Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012 by Lý Tưởng Người Việt
Ngày 29/8 ông Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang chủ trì hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của ngành công an và tuyên bố "kiên quyết chống tình trạng thiếu trách nhiệm, vô cảm trước yêu cầu chính đáng của người dân... Công an Việt Nam phải "khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm làm tổn hại đến mối quan hệ giữa nhân dân với lực lượng công an". Chỉ một ngày sau khi ông Quang đăng đàn, công an đã... kiên quyết tra tấn và đánh chết ông Nguyễn Mậu Thuận trong đồn công an. Một tuần sau, hôm qua, ngày 7 tháng 9, 2012 lại thêm một người dân bị giết dưới thanh kiếm và lá chắn còn đảng còn mình của ông Quang.
*
Công an phường bị tố đánh người tử vong
T.Thịnh - N. Anh (VnExpress) - Gia đình anh Hiền cho rằng khi ra khỏi nhà để lên công an phường lấy lời khai, người đàn ông 43 tuổi vẫn khỏe mạnh, song khi được ra về có biểu hiện khó thở, trên cơ thể nhiều vết thương. Sáng nay, anh Hiền đã chết.
Chiều 7/9, chị Dương Thị Kim Sen ở Ngô Quyền (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) kể, tối một ngày trước, chồng chị là Nguyễn Văn Hiền (43 tuổi) và cháu ruột là Vũ Quang Huy (21 tuổi) xảy ra xô xát. Anh Hiền dùng điếu cày vụt vào tay cháu.
Mẹ của Huy đến công an trình báo sự việc. Không lâu sau, một công an đến nhà yêu cầu anh Hiền cùng Huy ra phường để giải quyết. "Lúc ra khỏi nhà, chồng tôi tự đi xe một mình, khỏe mạnh bình thường. Chị chồng đèo cháu Huy", chị Sen kể.
Anh Hiền bất tỉnh tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Yên. Ảnh: N.Anh
Nghe phong thanh anh trai có thể bị tạm giữ 24 tiếng, Nguyễn Nhân Hiếu (em trai của anh Hiền) anh này mang chăn và quần áo tới trụ sở công an phường để đưa. Đến nơi, anh thấy anh trai mặt mũi tím tái, có dấu hiệu không bình thường. "Trong người anh ấy có mùi rượu nhưng không đến mức say quá vì tôi biết anh mình uống thế nào. Lúc đó hỏi cái gì anh ấy cũng gật đầu và gần như không biết gì nữa…", Hiếu kể lại.
Tưởng anh trai bị cảm và công an phường cho về nhà, Hiếu đã thuê taxi đưa đi. Về nhà, thấy chồng khó thở, chị Sen hô hoán người thân đưa chồng vào Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.
"Lúc đó, mắt chồng tôi không mở được mắt, môi chỉ mấp máy. Trong khi em trai day ngực, anh ấy cứ nắm chặt tay tôi", người vợ 42 tuổi sụt sịt.
Theo chị Sen, khi bác sĩ yêu cầu đưa đi cắt tóc, thay quần áo để chuẩn bị chiếu chụp, gia đình mới biết trên thân thể anh Hiền có nhiều vết bầm tím trên cơ thể ở ngực và đặc biệt ở hai đùi. Gia đình cho rằng do công an phường gây ra. Họ đã quay clip và chụp lại.

Những vết bầm tím khắp trên cơ thể anh Hiền, ở ngực và cánh tay, và hai bên đùi. Ảnh: N.Anh
Chiều 7/9, bệnh nhân Hiền vẫn nằm cấp cứu tại bệnh viện. Nhiều công an mặc sắc phục có mặt tại đây. Phía bệnh viện từ chối trao đổi với các phóng viên về bệnh tình của anh Hiền.
"Bệnh viện bảo giờ chỉ còn có 2% là sống sót thôi. Anh ý đã chết lâm sàng một lần rồi", người nhà bệnh nhân nói. Khoảng 8h ngày 8/9, anh Hiền đã tử vong.
Trao đổi với VnExpress.net, trung tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng công an phường Ngô Quyền cho biết, công an thành phố đã vào cuộc điều tra. Theo vị trưởng công phường, tối 6/9, 2 cảnh sát khu vực là trung úy Nguyễn Văn Hoàn và thiếu tá Kiều Văn Quang được phân công lấy lời khai của Huy và anh Hiền. Họ làm việc tại bàn làm việc tiếp công dân (ngay lối ra vào trụ sở phường). "Lúc đến anh Hiền có biểu hiện của người uống rượu, tuy không nói to, cãi nhau nhưng lời lẽ không được chuẩn và tươi tỉnh", trung tá Minh nói.
Sau đó, Huy được đưa vào phòng trong, Hiền vẫn ngồi ở phòng tiếp công dân để lấy lời khai. Trung tá Minh cho biết khoảng 21h40, thấy anh Hiền kêu mệt, toát mồ hôi, công an phường đã gọi điện cho người nhà đến.

Trưởng công an phường Ngô Quyền trả lời về sự việc. Ảnh: T.T
Về những nghi vấn gia đình nêu ra, trung tá Minh khẳng định, trong quá trình lấy lời khai, cán bộ phường đã làm đúng phận sự của cơ quan chức năng. "Chúng tôi khẳng định không sử dụng bất cứ dụng cụ gì tác động đến thân thể anh Hiền", trung tá Minh nói.
Khi được hỏi về những vết lạ trên cơ thể anh Hiền, trung tá Minh từ chối trả lời, nói "mọi việc phải chờ kết luận từ cơ quan điều tra".
T.Thịnh - N. Anh
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/09/cong-an-phuong-bi-to-danh-nguoi-tu-vong/
by Lý Tưởng Người Việt
Dân Làm Báo - Ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phán: "Xuất hiện những người có tư tưởng xa lạ, chỉ luôn luôn rình rập mọi sơ hở để chống đối, để "chọc gậy bánh xe", thậm chí để "cõng rắn cắn gà nhà"... Vậy thì cái vụ này có được liệt vào loại "tư tưởng xa lạ", "cõng rắn cắn gà nhà" không hở bà con?: Trương Tấn Sang bắt tay Hồ Cẩm Đào: Không để Biển Đông ảnh hưởng quan hệ Việt-Trung.
Báo lề đảng ta đưa tin, bên lề APEC 20 tại Vladivostok, vào ngày 7 tháng 9 đồng chí Chủ tịch nước của đảng ta đã gặp xếp sòng đảng lạ là đồng chí Hồ Cẩm Đào - Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Trung Quốc.
Trong buổi gặp gỡ, lại-vẫn-cũng cái "tư tưởng xa lạ" nhưng đảng ta cùng đảng lạ nhấn mạnh, nhất trí, khẳng định, xác quyết mãi riết thành quen, mãi quen thành chán..., một lần nữa lại được đồng chí Chủ tịch "phải biết hổ thẹn với tiền nhân" tiếp tục... nhấn mạnh, nhất trí, khẳng định, xác quyết:
"Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Trung được các thế hệ lãnh đạo tiền bối và nhân dân hai nước dày công vun đắp là tài sản quý báu của nhân dân hai nước, cả hai bên đều phải có trách nhiệm kế thừa, giữ gìn và phát huy."
Phối hợp cái tinh thần nhất trí này của 2 ngài cộng sản phương nam + phương bắc, với chủ trương "Không để Biển Đông ảnh hưởng quan hệ Việt-Trung" thì phải chăng: Tài sản hữu nghị của của 2 nước đảng là quý báu, còn gia sản của tổ tiên, đất sống của nhân dân Việt Nam là đồ bỏ!?
Đảng cộng sản TQ có cướp đảo, cướp biển, treo bảng Tam Sa lên vùng biển đảo của cha ông thì đảng cộng sản VN cũng không để ảnh hưởng quan hệ Việt-Trung?
Đảng cộng sản TQ có kéo cả mấy chục ngàn tàu đánh cá, nườm nượp tạo sự chiếm đóng trở thành một sinh hoạt bình thường và cướp đi nguồn sống bao đời của ngư dân VN thì đảng cộng sản VN cũng không để ảnh hưởng quan hệ Việt-Trung?

Đảng cộng sản TQ có đấu thầu hết lô dầu này đến lô khí khác, hút sạch tài nguyên dưới lòng biển của mẹ Việt Nam thì đảng cộng sản VN cũng không để ảnh hưởng quan hệ Việt-Trung?

Thưa ông Chủ tịch nước kiêm ủy viên Bộ Chính trị đảng cộng sản VN - "Xuất hiện những người có tư tưởng xa lạ, chỉ luôn luôn rình rập mọi sơ hở để chống đối, để "chọc gậy bánh xe", thậm chí để "cõng rắn cắn gà nhà": Chúng tôi đã nghe rõ, thấy rõ, rất rất rõ.
Dân Làm Báo
danlambaovn.blogspot.com
*
Không để Biển Đông ảnh hưởng quan hệ Việt-Trung
- Lãnh đạo cấp cao Việt - Trung khẳng định kiên trì thông qua đàm phán, đối thoại giải quyết thỏa đáng vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, không để vấn đề Biển Đông ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định của quan hệ hai nước.
Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC lần thứ 20 tại Vladivostok hôm nay (7/9), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có cuộc gặp song phương với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng bí thư,
Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Ảnh: THX
Tại cuộc gặp, lãnh đạo hai nước nhất trí cho rằng, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Trung được các thế hệ lãnh đạo tiền bối và nhân dân hai nước dày công vun đắp là tài sản quý báu của nhân dân hai nước, cả hai bên đều phải có trách nhiệm kế thừa, giữ gìn và phát huy.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định không ngừng tăng cường và củng cố quan hệ hữu nghị Việt-Trung là chủ trương nhất quán, lâu dài mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng tình hữu nghị với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Ông bày tỏ vui mừng trong những năm qua, với sự nỗ lực của cả hai bên, quan hệ giữa hai nước không ngừng tiến lên phía trước.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng bí thư, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cho rằng trong tình hình hiện nay việc không ngừng tăng cường sự tin cậy về chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Hai vị lãnh đạo nhất trí về nhiều phương hướng lớn thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới như duy trì và tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; thúc đẩy hợp tác thực chất cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kinh tế - thương mại; tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước; tăng cường tuyên truyền về tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.
Về vấn đề trên biển, hai bên cần kiên trì thông qua đàm phán, đối thoại giải quyết thỏa đáng vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, không để vấn đề Biển Đông ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định của quan hệ hai nước.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ trong quá trình giải quyết vấn đề Biển Đông, hai bên cần thực hiện nghiêm túc Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, giải quyết thỏa đáng mọi tranh chấp và những vấn đề mới nảy sinh thông qua đàm phán hòa bình, trên cơ sở Luật pháp quốc tế, nhất là Công ước LHQ về Luật Biển 1982, Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và tiến tới Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC).
Linh Thư
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/87755/khong-de--bie-n-dong-a-nh-huo-ng-quan-he--vie-t-trung.html
by Lý Tưởng Người Việt
2012-09-07
Nhà báo Hoàng Khương, phóng viên báo Tuổi Trẻ vừa bị tuyên phạt mức án 4 năm tù giam trong phiên tòa sơ thẩm vì hành vi đưa hối lộ.

Courtesy tienphong
Phóng viên báo Tuổi Trẻ Hoàng Khương tại phiên xử ở TPHCM hôm 07-09-2012.
Nhiều người cho đây là một bản án không thuyết phục vì cho rằng hành động đưa hối lộ chỉ nhằm phục vụ cho các bài viết được giao.

Bản án "không cần thiết"

Bốn năm tù giam là mức án dành cho ông Nguyễn Văn Khương hay nhà báo Hoàng Khương – cây bút có tiếng mảng nội chính của tờ Tuổi Trẻ. Nhà báo này bị bắt từ tháng 1 năm nay vì bị tố có hành vi đưa hối lộ khi cầm tiền của người khác đưa cho CSGT Huỳnh Minh Đức nhằm lấy tư liệu viết hai bài "Đồng tiền xóa sạch hồ sơ" và "CSGT giải cứu xe đua trái phép".
Kết thúc phiên tòa 2 ngày tại tòa án nhân dân TP.HCM, báo Tuổi Trẻ dẫn lời gia đình ông Hoàng Khương nói rằng đây là một bản án "quá nặng". Đây không chỉ là ý kiến của người nhà ông Hoàng Khương mà còn của những đồng nghiệp trong ngành báo. Nhà báo tự do Văn Lang gọi đây là một bản án "không cần thiết":

Nếu qui về pháp lý thuần túy thì người ta có thể cho rằng đó là dấu hiệu tội phạm. Nhưng để khuyến khích những nhà báo thì có lẽ nên tha bổng.
LS Trần Quốc Thuận
"Thật ra bốn năm là hơi nặng vì ông Hoàng Khương làm việc cho báo Nhà nước và việc làm này của ông thì cũng nằm trong chức trách của ông chứ không có gì gọi là quá giới hạn hay là vấn đề cá nhân. Trước tòa ông cũng nói việc này phục vụ công việc, nếu có sai lầm thì chỉ sai trong nghiệp vụ."
Nói lời cuối cùng trong phiên tòa sơ thẩm hôm 7 tháng 9, ông Hoàng Khương khẳng định hành vi cầm tiền (của ông Trần Minh Hòa) đưa cho CSGT Huỳnh Minh Đức với "động cơ trong sáng là phát hiện tiêu cực và đấu tranh chống tiêu cực, đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước". Những lời khẳng định này của ông Hoàng Khương hoàn toàn trùng khớp với những gì mà ông khẳng định trong bản trường trình về quy trình tác nghiệp bài "Đồng tiền xóa sạch hồ sơ" và "CSGT giải cứu xe đua trái phép" trước đó.
Nhiều nhà báo cho rằng hành động cầm tiền (của người khác) đưa hối lộ của ông Khương chỉ là một "tai nạn nghề nghiệp" vì thực tế ông Khương đang trong quá trình tác nghiệp, tham gia thực tế để lấy tài liệu cho bài viết và không có động cơ thực hiện hành vi hối lộ. Nhà báo Trương Minh Đức cho rằng quyết định của Tòa án Nhân dân TP.HCM là "không thuyết phục" và gây bức xúc cho báo chí trong nước:
"Nhiều nhà báo trong nước rất bàng hoàng. Có thể đây là một đòn giáng trả cho những nhà báo chống tham nhũng trong nước bị chùn bước.
Tôi nghĩ đây là một cái bẫy mà công an điều tra bên CA TPHCM đã cài bắt ông Hoàng Khương nhằm trả đũa những bài viết chống tham nhũng của ông nhiều năm qua trong lĩnh vực mãi lộ."

Hành động cần khuyến khích

hk250.jpg
Phóng viên báo Tuổi Trẻ Hoàng Khương ra khỏi tòa sau phiên xử tại TPHCM hôm 07-09-2012. Courtesy tienphong.
Nhà báo Hoàng Khương là một phóng viên lâu năm trong mảng nội chính – một mảng được xem là nguy hiểm và phức tạp. Các nhà báo trong nước chia sẻ trên Facebook của mình mô tả ông Hoàng Khương là một phóng viên yêu nghề và hăng say công việc. Ông được biết đến với rất nhiều bài viết chống tiêu cực như "CSGT giải cứu xe đua trái phép"; "Đồng tiền xóa sạch hồ sơ"; "Xử lý vi phạm giao thông: Trăm sự nhờ… cò"; "Nhức nhối nạn mãi lộ, ghê hơn cướp cạn"…
Từ khi Bộ chính Trị của ĐCS Việt Nam quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" thì quá trình chống tham nhũng càng được đẩy mạnh. Luật sư Trần Quốc Thuận (nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc Hội) cho rằng bản án dành cho ông Hoàng Khương không phù hợp với phương châm chống tham nhũng đang được nói đến như hiện nay và hành động của nhà báo Hoàng Khương cần được khuyến khích:
"Những hành động đó đáng lẽ phải được khuyến khích bởi bất cứ ai cũng có thể làm một động tác giả để thử xem bức tường chống tham nhũng trong bộ máy Nhà nước vững chắc như thế nào. Nhà báo Khương cũng là người đến gõ thử bức tường đó. Nhưng mà gõ thì nó sập ngay. Ông Khương bị đem ra xét xử là một điều đáng tiếc."
LS Trần Quốc Thuận cho biết, ông đã theo dõi vụ án về nhà báo Hoàng Khương và gọi hành động của ông Hoàng Khương chỉ là một "động tác giả" nhằm thực hiện bài viết nên có thể xem xét:

Tôi nghĩ đây là một cái bẫy mà công an điều tra bên CA TPHCM đã cài bắt ông Hoàng Khương nhằm trả đũa những bài viết chống tham nhũng của ông.
Trương Minh Đức
"Nếu qui về pháp lý thuần túy thì người ta có thể cho rằng đó là dấu hiệu tội phạm. Nhưng để khuyến khích những nhà báo thì có lẽ nên tha bổng."
Theo Khoản 4, Điều 8 của Bộ luật hình sự: "Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm, nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể, thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác". Điều này đã không được xem xét đến trong phiên tòa.
Khi phóng viên Hoàng Khương bị bắt, rất nhiều nhà báo lên tiếng phản đối trên Facebook cá nhân của mình. Trước phiên tòa, một lần nữa các trang mạng xã hội lại nóng lên. Nhà báo Hương Trà (blogger Cô Gái Đồ Long) chia sẻ trên Facebook rằng "Cần một bản án hợp lý và nhẹ nhất; thậm chí có thể trả tự do ngay tại tòa". Còn nhà báo Huy Đức cũng viết trên Facebook rằng "Hành động của nhà báo Hoàng Khương có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng không thể coi là tội phạm vì không những không nguy hiểm cho xã hội mà còn làm giảm nguy hiệm cho xã hội. Toà xử anh 4 năm tù không phải là nặng hay nhẹ mà là không theo Luật".
Theo LS Trần Đình Triển, (Văn phòng luật sư Vì Dân), tất cả quá trình tác nghiệp loạt bài về giao thông đã được ban biên tập báo Tuổi Trẻ phê duyệt và cho đăng tải nên theo luật báo chí, trách nhiệm trước hết thuộc về cơ quan tòa soạn này. Và một trong những vấn đề gây thắc mắc và bất mãn cho dư luận là việc Tòa án không triệu tập ban biên tập báo Tuổi Trẻ, cơ quan chủ quản của nhà báo Hoàng khương dưới tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan theo luật Tố tụng HS và DS. Theo vị LS này, đây là một sự "vi phạm nghiêm trọng":
"Theo quy định của bộ luật HS và Tố tụng Dân sự, một trong những phiên tòa cấp sơ thẩm bị vi phạm nghiêm trọng về mặt tố tụng vì cấp phúc thẩm phải xem xét sự vi phạm đó vì tôi cho rằng việc tòa án cấp sơ thẩm không mời báo Tuổi Trẻ với tu cách bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là một sự vi phạm nghiêm trọng về luật tố tụng hình sự và dân sự. Cấp phúc thẩm cần hủy án sơ thẩm để trả hồ sơ xét xử trở lại ban đầu và triệu tập báo Tuổi trẻ tham gia với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan."
Xin được nhắc lại, về vụ án liên quan đến việc đưa và nhận hối lộ cho cảnh sát giao thông để giải cứu xe đua của ông Trần Minh Hòa, tất cả cáo bị cáo đều nhận mức án từ 1 đến 5 năm tù giam.
by Lý Tưởng Người Việt
Trần Mạnh Hảo (Danlambao) - Mới thấy lời lên án bọn "CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ" của chủ tịch nước Trương Tấn Sang hôm kỷ niệm quốc khánh 2-9-2012 vừa qua là chuyện thật như đùa hay chuyện đùa như thật? Do đó, ông Trương Tấn Sang mới thấy mình và các đồng chí của ông lấy làm "HỔ THẸN VỚI TIỀN NHÂN" lắm lắm...
*
Sáng nay, vào đọc các báo mạng lề phải (mà không phải), lề trái (mà không trái) đều thấy in bài của Thông tấn xã Việt Nam nhan đề: "Việt Nam và Trung Quốc cần tăng cường sự tin cậy" nói về cuộc gặp gỡ giữa chủ tịch nước Trương Tấn Sang và chủ tịch nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa kiêm chủ tịch - tổng bí thư đảng cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại diễn đàn APEC 20 Vladivostok (Nga). Riêng báo Tuổi Trẻ đặt lại "tít-đầu đề": "Không để biển đông ảnh hưởng đến quan hệ Việt Trung" đúng nhất với tinh thần nội dung thảo luận của hai vị chủ tịch hai nước: NƯỚC MÔI và NƯỚC RĂNG, xin trích:
Không để biển Đông ảnh hưởng quan hệ Việt - Trung
Thứ Bảy, 08/09/2012, 08:12 (GMT+7)

TT - Ngày 7-9 tại Vladivostok (Nga), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng trong tình hình hiện nay, việc không ngừng tăng cường sự tin cậy về chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí về nhiều phương hướng lớn thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới như duy trì, tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; thúc đẩy hợp tác thực chất cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kinh tế - thương mại; tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước; tăng cường tuyên truyền về tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Về vấn đề trên biển, hai bên cần kiên trì thông qua đàm phán, đối thoại giải quyết thỏa đáng vấn đề biển Đông bằng biện pháp hòa bình, không để vấn đề biển Đông ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định của quan hệ hai nước." (hết trích)
http://tuoitre.vn/The-gioi/510587/Khong-de-bien-Dong-anh-huong-quan-he-Viet---Trung.html
Khi hai vị đứng đầu nhà nước đã bỏ ĐƯỜNG LƯỠI BÒ là phần đường ranh biển Đông do Trung Quốc đã vẽ tấm bản đồ xâm lược cướp hết biển Đông của Việt Nam ra ngoài nghị sự, ra ngoài các cuộc đàm phán song phương, thì thôi rồi Lượm ơi, chủ tịch Trương Tấn Sang coi như đã công nhận ĐƯỜNG LƯỠI BÒ ăn cướp hết biển Việt Nam của Trung Quốc là biển của Trung Quốc rồi...
Trung Quốc đã chiếm Hoàng Sa và mấy đảo Trường sa, lại đưa 23.000 tàu vũ trang treo lưới đánh cá tràn ngập hai quần đảo của Việt Nam, bắn giết ngư dân Việt Nam như cơm bữa, cướp tàu cướp cá, cướp hết ngư trường của dân Việt Nam trên chính biển của Việt Nam mà quan hệ hai nước vẫn tốt đẹp à?
Đã thế, Trung Quốc sẽ nâng mối quan hệ hai nước tốt đẹp lên bội phần là sau đại hội đảng cộng sản Trung Quốc tháng 11 này, Trung Quốc sẽ cho biển người, biển tàu, biển hạm đội tràn ngập chiếm hết quần đảo Trường Sa của Việt Nam; vì theo thỏa thuận này, Việt Nam vẫn sẽ vui vẻ phấn khởi vỗ tay hoan hô 4 tốt và 16 chữ vàng (khè), vẫn ngồi im xem NƯỚC RĂNG CHIẾM HẾT BIỂN NƯỚC MÔI sao mà nhanh rứa (không phải Tô Huy…)?
Dù Trung Quốc có chiếm hết biển Đông thì mối quan hệ hai nước vẫn tốt đẹp, đúng như thỏa thuận của ông Trương Tấn Sang và ông Hồ Cẩm Đào tại Vladivostok hôm qua: bỏ vấn đề BIỂN ĐÔNG ra ngoài các cuốc đàm phán giữa hai nước: KHÔNG ĐỂ BIỂN ĐÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUAN HỆ HAI NƯỚC. Đến đây thì nhà bình luận quốc tế bất đắc dĩ là Trần Mạnh Hảo cũng phải thốt lên rằng: Chính quyền của đảng cộng sản đang cai trị Việt Nam đã ngầm công nhận ĐƯỜNG LƯỠI BÒ ĂN CƯỚP NGOÀI BIỂN ĐÔNG LÀ CHÍNH THỨC CỦA TRUNG QUỐC rồi! Than ôi, thời oanh liệt (Ngô Lý Trần Lê Nguyễn (Tây Sơn) nay còn đâu...
Người viết bài này hồi còn bé đã được đảng dạy cho bài hát đến giờ còn thuộc: "Việt Nam Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông chung một biển đông mối tình hữu nghị sáng như rạng đông…" Hóa ra, vấn đề lưỡi bò hôm nay hai đảng anh em Trung Việt đã thỏa thuận từ xưa: BIỂN ĐÔNG LÀ CỦA CHUNG HAI NƯỚC: nước tôi lớn tôi lấy phần biển lớn, đồng chí nước bé lấy phần biển bé… trước sau rồi mục tiêu xã hội chủ nghĩa cũng phải đến là xóa bỏ biên giới Việt Trung...
Mới thấy lời lên án bọn "CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ" của chủ tịch nước Trương Tấn Sang hôm kỷ niệm quốc khánh 2-9-2012 vừa qua là chuyện thật như đùa hay chuyện đùa như thật? Do đó, ông Trương Tấn Sang mới thấy mình và các đồng chí của ông lấy làm "HỔ THẸN VỚI TIỀN NHÂN" lắm lắm...
Sài Gòn 08-9-2012
Trần Mạnh Hảo
danlambaovn.blogspot.com
by Lý Tưởng Người Việt




Hôm nay thế giới nhìn vào
Để thông cảm với đồng bào quê tôi
Tà quyền cộng sản rất tồi
Ngồi trên luật pháp để rồi giết dân

Nhìn xem một đảng ngu đần
Cúi đầu nhận giặc hán gian làm thầy
Ngu chi ngu cả một bầy
Cha ông mồ mả chúng cày nát tan


Tà quyền một lũ gian tham
Giết dân hút máu ác quan mặt dầy
Tự Do Tôn Giáo là đây
Rành rành tay đảng nhúng đầy máu dân


Công an bộ đội đầy sân
Vây quanh bốn phía rần rần những loa
Dùi cui súng đạn đem ra
Giáo dân ngã xuống đảng ta ăn mừng

Văn minh sao xử luật rừng?
Hãy dừng tay lại chớ đừng giết dân!
Bàn tay anh đã bao lần
Đánh dân máu chảy muôn phần xót xa!

Nhìn xem những nước quanh ta
Tự Do Dân Chủ thật là văn minh
Không ai đàn áp dân mình
Nhà Chùa, Nhà Chúa đẹp xinh tu thiền

Xung quanh quang cảnh bình yên
Công an cảnh sát nhân hiền dễ thương
Giúp dân mau mắn chỉ đường
Thuế dân là để trả lương cho mình

Sống cho có nghĩa có tình
Chớ đừng gây ác tội mình phải mang
Rồi dây lịch sử sang trang
Đồng bào ai sẽ cứu mang cho mình

Nhìn dòng máu chảy mà kinh
Tự Do Tôn Giáo nước mình thế sao?
Công an đánh đập đồng bào
Da vàng máu đỏ nghẹn ngào Việt Nam.

Thanh Sơn 04.09.2013


by Lý Tưởng Người Việt


Em đã đến trong cuộc đời bão nổi
Giữa cùm gông ngục tối của bất công
Giữa giặc trong thù ngoài đầy núi sông
Mảnh giang sơn mùa đông hình chữ S

Chúng giày xéo dân tộc đang gầm thét
Nỗi đau đày tuôn nét máu tim em
"Tàu khựa cút" chết đi, chẳng ai thèm
Lũ bán nước nhìn xem đầu cúi nhục

Lệnh tàu khựa, chúng bắt em tống ngục
Quyết đày em ngã gục trước cộng nô
Em nói thẳng vào mặt lũ bưng bô
Đã được đặt ngay vô làm thẫm phán

"Tôi không cần các người cho giảm án
Nhưng công bằng đừng gán ghép lăng nhăng
Đảng cộng sản ngu muội mới "cào bằng"
Đảng phe nhóm "Cào Bằng" thành Tổ Quốc

Em đứng lên giữa tòa như ngọn đuốc
Dạy dỗ cho người ngốc mở mắt ra
Lời chính nghĩa có tác dụng nở hoa
Bay lên mãi cao xa toàn thế giới

Lời em nói muôn tâm lòng phơi phới
Cho muôn người thay đổi cách nghĩ suy
Đừng vô cảm, mất nước... ta còn gì?
Muôn dân hỡi! sợ chi loài bán Nước.

Thanh Sơn 20.08.2013


by Lý Tưởng Người Việt


Tháng năm hoa nở khắp miền
Tháng năm kính Mẹ nhân hiền yêu thương
Tháng năm ngợp cả phố phường
Tháng năm khắp cả thánh đường tiến hoa

Tháng năm dâng Mẹ làm qùa
Tháng năm lần chuỗi mặn mà lòng con
Tháng năm thắm đậm nét son
Tháng năm liên lỉ vòng tròn chuỗi kinh

Tháng năm ngào ngạt ân tình
Tháng năm vạn đóa hoa xinh tỏa bừng
Tháng năm tháng nở kinh Mừng
Tháng năm lời hát vang lừng mến yêu

Tháng năm một buổi kinh chiều
Tháng năm giặc đến tiêu điều tang thương
Tháng năm chúng cướp giáo đường
Tháng năm giết cả học trường trẻ thơ

Tháng năm con cái bơ vơ
Tháng năm giặc bắt tôn thờ Mác, Mao
Tháng năm chúng dựng cổng chào
Tháng năm trình diện đồng bào tập trung

Tháng năm giặc đến tàn hung
Tháng năm đày đọa vào vùng sâu xa
Tháng năm tù ngục, mất nhà
Tháng năm bỗng lũ yêu ma quản người

Tháng năm ba tám năm rồi
Tháng năm nhớ lại bồi hồi xót thương
Tháng năm đóng cửa thánh đường
Tháng năm chuông lặng chán chường ngày xưa

Tháng năm con lại thân thưa
Tháng năm thống hối tội chừa, vươn lên
Tháng năm chuông sẽ vang rền
Tháng năm sẽ đẹp hơn lên từng ngày

Tháng năm tâm tịnh khoan thay
Tháng năm tràng chỗi mừng ngày Mẹ yêu
Tháng năm nghe tiếng chuông chiều
Tháng năm bác ái vươn nhiều từ bi.

Thanh Sơn 06.05.2013
by Lý Tưởng Người Việt
10-cau-hoi12Có phải một màn long tranh hổ đấu đang diễn ra trên cung đình Hà Nội?
Có phải ông Chủ Tịch Nước VN Trương Tấn Sang và ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đang xuất chiêu tấn công nhau?
Có phải hai nhóm lợi ích của hai ông lớn nhất nước đang xung đột quyền lợi nhau trong các chiến dịch rút ruột tài nguyên đất nước, băm xẻ đất vàng biển bạc?
Và có phải vụ mới đây bắt Bầu Kiên là  do Tư Sang xuất chiêu, để bây giờ báo Petrotimes của phe Ba Dũng viết bài tấn công ông Đại biểu Quốc hội Đặng Thành Tâm (em của cựu đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến, người bị ép từ chức mấy tháng trước) đã ôm 600 tỷ đồng VN, tức 29 triệu đôla Mỹ, ra khỏi Ngân Hàng Phương Tây để "gửi gió cho mây ngàn bay" mất dạng?
Trang Dân Làm Báo viết bài nhan đề "Đến phiên phe Thủ tướng tấn công đàn em của Chủ tịch?" trong đó, trích như sau:
"3 khoản tiền lớn Ngân hàng Phương Tây chuyển cho các khách hàng Vũ Thùy Hương (160 tỉ), Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn (280 tỉ) và Công ty Đầu tư Sài Gòn (212,3 tỉ). Ngay sau đó cả 3 khách hàng này đã chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản cá nhân của ông Đặng Thành Tâm. Đây là điều khuất tất nghiêm trọng cần phải được điều tra làm rõ. (Đặng Thành Tâm, Đại biểu Quốc hội, là em trai của cựu đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến, người đã phải từ nhiệm vào tháng 5, 2012 do bị phát giác là "không trung thực khi khai báo lý lịch").
Ông nghị sĩ Đặng Thành Tâm ôm 600 tỉ đi đâu?
Petrotimes - Qua tìm hiểu của phóng viên Petrotimes , đến quý I/2012, Ngân hàng Phương Tây (Trụ sở chính đặt tại thành phố Cần Thơ) là ngân hàng mất khả năng thanh khoản và bị đặt trong tình trạng giám sát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước cũng đã tiến hành thanh tra và chỉ đạo tái cơ cấu tổ chức dẫn tới sự thay đổi lớn của thành phần cổ đông giúp Ngân hàng Phương Tây hiện nay đã hoạt động bình thường.
Tuy nhiên, những sai phạm của các cá nhân, của một số cổ đông không hiểu vì sao cho tới nay chưa được xử lý. Ví dụ: Vi phạm nghiêm trọng Điều 55 khoản 3, Luật Các Tổ chức Tín dụng. Điều này quy định, cổ đông và người có liên quan cổ đông đó không được sở hữu quá 20% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. Trong khi đó, cổ đông Nguyễn Thị Kim Thanh, là vợ của ông Đặng Thành Tâm và người có liên quan là anh, chị, em ruột… sở hữu 35,78% vốn điều lệ của Ngân hàng Phương Tây.
Nghiêm trọng hơn, trong vòng 3 tháng, từ tháng 5 đến tháng 8/2011, 3 khoản tiền lớn Ngân hàng Phương Tây chuyển cho các khách hàng Vũ Thùy Hương (160 tỉ), Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn (280 tỉ) và Công ty Đầu tư Sài Gòn (212,3 tỉ) theo các hợp đồng đầu tư ủy thác. Ngay sau đó cả 3 khách hàng này đã chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản cá nhân của ông Đặng Thành Tâm. Đây là điều khuất tất nghiêm trọng cần phải được điều tra làm rõ.
Ông Đặng Thành Tâm hiện là Chủ tịch hoặc thành viên HĐQT hàng loạt công ty và đang là đại biểu Quốc hội. Ngân hàng Phương Tây đã không thể cung cấp sao kê tài khoản cá nhân ông Đặng Thành Tâm cho thanh tra Ngân hàng Nhà nước vì lý do ông Đặng Thành Tâm bất hợp tác, xưng danh đại biểu Quốc hội được quyền bất khả xâm phạm. Ông Tâm quên mất rằng Điều 58 của Luật Tổ chức Quốc hội chỉ cho phép Đại biểu được quyền miễn trừ trước các cơ quan tố tụng khi được sự chấp thuận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Còn các hoạt động kinh doanh cá nhân, ông phải có nghĩa vụ thực thi các quy định của luật pháp, thậm chí phải thực hiện nghiêm túc hơn người bình thường. Vì sao ông Tâm phải "núp" sau Điều 58, không dám minh bạch hóa con đường đi của hơn 650 tỉ đồng? Phải chăng số tiền này được dùng vào những hoạt động mờ ám nào khác?" (hết trích)
Trời ạ, báo Petrotimes đánh một đại biểu Quốc Hội CSVN như thế  là một chuyện chưa từng thấy. Quy tội ôm 29 triệu đôla ra làm trò ảo thuật hô biến, có nghĩa là tương đương tội gián điệp kinh tế chui sâu luồn cao để phá hoại kinh tế tổ quốc xã hội chủ nghĩa?
Bản tin BBC cũng dựa theo các thông tin từ Petrotimes để phân tích hôm Thứ Năm.
Cách viết của BBC cũng cho thấy một dây nhợ dính tới công an, hay ít nhất là một cựu viên chức lớn của Công an.
BBBC viết:
"Báo Tin nhanh Năng lượng mới (PetroTimes), ấn bản điện tử, hôm thứ Năm 6/9 vừa đăng bài tựa đề "Ông Nghị Đặng Thành Tâm ôm 600 tỉ đi đâu?", trong đó đặt câu hỏi về điều mà báo này gọi là "khuất tất nghiêm trọng cần phải được điều tra làm rõ".
Bài này cho tới 9 giờ tối giờ Việt Nam vẫn còn trên mạng, nhưng sau đó đã bị dỡ bỏ.
Tờ báo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, có Tổng biên tập là ông Nguyễn Như Phong (cựu Phó Tổng biên tập Báo Công an Nhân dân), cáo buộc sai phạm của doanh nhân Đặng Thành Tâm và gia đình trong vụ tái cơ cấu Ngân hàng Phương Tây ở Cần Thơ vài năm trước.
Ngân hàng Phương Tây (Western Bank) là ngân hàng từng bị mất khả năng thanh khoản và đặt trong tình trạng giám sát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước, cho tới khi tái cơ cấu tổ chức, dẫn tới sự thay đổi lớn của thành phần cổ đông để ngân hàng hoạt động trở lại bình thường.
Ông Đặng Thành Tâm, đại biểu Quốc hội khóa XIII, là một trong các cổ đông chủ chốt của ngân hàng này...(...)
...Trước các cáo buộc nghiêm trọng nói trên, BBC đã liên lạc với ông Đặng Thành Tâm để tìm hiểu phản ứng của ông.
Hiện đang có mặt tại diễn đàn kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (Apec) ở Vladivostok, Nga, ông Tâm cho biết ông không có thời gian để nói chuyện dài lúc này, nhưng "hoàn toàn bác bỏ" rằng đã có chuyện gì khuất tất.
Ông cũng nói tờ PetroTimes đã không chỉ một lần đưa thông tin bịa đặt về ông.
Chi tiết liên quan Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) trong bài báo của PetroTimes ngay lập tức cũng đã bị chính công ty chứng khoán này bác bỏ, nói rằng SSI không có bất cứ giao dịch nào với ông Đặng Thành Tâm và Ngân hàng Phương Tây...(...)
...Thời gian gần đây, ông Đặng Thành Tâm cũng gặp một vài vụ rắc rối.
Hồi tháng Ba, vì sai phạm về nguyên tắc quản lý ông bị đình chỉ chức Chủ tịch và Hiệu trưởng Đại học Dân lập Hùng Vương, cơ sở mà ông hỗ trợ tài chính.
Ông Tâm là em trai của cựu đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến, người đã phải từ nhiệm từ giữa năm nay do bị phát giác là "không trung thực khi khai báo lý lịch".
Hai chị em bà Yến và ông Tâm được cho là có quan hệ thân cận với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từ những ngày ông còn công tác ở TP HCM."(hết trích)
Có phải Tư Sang, Ba Dũng đánh nhau?  Có lợi gì cho đất nước hay không, khi 2 nhóm lợi ích này kình nhau?
Cũng cần ghi nhận rằng chuyện tham nhũng hàng chục triệu đôla là bình thường tại Việt Nam, không chỉ từ bây giờ mà là từ nhiều năm trứớc.
Nhà báo Minh Diện vừa đăng bài trên blog Bùi Văn Bổng, tựa đề là "Sự Trả Giá Của Một Lần Nói Thật!" trong đó cho biết:
"Chuyện trớ trêu này xảy ra đã 14 năm, vào kỳ này năm 1998, tôi  nhận được tài liệu Trần Tuấn Tài cùng một số người người ở  Ngân hàng Việt Hoa cấu kết với Phùng Ngọc Lợi  ở Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Long An  tham nhũng  hàng trăm tỷ đồng và gần 90 triệu USD..."
Khi điều tra tin trên, nhà báo Minh Diện mới rủ Đại tá Đặng Thọ Truật, phóng viên  báo Quân đội nhân dân đi cùng cho dễ qua các cửa. Vậy mà liên tục bị từ chối. Và rồi một cú phone bí ẩn gọi cho các nhà báo này, bảo phải dẹp vụ điều tra. Người gọi cú phone đó là "ông Tư Khương, nguyên Giám đốc Công an thành phố HCM, hiện đang làm việc ở Ủy ban an ninh của Quốc hội."
Chưa hết, sau đó Phó ban Tư tưởng - VH Trung ương Đào Duy Quát buộc Tổng biên tập Dương Kỳ Anh ra lệnh cho nhà báo Minh Diện viết bản kiểm điểm về tội "quấy rối ngân hàng Việt Hoa". Và sau đó là bị "treo bút."
Trần Khải
by Lý Tưởng Người Việt


ĐỪNG    nghe thành tích khoe khoang
NÊN       nhìn cho kỹ sẽ bàng hoàng ngay
NGHE     loa ra rả hàng ngày
NHỮNG  điều gian dối đặt bày lưu manh
          mà cộng sản phát thanh
CỘNG     gian manh đã rành rành từ lâu
SẢN        nô cướp đất làm giầu
NÓI        là quy hoạch bán thầu chia nhau



         đầy một lũ theo tàu
HÃY       nhìn chúng sắm nhà lầu xe hơi
NHÌN     cho thật kỹ khắp nơi!
NHỮNG  gì chúng cướp khơi khơi của người
GÌ          đâu đảng cướp ăn chơi
CỘNG    nô bán nước hại đời dân đen
NÔ         tỳ xử sự cực hèn
LÀM       tôi Tầu cộng mặt đen cúi đầu



THÌ       giờ Dân Việt hô câu
SẼ         cùng đứng dậy ngửng đầu cất cao
THẤY    ngay sức mạnh đồng bào
ĐƯỢC   rồi ta bước hô hào "Tự Do"
SỰ         thật "Dân Chủ" hát to
THẬT    thì chẳng sợ, gian lo tìm đường 



CỦA      mình giữ lấy "Quê Hương"
CHÚNG ta đuổi lũ ma vương chạy dài
GIAN    tham bán biển cho ai
ÁC        độc vơ vét tiền tài của dân
RA        gì cái đảng ngu đần
SAO      vàng cờ đỏ hại dân đủ rồi.



 Thanh Sơn
by Lý Tưởng Người Việt



Muôn tâu Thánh Thượng
thần là táo ta
nước nhà khổ sở
nên ở bên Tây
lưu lạc nơi đây
nhận việc nơi nầy
làm Táo Dân Chúa
của cả Năm Châu
được cử lên chầu
trình tâu Thánh Thượng
những gì xảy ra
ở trong năm qua
Thật là qúa cỡ
đầy cả tập sớ
nào là bắt bớ
cướp đất dân oan
ở dưới trần gian
lắm chuyện lầm than
về vội đăng đàn
chuyện tốt chuyện xấu
giờ thần xin tấu…

Đầu tiên chuyện nhà
ở trong năm qua
thật là xót xa
cướp đất xảy ra
gần ngày tết ta
tại huyện Tiên Lãng
nhân danh một đảng
tệ hơn du đãng
mang chó nghiệp vụ
đầy đủ súng ống
kéo vào một đống
có đại tá Ca
từ Hải phòng ra
mặt thớt gian tà
vây kín cả nhà
hai anh Vươn, Qúy
nhưng đâu dễ gì
để chúng ăn cướp
vừa đến cửa trước
đã bị quật ngược
vội nhảy xuống nước
Ca Ca chuồn trước
hớt ha hớt hãi
ăn đạn hoa cải
dậy cho một bài
dằn mặt độc tài
sáu đứa bị thương
vất vưởng khiêng về
ê chề mặt thớt
tăng quân nhiều đợt
quyết cướp cho được
tràn vào khắp chốn
chó dại cắn càn
chẳng bắt được ai
trong nhà đó cả
bẽ mặt tên Ca
mặt thớt ba hoa
viết thành sách trận
dạy các đồng chí
chúng nó đắc ý
cướp đi nhiều tỷ
đốt nhà đập phá
xuống đầm vét cá
chia ra ăn xài
một đám bất tài
chúng đã làm sai
ai ai cũng biết.

Tiếp đến Văn Giang
đất của dân làng
giá trị hơn vàng
văn hóa trong đại
tổ tiên để lại
bao là nhân ái
tình nghĩa xóm làng
rộn rang thắm thiết
hôm nay chúng biết
nên quyết cướp càn
bán cho bọn gian
tập đoàn Ecopark
ai cũng biết chắc
cái ả Thanh Phượng
là con thủ tướng
làm càn ngang bướng
chuyện đã tỏ tường
Văn Giang can trường
dân quyết không nhường
đoàn kết cản đường
không cho cướp đất
nhưng đảng gian tà
bọn chúng mang ra
quân đội quốc gia
đàn áp dân nhà
đạn thật nổ ra
tan cửa nát nhà
bầm dập tất cả
máu dân đổ ra
chan hòa xuống đất
tiếng than cao ngất
nghe thật xót xa
tội chúng gây ra
bao la trời đất
tan cửa nát nhà
nông dân kêu la.

Qua chuyện thứ ba
đó là Cồn Dầu
đã có từ lâu
bao đời sinh sống
bỗng nhiên chấn động
vang khắp gần xa
đó là đảng ma
gian tà ác độc
cướp phá gia tộc
tan cửa nát nhà
lan ra khắp chốn
giáo dân cùng khốn
chạy trốn lang thang
sang tận dất mỹ.

Vài chuyện đại ý
thần chỉ kể ra
cho Ngọc Hoàng biết
bao chuyệt kế tiếp
kinh khiếp hơn nhiều
như chuyện tự thiêu
vì bị áp bức
dã man hết sức
cũa bọn công an
việt gian cộng sản
hơn cả du đãng
nhơ bẩn qúa đáng
vào một buổi sáng
trước cửa ủy ban
dã man hết sức
vì bị áp bức
qúa sức người dân
mẹ chị Phong Tần
hiến thân vì Nước
tự làm ngọn đuốc
cháy cho Quê Hương
sõi rõ tỏ tường
mặt phường cộng đảng
chỉ là một đám
hút máu dân lành
chính danh đảng cướp.

Giờ thần tiếp bước
tới chuyện đảng ma
cắt đất ông cha
dâng cho tàu cộng
nên bị dân chống
nói lên sự thật
tội chúng cao ngất
bán biển dâng đất
lẽ thật tỏ tường
nên lũ trung ương
một phường bán nước
chúng ăn lấy được
ngu nhược với tàu
bài học thuộc làu
hại dân lại mau
nên chúng thi nhau
một màu máu án
người ngay đâu ngán
chuyên bắt nhốt tù
của một lũ ngu
giết dân hại nước.

Những người yêu nước
Hiên ngang tiến bước
dù bước vào tù
cũng có là chi
như là cha Lý
như Nguyễn Chí Thiện
Cù Huy Hà Vũ
Bùi Thị Minh Hằng
Lê Thị Công Nhân
như Tạ phong Tần
như Nguyễn Văn Hải
như Nguyễn Văn Đài
Nhạc sỹ Việt Khang
Trần Vũ Anh Bình
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Nguyễn T. Thanh Nghiên
Thục Vy, Kim Tiến
Thùy Vi, Phương Uyên
mười bảy thanh niên
Công Giáo Tin Lành
thế giới vang danh
qúy Anh qúy Chị
lịch sử sẽ ghi
vững vàng bước đi
tức thì đảng sợ
phải giở luật rừng
bắt cóc mang đi
tưởng có tội gì
tội vì yêu nước
hiên ngang mạnh mẽ
mấy chục bạn trẻ
chúng đưa vô tù
đứng nghĩa đảng ngu.

Lại còn chuyện tiếp
nghe mà phát khiếp
kinh tế chuyên nghiệp
của tên thủ tướng
ù lỳ ngang bướng
mặt không biết ngượng
không thể tưởng tượng
hồi nhỏ vào bưng
vỗ ngực tự xưng
cử nhân luật rừng
ăn từng đống sắt
nào Vinasin
mấy tỷ mỹ kim
ông im ăn hết
công nhân lê lết
sắp Tết không tiền
ông bảo ưu tiên
cho người nghèo khổ
bây giờ nợ đổ
lên đầu dân oan
ông lại hân hoan
khoe khoang đại tài
tập đoàn Vinaline
lấy tiền dân xài
vung vít khoe tài
mua được Ụ nổi
thật là bỉ ổi
tập đoàn gian dối
thế gian vô đối
bây giờ hỡi ôi!
một đống sắt vụn
kinh tế tàn lụn
y tế thảm thương
học đường rách nát
tham nhũng đốn mạt
giao thông bạt mạng
công an rải ra
luật rừng khắp ngã
tha hồ kiếm chác
chia nhau canh gác
khắp ngã ăn tiền
trộm cướp như điên
nhà tù chật cứng
dân lành điêu đứng
với bọn luật rừng
chém giết dửng dưng
xưa chưa từng thấy
bị thương nằm đấy
để vậy đi qua
chúng ra hôi của
tình người tàn úa
ở khắp gần xa
thấy mà kinh hãi.

không sao chối cãi
cộng đảng vội họp
hai tuần ngoi ngóp
đến giờ phút chót
đảng phọt cả ra
gọi là chỉnh đốn
cáng chỉnh càng đốn
mặt thộn cả ra
đảng trưởng xanh da
tha đồng chí ếch (X).

Giờ thần tấu qua
Tôn giáo nước nhà
lắm việc xảy ra
khắp cả gần xa
ở trong năm qua      
đầu tiên cha Bình
ở xứ Gò Cáo
trách nhiệm rất cao
dựng nhà giúp trẻ
đang sống vui vẻ
công an đến đe
các trẻ mồ côi
thật qúa sức tồi
xong rồi đánh đập
Linh Mục bầm dập
bất tỉnh hôn mê
tồi tệ hết sức
việc làm thất đức
bạo lực rừng xanh
chúng phá tan tành
căn nhà mồ côi
phá tan cái nôi
từ thiện bái ái.

Việc đó chưa thôi
lại tồi việc khác
tiếp nối diễn ra
Linh mục Quang Hoa
Đi giúp người ta
để mà dâng lễ
an táng xong về
công an liền thuê
côn đồ đuổi giết
may mà thoát chết
bầm hết khắp người
trung ương ngồi cười
như lũ đười ươi
lòng người dạ thú.

 hạt Phủ Qùy
Giáo điểm Qùy Châu
Qúy cha dâng lễ
công an vô kể
cùng với côn đồ
tiến vô đánh phá
ném đá tả tơi
máu dân chảy rơi
xuống đầy măt đất.

Tiếp tới Con Cuông
như một tiếng chuông
vang khắp gần xa
khoe mặt đảng ma
Gian tà rõ rệt
một tuồng y hệt
đàn áp tôn giáo
những ai theo đạo
lục lạo kiểm tra
khi cha dâng lễ
thì khắp bốn bề
công an quân đội
đầu đội nón cối
phá rối tấn công
xông vào nhà nguyện
gây chuyện đánh người
máu chảy thịt rơi
giáo dân tả tơi
linh mục máu chảy
bàn ghế lật nhào
tượng Chúa hư hao
tượng Mẹ tan nát
vô cùng tàn ác
rải rác khắp nơi
chắc Trời đã thấu.

Thêm một chuyện xấu
lại vừa xảy ra
của lũ gian tà
đang là đập phá
Tu Viện Camelô
một lũ côn đồ
mặt không biết xấu
của lũ đầu gấu
gây chuyện xấu xa.

Rồi chuyện phá nhà
Nguyện của Mang Yang
ở huyện Dăk Pnan
những người bệnh phong
tan hoang tất cả
công an bắt phá
Thánh Giá. Tháp chuông
Nhà Tạm Mình Thánh.

Chúng còn giở mánh
Phái đoàn Tòa Thánh
Thu hồi Visa
Không cho điều tra
để mà phong thánh
cho Đức Hồng Y
Văn Thuận chỉ vì
Ngài làm chuyện tốt
cho nên chúng hốt
Ngài đưa vô tù
mười ba năm rưỡi
Ngài không tức tưởi
mà vẫn vui tuơi
nét cười luôn thắm
nên chúng ma mãnh
cản chuyện phong thánh
để tránh lo âu.

Cách đây chưa lâu
một sự cao qúy
cho phụ nữ Việt
thế giới nhiệt liệt
trao giải nhân quyền
cho Phạm Thanh Nghiên
cô Huỳnh Thuc Vy
và Tạ phong Tần
ai dè lũ đần
vô thần đau điếng
nên chúng trả miếng
quyết không cho đi
để mà lãnh giải
còn phải ở tù
mặc dù vô tội.

Giờ thần xin tâu
chuyện đỡ nhức đầu
Giám Mục Á Châu
khoảng hai trăm vị
Đại Hội thứ mười
tại nơi giáo phận
Xuân Lộc mở ra
năm ngày thông qua
thật là tươi tốt
huy hoàng khai trương
tưng bừng bế mạc
truyền thông dõng dạc
loan đi khắp chốn.

Thêm chuyện từ tốn
ở chốn La vang
vô vàn linh thiêng
viên đá đầu tiên
đã được đặt móng
hy vọng mau chóng
được hoàn thành xong
người người trông mong
một đại thánh đường
Trinh Vương Thánh Mẫu
ghi dấu La Vang
đẹp đẽ khang trang
mang tầm quốc tế
Tổng Giáo Phận Huế
Đức Tổng Như Thể
vì tuổi đã già
xin Đức Thánh Cha
chấp nhận cho ngài
được về hưu trí
Giáo Hoàng đồng ý
Ngài ký bổ nhiệm
Giám Mục phụ tá
P.X. Đức Cha
Ngài Lê Văn Hồng
lên thay Đức Tổng.

Giờ thần tấu sang
chuyện năm hồng phúc
Hội đồng Giám Mục
Việt Nam khai mạc
sống năm Đức Tin
giữ gìn truyền thống
thăng hoa cuộc sống
nguyện xuống ơn Cha
đổi mới thăng hoa
đạo Chúa nước nhà
lan ra ngoại quốc.

Thần xin vào cuộc
về chuyện Á Châu
Quậy nhất quân Tầu
Thế giới phát rầu
nhức đầu đau bụng
bởi ai sử dụng
đồ ăn thức uống
cũng đều mau xuống
dưới huyệt mà nằm
chất độc quanh năm
ăn nhằm chết ngắc
độc từ phương bắc
tràn sang phương nam
làm sao biết đàng
để mà tránh né
chúng nhiều mánh khóe
ngắm nghé biển đông
tàu lạ cứ tông
biển đông dậy sóng
ngang ngược lật lọng
lên giọng đàn anh
hù dọa quyết dành
lưỡi bò vẽ quanh
ô danh hết sức
đòi cả khu vực
thế giới ấm ức
dân mình tổ chức
một mực xuống đường
ai ngờ trung ương
chúng nó một phường
phục vụ bắc phương
chặn đường bắt bớ
chúng làm đầy tớ
cho giặc bắc phương
xuất sắc tỏ tường
cúi đầu bán nước
chúng ký hiệp ước
mười sáu chữ vàng
rồi thêm bốn tốt
bọn cộng trấn lột
dân Việt khổ sở.

Miến Điện bây giờ
bất ngờ thay đổi
độc tài múa rối
mấy mươi năm tối
nghèo khổ khắp nơi
sắp sửa tiêu đời
vào tay Trung Quốc
may nhờ bó đuốc
Aung San Suu Kyi
can trường bước đi
mấy mươi năm liền
làm chúng đảo điên
Nên đành thay đổi
Tổng thống Myanmar
Thein Sein quyết định
cùng bà Aung San
bắt tay thay đổi
mong làn gió mới
thổi tới Việt Nam
hết quân tham tàn
hán gian trong xứ.

Thái Lan có nữ
Thủ tướng đầu tiên
Nhìn khá dịu hiền
Tên là Yingluck
Shinawatra
cầm quyền đất nước.

Nam hàn bắt chước
cuộc đua lấy được
như ngựa về ngược
bà Park Geun-hye
phụ nữ đầu tiên
lên làm tổng thống
Hàn Quốc gà trống
hết gáy khiêm nhu
trên nền dân chủ
nhân dân no đủ
sung túc sa hoa.

Nhìn qua Bắc hàn
đói rét lầm than
bởi lũ tham quan
cộng sản ngu dốt
tên Kim Jong-il
vừa chết tức thì
thằng con tên Ủn
được đủn lên ngôi
cha truyền con nối
chẳng đổi thay gì
bao giờ nó đi
Bắc Hàn hết khổ.

Đàn anh Trung Hoa
Cẩm Đào đi ra
Cận Bình đi vào
chẳng biết tên nào
thay Mao đổi Mác
để dân kiếm chác
được chút tự do
hạnh phúc ấm no
toàn trò lừa đảo
như Ôn Gia Bảo
quyết tâm cướp đảo
Hoàng,Trường Sa ta.

Bây giờ tới Nga
Putin cáo già
thật là lì lợm
khá là dị hợm
mặt mo phát gớm
quyết chớm cho được
sách lược tổng thống
dù bao người chống
cứ ngồi một đống
chiễm chệ trên ngôi
riết rồi cũng thôi
ghế ngồi cái đã
vì tiền đã trả
giá đã ngả xong
ai mà chống ông
ông tống vào tù
thế là bù cả

Syrie tơi tả
chiến tranh tàn phá
thật qúa hãi kinh
súng đạn bạc tình
trăm ngàn người chết
dân lành lê lết
hai năm chưa hết
Basa Al-Assad
bạo chúa gian tà
quyết không nhả ra
có ngày ra ma
như là bạo chúa
gương Gadafy
rồi sẽ ra đi
chui vào ống cống
biết sống làm sao.

Giờ thần chuyển vào
chuyện của Do Thái
cùng Palestin
hai bên tưởng im
ai dè súng nổ
máu đổ thịt rơi
nhiều khu tả tơi
rối bời tranh cãi
Liên Hiệp Quốc phải
đứng ra giải hòa
Ngoại Trưởng Cờ Hoa
qua giàn hòa mãi
tái tạo hòa bình
hy vọng bình minh
mau mau ló dạng.

Tôi nghiệp Tây Tạng
quân tàu qúa đáng
đểu cáng vô song
cướp Tây Tạng xong
chẹt hết đường đi
còn gì để sống
người chống khắp nơi
đuốc sáng rực trời
trăm người tự thiêu
rất nhiều người chết
thế giới quy kết
bởi hết tự do
làm cho nông nỗi.

Bây giờ thần đổi
sang xứ Cờ Hoa
đau lòng xảy ra
buổi sáng chưa xa
Adam Lanza
cầm súng bắn ra
trường Sandy Hook
Connecticut
trẻ em tiểu học
chết chóc kinh khiếp
liên tiếp nổ ra
giết ba cô giáo
hai chục học xinh
bắn luôn mẹ mình
và ba người nữa
thế giới kinh chưa
súng đạn có thừa
thần kinh nên hắn
tự bắn mình luôn
nước Mỹ đau buồn
với nguồn súng đạn
dày dạn diễn ra.

Bây giờ tấu qua
cái chuyện bầu cử
tha hồ dân thử
tranh cử diễn ra
diễn giả xông pha
để mà diễn thuyết
nhất quyết tranh đua
ngôi vua nước Mỹ
dân soi xét kỹ
tự do chọn lựa
lá phiếu bỏ ra
Ứng Cử Viên ta
bầu ra Tổng Thống
nước Mỹ thông qua
Ông Obama
lại là Tổng Thống
quyết chống quân tầu.

Thêm một chuyện rầu
cơn bão Sandy
quật vào New York
Nữ Thần tắt đuốc
nước ngập tràn lan
phố xá toang hoang
tối tăm không điện
mấy mươi người chết
bao nhà tan nát.

Giờ tới chuyện Pháp
chẳng khác bao nhiêu
Tông Tông lắm chiêu
ông Sakorzy
đã phải ra đi
bởi vì thất cử
dân cử bất ngờ
ông Hollande
lại được lắm phiếu
nghĩ thấy hơi tiếu
đúng là kiểu tây
thần không hiểu thấu.

Giờ thần xin tấu
vài chuyện Châu Âu
mấy nước phát rầu
âu sầu khủng hoảng
tài chánh nổ ra
tưởng đã vỡ nhà
nhưng may có bà
Merke thủ tướng
giữ vững chủ trương
con đường đã chọn
quyết định nhanh gọn
thuyết phục Âu Châu
mưu cầu thống nhất
mảnh đất yêu thương
nhất quyết can trường
thoát khỏi tai ương
con đường đi tới
ngoạn mục tuyệt vời
khắp nơi kiêng nể.

Bây giờ thần kể
chuyện Đức Thánh Cha
Giám mục Rôma
ở trong năm qua
Ngài vẫn thăng hoa
đi qua nhiều nơi
tuyệt vời hết sức
bao nhiêu tin tức
khắp cả gần xa
đều ca tụng ngài
với tài thông minh.

Đại hội gia đình
như ánh bình minh
cho toàn thế giới
ở tại Milan
Việt Nam duyên dáng
có bé Cát Tiên
hỏi Đức Thánh Cha
ngài rất thiết tha
trả lời vui vẻ
chuyện ngài khi bé
của gia đình ngài.

Đại Hội họp Thượng
Hội Đồng Giám Mục
trên toàn thế giới
ở tại Rô ma
chính Đức Thánh Cha
đứng ra chủ sự.

Năm qua chính ngài
mở năm Đức Tin
cho toàn thế giới
vững bước đi tới
ngài vẫn tiến thăng
chẳng ngại khó khăn
thăm Mexicô
dân chúng hoan hô
Giáo Hoàng hết ga
rồi thăm Cu Ba
báo chí ngợi ca
tuyệt vời chủ chăn.
Ngài tới Li Băng
dù tuổi tám lăm
vẫn thăm tín hữu
vết thương xoa dịu
ngài chịu gian lao
dù tuổi đã cao
vẫn vào trang Twitter
mở mấy hộp thơ
giao thiệp qua chat
chúc lành qua Net
trang ngài đông nghẹt
cả triệu người thăm
tiếng tăm lừng lấy
cô bác xem đấy
để mà theo gương
chớ có xem thường
cái In tờ nét.

Về các Trang Mạng
năm nay xết hạng
Công Giáo Việt nam
mười trang Top Ten
có nhiều người xem
Viet-ca-tho-lic
đứng hàng thứ nhất
Mạng Lưới Cầu Nguyện
thì đứng thứ hai
rồi xuống lai rai
tới vài trăm nữa
nối mạng toàn cầu
chuyện bên tây tầu
chỉ cần nhấn nút
một chút ra ngay
chuyện này chẳng lâu.

Giờ đến Âu Châu
người Việt công giáo
tạo được tiếng vang
kết qủa rõ ràng
khang trang tờ báo
Dân Chúa Âu Châu
ba mươi năm mừng
biết bao tin tức
cả đạo lẫn đời
thật là tuyệt vời
gieo lời nhân đức
hết sức vị tha
thánh lễ dâng Cha
tạ ơn diễn ra
vừa là mừng Tết
ai cũng vui hết
người đến hơn ngàn
như nến tỏa ra
văn nghệ hòa ca
tạ ơn Thiên Chúa
tình Ngài bao la
thật là vĩ đại.

Thêm chuyện thứ hai
Đại Hội Âu Châu
vào ngày hiền mẫu
linh địa mộng mơ
Đức Mẹ Banneux
đông không thể ngờ
bên dòng suối mát
cất cao tiếng hát
khoảng sáu ngàn người
một ngày vui tươi
Mẹ cười tươi thắm
đoàn con qùy ngắm
tình Mẹ bao la
đậm đà diễn ra
tháng hoa đẹp ý.

Còn chuyện thứ ba
đại hội diễn ra
ba ngày bên Đức
nô nức hồng ân
đại lễ Thánh Thần
khắp nẻo xa gần
lãnh nhận hồng ân
Lòng Chúa Thương Xót
bao nhiêu trái ngọt
được Chúa thưởng ban
già trẻ hân hoan
sắp hàng lãnh nhận
Bí Tích Hòa Giải
các Cha qúa tải
vì phải ngồi tòa
nhờ sự tài hoa
của cha thuyết trình
Francis Ngọc Thỉnh
chinh phục mọi người
nhờ tài vui tươi
dẫn giải sâu sắc
bắc một nhịp cầu
lần thứ ba hai
Đại Hội Công Giáo
Aschaffenburg.

Thần xin một tý
tấu chuyện bên Mỹ
Đại Hội Thánh Mẫu
tại Dòng Đồng Công
mới thật là đông
thần đếm không xuể
người nhiều vô kể
ở khắp mọi nơi
tìm về tham dự
người người nô nức
canh thức đêm thâu
trước cửa đèn chầu
liên lỉ khẩn cầu.

Có nước nhiều dầu
Venezuela
ở bên Nam Mỹ
tổng thống ầm ĩ
chống mỹ theo nga
Hugo Chavez
ba hoa chống đạo
chỉ trích lung tung
bỗng nhiên bị ung
trở về kêu khóc
tay cầm trành hạt
xin Chúa thứ tha
chuyện này diễn ra
giữa nhà thờ lớn
khi bệnh mới tởn
chạy đến kêu cầu
xin Chúa cầu bầu.

Vài chuyện bên tầu
thần tâu cú chót
để thần còn vọt
về nhà ăn Tết
cứ hệt như đùa
thần kể công tâm
cha Mã Đạt Khâm
vừa phong Giám Mục
xong liền bị bắt
vì ngài thẳng thắn
từ giã quốc doanh
mấy anh tầu cộng
tai rộng ra nghe
nhưng đâu có dè
ngài lại cứng rắn
nên chúng mau mắn
bắt ngài đem đi
biệt giam chỉ vì
ngài nói sự thật
ở giữa thiên thanh.

Công an vây quanh
Ông Trần Quang Thành
mười tên mắt sáng
ngáng anh mắt mù
dập trù đàn áp
canh gác ngày đêm
anh mù rút êm
vượt tường trốn thoát
qua bao trạm gác
mà không phát giác
nghe cứ như đùa
tàu cộng te tua
vào hùa lên án
tán tận lương tâm
cuối cùng âm thầm
đành tâm chấp nhận
để anh sang tận
Hoa Kỳ đất Mỹ
ầm ĩ thế giới
trận cười tả tơi
ý trời muốn thế.

Chút chuyện bên Úc
dân Việt đông đúc
những rất đồng lòng
với Đức Cha Long
một lòng đi tới
nói bởi sự thật
bật lên sức mạnh
quyết không tránh né
mạnh mẽ lên án
những chuyện bất công
bởi sự độc tài
quản cai đất nước
dân Việt mong ước
có được tự do
dân chủ nhân quyền
bình yên sinh sống.


Muôn tâu thánh thượng
những chuyện trong năm
thần đã tâu xong
dân Việt cầu mong
ở trong năm mới
Tự Do tràn tới
đất nước Việt Nam
hết lũ tham tàn
hại dân bán nước
độc tài bạo ngược
phải bước chân đi
xin Ngài thực thi
những gì dân ước.

Năm Thìn ra đi
Năm tỵ tiến vào
thần xin bái chào
ngôi cao Thánh Thượng
năm mới thịnh vượng
đem đến muôn nhà
người già em bé
sức khỏe an khang
bước sang năm mới
làm ăn tần tới
xuân về phơi phới
đổi mới dương gian
hết cảnh lầm than
kính chúc vạn an
Ngọc hoàng Thượng Đế

Thánh Thượng vạn tuế
vạn tuế, vạn vạn tuế.

Thanh Sơn