Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2011 by LTSA

Vừa đe dọa, vừa hợp tác

HÀ NỘI (TH) - Hai chiến hạm của Việt Nam là HQ 375 và HQ 376 vừa hoàn tất một cuộc tuần tiễu chung ở Biển Ðông với hai chiến hạm của Trung Quốc, sau đó ghé thăm một hải cảng ở quốc gia này.

Chiến hạm HQ 376, một trong hai chiến hạm của Việt Nam tham gia tuần tiễu chung với chiến hạm Trung Quốc trên biển Ðông. (Hình: LSQSVN)


Theo báo Quân Giải Phóng Trung Quốc, trong hai ngày Chủ Nhật và Thứ Hai, chiến hạm của cả hai bên cùng tuần tiễu với hải trình dài hơn 300 hải lý trong Vịnh Bắc Bộ, nơi một thỏa thuận về lằn ranh biên giới được ký kết vào năm 2000.

Ðại Tá Nguyễn Văn Kiệm, phó tham mưu trưởng Hải Quân Việt Nam, nói rằng việc tôn trọng các thỏa thuận đã ký kết là một trong những yếu tố “phát triển mối quan hệ hợp tác láng giềng, hữu nghị truyền thống” giữa hai nước.

Chuyến tuần tiễu hỗn hợp này là chuyến thứ 11 kể từ năm 2005 giữa hai quốc gia cộng sản láng giềng, nhưng không rõ là đã được chuẩn bị từ trước hay chỉ nhằm chứng tỏ sự hòa dịu.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, ông Hong Lei (Hồng Lỗi), không bình luận gì về việc này trong cuộc họp báo thường xuyên hôm Thứ Ba.

Ông Hong Lei khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Ðông nhưng cho hay sẽ cùng hợp tác với các quốc gia khác để có một giải pháp hòa bình cho cuộc tranh chấp.

Mối quan hệ giữa hai nước đã trở nên căng thẳng trong vài tuần trở lại đây với Việt Nam cáo giác việc Trung Quốc vi phạm hải phận và có thái độ hung hăng trên biển.

Tuần qua, Việt Nam mở ra cuộc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi bờ biển miền Trung và đưa ra một nghị định xác định những ai sẽ được miễn thi hành nghĩa vụ quân sự trong thời chiến.

“Vấn đề Biển Ðông đưa đến sự suy thoái trong mối quan hệ chính trị nhưng chưa đủ để ảnh hưởng đến mối quan hệ sâu rộng giữa Trung Quốc và Việt Nam,” theo lời Giáo Sư Carlyle Thayer, một chuyên gia về Việt Nam tại Học Viện Quốc Phòng Úc ở Canberra.

Giáo Sư Carlyle nói thêm: “Việc tổ chức cuộc tuần tiễu chung là một chỉ dấu tốt.”

* Tiếp tục đe dọa

Trong khi đó báo nhà nước Trung Quốc tiếp tục hăm dọa sẽ dùng mọi biện pháp để đối phó nếu Việt Nam còn tiếp tục đòi chủ quyền và sẽ “giành lại cả 29 đảo mà Việt Nam đang chiếm đóng.”

Hôm Thứ Ba, tờ Global Times của đảng Cộng Sản Trung Quốc đăng bài bình luận với giọng điệu nảy lửa đòi Việt Nam phải rút lại những phản đối nhắm vào Trung Quốc.

Báo này nói rằng: “Nếu Việt Nam muốn có chiến tranh ở Biển Ðông, Trung Quốc sẽ không khoan nhượng cho dù điều này có gây ra các quan tâm quốc tế.”

Tờ báo viết tiếp: “Việt Nam đã có các hành động phiêu lưu ở Biển Ðông, chiếm đóng 29 đảo của Trung Quốc và cũng là nước hung hăng nhất khi thảo luận về Biển Ðông cũng như mời mọc Mỹ mạnh mẽ nhất vào vùng biển này.”

Chính phủ Mỹ trong thời gian qua cho hay giữ cho các hải lộ ở Biển Ðông an toàn và tự do hải hành là điều có liên hệ đến quyền lợi của Mỹ. (V.Giang)
Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011 by LTSA

NHỚ MÙA HOA PHƯỢNG ĐỎ

Sáng nay trông thấy hình hoa phượng
Như giữa mùa hè gợi nhớ thương
Dĩ vãng xa rồi màu phượng đỏ
Phơi kín sân trường nơi cố hương

Nhớ màu hoa phượng tuổi học trò
Ngây thơ ngày đó mắt tròn vo
Vở ép hoa phượng vào trong đó
Thi nhau đùa dỡn nhảy cò cò

Nhớ tầm giuộc muối của "Quê Hương"
Còn đâu những buổi nơi sân trường
Giờ đây bạn bè người một hướng
Nhớ từng người bạn mãi vẫn vương

Màu hoa đỏ thắm máu con tim
Áo trắng sân trường ai kiếm tìm
Xa rồi phượng đỏ còn đâu nữa
Cất vào dĩ vãng để nằm im

Ba mươi mùa hạ xa Quê Qương
Ngồi đây nhớ lại những sân trường
Đỏ màu hoa phượng màu thương nhớ
Ôi! tà ào trắng của Trưng Vương

Hoa phượng xa rồi mải nhớ thương
Mùa hè đỏ lửa xa mái trường
Lên đường để ngăn giặc phá nước
"Dòng Máu Anh Hùng" giữ "Quê Hương"

Nhớ lại những ngày rất đau thương
Cướp nhà, cước đất, cướp luôn trường
Giặc từ phương bắc tràn khắp phố
Vô thần giầy xéo cả "Quê Hương"

Vô thần tà thuyết chẳng tình thương
Bao nhiêu em nhỏ phải xa trường
Ai đem mác xít về gieo rắt ?
Oan nghiệt đày đọa cả "Quê Hương"

Cầu xin "Thiên Chúa" dủ tình thương
Cho những trẻ thơ được đến trường
Đưa kẻ vô thần về chung hướng
Quy về Thiên Chúa của tình thương.

Thanh Sơn
http://chaobuoisang-ts.blogspot.com/
Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011 by LTSA

DI SẢN HỒ CHÍ MINH
(Viết để ghi nhớ ngày 20/7/1954, ngày VC chia đôi nước VN tại dòng sông Bến Hải -Thân mến gởi đồng bào Việt Nam, mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, quốc nội và hải ngoaị)

Này Hồ Chí Minh, từ ngày ông mất
Di sản của ông để lại những gì ?
Là giang sơn cống Tàu từng khối đất
Là cách giết người cướp của tinh vi ???

Di sản của ông có ngàn kiểu chết
Chết trận, chết tù, chết dọc Trường Sơn
Cải cách, vượt biên, thanh trừng, a’m sa’t
Chết tủi chết oan, chất ngất căm hờn ...







Triệu triệu oan hồn khắp Nam - Trung - Bắc
Vẫn réo tên ông đòi lại cuộc đời
Vạn vạn anh hùng yêu thương xã tắc
Bị ông phản lừa, chết thảm ông ơi !

Di sản của ông, nhìn đi, xã hội
Lớp đảng tàn hung mất hẳn tính người
Lớp tuổi trẻ quên giang sơn, nguồn cội
Chỉ biết loạn cuồng, sa đọa, ăn chơi !




Di sản của ông: kinh hoàng nhân loại
Cha bẻ chân con thành kẻ tật nguyền
Bắt trẻ đi xin, lừa lòng nhân ái
Tiền đem về cha uống rượu say điên

Di sản của ông: luân thường hư hoại
Người mẹ mê tiền rao bán trinh con !
Áo trắng nữ sinh nhởn nhơ làm gái
Trung nghĩa, lương tâm, đạo đức không còn !

Di sản của ông : chư hầu, đốn mạt
Tàu giết dân mình đảng vẫn an nhiên
Tàu chiếm đất, đảng câm mồm cúi mặt
Ô nhục giang sơn, tủi hổ dân hiền !




Di sản của ông : quê hương máu lệ
Một đảng cướp ngày bằm nát non sông
Và một nhà tù, cai tù, đồ tể
Nên Việt Nam tôi oan khổ chất chồng ...

Đừng nói nữa vì mọi người đã biết
Kẻ tội đồ dân tộc chính là ông !
Sẽ có một ngày toàn dân nước Việt
Ảo tưởng đập tan, viết sử Lạc Hồng !

Ngô Minh Hằng

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011 by LTSA

HẢI DƯƠNG (DT) -Một vụ tai nạn thương tâm xảy ra lúc 12 giờ trưa ngày 18 tháng 6, tại địa phận xã Kim Xuyên - Kim Thành - Hải Dương sát Quốc lộ 5 hướng Hà Nội-Hải Phòng, khiến một người đàn ông cùng chiếc xe máy bị cán nát.


Theo báo Dân Trí, tại hiện trường thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn do bị tàu hỏa kéo lê gần 100 mét. Chiếc xe máy của nạn nhân hầu như không còn một bộ phận nào nguyên dạng.


Một nhân chứng kể lại với báo Dân Trí, “Khoảng 12 giờ, một người đàn ông ngoài 30 tuổi đi một mình trên chiếc xe Dream đã cũ theo hướng từ trong làng ra quốc lộ 5, phải vượt qua đoạn giao cắt với đường ray tàu hỏa. Khi đã đến sát đoạn giao cắt, dù thấy tàu hỏa đã đến gần nhưng người đàn ông vẫn tăng ga cố leo qua đường ray mà không biết đây là đoàn tàu nhanh chạy với tốc độ cao.


Vì vậy, khi nửa chiếc xe máy mới băng được đến đường ray thì đầu tàu đã vụt lao đến kéo theo cả người thanh niên và chiếc xe đi vùn vụt cả trăm mét khiến người đi đường kinh hoàng gào thét. Khi thi thể người đàn ông văng được khỏi đầu tàu thì đã không còn nguyên vẹn. Chiếc xe máy vẫn tiếp tục bị kéo lê theo khoảng 50 mét và cũng chỉ bị văng ra khi đã bị cán nát bét.”


Báo Dân Trí cho hay, “Ngay sau khi sự việc xảy chừng 2 giờ đồng hồ, đại diện gia đình nạn nhân đã có mặt lo hậu sự cho nạn nhân. Vụ tai nạn đau lòng cũng khiến hàng trăm người dân và người tham gia giao thông hiếu kỳ dừng lại chia buồn với gia đình nạn nhân”.
Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011 by LTSA

TUY HÒA (KH&ÐS) - Công an Việt Nam vừa mở cuộc diễn tập chống khủng bố ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên hôm 18 tháng 6.


Tin của báo Khoa học & Ðời sống (bee.net.vn) cho hay, cuộc diễn tập ở tỉnh Phú Yên có ký hiệu “KB-PY/2011” với những phương án “Ðánh bắt bọn khủng bố cướp tàu hỏa; chiếm nhà ga; giải cứu con tin; rà phá bom mìn; xử lý cháy nổ và cứu hộ, cứu nạn” tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh Phú Yên ở thành phố Tuy Hòa.


Báo này nói rằng, cuộc diễn tập có mặt của Trung Tướng Tô Lâm thứ trưởng Bộ Công An cùng lãnh đạo tỉnh Phú Yên.


‘Bee.net.vn’ tường thuật rằng, “Bối cảnh cuộc khủng bố xảy ra ở ga Tuy Hòa, 12 tên khủng bố sử dụng vũ khí khống chế bắt khoảng 50 hành khách và nhân viên nhà ga làm con tin và đòi hỏi một số vấn đề về chính trị, tài chính. Trong lúc khủng bố, bọn chúng đe dọa sát hại con tin, nổ mìn phá ga xe lửa nếu không đáp ứng những yêu cầu.”


Ðây là lần diễn tập có quy mô lớn lần thứ 3 tại Việt Nam trong năm 2011 do Bộ Công An tổ chức. Hai lần trước là diễn tập ‘chống bạo loạn lật đổ’ ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và Thanh Hóa.
by LTSA
(TT) - Một bài viết và hình ảnh trên báo Tuổi Trẻ hôm 18 tháng 6 cho thấy, quân đội Việt Nam đang sở hữu giàn hỏa tiễn tối tân S-300PMU1 do Nga cung cấp.



Báo Tuổi Trẻ cho hay, loại tên lửa này được quân đội Việt Nam trang bị cho quân chủng Phòng không Không quân, cụ thể là “Ðoàn Tên Lửa Phòng Không S”. Tuy nhiên tờ báo không cho biết địa điểm bố trí các hỏa tiễn này ở đâu.


Báo này nói rằng họ được làm phóng sự “cận cảnh về hệ thống vũ khí này cũng như hoạt động làm chủ trang bị, khí tài hiện đại của chiến sĩ phòng không không quân, đảm bảo ngăn chặn mọi cuộc tập kích bằng đường không vào Việt Nam, kể cả từ hướng biển...”


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Thượng Tá Lê Văn Thanh, đoàn trưởng Ðoàn Tên Lửa S cho biết: “S-300PMU1 được đánh giá rất cao trong việc phòng thủ. Tuy với hệ thống phương tiện nặng hàng chục tấn nhưng từ lúc báo động đến lúc chiến đấu chỉ vẻn vẹn tính bằng phút”.


“Với khả năng triển khai ‘siêu nhanh’ và hệ thống ra-đa chống nhiễu cực tốt, hỏa lực mạnh, tác chiến trong mọi địa hình, thời tiết, S-300PMU1 còn được thiết kế với hệ thống phòng không di động đa kênh, có thể tác chiến độc lập hay tác chiến hợp đồng thông qua các hệ thống khí tài chỉ huy đồng bộ.




Ðặc biệt, nó có khả năng theo dõi hàng trăm mục tiêu khác nhau và tấn công đồng thời 6 mục tiêu cùng một lúc. S-300PMU1 có thể chống các cuộc tiến công ồ ạt ở mọi độ cao, tốc độ và chế áp hiệu quả hệ thống điện tử mạnh của các loại phương tiện chiến đấu đường không hiện đại, thế hệ mới.”

Vẫn theo báo này, “S-300PMU1 tiêu diệt mục tiêu bay có vận tốc từ 1,800-2,800m/giây, thời gian sẵn sàng phóng đạn từ khi đài điều khiển bắt được mục tiêu được giao chỉ trong vòng 5 giây. Với những tính năng vượt trội đó, S-300PMU1 trở thành nỗi kinh hoàng của mục tiêu trên không mỗi khi rời bệ phóng vì có thể tiêu diệt cả máy bay tàng hình, tên lửa đạn đạo... cách mục tiêu cần bảo vệ rất xa.”
by LTSA

Đây là điều nhắc nhở ta rằng - Không thể bịt miệng một dân tộc

Mà người ta không thể khuất phục - Băng lưỡi kiếm của đao phủ
Luis Aragon
Aragon viết tháng 6-1930 trên báo Công đoàn Paris về khởi nghĩa Yên Bái.

"Anh đã là người yêu nước, không làm trọn được nghĩa vụ cứu nước, anh giữ lấy linh hồn cao cả để về dưới suối vàng, chiêu binh rèn súng đánh đuổi quân thù. Phải chịu đựng nhục nhã mới mong có ngày vẻ vang. Các bạn đồng chí còn sống lại sau Anh, phải phấn đấu thay Anh, để đánh đổ cường quyền mà cứu đồng bào đau khổ." Nguyễn Thị Giang, Yên Bái, 17.06.1930.
Ngày nay, khu lăng mộ và tượng đài Nguyễn Thái Học và các anh hùng Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ) tọa lạc trong Công Viên Yên Hòa thuộc tỉnh Yên Bái (Yên Báy).
Tỉnh lỵ nằm dọc theo sông Hồng, phiá Tây Bắc của Hà Nội, và cách thành phố này 150 Km. Công viên rộng khoảng 30 mẫu ta, nằm trên đại lộ Nguyễn Thái Học, con đường chính của Yên Bái. Vị trí công viên Yên Hòa được đặt tại "Nhà Máy Xay" cũ, nơi đã đặt máy chém, gần sát khám đường của Tỉnh lỵ.
Phía sau là một dòng sông. Giữa dòng có núi, trên núi có nhiều miếu và đền. Tượng Nguyễn Thái Học và các liệt sĩ hướng về phía Đông Nam. Các pho tượng trông rất giống và hữu thần, nhất là tượng Xứ Nhu. Sau tượng Xứ Nhu là tượng của một binh sĩ VNQDĐ.
Cổng có hàng chữ di ngôn của Nguyễn Thái Học: "KHÔNG THÀNH CÔNG CŨNG THÀNH NHÂN", được chống đỡ bằng 17 trụ cột xây bằng xi-măng cốt sắt, hình bán nguyệt. Mỗi trụ cột tượng trưng cho một vị anh hùng đã hi sinh vì Tổ Quốc tại Yên Báy. Một khối đá hình thang đối diện với phần mộ có khắc câu : "CHẾT VÌ TỔ QUỐC CHẾT VINH QUANG". Khối đá đen này là nơi an vị hài cốt của 17 liệt sĩ.
Sáng sớm ngày 17 tháng 6 năm 1930, mười ba vị anh hùng bước lên đoạn đầu đài ở Yên Bái, nơi 4 vị khác đã bị hành hình trước đó mấy tháng (8.03.1930). Cạnh đó là một bia đá đồ sộ khắc tên 17 vị anh hùng vị quốc vong thân:
1-Nguyễn Thái Học. 2-Phó Đức Chính. 3-Bùi Tư Toàn. 4-Nguyễn An. 5-Đào Văn Nhít. 6-Bùi Văn Chuẩn. 7-Hà Văn Lạo. 8-Ngô Văn Du. 9-Nguyễn Đức Thịnh. 10-Nguyễn Văn Tiềm. 11-Đỗ Văn Tư (Sứ). 12-Bùi Văn Cửu. 13-Nguyễn Như Liên. 14-Nguyễn Văn Thinh. 15-Nguyễn Thanh Thuyết. 16-Ngô Hải Hoàng. 17-Nguyễn Hát Thuần.
Đọc Thêm : http://www.nguyenthaihocfoundation.org/m_thuvien_memorial.php