VIỆT NAM - TÂY TẠNG - Vĩnh Nhất Tâm

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012 by: Lý Tưởng Người Việt



Xưa nay, phương Bắc luôn xâm lấn
Đã mấy ngàn năm (*) chuốc bại vong.
Nên  mượn  “búa liềm”  sang chiếm đất
Bọn Hồ nhắm  mắt đổi non sông.
 
Một bầy thái thú vì danh lợi
Còn biết chi đâu chuyện bể dâu!
Tàu cộng lắm mưu càng tấn tới
Nước Nam mai mốt sẽ về đâu?
 
Nhìn chung thân phận làm tôi tớ
Công khó Tiền-nhân đổ máu đào
Xương trắng xây thành trang máu sử
Cộng nô phản quốc: bán cơ đồ.
 
Một bầy lang sói toàn trơ tráo.
Lịch sử xưa nay rất rõ ràng
Tàu cộng luôn luôn dùng bá đạo
Vì người phương Bắc vốn hung hăng.
 
Nhìn xem Tây Tạng mà suy ngẫm
Thâm thúy như Ngài Lai Lạt Ma (*)
Thế giới hết lòng trân trọng lắm!
Vẫn còn chưa thoát bọn tà ma.
 
Cổ kim ghi rõ từng trang sử!
Khổng Tử (*) ngàn xưa đã bỏ công
Ghi lại từng trang đều chứng tỏ
Bắc phương gian hiểm đến vô cùng.
 
Việt Nam –Tây Tạng xem mưu kế!
Hán cộng tìm phương để lấn xâm
Chúng muốn xóa tan nguồn cội rể.
Chung lòng liên kết cứu giang san.
Vĩnh Nhất Tâm 24/3/2012
 
(*) Mấy nngàn năm : Từ nắm 111 trước Tây-lịch đến năm 1789 sau Tây-lịch (Hai Bà Trưng đến Hoàng-đế Quang Trung Nguyễn Huệ)
(*) Đức Đạt Lai Lạt Ma là người Tây Tạng sống lưu vong và tranh đấu cho dân tộc của ngài từ hơn 60 năm nay, khi Tây Tạng bị nhập vào nước Tàu năm 1951, cho đến bây giờ, mà dân tộc ngài còn chưa thoát ra khỏi bàn tay sát nhân của người phương Bắc. Vậy người Việt Nam trên toàn thế giới, cả trong ngoài nước có gần trắm triệu người dân, nghĩ gi và làm gì cho tương lai đất nước sẽ về đâu khi còn đảng cộng sản thống trị đất nước? Hay sẽ trở thành Tây Tạng thứ hai để chịu mọi sự tàn ác của người phương Bắc từ ba giống dân đến từ miền cực bắc nước Tàu tức là bên kia dòng sông Dương Tử là: Hán, Mông, Mãn sinh ra nước Tàu ngày nay.
(*) Khổng Tử: Để tiêu biểu lời đức Khổng Phu Tử từ thời Xuân Thu, đã xác định qua lời giảng với thầy Tử Lộ sau đây; mời để các bạn trẻ quan tâm để có một niềm tin xác đáng mà nhìn xa về đất nước, không vì cường quyền mà ô bế hay châp nhận để đưa đất nước đến thảm trạng mà chúng ta khó thoát ra ra khỏi sự tán ác của bạo quyền khi cá nằm trên thớt, mà Cha Ông mình từng kinh qua từ năm 111 trước Tây-lịch đến năm 939 sau Tây-lịch.
Theo thành ngữ: “Nói có sách mách có chứng”:
“Từ thời Xuân Thu xa xưa đức vạn thế sư biểu đã giảng cho thầy Tử Lộ về sức mạnh, có ghi ỏ sách Trung Dung: “Độ lượng bao dung, ôn hòa giáo hóa không báo thù kẻ vô đạo, đó là sức mạnh của phương Nam. Người quân tử ở đấy. Mặc giáp cưỡi ngựa, xông pha giáo mác, đến chết không chán, đó là sức mạnh của phương Bắc. Kẻ cường bạo ở đấy.” (Bách Việt Tiên Hiền Chí Lĩnh Nam Di Thư. Người dịch Trần Lam Giang)