Nhật ký đi hoang của nữ sinh 15 tuổi

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012 by: Lý Tưởng Người Việt

Cali Today News – Bài viết chúng tôi trích đăng từ Vietnamnet về trào lưu bỏ nhà đi bụi của giới trẻ Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung. Nó gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng xuống cấp về đạo đức của xã hội Việt Nam ngày nay.

Trở về nhà trong tinh thần hoảng loạn, da dẻ xanh xao, những đường rạch bằng dao lam chạy dài trên cánh tay non nớt, đứa con gái 15 tuổi nhiều lần đòi giết mẹ nếu không cho mình hít keo chó. Trong những tấn bi kịch từng chứng kiến, có lẽ nỗi đau của gia đình Ngô Thị Quỳnh N. (quận Bình Thạnh) là câu chuyện khiến người ta ám ảnh mãi.

di20hoang2001

Nhật ký đi hoang

Trong câu chuyện đời mình, bà Ngô Nguyễn Th. Tr. (40 tuổi, ngụ quận Bình Thành) có lẽ mãi không quên được nỗi đau về cô con gái bé nhỏ của mình, những ngày bất lực nhìn con trượt trong đi bụi, phê keo chó, cuồng loạn đòi giết luôn cha mẹ.

N., con gái của bà Tr. Bắt đầu bỏ nhà đi bụi vào 2 năm trước. Trong khi gia đình tìm kiếm khắp nơi, bà Tr. nhiều lần gần như buông tay tuyệt vọng vì con gái biệt vô âm tín thì 4 tháng sau, N. bất ngờ trở về.

N. kể rằng 4 tháng qua theo bạn trai trốn lên Gia Lai sống như vợ chồng và bị đánh đập tàn nhẫn, tra tấn bằng cách dí tàn thuốc vào tay, cắt hết quần áo và người quen của bạn trai bắt "đi khách".

Thấy con gái tinh thần hoảng loạn, da dẻ xanh xao, những đường rạch bằng dao lam chạy dài trên cánh tay non nớt, bà Tr đã làm đơn trình báo gửi công an địa phương. Khi mọi việc đang được xác minh thì gần một tháng sau, N. lại bỗng dưng mất tích.

Một lần nữa gia đình lại hoảng loạn theo sự biến mất của N. nhưng 2 tuần sau, cô con gái chuyên bỏ nhà đi hoang xuất hiện. "Lúc đó, tôi gặng hỏi mãi thì cháu không nói và tâm sự vì sai lại bỏ đi cả. Tôi theo dõi thì thấy cháu hay trùm mền trong phòng hít hít thứ gì đấy. Cầm vỏ hộp đi hỏi thì mới biết là keo chó, một ngày có khi cháu hút hết 3-4 hộp", bà Tr. kể, mắt đỏ hoe.

di20hoang2002

Một loại gây nghiện được giới trẻ săn lùng (Ảnh: Quốc Quang)

Không muốn cảnh lá vàng khóc lá xanh đến với gia đình, bà Tr. tìm mọi cách có thể kéo cô con gái rời vết trượt dài sa đọa. Biết mỗi lần hết tiền mua keo chó, con gái lại mượn tiền các sinh viên thuê nhà trọ của gia đình, bà Tr. đã dán thông báo trước cửa nhà là không được cho N. mượn tiền.

Tuy nhiên, mượn không được, N. quay sang đe dọa cả mẹ mình: "Nếu không đưa tiền cho tôi, tôi cho người giết ông bà luôn". Có lần, cơn thèm thuốc trỗi dậy, N. điên loạn đòi ba mẹ phải phân chia tài sản. Không được đáp ứng, N. lại tìm đến nhóm bạn gái cùng hít keo chó với mình để "tìm hàng".

Lần tiếp xúc với N. duy nhất cách đây hơn 1 năm, N. kể với chúng tôi: "Có mấy đứa bạn hít keo chó với cháu mới bị đưa vào nhà thương điên, nhưng nếu hít có cữ đàng hoàng thì mấy năm nữa cháu mới bị".

Thảm kịch chưa dừng lại

Trong vụ việc đau lòng xảy ra với gia đình bà Tr., không chỉ N.- con gái bà mà rất nhiều gia đình khác cũng cùng hcung cảnh ngộ. Theo lời kể của N. vào những phút tỉnh táo hiếm hoi, cô gái cho biết hay hít keo chó chung với một nhóm bạn ở phía sau trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (quận 7).

Hội nhóm của N. lên tới 10 người, có nhiều đẳng cấp hít cao thấp khác nhau. Có nữ sinh hít một ngày gần chục hộp keo chó, vì phê quá mà bạn đưa nước cho uống nhưng lại xoay ngang ly nước lại bỏ vào miệng rồi cắn ngấu nghiến đến... gãy cả răng.

Tình trạng này cũng được ghi nhận vào các ngày cuối tuần ở khu vực các quán cà phê vỉa hè ngã tư Hàng Xanh, Thanh Đa (quận Bình Thạnh), công viên Làng Hoa (Gò Vấp)... Các nhóm thiếu niên hư hỏng từ khoảng 12-16 tuổi mang theo keo chó đã được chiết sang bịch nylon rồi ngồi cúi mặt xuống hít chuyền tay cho nhau.

Trao đổi với chúng tôi, nhiều người dân sống gần cầu Kinh Thanh Đa, quận Bình Thạnh còn cho biết, có lần thấy một thiếu nữ mặc quần soọc, áo dây, mang dép doctor đi phăm phăm xuống kênh thay vì đi qua cầu. Mọi người lao ra cản lại vì tưởng sắp tự tử, về sau mới biết cô gái này đi với bạn trai thuê khách sạn gần đó để hít keo chó. Khi bạn trai vào nhà vệ sinh, cô gái tưởng đã bỏ đi nên cũng đi lang thang ra đường và suýt chết vì phê".

Trở lại câu chuyện của N., sau thời gian dài gia đình khuyên bảo mà không có kết quả, biểu hiện thần kinh ngày càng thất thường, bà Tr. đã phải nuốt nước mắt xin địa phương đưa N. vào trại giáo dưỡng mong sao con mình còn có ngày trở về tỉnh táo dù hy vọng rất mong manh.

PGS.BS Phùng Trung Hùng - Đại học Y Dược: "Keo chứa một số thành phần chủ yếu như: methylene chloride, benzene butyl acetate, ethyl acetate toluene, xylene...khi hít vào sẽ có cảm nhận ngọt ở cổ, có hiệu quả như thuốc phiện, gây lú lẫn, chóng mặt nhức đầu, buồn nôn, có thể gây viêm gan hoại tử. Về góc độ pháp luật thì đây là loại dung môi hợp hữu cơ dùng để dán gỗ, kính, sắt, ống nuớc, giày da, yên xe máy... có tiền chất ma túy, kích thích trực tiếp đến hệ thần kinh nhưng không được xem là ma túy.

Tại SG trong 2 năm trở lại đây, công an thành phố cũng đã ghi nhận tình trạng thanh thiếu niên tụ tập hít keo chó. Nhưng do loại keo này không có trong danh mục ma túy nên cơ quan chức năng không thể cấm người sử dụng và có chế tài xử phạt. Biện pháp hữu hiệu duy nhất hiện có mà một số tường học đã làm, đó là tổ chức tuyên truyền về tác hại của keo chó trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa và kỹ năng sống.

Theo Nam Phương/Vietnamnet

Filed under: