LỘ MẶT 'KẺ HÁN GIAN, BÁN NƯỚC'!

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012 by: Lý Tưởng Người Việt

Quanlambao - Chúng tôi đã đăng bài "Giải mã ai cõng rắn cắn gà nhà" thông tin cho bạn đọc những tình tiết sâu kín để mọi người tự tìm ra lời giải cho riêng mình. Tuy nhiên, với công văn 7169/VPCP-NC của Chính Phủ thông báo quy chụp cả trang biendong.net là phản động, là bôi đen chế độ, là phá hoại Đảng và Nhà Nước thì chúng ta đã có đầy đủ cơ sở để kết luận: Chính Nguyễn Tấn Dũng là kẻ "Cõng rắn cắn gà nhà', chính là kẻ Hán gian của Trung Nam Hải. Một trang mạng như biendong.net chuyên viết những bài phân tích với cơ sở lý luận logic và khoa học do các Trí thức có tấm lòng trong ngoài nước tham gia, vậy mà đã bị kết án để sắp tới thầy trò Nguyễn Tấn Dũng  lấy cớ đàn áp, bắt bớ những Bloggers này như đã bắt bớ những người biểu tình chống Trung Quốc bành trướng!

Rõ ràng, sự hai mặt của Nguyễn Tấn Dũng đã bị vạch trần: Trước Quốc dân đồng bào thì phân công tay chân trong Quốc Hội 'chất vấn' về Biển đông, về Luật Biểu tình để Nguyễn Tấn Dũng 'tranh thủ' giở ngón đòn bịp bợm mỵ dân, vừa khoả lấp sự yếu kém trong điều hành kinh tế và quản lý vĩ mô cũng như các bức xúc của nhân dân. Thực tế thì Dũng đã âm thầm ra lệnh Tướng Hưởng đàn áp người yêu nước!

Cái VB cấm này rõ ràng đã cho chúng ta nhìn rõ bộ mặt thật của Kẻ hán gian, bán nước, làm tay sai cho Trung Nam Hải để tìm đường thoát thân sang 'dưỡng bệnh' nếu bị nhân dân Việt Nam truy sát những tội lỗi tham nhũng - lũng đoạn của cha con ba Dũng!
Ban biên tập

Filed under: