Cứu đảng hay cứu nước

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012 by: Lý Tưởng Người Việt

Trong lịch sử đảng Cộng Sản Việt Nam chưa có Hội nghị Trung ương Đảng nào mang tính bi kịch như Hội nghị Trung Ương 6 này. Vội vàng, cập rập đến độ nhiều đảng viên trung ương bất ngờ nhận lệnh vào giờ chót, phải vắt giò chạy trối chết cho kịp ngày họp, dai dẳng vì kéo dài tới hai tuần liền, mù mờ đến độ nhiều đảng viên không biết chương trình nghị sự ất giáp ra sao.

Mặc dầu TBT đảng Nguyễn Phú Trọng cả quyết hội nghị này không bàn vế chuyện thay đổi nhân sự ở thượng từng lãnh đạo, nhưng cả nước đều biết tỏng tòng tong là hai ông TBT và CTN triệu tập cuộc họp chỉ với mục đích duy nhất là hạ bệ TT Ba Dũng.

Không một chi tiết nào của các diễn tiến trong Hội Nghị 6 được tiết lộ. Hơn 700 tờ báo Đảng và hàng trăm đài truyền thanh, truyền hình im thin thít khiến người dân có cảm tưởng Đảng như các thần thánh ở trên trời, cai trị dân bằng cách bấm nút. Cuộc đấu đá giữa hai phe, Trọng-Sang và Ba Dũng (cho đến giờ phút này Nguyễn Sinh Hùng vẫn tọa thị bàng quan và chờ thời). Nhưng nhờ ba tờ báo mạng, Quan Làm Báo, Dân Làm Báo và Biển Đông ta có thể thấy được mức độ căng thẳng và quyết liệt giữa hai phe.

Ba Dũng ra lệnh cho các cơ quan công lực gồm công an, truyền thông nhà nước triệt hạ ba tờ báo mạng trên, đặc biệt là Quan Làm Báo vì trang mạng này tập trung các mũi nhọn tấn công vào y. Quan Làm Báo được hàng chục triệu lượt người truy cập do tung ra những nguồn tin thâm cung bí sử gây sốc mãnh liệt. Một blog như vậy mà Ba Dũng không triệt hạ nổi quả là một chuyện lạ nên nó bị nghi ngờ là được phe Tư Sang bảo hộ mặc dầu bà Đặng Thị Hoàng Yến (được dư luận cho là người tình của anh Tư) phủ nhận  vai trò chủ nhân Quan Làm Báo qua cuộc phỏng vấn của đài BBC.

Ngày 08/10 Quan Làm Báo bị cướp địa chỉ và bị bọn tin tặc (hacker) dùng địa chỉ quanlambao.info phóng lên một bài báo đánh phá bà Yến, đem con cái của bà ra bôi bẩn một cách hạ cấp và đê tiện. Bài báo bôi bẩn "đối phương" này tiết lộ những thông tin rất chi tiết chỉ có thể cung cấp bởi người "trong cuộc" hoặc một cơ quan an ninh cao cấp. Bài báo này còn đe dọa bà Yến rằng nếu bà không chấm dứt những hành động "vu khống bỉ ổi, bịa đặt hèn hạ nhằm đưa đất nước vào cảnh nguy cơ nồi da nấu thịt" thì họ sẽ tung lên các bí mật đời tư của hai chị em bà. Nhưng ngày 10/10 Quan Làm Báo đã lấy lại được miền của mình và lập tức phản pháo "oai hùng".

Một nguồn tin không chính thức mới nhất (tính tới ngày 10/10) cho biết phe Sang-Trọng hầu như không đạt được kết quả mong muốn.

ran

Dư luận trong nước hầu hết cho rằng phe Sang-Trọng khó hất nổi Ba Dũng ra khỏi Phủ Chúa vì ngày 20/9 Ba Dũng đã sang Tàu cầu viện Tập Cận Bình, người sẽ thay thế Hồ Cẩm Đào vào tháng 11 này. Ba Dũng đã được hai thái thượng hoàng Mười –Anh rỉ tai cho các bài học Lê Khải Phiêu, Nguyễn Cơ Thạch và Phạm Bình Minh. Mặt khác, các nhóm lợi ích gồm phe đại gia ngân hàng, tập đoàn bất động sản, tập đoàn khai thác tài nguyên, …và 13 công ty quốc doanh đều đang hưởng ơn mưa móc của Ba Dũng sẽ nhất quyết bảo vệ Ba Dũng. Quyền lực Đảng không còn nằm trong tay những công thần dựng Đảng mà do các đại gia tiền rừng bạc biển lũng đọan. Mới chỉ đánh Bầu Kiên và phe nhóm mà tình hình tài chính trong nước đã lâm vào khủng hỏang nói chi đến chủ trương thanh toán toàn bộ giai cấp tư bản Đỏ của Ba Dũng, giai cấp mới gồm các thái tử Đỏ, đại gia có quan hệ " thịt da" với quan quyền và giới kinh doanh với thằng "Láng Giềng Bốn Đểu".

Đại đa số nhân dân không trông chờ Hội Nghị 6 bất cứ một thay đổi gì tốt đẹp cho đời sống của mình vì họ hiểu rằng Ba Dũng này có ra đi thì sẽ có Ba Dũng khác thay thế. Làm gì có hiền tài trong một đảng độc tài dùng tham nhũng để làm giàu. Người dân nếu theo dõi các thông tin đấu đá trên các blog lề trái cũng chỉ vì tò mò muốn xem ai thắng ai thua, chứ không phải vì kỳ vọng một biến chuyển chính trị tích cực nào.

Xuyên qua cuộc đấu đá cung đình này người dân lại càng thấm thía nỗi đau của dân tộc bị ngọai bang khống chế mọi mặt. Thái độ thần phục và cầu viện ngọai bang để giữ  Đảng của Triều đình Đỏ ngày nay có thua gì hành động cõng rắn cắn gà nhà của triều đình Lê Ngọa Triều.

Dũng còn hay mất. Sang-Trọng được hay thua, dân tộc ta chả được gì mà đất nước chỉ mất thêm chủ quyền, dân tộc mất thêm quyền độc lập. Rồi tất cả sẽ thua thằng hàng xóm mưu thần chước quỷ.

Lê Duy Nhân  

Filed under: