Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Trần Như Xuyên & NGUYỄN VĂN MÙI -- Tìm Vợ Con

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012 by: Lý Tưởng Người Việt



Thảm cảnh của những gia đình Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, sau ngày nước mất, nhà tan 30-4-1975...


Kính thưa Quý Vị, Quý NT và CH...

** Vào ngày 7 tháng 9, 2012, một Niên trưởng của chúng tôi, CH Đinh Hùng Cường hiện cư ngụ trong vùng Bắc Virginia, đã phổ biến giúp một e-mail tìmVợ và Con Gái của một Cựu SVSQ Võ Bị Đà Lạt , CH Trần Như Xuyên (hiện đang cư ngụ tại Úc), đã mất tích từ năm 1980, khi vượt biên từ Rạch Giá...

** Bà NGUYỄN THỊ MINH TÂM và Cô con gái nhỏ mới có 5 tuổi...

(xin vui lòng xem chi tiết ở dưới)

** Sau đó chúng tôi nhận được e-mail của Mũ Đỏ Nguyễn Văn Mùi, là Chi Hội Trưởng Gia Đình Mũ Đỏ vùng HTĐ và Phụ cận, cũng tìm vợ và hai con (một trai, một gái) đã mất tích, khi vượt biên từ Rạch Giá vào khỏang tháng 11 năm 1980..

** Bà ĐỖ KIM HẠNH
** NGUYỄN ĐỖ LÊ-TRÍ (con trai)
** NGUYỄN THỊ THÙY -LINH (con gái).

CH Nguyễn Văn Mùi có nói chuyện với chúng tôi, cho biết, bấy lâu nay Ông không nói, vì vô vọng, nhưng nay sau e-mail của CH Trần Như Xuyên, Ông linh cảm rằng chuyến đi này có thể có vợ, con của Ông cùng đi, nên Ông cũng nhắn gởi tin này đến Qúy Vị.

Chúng tôi xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH...

Để Quý Vị được tường, để biết có thêm hai câu chuyện thương tâm,
của hai gia đình Chiến Sĩ QLVNCH sau ngày 30-4-1975..

Để cùng thương cảm, chia xẻ và vui lòng giúp đở, và tiếp tay phổ biến rộng rải...

Nếu có bất cứ tin tức nào liên quan đến hai chuyến đi trên,
xin vui lòng giúp cho chúng tôi được biết.

Xin ơn trên phù hộ và trả công thâm hậu cho Quý Vị cùng gia đình... 
Xin chân thành cảm tạ Quý Vị...
 

 
BMH
Washington, D.C

Filed under: