Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012 by Lý Tưởng Người Việt
BẢN LÊN TIẾNG CHUNG
Về những sai phạm của nhật báo Người Việt liên quan đến lập trường Quốc Gia.
Kính gửi:

- Đồng hương người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại
- Các Cộng Đồng, Các Hội đoàn Quân Cán Chính VNCH
- Các Đảng phái, Tổ chức đấu tranh người Việt Quốc gia hải ngoại
- Các cơ quan truyền thông, báo chí ngưòi Việt Quốc Gia hải ngoại
Đồng kính gởi:
- Hội Đồng Quản Trị và Ban Biên tập Nhật Báo Người Việt
- Đồng bào và các tổ chức đấu tranh quốc nội.

Trích yếu: V/v Phản ứng và những đòi hỏi của tập thể người Việt QG tỵ nạn cộng sản tại Nam Cali về những sai phạm của nhật báo Người Việt liên quan đến lập trường Quốc Gia.

Kính thưa quý vị,

Bản Lên Tiếng Chung này được thực hiện và gửi đến toàn thể quý vị nhằm đưa ra những đòi hỏi thích đáng và những biện pháp cần thiết đối với những hành động sai phạm liên tục của Nhật Báo Người Việt đi ngược lại với lập trường chính trị chống chế độ bạo tàn cộng sản Việt Nam của mọi giới đồng bào quốc nội và đồng hương người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại.

Công ty và Nhật Báo Người Việt, hình thành và lớn mạnh từ cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản từ hơn ba thập niên qua, nhưng trong hơn mười năm gần đây đã liên tiếp gây ra những sai phạm nặng nề như sau:

1-Thập niên 80, Đài truyền hình Người Việt đã cho phát hình lá cờ máu của cộng sản Việt Nam. Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản đã phẫn nộ lên án và biểu tình phản đối. Ông Lương Văn Tỷ, Giám đốc Chương trình Truyền Hình Người Việt đã bị sa thải vĩnh viễn và sau đó không lâu, Đài Truyền hình Người Việt cũng ngưng hoạt động.

2-Năm 1998, Chủ nhiệm Nhật Báo Người Việt, Ô. Đỗ Ngọc Yến, đã đi họp với Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ Tướng cộng sản VN và Nguyễn Xuân Phong, Tổng Lãnh Sự Việt Cộng tại Hoa Kỳ. Bức hình này do Ô. Lê Quý Biên tung ra đã gây phẫn nộ mãnh liệt trong mọi giới đồng hương đưa đến cuộc biểu tình từ 26/01/2008 kéo dài cho đến nay. Ít lâu sau khi tấm hình được phổ biến, Ô. Lê Quý Biên "bị tai nạn" xe cộ và chết tại Hà Nội, Bắc Việt Nam.

3-Năm 2003, Chủ nhiệm Nhật Báo Người Việt đã nhận lời đi gặp Nguyễn Đình Bin, lãnh đạo của Ủy Ban về Người Việt Nam ở Nước Ngoài (2000-2003). Tin này cũng do Nguyễn Đình Bin phổ biến sau Hội Nghị Người Việt Nam ở Nước Ngoài lần thứ nhất vào ngày 21/11/2009 tại Hà Nội. Hiện nay Cộng đồng người Việt tỵ nạn khắp nơi vẫn còn rất xôn xao về tin tức này.

4-Trong Giai Phẩm Xuân 2006, Nhật Báo Người Việt cho đăng bài thơ của nhà Tử Vi Nhân Quang ca ngợi các lãnh tụ cộng sản Việt Nam. Cộng đồng đã phản đối mạnh mẽ, khiến số báo Xuân phải bị thu hồi.

5-Trong Giai phẩm Xuân 2008, Nhật Báo Người Việt đã đăng bức hình của Huỳnh Thụy Châu xúc phạm nặng nề lá cờ vàng 3 sọc đỏ, quốc kỳ linh thiêng của Việt Nam, bị vẽ trong chậu rửa chân. Đồng bào khắp nơi đã phản đối mãnh liệt; Chủ bút Vũ Ánh và TTK Vũ Quý Hạo Nhiên đã bị cho nghỉ việc nhưng sau đó Hội Đồng Quản Trị Nhật Báo Người Việt lại mời Vũ Quý Hạo Nhiên trở lại trong chức vụ Phụ tá Chủ Bút vào tháng 05/2009. Đồng hương khắp nơi đã lên án, và tại Little Sàigòn, đồng hương liên tục biểu tình phản đối trước Tòa Soạn Nhật Báo Người Việt từ ngày 26 tháng 01/2008 cho đến nay.

6-Đúng ngày sinh nhật của tội đồ Hồ Chí Minh, Nhật Báo Người Việt cho đăng hình mầu tên tội đồ đứng tưới cây vú sữa kèm theo bài viết "Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác". Một tuần sau đó, Nhật Báo Người Việt cho đăng tiếp một bài về Hồ Chí Minh với tựa đề "Con vẫn noi gương Bác". Đồng hương khắp nơi kêu gọi tẩy chay Nhật Báo Người Việt, và đồng hương tại Little Sàigòn vẫn kiên trì biểu tình phản đối Nhật Báo Người Việt mặc dù bị Nhật Báo Người Việt thưa kiện.

7-Trong năm 2011, Nhật Báo Người Việt đã tiếp tay cho bọn Việt gian tay sai khi đăng liên tiếp nhiều loạt bài liên quan đến bọn Việt gian đâm đơn kiện và đã thắng kiện các tổ chức và nhân sĩ đấu tranh chống Cộng ở các địa phương khác… hầu đe dọa và làm nhụt chí khí đấu tranh của những người chống Cộng. Tuy nhiên, tại Little Sàigòn, 33 bị đơn đại diện cho các Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Los Angeles, Pomona, San Diego và các Hội đoàn cựu quân nhân, Tổ chức đấu tranh, Nhân sĩ Nam Cali vẫn hiên ngang chống lại vụ án của tay sai Việt gian Nguyễn Phương Hùng tại Tòa Thượng Thẩm Santa Ana. Đến nay, Ls Nguyễn Xuân Nghĩa đại diện cho 30 bị đơn đã đạt được những thắng lợi vẻ vang trước các phiên xử của tòa án. Qua đó tội ác của Đảng cộng sản Việt Nam và Nghị Quyết 36 đã bị vạch trần, đồng thời Chính Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc được nêu cao sáng ngời với sự đóng góp của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản suốt 37 năm qua, trong khi đó Nhật Báo Người Việt lại không hề loan báo về tin tức này.

8-Ký giả Đỗ Dũng của Nhật Báo Người Việt đã xuyên tạc về cuộc biểu tình của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali và các hội đoàn đấu tranh chống Việt gian tay sai trên Đại lộ Bolsa. Cũng trên bài báo này, Đỗ Dũng đã bóp méo về số người biểu tình và lại còn xách mé, đánh đồng hàng trăm thành viên của các hội đoàn, tổ chức và đồng hương trong cộng đồng với vài tên Việt gian ủng hộ Việt Weekly có mặt lúc đó ở hai bên Đại lộ Bolsa. Đỗ Dũng viết: "Hai nhóm biểu tình chửi qua chửi lại, chống nhau trên Phố Bolsa…". Đại diện các hội đoàn, tổ chức đấu tranh đã yêu cầu Ký giả Đỗ Dũng đính chính và Ban Biên Tập Nhật Báo Người Việt có lời xin lỗi chính thức nhưng mọi yêu cầu đã không được đáp ứng.

9-Nhật Báo Người Việt, dùng danh nghĩa "Bài Cậy Đăng có trả tiền", đã cho đăng trang trọng và liên tiếp nhiều ngày bài của Lm Nguyễn Ngọc Chuẩn, Giám đốc Đài VBS, nhằm mạ lỵ, phỉ báng và hạ uy tín các đảng phái và tổ chức đấu tranh vì họ đã họp báo tố cáo Đài VBS nầy phổ biến sinh hoạt của cộng sản VN và chuyển lời kêu gọi du lịch về Việt Nam. Các tổ chức đấu tranh trên yêu cầu Nhật Báo Người Việt cho đăng bài phản biện đối với bài viết của Lm Nguyễn Ngọc Chuẩn thì không được đáp ứng.

10- Đặc biệt gần đây nhất, Nhật Báo Người Việt đã chọn đăng "Thư độc giả Sơn Hào" trong trang Diễn đàn Độc giả số ra ngày 8-7-2012 mang nội dung nhục mạ người lính VNCH, chính thể VNCH và những tù nhân chính trị là "làm tay sai cho đế quốc Mỹ, có nợ máu với nhân dân...". Lá thư độc giả này đã gây bất bình, chấn động dư luận đồng hương hải ngoại, và gây phẫn uất cho giới cựu quân nhân và tù nhân chính trị VNCH; qua bài viết xuyên tạc xấc láo của Sơn Hào, Nhật Báo Người Việt đã công khai tiếp tay cho Việt Cộng phỉ báng quân dân cán chính VNCH và những người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản, nhất là đối với những cựu tù nhân chính trị, tạo diễn đàn cho đặc công Việt Cộng và tay sai tuyên truyền cho chế độ Việt Cộng, tạo điều kiện thuận lợi cho bạo quyền cộng sản Việt Nam nối dài cánh tay khuấy rối tinh thần và cuộc sống an bình của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản. Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH, CĐNVQG Nam Cali đã có Thư Phản Kháng; đồng hương khắp nơi trên các diễn đàn đã lên tiếng phản đối và bầy tỏ thái độ phẫn nộ đối với những hành vi phản bội cộng đồng tỵ nạn cộng sản của Nhật Báo Người Việt.

11- Tiếp đến, ngày Thứ Hai 09 tháng 07/2012, Nhật Báo Người Việt lại đăng thêm trên Diễn Đàn 2 Thư của cùng "một" độc giả "Dich Tran" với nội dung không những phỉ báng chính thể VNCH, chửi "Giặc Mỹ" thậm tệ mà còn "mạ lỵ linh mục Công giáo Việt Nam được Tây huấn luyện làm gián điệp cho CIA".

Ngày Thứ Ba 10 tháng 07/2012, qua "Lời Tòa Soạn" trong Trang Diễn Đàn, Chủ bút Nhật Báo Người Việt vẫn ngoan cố tìm cách bào chữa có tính toán cho "Thư Độc Giả Sơn Hào" khi biện minh rằng "Trang Diễn Đàn là nơi trình bày những cách nhìn đối nghịch"; rằng "Thư Độc Giả Sơn Hào" được chọn đăng ngày 8 tháng 07/2012 vì bàn về bài viết của Ô. Nguyễn Gia Kiểng "Vết thương ngày 30 tháng Tư" cũng đã được đăng trên Trang Diễn Đàn Nhật Báo Người Việt ngày 17/04/2012.

Chủ bút Nhật Báo Người Việt cũng dựa vào lý do "…tất cả bài viết, ý kiến đều là quan điểm riêng của từng tác giả" và nghĩ rằng lập luận này sẽ giúp Nhật Báo Người Việt tránh khỏi búa rìu dư luận. Trong Thư Phản Đối của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Ls Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ tịch Hội Đồng Đại Diện, đã bẻ gãy lý luận này khi "…cực lực phản đối Nhật Báo Người Việt đã đi ngược lại thiên chức của truyền thông là thông tin trung thực cũng như đã không hoàn thành trách nhiệm kiểm soát kỹ lưỡng các bài vở, thông tin, tin tức…để cho đăng loại "Thư Độc Giả Sơn Hào" trên Nhật Báo Người Việt, qua đó, đã tiếp tay cho bạo quyền cộng sản Việt Nam xâm nhập, phá hoại và gây bất an trong cộng đồng."

12- Trong buổi gặp gỡ cộng đồng vào ngày Thứ Sáu 13 tháng 7/2012 tại phòng họp nhật báo Người việt, BTC đã không hành động để ngăn cản sự có mặt của nhóm Việt Weekly và Nguyễn Phuong Hùng, là những người đã công khai hợp tác với bạo quyền cộng sản Việt nam. Sự có mặt của họ gây phẫn nộ cho những người tham dự, làm hỏng đi mục đích của buổi họp và cũng gây xáo trộn trong cộng đồng. Trong khi đó, có Bản Lên Tiếng Chung được phổ biến từ tháng 3/ 2011 đã kêu gọi mọi người tẩy chay sự xuất hiện của những tên tay sai này đang tìm cách len lỏi vào các sinh hoạt của cộng đồng hầu tìm cách phá hoại, phá nát sự an vui của cộng đồng Người Việt tỵ nạn tại đây.

13- Không đồng ý với lối bào chữa của nhật báo Người Việt trong nội dung "Lời Tòa Soạn" đăng trong mục Diễn Đàn số ra ngày 10 tháng 7/2012, cũng như chưa hài lòng với "Thư Xin Lỗi" của Chủ Nhiệm Phan Huy Đạt đăng trên số báo phát hành ngày Thứ Năm 12 tháng 7/2012.

Lý do tại sao người Việt khắp nơi lại phẫn nộ về "Thư Độc Giả Sơn Hào" được chọn đăng trên nhật báo Người Việt số ra ngày 8 tháng 7/2012?

Vì:

Sự thật về ngày 30 tháng 04/1975, đã bị xuyên tạc trắng trợn và thô bỉ qua "Thư Độc Giả Sơn Hào" và lại "được" Nhật Báo Người Việt chọn đăng trên Dìễn Đàn Người Việt trong khi toàn dân đang cần tập trung tâm, trí, tài lực... để lật đổ chế độ bạo quyền Cộng sản bán nước, bán dân.

Sự thật là từ năm 1930, Hồ Chí Minh là một tội đồ của Dân Tộc đã ngu xuẩn, cam tâm làm nô lệ cho đế quốc cộng sản khi mang chủ thuyết Mác Lê vào Việt Nam. Chủ thuyết này đã chủ trương phá tan di sản văn hóa Nhân Bản tiền nhân đã dầy công gầy dựng và trao truyền lại cho con cháu.

Sự thật là Đảng Cộng Sản Việt Nam đã cướp công kháng chiến chống Pháp của toàn dân Việt Nam qua sự chỉ đạo, huấn luyện của cộng sản Liên Sô và cộng sản Trung Quốc.

Sự thật là sau khi nắm quyền ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1954, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã gieo bao tang tóc cho đồng bào, giết chết hàng trăm ngàn người dân vô tội, kể cả những đảng viên cộng sản, qua các chiến dịch đấu tố ruộng đất, vụ án "Nhân Văn Giai Phẩm", các trại tù tập trung, mỗi khi tập đoàn Bộ Chính Trị Việt Cộng thay đổi chính sách và nhân sự.

Sự thật là sau ngày 30 tháng 04/1975, cả Đất Nước Việt Nam rơi vào bàn tay thống trị sắt máu của tập đoàn cộng sản Việt Nam khi họ đã thô bạo vi phạm Hiệp Định Paris 27/01/1973.

Sự thật là sau hơn 37 năm Đảng Cộng Sản Việt Nam thống trị đất nước thì mọi cơ cấu của chính quyền và dân quyền đều nằm trong tay của Đảng, bị xiết chặt bởi hệ thống công an và quân đội "Hèn với Giặc Tàu, Ác với Dân Ta".

Sự thật là chế độ nhà nước đương quyền không do dân bầu chọn mà là do Đảng Cộng Sản Việt Nam tự tung tự tác lựa chọn, chỉ định để trở thành những tay cường hào ác bá, tham ô nhũng lạm, vơ vét bóc lột dân lành.

Sự thật là sau 30/04/1975, biết bao đồng bào không chấp nhận chế độ cộng sản hà khắc, đã đành phải bỏ lại Cha già Mẹ yếu, lìa xa quê Cha đất Tổ, nơi chôn nhau cắt rốn, để liều chết vượt biên, vượt biển ra đi tìm đến bến bờ tự do khiến hơn nửa triệu người vùi sâu thân xác nơi Biển Đông; hàng chục ngàn người tử nạn nơi biên giới và biết bao quân dân cán chính QLVNCH, vô số tù nhân chính trị, đã bị Việt Cộng đầy ải, phải bỏ thây nơi rừng thiêng nước độc, chết tức tưởi vì đói khổ, lao lực triền miên hay bị bức tử vì những đòn thù tra tấn dã man của CSVN trong các trại tù suốt từ Nam chí Bắc. Hàng trăm ngàn người dân đã bị đày đọa trong các vùng được gọi là "Vùng Kinh Tế Mới".

Sự thật là hiện nay tại quốc nội, các tôn giáo, các chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, vẫn đang bị đàn áp thô bạo… dân lành vẫn đang bị cướp đất, cướp nhà… cán bộ tham ô, nhũng lạm và bất công xã hội tràn lan khắp nơi. Biết bao phụ nữ Việt đã phải bán thân làm nô lệ tình dục, làm "ô sin" đầy tớ cho các nước lân bang để kiếm tiền nuôi gia đình; biết bao học sinh sinh viên đã phải bán máu để lấy tiền ăn học. Thanh niên Việt đã phải bán sức lao động làm nô dịch cho các nước ngoại bang để kiếm sống.

Sự thật là Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đê đầu hèn nhát dâng đất, biển, đảo vào tay quan thầy bá quyền Trung Cộng; bạo quyền Việt Cộng còn đang tận diệt kinh tế Việt Nam đồng thời làm băng hoại nền tảng đạo đức của cả một dân tộc vốn đã có trên bốn ngàn năm văn hiến…

Từ những Sự Thật nêu trên cuộc chiến ý thức hệ giữa Dân Tộc VN và Đảng CSVN chưa hề kết thúc; cho dù cuộc chiến giữa Cộng Sản Việt Nam và thế giới tự do, đặc biệt là Hoa Kỳ đã sang trang từ 30/04/1975, thì ngược lại, cuộc chiến ý thức hệ ngày càng trở nên quyết liệt vì Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn còn khư khư duy trì Điều 4 hiến pháp để tiếp tục áp đặt thể chế cai trị độc tài và tàn ác trên dân tộc Việt Nam. Do đó, ngày 30 tháng Tư vẫn là ngày đau buồn nhất của quân dân miền Nam Việt Nam, vẫn là ngày Quốc Hận và ngày Đại Họa của Đất Nước và Dân tộc Việt Nam.

Dựa trên các yếu tố đã nêu, các Cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể quân đội & dân sự, các đảng phái, các tổ chức đấu tranh, nhân sĩ đồng ký tên trong Bản Lên Tiếng Chung này, yêu cầu Công Ty & Nhật Báo Người Việt thực hiện những điều khoản sau đây trong thời gian sớm nhất:

1- Bằng Văn thư chính thức, công ty Người Việt cần minh định cho mọi người biết rõ về lập trường chính trị hiện nay.

2- Bằng Văn Thư chính thức, công bố những biện pháp nghiêm trị đối với những người liên đới trách nhiệm , kể cả Chủ Nhiệm và Chủ Bút.

3- Bằng Văn Thư chính thức, sa thải vĩnh viễn Vũ Quý Hạo Nhiên và công bố sự thật về tác giả Sơn Hào

4- Bằng Văn thư chính thức, Hội đồng Quản Trị và Hội đồng Chủ biên Nhật Báo Người Việt cam kết với độc giả và đồng hương là sẽ dùng mọi biện pháp để không tái phạm những lỗi lầm tương tự trong tương lai. Đây là cơ hội cuối cùng cho Công Ty và Nhật Báo Người Việt chứng tỏ thực sự có thành tâm và đồng hành với đồng bào quốc nội, quốc ngoại trong công cuộc đấu tranh giành tự do, dân chủ và nhân quyền cho Dân tộc Việt Nam.

5- Chúng tôi đang chờ đợi thiện tâm thiện chí của Nhật báo Người Việt bằng những hành động cụ thể, trước khi đồng hương có những biện pháp thích nghi.
Trân trọng,

Tập thể Người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản
Little Saigon, ngày 20-07-2012

Đồng ký tên

CĐNVQG Nam Cali- LS Nguyễn Xuân Nghĩa
CĐNV Tỵ Nạn Hạt LA- Nguyễn Long- Nguyễn Văn Cừ - Trang Hớn Minh
CĐNV San Diego- Nguyễn Văn Lực
CĐNVQG/San Fernando Và Vùng Phụ Cận- Nguyễn Quang Cảnh
Hội Đồng Giám Sát CĐNVQG Nam Cali-Nguyễn Mạnh Chí- Lê Nguyễn Thiện Truyền- Nguyễn Tấn Dược
UBPH Đấu Tranh Chống CS Và Tay Sai- Phan Kỳ Nhơn
UBĐN Chống Tuyên Vận Cộng Sản- Trần Thanh Hiền
Tổng Hội Quân Cảnh- Trương Văn Cao
Tổng Hội Không Lực- Bùi Trí Dũng
Tổng Hội CSQG- Phan Tấn Ngưu
Tổng Hội Thủy Quân Lục Chiến - Phạm Cang
Tổng Hội Nha Kỹ Thuật-Đoàn Hữu Định
Tổng Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH - ĐT Trương Như Phùng
Tổng Hội Phát Triển Vỏ Thuật Thế Giới- Giáo sư Phạm Công Huyền
Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ- Trần Quang An
Tập Thể CS/TN/HK- Trần Vệ
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ- Phan Tấn Ngưu
Liên Hội CCS San Diego- Hoàng Văn Nhạn
Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH/San Fernando Và Vùng Phụ Cận- Nguyễn Quang Cảnh
Hội Quân Cảnh Nam Cali- Kiều Công Lang
Trưởng Nhóm Huynh Đệ Chi Binh- Nguyễn Văn Hiển
Hội Nữ Quân Nhân- Phạm Diệu Chi
Nha Tuyên Úy Tin Lành - MS David Huỳnh
Hội Võ Bị QG/ Nam Cali- Trần Vệ
Biệt Kích Dù 101- Phạm Đức Cường
Hội Ái Hữu Người Việt QG- GS Lê Tinh Thông
Hội Ái Hữu Liên Đoàn Người Nhái HQVNCH- Đỗ Hữu Sơn
Phong Trào Y/T Tự Do Tôn Giáo- Hòa Thượng Thích Nguyên Trí
Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương - BS Võ Thanh Thời - Huỳnh Kim
Phong Trào Y/T Tự Do DC Cho VN- LS Trần Sơn Hà- Trần Trọng An Sơn
BS Nguyễn Hy Vọng - Nhân Sĩ
Mặt Trận Dân Tộc Cứu Quốc- Phạm Trần Anh
Hội Đồng Giáo Dục Orange County - TS Phạm Kim Long
Phong Trào Giáo Dân TNHK- Cao Viết Lợi
Diễn Đàn Giáo Dân- BS Trần Văn Cảo
Tiếng Nói Giáo Dân- Trần Thanh Hiền
Diễn Đàn KITO Hữu - Nguyễn Xuân Tùng
Hội Đồng VN Tự Do/ Tây Nam HK - Phan Như Hữu
Ban Thừơng Vụ Hội Đồng Đại Biểu /CĐNVQG- Trần Văn Thắng
Trung Tá Lê Quyền - Nhân Sĩ
Hội Ái Hữu Bạc Liêu- Lâm Quang Hải
Liên Minh Quang Phục VN- Hứa Trung Lập
Đảng Hưng Việt- Tống Văn Thái
Việt Nam Dân Chủ XH Đảng- Lê Ngọc Thanh
Đại Việt- Phan Văn Song
ÔB Nguyễn Hồ- Nhân Sĩ
CLB Thi Văn Tao Đàn HN- Nhà Thơ Vũ Lang
UBBV Chánh Nghĩa QG- ĐT Trương Như Phùng
T & T Production- Đổ Văn Tiết
Khối 8406-Vũ Hoàng Hải
Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức- Lê Quang Dật
Đoàn Biểu Tình QDCC- Phạm Hoàn - Nguyễn Thìn
Việt Nam Quốc Dân Đảng Thống Nhất- Nhan Hữu Mai
Hội Đồng GS Đền Hùng- KTS Trần Thanh Phong
Gia Đình Học Sinh Di Cư 54 - Đặng Khắc Hữu
Hội Cao Niên Việt Mỹ- Phạm Ngọc Khôi
Bà Mộng Hội- Nhân Sĩ
Hội Cộng Hòa Việt Mỹ Orange- Mộng Lan
TLĐLĐ VNCH - Trần Sinh Cát Bình
Foundation Lê Văn Duyệt- TS Nguyễn Thanh Liêm
Tạp Chí Dân Văn, Germany- Lý Trung Tín
Hội Nghiên Cứu Sử Học Việt Nam tại Âu Châu- Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc
Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam Cali-Hoàng Đức Hậu
Hội Hải Quân Và Hàng Hải VNCH tại Pháp Quốc- Đặng Vũ Lại
Ô Nguyễn Huy- Nhân Sĩ
Võ bị Liên Quân Đà lạt khóa 4 - Đại tá Vũ Lăng - Dương Michelle
Hội Thủy Quân Lục Chiến- Nguyễn Phục Hưng
Nhà Báo - Nguyên Duy
Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc Cali- Mai Khuyên
Ban Quân Xa QLVNCH- Lê Tấn Hiển
VNCH Foundation Nam Cali- Nguyễn Quang
Ô Hoàng Văn Phong- Nhân Sĩ
Tổ Chức Hưng Việt- Trần Đức Nguyên
Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn- Phan Văn Chính
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận - TS Tạ Cự Hải
Tạp Chí Tinh Hoa (MN) - Chủ Nhiệm & Chủ Bút- Mạc Lý Hương
Nhà Văn Thụy Vi cùng một số bạn hữu tại Michigan
Bút Nhóm Gọi Đàn- Tâm Bền
Văn Bút VNCH Tây Nam Hoa Kỳ- Nguyễn Hữu Của
Tác Giả 19 tập THƯ CHO CON- Giáo Già Xuân Trần
UB Vận Động Xây Dựng Nghĩa Trang Quân Cán Chính VNCH (Nghĩa Trang Biên Hòa HN) - BS Huỳnh Trung Chỉnh
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant - Nguyễn Kinh Luân
Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt Sacramento - Ông Đổ Thiện Thịnh
Hội Cựu Chiến Binh VNCH Michigan- Nguyễn Thanh Vân
Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Sacramento - CH Trương Xuân Hùng
Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị quốc Gia Việt Nam Sacramento - CH Cao Văn Hải
Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Sacramento - Alfa Đại Minh Mẫn
Hội Cứu Trợ TPB/QL.VNCH Sacramento - CH Dương Phan
Hội Thủy Quân Lục Chiến Sacramento - CH Nguyễn Văn Hòa
Hội Biệt Động Quân Sacramento - CH Phạm Hồng Hưng
Đại diện Không Quân VNCH Sacramento - CH Nguyễn Viết Xương
Đại diện Hải Quân VNCH Sacramento - CH Nguyễn Duy Quan
Đại diện Gia Đình Mũ Đỏ Sacramento - CH Lương thuận
Cảnh Sát Quốc Gia VNCH Sacramento - CH Trần Văn Đinh
Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Orange County & Vùng Phụ Cận- Nguyễn Văn Chuyên
Ban Điều Hành Lực Lượng Chiến Tranh Chính Trị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - Nguyễn Văn Nghiêm
Tổng Hội Cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam- Võ Nhẫn
Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, DC, Maryland và Virginia - Đỗ Hồng Anh
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Baton Rouge, LA & Phụ Cận - Nguyễn Anh Dũng
Đại diện Lực Lượng Đặc Biệt/QL.VNCH Sacramento - CH Hồ Phong Hùng
Đại diện Thiết Giáp Binh/QL.VNCH Sacramento - CH Trần Tấn Nhựt
Câu Lạc Bộ Xe Jeep A1 A2 QLVNCH- Phạm Quỳnh-Phạm Công
Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Vùng Trung Bắc HK- Nguyễn Thanh Vân
Trung Tâm Điều Hợp Canada /TTCSVNCH HN – CH Đặng Văn Ngọc
Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Thuần Túy- Lý Hiền Tài
Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Vùng Tây Bắc HK- Lương Văn Ngô- Võ Đại
Liên Hội Sĩ Quan Trừ Bị QLVNCH Bắc Cali- Võ Đại
Ủy Ban Chống Cộng Bắc Cali- Vũ Huynh Trưởng-Võ Đại
Hội Quân Cảnh Bắc Cali- Trần Gia Đắc
Hội Quân Cảnh Houston & Vùng Phụ Cận- Phan Hồng Sĩ
Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang - Phạm Hòa- Bùi Trí Dũng
Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN và Đoàn TTNĐH Pennsylvania & Phụ cận - Đỗ Đức Chiến
TTĐH / TTCSVNCH / Âu Châu- Nguyễn Nhựt Châu
Hội Thân Hữu Cựu CSQG/VNCH Vùng Hoa Thịnh Đốn Và Phụ Cận - Đỗ Như Thạch
ký Giả Truyền Thông & Chủ Nhiệm Tạp Chí Thế Giới Ngày Nay, Wichita Kansas-Lê Hồng Long
Hội Ái Hũu Đơn Vị 101- CH Lưu Anh Dũng
Ban Biên Tập ngươì Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà-Trần Quang Duật
Gia Đình CTNCT Ái Tử-Bình Điền-Houston -Lê Quang Liễn

Tổ Chức Hội Đoàn tham gia được cập nhật liên tục.
Hội Đoàn Tổ Chức muốn tham gia gửi về email : phankynhondn@hotmail.com
hoặc điện thoại: 714-548-0440
Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012 by Lý Tưởng Người Việt


Cao lên nữa, hỡi đuốc thần Nguyễn Huệ
Khêu lửa hồng quật khởi, hỡi Trưng Vương!
Quyết chí, hùng tâm, kiên định lập trường
Thì chướng ngại chẳng là điều gian khó

Thì chiến thắng lẫy lừng, ta phải có
Trong huy hoàng, cờ chính nghĩa tung bay
Vì độc tài đang giẫy chết, lung lay ...
Đảng tố đảng để gìn quyền, giữ lợi

Đêm phải tàn vì bình minh đang tới
Như đảng tàn cho chính nghĩa thăng hoa
Anh chị em ! Nào, tất cả chúng ta !
Vì Tổ quốc, ba miền cùng đứng dậy !!!

Vì nòi giống và vì ta nữa đấy !
Sống một lần, ta phải sống đời vui
Phải hiên ngang, và nhìn thẳng cuộc đời
Không thể mãi, chịu mị lừa, đàn áp ...

Vì Việt Nam, ta, hào hùng quả cảm:
Hưng Đạo, Ngô Quyền, Lê Lợi, Duy Tân

Và Bảy Lăm, gương yêu nước trong ngần:
Tướng Hưng, Vĩ, Phú, Nam, Hai, Ngọc Cẩn !!!

Ta, đã đủ những năm dài kiên nhẫn
Để chờ thời, đợi thế, đợi hôm nay
Hỡi ba miền! Lịch sử, góp  bàn  tay !
Đem trí dũng, ta đền ơn sông núi !

Hỡi nhân bản, toàn dân từng trông đợi !
Hỡi tài năng,  Tổ quốc mãi chờ mong !
Hỡi những buồng tim đỏ máu Lạc Hồng
Hãy đáp tiếng đau thương, hồn nước gọi !

Hãy đứng dậy, đập tan đời tăm tối
Bằng gươm thần, bằng dũng lược, bằng tim !
Để cứu Việt Nam thoát cảnh đắm chìm
Trong  khốn nhục, bàn tay loài quỉ đỏ

Lửa đã cháy, lưng trời đang nổi gió
Hãy vùng lên, dân tộc Việt anh hùng !
Ta rửa thù nhà, hận nước, hờn chung ...
Và xây một Việt Nam lừng kim cổ !!!




Ngô Minh Hằng
by Lý Tưởng Người Việt


LỜI CHÚC ĐẦU NĂM

Đầu năm khai bút chúc Quê Hương
Hết cảnh gian nan, hết đoạn trường
Dân tộc vượt  qua lằn tủi nhục
Sơn hà thoát khỏi ách đau thương
Con Hồng một mối xây đoàn kết
Cháu Lạc muôn tay dựng phú cường
Góp mặt Tiên Rồng trong bốn cõi
Cờ vàng ngạo nghễ khắp biên cương



Ngô Minh Hằng
Thứ Tư, 1 tháng 8, 2012 by Lý Tưởng Người Việt


Em vá đấy ư ... Lá cờ tổ quốc ...
Lá cờ vàng tôi trọn kiếp yêu thương
Ðời tị nạn ôm nỗi hờn mất nước
Còn chỉ lá cờ ... hình ảnh quê hương !

 

Còn chỉ lá cờ, hồn thiêng sông núi
Dẫu rách bươm đầy dấu tích oan hờn
Nhìn em vá cờ, lòng tôi buồn tủi
Thương quá cờ vàng, xót quá giang sơn ...

 

Em vá cờ vàng, vá từng vết chém
Vết chém đau thương của bạn - của thù
Ðường chỉ, mũi kim làm tôi bỗng nghẹn
Tôi lại trách mình, một kẻ thất phu !

 

Tôi lại trách mình hèn hơn giun kiến
Không dám dấn thân lấy lại cõi bờ
Rồi tôi hỏi mình có còn nguyên vẹn
Tổ quốc trong tim và một màu cờ ?

 

Còn danh dự, còn tự hào, trách nhiệm 
Của một người trai mang nợ kiếm cung ...
Hay đã quên rồi quê hương cộng chiếm
Và mặc muôn dân dâu biển bão bùng???

 

Không, không thể !  khi sơn hà nguy biến
Ta, công dân, bổn phận phải chu toàn
Chỉ mặt độc tài, chung lời "quyết chiến"
Như Diên Hồng muôn trước đã danh vang !

 

Không, không thể, biển kia rồi sóng vỡ
Cuốn phăng đi bao ác độc tham tàn
Hỏa sơn kia rồi nổ tung biển lửa
Cho hương hoa lài thơm ngát Việt Nam ...

 

Vá tiếp đi em. Rồi đêm sẽ cạn
Rồi đến giờ, trời sẽ phải bình minh
Lá cờ vàng sẽ lành từng vết đạn
Bay giữa quê hương ngạo nghễ vươn mình ...

 


Ngô Minh Hằng
by Lý Tưởng Người Việt


NÓI VỚI

NHỮNG NGƯỜI NẰM XUỐNG

                  CHO TỔ QUỐC VIỆT NAM

(Kính dâng những linh hồn Tử Sĩ VN.)

 


Anh vẫn đó, oai hùng như dáng núi
Ánh căm hờn trong lũng mắt đau thương
Hăm mốt năm qua, trời sầu đất tủi
Nơi đáy mồ anh khóc chuyện quê hương !

 

Anh có nhớ trong niềm đau mất nước
Nhìn Hiền Lương máu ngập đến Cà Mau
Vẫn anh dũng, anh kiên cường tiến bước
Viên đạn thù tàn nhẫn réo thương đau ?

 

Tuổi thanh xuân anh bừng bừng khí thế
Trái tim hồng đỏ thắm máu Tiên Long
Cổ thành xưa anh đã từng ngạo nghễ
Gương hào hùng oanh liệt bốn nghìn năm !

 

Ôm hoài bảo và tình yêu sông núi
Anh hiên ngang đối diện với quân thù
Dù ngã xuống, bia vàng không tên tuổi
Nhưng trong lòng dân tộc đã thiên thu !

 

Anh không chết, muôn đời anh không chết
Và muôn đời Tổ Quốc mãi ghi công *
Hỡi các anh ! những người trai tuất kiệt
Lấy máu đào anh  rửa hận non sông !

 

Tôi nợ anh một lễ nghi quốc táng
Lời tuyên dương, truy điệu bậc anh hùng
Hăm mốt năm qua làm thân tỵ nạn
Tôi cúi đầu nghe nước mắt rưng rưng ...


Tôi nợ anh khúc quân hành rộn rã
Ánh đuốc thiêng và tiếng hát khải hoàn
Món nợ đó tôi rất mong được trả
Trả cho anh và Tổ Quốc VIỆT NAM !

 

 

Ngô Minh Hằng

 

* Ghi Chú:  Là con dân của một nước thì người dân ấy phải có bổn phận và trách nhiệm với tổ quốc của mình.  Những công trạng và máu xương của người dân đổ ra bồi đắp giữ gìn tổ quốc là một hiến dâng, là bổn phận và trách nhiệm, không phải sự làm ơn làm phúc.  Tổ quốc ghi những công lao, những cống hiến ấy vào sách sử, không phải sự ghi ơn. Vì nghĩ thế, Nmh dùng chữ "Tổ Quốc Ghi Công".  Chữ "Tổ Quốc Ghi Công" là chữ của người VN, không phải do VC chế ra.
by Lý Tưởng Người Việt


(Để khóc cho những người con gái Việt Nam sống trong ngục tù CS.)
 


Người con gái, mùa xuân, rưng mắt lệ
Bởi sầu thương hận tủi chất lên đời
Khi an ủi không còn mang ý nghĩa
Thì lệ là  thần dược đấy em ơi !!
 
Lời tâm sự, dẫu ngập ngừng, e ngại
Nhưng nói ra, em sẽ bớt đau buồn
Vì nước mắt rửa hồn em trong lại
Vì gạn lòng, lòng sẽ lắng bi thương !
 
Em từ khước mọi khuyên can của mẹ
Bỏ gia đình, không luyến nhớ, băn khoăn
Để say đắm phiêu lưu tìm hoa lệ
Vỡ mộng thơ ngây, úa tuổi trăng rằm
 
Cười nghiêng ngả bên ánh đèn mờ ảo
Những ly bia, khói thuốc cứ xoay tròn
Ơi cánh thiêu thân, loạn cuồng, khờ khạo
Ngọn lửa hồng cháy đỏ những chồi non !
 
Đã mấy mùa Xuân em không có Tết
Thèm một đồng tiền mừng tuổi mẹ trao
Thèm chiếc áo thô, mẹ may, mẹ dệt
Thèm nụ cười thân, âu yếm ngọt ngào !
 
Đêm hoang dại, em theo người khách lạ
Đến chốn son vàng, đỏ bóng cờ sao
Để buồn tủi để ê chề nhục nhã
Sau phút bẽ bàng ân ái đổi trao !
 
Rồi thăm thẳm trên bước đường oan trái
Em chìm sâu trong bão tố mịt mùng
Trong xã hội vô luân thường, băng hoại
Gian dối, mị lừa, ác độc, tàn hung !
 
Em là một trong muôn ngàn trường hợp
Kể từ ngày cờ đỏ kín non sông !
Ôi, vì ai  mà sử Hồng nhơ nhớp 
Mà mắt Việt Nam máu chảy trăm dòng !!!
 
Em ngồi khóc, đảng cười mừng chiến thắng
Giọt lệ em buồn thấm ướt mùa Xuân
 


Ngô Minh Hằng