TRẦM BÊ CÓ THỂ CÓ HƠN MỘT CON TÊ GIÁC?

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012 by: Lý Tưởng Người Việt

iSA 1__5_-large-content

Tin Sài Gòn - Đại gia ngân hàng ở Việt Nam trong vụ "mất trộm sừng tê giác" có thể có hơn một con tê giác thuộc sở hữu riêng, theo cách đặt vấn đề của một bài báo trên Lao Động được tờ Tiền Phong Online hôm 06/10/2012 đăng lại. Theo bài viết có tựa đề "Ông Trầm Bê có hai con tê giác?", lời giải thích với tư cách nạn nhân bị "mất trộm sừng tê giác" của ông Trầm Bê, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Sacombank, với nhà chức trách và trên truyền thồng "đã không thực sự ăn khớp" với lời kể của một nhân chứng là cựu tướng lĩnh quân đội về xuất xứ của con tê giác bị mất trộm tại tư dinh của ông ở xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh hôm 27/9.
Theo bài báo được các tờ Lao Động và Tiền Phong đăng tải và đăng lại hôm thứ Bảy, nhân chứng Trung tướng Huỳnh Tiền Phong, người đã được ông Trầm Bê cho mượn một con tê giác để trưng bày, thì đó là một con tê giác thực mà không phải là một con tê giác "thú nhồi bông" hay tiêu bản. Trong khi đó, đại gia tài chính này trong cuộc trò chuyện với đài BBC hôm 4/10 thì nói rằng ông không thể khẳng định sừng tê giác là thật hay giả khi ông trình báo như một nạn nhân bị mất trộm tài sản.
Khu dinh thự của ông Trầm Bê, nơi xảy ra vụ mất trộm sừng tê, được bài báo trên Lao Động và Tiền Phong Online mô tả là được hoàn tất xây dựng vào năm 2008, trên một diện tích "rộng nhiều hécta, có tường cao bao quanh, suốt ngày được canh gác cẩn thận bởi lực lượng bảo vệ hàng chục người. Một người thợ làm vườn được bài báo trích lời cho biết "trong khu dinh thự có cả ngàn cây kiểng quý, có những cây mang từ Nhật Bản về trị giá hàng tỉ đồng/cây. Nhà thờ gia tộc được chủ nhà đặt ở khu vực trung tâm, được bảo vệ cẩn mật nhất, đó cũng là nơi đặt chiếc sừng tê bị mất." Hôm thứ Sáu, 5/10, ông Trầm Bê được tường thuật đã gặp gỡ báo chí và xuất trình hồ sơ nhập khẩu hợp pháp "tê giác trắng, hàng đã qua xử lý làm khô", "có giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất hàng" từ Nam Phi.
Theo ông Trầm Bê, hồ sơ con vật bị mất trộm của ông cho thấy đây là nguyên một con tên giác trắng, có 2 sừng, dài khoảng 4m, đã được xử lý thành thú nhồi bông do một người quen của ông trú ngụ ở TP Sài Gòn "tặng cho ông nhân dịp tân gia vào năm 2007." Trong một diễn biến có liên quan, Hiệp hội bảo tồn Ðộng Vật Hoang dã (WCS) đã yêu cầu công an Việt Nam xác nhận tính hợp pháp của chiếc sừng tê "bị trộm" từ nhà ông Trầm Bê, một trong những người giàu nhất Việt Nam. Trong khi đó, ông Trầm Bê, trả lời BBC hôm 4/10, xác nhận có vụ mất trộm ở nhà ông nhưng bác bỏ nghi ngờ ông sở hữu sừng tê bất hợp pháp. Công văn của WCS, một tổ chức phi chính phủ, gửi Công an huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh đề ngày 03/10/2012 nhắc nhở nhà chức trách về nghĩa vụ đấu tranh chống các hành vi vi phạm liên quan tới động vật hoang dã.

Filed under: