DANH VỌNG, SẮC ĐẸP và.....LIÊM SỈ

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012 by: Lý Tưởng Người Việt

Tấm hình mới nhất của Thẩm Thúy Hằng vừa xuất hiện trên báo, khiến tôi lặng người không tin sự thật, lòng im sửng chạnh lòng và tần ngần ngồi nhớ lại một nhan sắc lẫy lừng của một nghệ sĩ nỗi tiếng của Miền nam thưở nào.

PhimAnhNguoiDepMotThoi2

Cũng trong tấm hình này, người ta ngờ ngợ khi thấy cánh mũi của cô bị sụp giống y hệt cánh mũi của anh chàng Micheal Jacson vừa mới qua đời vài năm trước. Dĩ nhiên ai cũng biết đó là" hậu qủa phải có" của việc giải phẩu thẩm mỹ. Dù biết vậy, nhưng khi thấy tận mắt sự tàn phá khốc liệt của nó hơn sự tàn phá của thời gian khiến ai nhìn cũng phải ngỡ ngàng.

Tôi không nhớ tên những cuốn phim hay những vở kịch cô đóng, nhưng sắc đẹp của cô được làm mẫu mực cho nhan sắc của các thiếu nữ ngày đó " đẹp như Thẫm Thuý Hằng " chẳng hạn... 

Cuộc đời của cô được một xả hội Tự do ưu đải , cô sống trong danh vọng giàu sang ngất ngưởng. Bất ngờ, ngay trong những ngày biến động nước mất nhà tan, người ta thấy cô xuất hiện cười tươi roi rói đứng chào đón vc trong chiếc áo dài bông hoa rực mắt, trên tay còn phất phới lá cờ của giặc! 

...


Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cô không còn gì: Danh vọng cũng không. Sắc đẹp cũng không. Liêm sỉ cũng như lòng tự trọng không ai cướp được, tàn phá được nhưng cô cũng tự mình đánh mất. 
Thật chán cô quá!

. thụyvi
( Hầm Nắng, tháng 3 năm 2012 )

Filed under: