SỢ CƯỚP, NHIỀU NGƯỜI Ở SAIGON TỰ TÌM CÁCH BẢO VỆ

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012 by: Lý Tưởng Người Việt

 

osb1 _13_-large-contentTin Saigon - Lo sợ nạn cướp giật trên đường phố ngày càng lộng hành, nhiều người dân ở Saigon đã tự tìm cách để phòng thân, dù biết việc này là phạm luật. Nhiều người đổ xô đi mua dao bấm, bình xịt hơi cay, gậy ba trắc, roi điện để phòng thân khi ra đường lỡ gặp cướp. Dao bấm loại nhỏ hàng Mỹ 250,000 đồng, bình xịt loại nhỏ 300,000, gậy ba trắc 700,000, đồng ý mua loại nào sẽ có người đưa hàng tới tận nơi lấy tiền luôn. Tại khu vực bến xe Miền Đông quận Bình Thạnh, hay ngã tư Bình Phước quận Thủ Đức cũng có nhiều người bán các loại vũ khí này, kể cả các loại mã tấu, kiếm Nhật, bình xịt hơi cay có nguồn gốc từ Trung cộng thông qua đường bộ về Việt Nam.
Tại Saigon, nếu ai có nhu cầu đặt hàng trước sẽ có người chuyển xe khách, hoặc xe tải về giao ngay. Nhiều loại vũ khí cũng được rao bán khắp các trang mạng rao vặt. Thời gian gần đây, nhiều người có việc đi về khuya trên các tuyến đường trung tâm thành phố cũng như các vùng ven đều lo sợ bị cướp giật hay bị dàn cảnh cướp tài sản. Một số người đã tự tìm cách để phòng thân. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cấm không cho người dân tự võ trang, nhưng nay với tình hình trộm cướp càng ngày càng tăng cao, người dân không còn cách gì khác hơn là phòng thân dù biết rằng phạm luật.

Filed under: