Tiểu thương gia thành triệu phú ở tuổi vị thành niên

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012 by: Lý Tưởng Người Việt

Fish-Flops-picnic
Houston( Theo báo New York Daily News): 
Hai năm trước, khi mới 8 tuổi và gia đình còn sống ở thành phố miền biển Galveston, tiểu bang Texas, em Madison Robinson đã có ý nghĩ làm những đôi dép có đèn, mà người ta có thể uốn éo đôi dép như những loài cá, dành bán cho những em thiếu nhi.





Bố của em Madison là một người làm việc trong ngân hàng, đã giúp em này chọn kiểu, chọn vật liệu để chế tạo thành nhữnh đôi dép “Fish Flops” dành cho thiếu nhi.



Trong một cuộc trển lãm hội chợ thương mại sau đó, 30 cửa hàng đã mua loại dép fish flop này. Sản phẩm được ưa chuộng đến nỗi vào tháng 5 năm 2011, ông bố của em Madison đã phải thuê người sản xuất ở nước ngoài.



Những đôi dép của em Madison sáng chế hiện nay được bán trên mạng và tại nhiều hệ thống bán lẻ, như 60 cửa tiệm Nordstrom trên toàn nước Mỹ với giá 20 Mỹ kim một đôi.

Trong năm 2012, công ty của em Madison bán được trên 60 ngàn đôi dép với số thương vụ 1.2 triệu Mỹ kim.



Năm nay em Madison 15 tuổi, là người vẻ kiểu cho các đôi dép, chọn màu cũng như lo việc xếp gửi hàng cho khách hàng.

TB

Filed under: