Tiếng Pháp thì dỡ, viết lá đơn xin vào học Trường Thuộc Địa đọc không rồi, tiếng Nga một chử không viết được, một tiếng không nói được, Hồ Chí Minh đi Nga chỉ để chịu sự huấn luyện của cộng sản Nga và được trả tiền công làm gián điệp! Hồ Chí Minh quay sang Tàu chỉ để bán nước, sát hại nhân dân! Hồ Chí Minh không giết người bằng gươm, bằng súng, nhưng Hồ Chí Minh đã giết hàng triệu người VN bằng chiếc lưỡi của con người quá gian manh, quỷ quyệt này!

4-    Các bạn hãy thẳng tay dẹp bỏ mọi thứ tuyên truyền, mọi tài liệu tuyên truyền, mọi lý thuyết ngây ngô của chủ thuyết cộng sản mà chẳng cần phải hối tiếc một chút gì. Chẳng những không cần hối tiếc mà các bạn đáng ra phải giận dữ, vì nó mà các bạn đã hết một đời mình!

Đã hết một đời mình, đừng dìm đời con mình, cháu mình vào ao tù, nước đọng! Hãy nhìn vào thực tế sự phát triển của thế giới.

5-      Thế giới đang phát triển vùn vụt? Theo thống kê, cứ mỗi mười lăm phút, thế giới lại có một sản phẩm mới ra đời để phục vụ cho nhu cầu sống của con người, người tiêu dùng và người phát minh, người làm ra nó, tất cả những ai góp một bàn tay làm ra sản phẩm ấy, những người công nhân áo xanh, áo trắng. Blue collars (công nhân bình thường, có kỹ năng thấp), White collars (những công nhân có kỹ năng cao, những người làm công việc nghiên cứu, những kỹ sư, nhân viên văn phòng có chuyên môn cao), và cả một hệ thống tiếp liệu, vận chuyển

6-      Để sống, có ai không cần làm kinh tế? Khắp nơi trên thế giới hàng ngày, người ta miệt mài trong các trường cao đẳng, trường đại học, người trẻ, người già. Người ta chỉ nói đến business, làm ăn, xí nghiệp lớn, công ty lớn, công ty nhỏ. Kinh tế, sản xuất, trao đổi hàng hóa, mua bán hàng hóa, dịch vụ, trao đổi mậu dịch,, luật lệ, luật pháp, phương tiện thông tin, kỹ thuật cao…tất cả đều là tiền, là thu nhập phân phối khắp xã hội, khắp thế giới!

7-      Dưới chế độ cộng sản, văn hóa Trung Hoa chỉ còn là thứ văn hóa mà kẻ thống trị đang dùng nó trong mục đích nô lệ đầu óc con người khắp xã hội. Những phần tử cộng sản đầu nảo mưu đồ vận dụng con người cả xã hội để phục vụ cho nhóm người thống trị này. Khổng Học, đúng ra là Tân Khổng học, Neo Confucious, chính là loại văn hóa ấy. Hình thức văn hóa thứ hai của xã hội Trung Hoa đương thời là văn hóa chống lại văn hóa cộng sản của những người là nạn nhân của chế độ cộng sản, hay những người đã nhìn thấy sự tồi tệ của chế độ cộng sản. Bộ máy tuyên truyền của cộng sản Trung Hoa đã vận dụng, lợi dụng cả triết lý Mác lẫn Khổng Tử, hay bất cứ tư tưởng nào của Trung Hoa cổ, chỉ để giúp chúng được ngồi trên đầu trên cổ người dân Trung Hoa! Văn hóa Trung Hoa đã bị Mao Trạch Đông đốt phá, đập cho tan nát, đến bức tranh của Phật Bà Quan Âm cũng không còn: Phong trào Vệ Binh Đỏ!

Cứu nước như cứu lửa, đừng do dự

1-    Việt nam đã mất nước! Kinh nghiệm đau thương, thê thảm của nhân dân Tây Tạng là tấm gương hiển hiện, là bài học quý giá vô cùng cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Tuyệt đối không nên đi sâu vào con đường nô lệ cho Trung cộng. Lãnh đạo csVN là những kẻ dốt, cả nước không vì miệng lưỡi những kẻ dốt mà im lặng chấp nhận cuộc sống thảm họa, như người Tây Tạng, cho mình và con cháu. Hãy kêu gọi nhau, cả nước, vùng dậy chống lại bọn bán nước, thoát ra khỏi gông cùm, xiềng xích của quân xâm lược Trung cộng. Sớm một ngày là tốt một ngày.

2-      Phải mạnh mẽ chống trả, vùng vẫy với hết sức mình, để mau chóng thoát ra khỏi gọng kềm kiểm soát của Trung cộng cho được, càng sớm càng tốt, ngay từ bây giờ!

3-    Cùng nhau vạch mặt, điểm danh từng tên, trừng trị mọi tên bán nước

4-    Người cả nước kêu gọi nhau cùng hành động chống bọn bán nước, tống cổ quân xâm lăng và quét sạch mọi ảnh hưởng của chúng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam!

5-    Dành lại quyền điều khiển quốc gia

6-    Giành lại quyền lập chính sách quốc gia

7-    Thiết lập một hệ thống luật pháp dân chủ giá trị, đúng nghĩa

8-    Tạo điều kiện pháp lý có giá tị vững chắc dài lâu để bão đãm nước Việt Nam luôn luôn được lãnh đạo bởi những người con ưu tú nhất của nước Việt, trong mọi thời kỳ.

9-    Hãy có hành động ngay, càng sớm càng tốt, mạnh mẽ liên minh với người Mỹ. Thắt chặt quan hệ hơn nữa với Âu Châu, Ấn Độ, mở rộng quan hệ với Philippine, Thailand, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, hai quốc gia nam bán cầu này tuy hai nhưng thực tế chỉ là một, hệ thống kinh tế, hệ thống phòng thủ chung, dưới sự hổ trợ mạnh mẽ, bất di bất dịch của Anh Quốc.

Đừng chần chờ, đừng nghi ngại gì nữa

-          Trung cộng có sẽ thành công trong kế hoạch Tiến Ra Biển Đông của nó hay không?

-         Chế độ cộng sản Trung Hoa có sụp đổ hay không trước sự nổi dậy càng lúc càng lan rộng khắp nước của người dân Trung Hoa?

Chỉ thời gian mới có câu trả lời chính xác. Hiện tại, người Việt Nam ta cả nước, nên thấy cái đại họa của chính mình, kể cả mọi đảng viên cộng sản, những ai đã thấy rõ những đại họa đem lại cho mình từ phía Trung cộng…tất cả chỉ có một con đường thoát là phải cùng nhau hành động thì may ra mới cứu vãn phần nào tình hình vô cùng tệ hại của Việt Nam hiện nay. Bằng không:

-          Bão tố Biển Đông đang chờ tất cả các bạn.

-          Hải tặc đang chờ gia đình các bạn.

Biển Đông sẽ là mồ chung của tất cả những nạn nhân Việt nam do cuộc bành trướng của Trung cộng ra Biển Đông, về phương nam trong thế kỹ 21!

-         Nhà Việt Nam, lửa đang cháy!

-         Đồng bào Việt Nam, cô bác, anh chị em không còn nhiều thì giờ nữa…

-         Hãy hết lòng, hết sức kêu gọi nhau, dộng cửa nhà nhau, thúc giục nhau mau mau hành động! Tình hình Việt nam không thể nào để trễ hơn được nữa!

 

Nguyễn Định Tường

01/12/2012

by Lý Tưởng Người Việt
ThuNgo
Thưa Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng,
Tôi tên là Nguyễn Thu Trâm, một công dân của nước Việt Nam, là thành viên của Khối 8406, một tổ chức dân sự  đang đấu tranh ôn hòa để giành tự do, dân chủ cho Dân tộc Việt Nam trên tinh thần triệt để chuyển đổi từ thể chế chính trị nhất nguyên, độc đảng, không có cạnh tranh trên chính trường hiện nay, sang thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng, có cạnh tranh lành mạnh, phù hợp với những đòi hỏi chính đáng của Đất nước, trong đó hệ thống tam quyền Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp phải được phân lập rõ ràng, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và trải nghiệm của nhân loại qua những nền dân chủ đắt giá và đầy thành tựu trên toàn thế giới.
Do không có cơ hội để trao đổi trực tiếp với Thủ tướng trên nghị trường, nên tôi phải viết thư ngỏ này gởi đến ông để trình bày với ông, với chính phủ, với nhà nước cộng sản Việt Nam một số giải pháp khẩn cấp nhằm cứu nguy cho dân tộc Việt Nam khả dĩ tránh được nguy cơ diệt vong hay bị đồng hóa, tránh cho đất nước Việt Nam tránh được họa mất nước vào tay Trung cộng đang đến rất gần, mà đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam thì cứ tiếp tục nhu nhược đớn hèn với giặc, thậm chí có cả những tuyên bố của ông thể hiện sự thỏa hiệp của đảng và chính phủ cộng sản Việt Nam, tạo điều kiện cho Trung cộng từng bước cướp trắng đất nước Việt Nam để sát nhập vào lãnh thổ của Trung cộng.
Kính nhờ các cơ quan truyền thong, báo chí trong và ngoài nước giúp tôi chuyển thư ngỏ này đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng như đến các lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam. Và chúng tôi cũng mong nhận được phản hồi chính thức từ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam.
Thưa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,
Sở dĩ ông nhận được thư ngỏ này bởi giữa ông và tôi có quá nhiều dị biệt từ thành phần xuất thân  mà từ đó đã tạo ra hai thái cực chính kiến và cả về ý thức đối với vận mệnh của đất nước, đối với tương lai của dân tộc. 
Dòng tộc tôi ở miền Bắc phải rời bỏ quê hương họ mạc, di cư vào Nam để tránh họa cộng sản, bởi chúng tôi đã nghe, đã thấy và đã phải trải qua những đau thương, tang tóc mà chế độ cộng sản đã mang đến cho chúng tôi, cho toàn dân miền Bắc. Ông thì lại được sinh ra ở miền Nam tự do, với bao nhiêu ưu đãi của thiên nhiên về một vùng quê trù phú và hơn hết là những ưu đãi lớn lao của chính thể Cộng Hòa với một nền tự do, dân chủ và trọn vẹn những quyền làm người cho tất cả những người dân miền Nam thuở đó nhưng ông dã chối bỏ tất cả mọi sự ưu ái đó của chính thể Cộng Hòa, ông từ chối mọi quyền tự do, dân chủ mà chính thể Cộng Hòa đã mang đến, ông từ chối cả những cơ hội được học hành, được đào luyện thành những hiền tài cho đất nước, ông trốn vào bưng biền khi vừa xong bậc sơ học, để theo phường thảo khấu khi mới 12 tuổi. Với cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới đó, mà ông đã "giác ngộ cách mạng" như một thần đồng, hay ông bị đầu độc tư tưởng, bị xúi ăn cứt gà mà không biết? 
Thưa thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, những thành tựu của khoa học nghiên cứu về nhân trắc, về tâm sinh lý con người đã chứng minh rằng con người chỉ bắt đầu hoàn thiện nhân cách sau khi bước qua tuổi 17, và thực sự có những suy nghĩ chín chắn để có thể chịu trách nhiệm về những hành vi của bản thân khi bước qua tuổi 18. Vậy mà ông đã tỏ ra quá tự đắc khi công bố rằng mới lên 12 tuổi, ông đã có quyết định quan trọng cho cả cuộc đời, đó là từ bỏ hết sách đèn, nghiên bút để tham gia vào một tổ chức khủng bố, để hàng ngày gieo rắc nổi kinh hoàng cho đồng bào bằng cách tàn phá, giết chóc, khủng bố, ám sát, đắp mô, phá cầu, phá đường, pháo kích và tàn sát dân lành ngay cả vào những tiết hội hè, những lúc xuân về tết đến. Có lẽ do không được học hành đến chốn đến nơi nên ông không hiểu được tế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là gian tà, thế nào là chính nghĩa, cho nên ông cảm thấy tự hào với những việc ông làm và càng ngày ông càng ghi thêm những tội ác với đồng bào, càng ngày ông càng lún sâu thêm vào những lầm lạc để phạm thêm nhiều tội lỗi với giang sơn đất nước, với tiền nhân.
Lưỡi Bò Trung Cộng
 Thưa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông có biết rằng việc ông Hồ Chí Minh du nhập chủ nghĩa cộng sản về là một sai lầm rất lớn đối với dân tộc, khiến cho đất nước Việt Nam bị tụt hậu hàng thế kỷ so với các nước láng giềng, khiến cho dân tộc Việt đã làm than, điêu linh ngót ba phần tư thế kỷ, khiến cho hàng chục triệu đồng bào Việt Nam đã chết trong đau thương và khổ tủi, khiến cho cả dân tộc Việt trở nên tăm tối ngu muội đói nghèo và nhược tiểu? Ông có biết rằng công hàm 14 tháng 9 năm 1958 là văn tự bán nước của Phạm Văn Đồng, của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam, để cho Tàu cộng có cơ sở pháp lý để cưỡng chiếm Hoàng Trường Sa và áp đặt đường Lưỡi Bò trên biển Đông, để hải quân của Trung cộng có cơ sở để đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt và bắn giết ngư dân Việt ngay trong lãnh hải của Việt Nam? Ông có biết rằng với hiệp ước biên giới ký kết giữa cộng sản Việt Nam và cộng sản Tàu ngày 30 tháng 12 năm 1999 và ngày 25 tháng 12 năm 2000, đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam đã chính thức dâng nhượng cho Trung cộng 720 km vuông đất liền và 10.000 km vuông mắt nước biển, chính thức thừa nhận Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc và Bãi Tục Lãm thuộc về trung cộng, Trung-Việt Quốc Giới lùi sâu vào lãnh thổ Việt Nam hàng chục cây số… là tiền đề để Trung Cộng tiếp tục lấn chiếm lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam tiến tới Việc thôn tính cả đất nước Việt Nam như chúng đã từng làm với Tây Tạng, với Tân Cương của người Duy Ngô Nhĩ? Ông có biết rằng  việc ông ký quyết định 167 Ngày 1 tháng 11 năm 2007  cho phép các tập đoàn kinh tế quốc phòng của Trung cộng đến Tây Nguyên thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít từ giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025  không những sẽ gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng về môi trường, về xã hội, mà cả về an ninh quốc phòng, bởi đây là chính sách giản dân của Trung cộng, và nhà nước Trung cộng còn sử dụng các công nhân quốc phòng và các tập đoàn kinh tế đó như là những điệp báo, những cơ quan tình báo, phục vụ cho các cuộc tấn công đánh chiếm Việt nam trong tương lai.



Thưa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ông có biết rằng chính lời phát biểu của ông với Tổng Bí Thư Tập Cận Bình rằng: "Trên tinh thần đồng chí, anh em… … không để vấn đề về biển Đông làm ảnh hưởng đến quan hệ hai nước." là ông đã chính thức bật đèn xanh cho trung cộng in hình lưỡi bò trên hộ chiếu phổ thong và ban hành chính sách chận bắt tàu đánh cá của ngư phủ Việt ngay trong lãnh hải của Việt Nam từ tháng 1 năm 2013 như  một quan chức của tỉnh Hải Nam đã trả lời phỏng vấn của phóng viên báo NewYork Times số ra ngày 01 tháng 12 vừa qua rằng: "Chính sách chận, bắt tàu thuyền nước ngoài của Trung Quốc tại Biển Đông là nhằm tăng cường năng lực khống chế các quần đảo nằm bên trong đường lưỡi bò, và ngư dân Việt Nam là đối tượng bị nhắm tới trước tiên. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ơi, ông có hiểu rằng đó là bước khởi đầu của chính sách thôn tính Việt Nam mà Tàu cộng sẽ thực hiện trong một tương lai không xa?
Thưa Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, trước những sai phạm nối tiếp sai phạm của ông trong những quyết sách, cũng như trong việc điều hành đất nước, khiến cho kinh tế Việt nam ngày càng suy thoái, dân tình Việt Nam ngày càng đói rách, lầm than, nên trong kỳ họp Quốc Hội vừa qua, tại một phiên chất vấn sáng ngày 14/11/2012, Đại biểu Quốc hội Ông Dương Trung Quốc hỏi: "Phải chăng Thủ tướng nên nhân dịp này thể hiện quyết tâm sửa chữa của mình bằng cách khởi động cho một cuộc phấn đấu Chính phủ hướng tới đoạn tuyệt với lời xin lỗi, thay bằng... văn hóa từ chức với một lộ trình để quan chức của ta từng bước làm được điều mà các quốc gia tiên tiến vẫn làm?" Ông Quốc nêu rõ : "Đã đến lúc phải đề cao trách nhiệm pháp luật, chứ không chỉ là lời xin lỗi." Và ông đã từ chối việc từ chức như gợi ý của đại biểu Dương Trung Quốc khiến nhiều người bất bình trước thái độ tham quyền cố vị và sự thiếu liêm sỷ của ông.
 Riêng tôi, thực tình tôi cũng không mong muốn ông phải từ chức, bởi tôi hiểu rằng nếu Nguyễn Tấn Dũng này từ chức để rồi Nguyễn Tấn Dũng khác lên thay thì cũng chỉ là "bình mới rượu cũ" mà thôi, bởi với thể chế chính trị nhất nguyên, độc đảng này, ai trong số các ông điều hành đất nước thì cũng thế cả thôi, mà không chừng còn khiến cho đất nước  trì trệ hơn, dân tình còn đói khổ hơn, bởi với hai nhiệm kỳ làm Thủ tướng, dù sao ông cũng đã no nê rồi, còn đưa một con hổ còn đói lên thay ông, nó sẽ ăn tham, ăn nhiều mà bán đứng ngay cái đất nước này để ăn thì còn nguy khốn hơn.
Vì vậy, với thư ngỏ này gởi đến ông, tôi không yêu cầu ông từ chức như đại biểu Dương Trung Quốc đã làm, mà tôi chỉ yêu cầu ông hãy vì sự tồn vong của đất nước, của dân tộc, của giống nòi mà đặt lợi ích thiết thực của Tổ Quốc của Dân Tộc Việt Nam lên trên lợi ích của giai cấp các ông mà giải tán chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, giải tán nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, giải tán đảng cộng sản Việt Nam và tiến hành xây dựng một nhà nước Pháp quyền với thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng, có cạnh tranh lành mạnh, giữa các đảng phái chính trị, phù hợp với những đòi hỏi chính đáng của đất nước, trong đó hệ thống tam quyền  phân lập: Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp được phân lập rõ ràng, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và trải nghiệm của nhân loại qua những nền dân chủ đắt giá và đầy thành tựu trên toàn thế giới, thì chắc chắn không những hàng ngàn nhân sỹ trí thức trong nước sẽ hết lòng vùa giúp chính phủ xây dựng Việt Nam thành một Quốc gia hùng mạnh, mà hàng trăm ngàn thân hào, nhân sỹ trí thức Việt Nam đang định cư ở nước ngoài cũng với tinh thần ái quốc mà sẽ trở về xây dựng quê hương đất nước phú cường hùng mạnh, để đủ sức đương cự với giặc Tàu và giữ yên cõi bờ Việt Nam như các nước tự do trong khu vực, họ chưa bao giờ úy kỵ trước bất cứ sự đe dọa nào của Trung cộng.
Thưa Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, xin ông cứ yên tâm rằng người Việt Quốc gia vốn có lòng hiếu hòa và hiếu sinh, sẽ không có bất cứ trại cải tạo nào dành cho ông hay cho hơn ba triệu đảng viên của các ông cả. Vậy, mong ông hãy đặt quyền lợi của dân tộc, của Tổ Quốc lên trên quyền lợi của giai cấp của các ông mà thực hiện ngay việc giải thể chế độ cộng sản trên đất nước Việt Nam và xây dựng ngay một thể chế mới hầu tránh được hiểm họa mất nước đang gần kề, thì lịch sử của dân tộc cũng ghi nhận sự thành khẩn sau cùng của các ông, mà xóa đi những tội ác mà các ông và chế độ cộng sản đã gây ra cho dân tộc Việt Nam và cho quê hương đất nước này.
Mong sớm thấy được thiện chí của ông - Mong lắm!
Ngày 03 tháng 12 năm 2012
Nguyễn Thu Trâm

by Lý Tưởng Người Việt


Trưởng Thôn - Tháng trước, tại phiên chất vấn quốc hội hôm 14/11/2012, đại biểu Thích Thanh Quyết có nêu ý kiến đòi Thủ Tướng 'xử' các trang mạng 'gây dư luận xấu' đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Thời điểm ấy, do Thủ tướng còn bận trả lời 'văn hóa từ chức' và kể chuyện theo Đảng 51 năm nên không đủ thời gian hồi đáp.
3 tuần sau, ngày 3/12, đồng chí X đã chính thức trả lời câu hỏi mà đồng chí đại biểu kiêm giáo sư đúc tim ngựa từng nêu ra trước QH.
Hòa thượng Thích Lề Đảng - tục danh Thích Thanh Quyết, còn được gọi là giáo sư đúc tim ngựa vốn có mối hiềm thù dai dẳng đối với các trang mạng không theo lề Đảng.
Đầu tiên là vụ yểm bùa đúc tim ngựa và... tim Thánh Dóng cực kỳ lố lăng do đồng chí Thích Thanh Quyết chủ trì. Ngày ấy đồng chí vẫn còn đeo lon Thượng Tọa. Vụ thứ 2 là khi đồng chí bị dư luận phát giác hành vi gian dối trong danh sách ứng cử đại biểu quốc hội.
Ân oán chất chồng trải qua suốt mấy mùa trăng, nay đồng chí còn mang vào chốn nghị trường mong cậy nhờ bang chủ là đồng chí X đứng ra rửa hận.
Sau 3 tuần chờ đợi, quả nhiên, đồng chí Thích Lề Đảng cũng đã thỏa lòng mong đợi với phần trả lời dưới đây của đồng chí X:
"...Vừa qua, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng. Có một số ý kiến góp ý phản ánh về những dư luận tiêu cực đối với lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, trong đó có nhiều thông tin bịa đặt, xuyên tạc, vu khống lấy từ mạng Internet. Các đồng chí Lãnh đạo nhận được ý kiến góp ý phản ánh này đã nghiêm túc báo cáo giải trình cụ thể về từng thông tin liên quan tới bản thân và gia đình mình. Bộ Chính trị đã giao cơ quan chức năng tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận về từng vụ việc và đã báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Qua thẩm tra, xác minh đã kết luận những thông tin đó đều không đúng sự thật.
Chúng ta phải ứng xử thật khách quan, bình tĩnh, thận trọng và phải hết sức cảnh giác trước những thông tin xấu trên mạng Internet, trước những dư luận tiêu cực đối với mỗi con người, đối với mỗi đồng chí chúng ta. Nếu chỉ căn cứ vào dư luận, căn cứ vào thông tin trên mạng Internet mà suy diễn, mà quy kết là không khách quan. Đó cũng là điều mà những người tung tin xấu, tạo dư luận tiêu cực mong muốn. Khi xử lý đối với những thông tin này phải thực hiện theo đúng quy định của Đảng và pháp luật nhà nước. Chúng ta có cả hệ thống cơ quan chức năng để giám sát, kiểm tra, thanh tra, thậm chí là điều tra để làm rõ các dấu hiệu, các thông tin tiêu cực và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.
Mặt khác, những hành vi truyền bá văn hóa đồi trụy độc hại và đưa những thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, bịa đặt, vu khống... phải được xử lý theo đúng quy định của pháp luật..."
Nguồn: ChinhPhu.VN
Hòa thượng Thích lề đảng ghét lề Dân

Cập nhật thêm hồ sơ của đồng chí hòa thượng tiến sỹ giáo sư đại biểu...

Dân Làm Báo - Trong khi thiện nam tín nữ đang nóng lên với "văn hóa từ chức" và đồng chí X "tiếp tục thực hiện và nghiêm túc phá nát đất nước như đã làm trong suốt 51 năm qua" thì đồng chí Hòa thượng Thích lề đảng - bí danh Thích Thanh Quyết buông dùi thả mỏ đăng đàn đòi Thủ tướng xử lý tiếp mạng lề Dân. Xem chừng như cái công văn 7169 cũng chưa đủ. Đồng chí hòa thượng này cũng là người trước đây được đồng chí X gợi ý đúc và nhét tim đồng cho Thánh Gióng và... ngựa.
Tại Quốc hội của đảng, đồng chí hòa thượng đại biểu bạch rằng: "Nhiều mạng thông tin Internet đăng tải nhiều thông tin không đúng sự thật, truyền bá văn hóa đồi trụy, độc hại, trái thuần phong mỹ tục, bịa đặt xuyên tạc, gây dư luận xấu hoài nghi đối với các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chính phủ có giải pháp gì để ngăn chặn tình trạng không lành mạnh này, xử lý thế nào những người đưa thông tin không đúng sự thật?"
(http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/96826/thu-tuong--dang-hieu-ro-ve-toi.html)
Không thấy Thủ tướng X trả lời trả vốn. Chẳng biết đồng chí hòa thượng lò mò vào tham quan mấy trang đồi trụy, trái thuần phong mỹ tục ở đâu - cho thiện nam tín nữ biết chút xíu được không? Còn nếu đồng chí hòa thượng lỡ dại chui vào đọc Danlambao thì coi chừng bị còng đầu - công văn 7169 cấm cán bộ, công nhân viên nhà nước tính luôn thầy-chùa-mang-thẻ-đảng vào đọc, chỉ có dân thường mới được đặc quyền tự do ra vào (nhưng phải trèo tường vượt lửa do các đồng chí CAM dựng lên).
Thêm vài dữ kiện để thiện nam tín nữ trong thôn tỏ tường về đồng chí hòa thượng Thích lề đảng này:
Bảng trên cho thấy năm trước khi ra ứng cử quốc hội thì đồng chí mới mang lon thượng tọa. Bây giờ đồng chí vừa ngồi ghế đại biểu đảng trong quốc hội vừa mang lon hòa thượng. Trình độ học vấn của đồng chí là Tiến sỹ, chuyên môn là Giáo sư, tiến sỹ. Gú gồ tiên lãng thì biết nghề nghiệp chức vụ của đồng chí là Thượng tọa (lên Hòa thượng), Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng học viện phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng chùa Đồng và tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông. Túm lại xây chùa dựng đảng đúc đồng chí ấy đảng đạo song toàn. Được biết là đồng chí bằng cấp nhiều hơn kinh kệ này chưa phải là giáo sư hay phó giáo sư gì cả. Khai cho vui (xem thêm tại đây:
http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2011/04/gian-doi-trong-danh-sach-ung-cu-ai-bieu.html.)
Về sự nghiệp đúc tim chì cho Thánh Gióng thì... sử xưa kể rằng:
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: đồng chí Thượng tọa hãy đúc tim cho Thánh Gióng và ... ngựa !!!
Đêm 26-9-2010, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ Khai quang yên vị – Hô thần nhập tượng Đức Thánh Gióng (Phù Đổng Thiên Vương) và cầu nguyện quốc thái dân an.... Đàn tế lớn được lập ra là nơi đặt trái tim đức Thánh Gióng và trái tim ngựa Thánh để trời đất chứng giám. Hai trái tim được đúc rỗng bằng đồng nguyên chất với hình dáng giống trái tim thật.
Tim Thánh "Dóng" - không phải "Gióng" - của hòa thượng giáo sư, tiến sỹ
Nói về việc hi hữu đúc tim tượng như thật này, đại đức Thích Thanh Quyết cho biết: "Thông thường với tượng Phật bằng đất hoặc gỗ, trước khi hoàn tất những người nghệ nhân đục một lỗ nhỏ phía sau lưng tượng để nhét vàng ngọc vào trong rồi lấp lại gọi là yểm tâm tượng. Sở dĩ chúng ta thực hiện nghi lễ yểm tâm tượng đức Thánh Gióng vì đức Thánh Gióng là một trong tứ bất tử của người Việt, là linh hồn dân tộc Việt, ngựa của đức Thánh cũng đã trở thành ngựa Thánh.

Tuy nhiên, vì tượng Ngài là tượng rỗng cho nên không thể yểm tâm tượng theo cách truyền thống. Vì thế, chính thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gợi ý cho chúng tôi về việc đúc trái tim của đức Thánh với hình dáng như thật, thậm chí còn có hai dây nối tượng trưng cho động mạch và tĩnh mạch của trái tim với mong muốn trái tim đức Thánh sẽ mãi đập nhịp cùng với truyền thống tinh thần tốt đẹp của dân tộc Việt".
(http://www.phattuvietnam.net/1/11922.html)

Cập nhật thêm hồ sơ của đồng chí hòa thượng tiến sỹ giáo sư đại biểu...

1. Thích Thanh Quyết này trước khi đi chùa Đồng - Yên Tử là trụ trì chùa Phúc Khánh - Ngã tư sở Hà Nội. Đây là ngôi chùa có tiếng thiêng trong việc cầu "Cờ bạc" ở Hà Nội. Thích Thanh Quyết thường tổ chức cầu cho các chủ đề và loto lớn ở Hà Nội như Ngọc Xám, Sơn Bạch Tạng (Đệ tử Năm Cam) để lấy tiền.

2. Quyết thường xuyên có mặt ở quán karaoke của Sơn Bạch Tạng ở Bùi Thị Xuân - Hà Nội nhậu nhẹt và có gái phục vụ.

3. Đệ tử lái xe của Quyết trước đây tên Long, bây giờ chuyển về lái xe tại Viện đại học mở Hà Nội, và tại đây móc nối với Nguyễn Thanh Nghị, con trai 3D để xin kinh phí xây học viện Phật Giáo quốc doanh tại Sóc Sơn. Vụ này Quyết làm được 100 nghìn USD bỏ túi.

4. Quyết quan hệ bất chính với bà Hồng "tín nữ" ở phố Láng Thượng. Chồng bà ta đến chùa Phúc Khánh đánh ghen nhiều lần khiến Quyết phải bỏ đi Yên Tử và giao cho sư khác quản lí.


5. Quyết đứng đằng sâu phe cánh Hà Nam chuyên đi cướp đất của dân Mễ Trì trong đó có vụ của anh thương binh Huỳnh Xuân Long đã được Danlambao đưa tin. Trước đây, Quyết là xếp của Chung con - này là tân giám đốc CA Hà Nội vừa mới thay thế Nguyễn Đức Nhanh.


6. Quyết chính là an ninh thuộc phòng PA67.


Vài thông tin 3Đ (đời-đạo-đảng) gửi đến quý đồng đạo trong thôn.

Đồng chí hòa thượng
Dân Làm Báo
danlambaovn.blogspot.com