ĐỌC Ý NGHĨ CỦA NGƯỜI KHÁC

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012 by: Lý Tưởng Người Việt

Có một bà lão bán hàng ngoài chợ, rất tốt bụng, thấy ba đứa trẻ mồ côi, đói rách, không nơi nương tựa nên đem chúng về nuôi.
Ông Tiên thấy tình cảnh như thế nên rất quý bà lão và ban cho bà một điều ước. Bà liền ước ''đọc được suy nghĩ của mọi người'' để biết khách hàng cần gì. Và bà được như ý. Cho nên bà lão mua may, bán đắt và trở thành người rất giàu có.
Bà giúp các con nuôi: dựng vợ, gả chồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho họ.
Sau một thời gian dài, bà đổ bệnh và nằm một chỗ, để công việc cho các con quán xuyến. Lúc đó, bà mới chợt nhớ ra là vì thương con nuôi, bà chẳng màng đọc suy nghĩ thầm kín của chúng!Đọc suy nghĩ của thằng con lớn, bà thất vọng vì nó muốn bà chết sớm để nó độc chiếm cả gia tài.
Bà trông chờ tấm lòng hiếu thảo ở thằng con thứ hai. Nhưng, khi đọc suy nghĩ của nó, bà buồn, rơi nước mắt vì nó nghĩ rằng bà nên chia tài sản cho chúng.
Cuối cùng, bà chỉ còn hy vọng vào cô con gái. Than ôi, nó lại toan tính lấy cái cửa hàng của bà.
Thế là bà thất vọng và khóc nức nở. Ông Tiên thấy vậy, hiện ra và hỏi tại sao bà lại khóc khi có được điều ước. Bà lão chỉ nghẹn ngào nói:
''Giá như không đọc được suy nghĩ của người khác thì tôi đã hạnh phúc, đâu có ra nông nỗi này, Ông Tiên ơi là Ông Tiên! Chữ 'Tiên' đi với chữ 'tiền' một vần, khiến tôi lúa đời.''
(Bài viết nhận từ cô em gái ''xí xọn, ưa sưu tầm'', do PvP ''hiệu đính'', đổi chữ Bụt thành Tiên.)
life

Filed under: