Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2011 by LTSA


Sau khi “hạ” anh Chương bằng 4 phát đạn, người thanh niên kia vẫn lăm lăm súng trong tay không cho đưa nạn nhân đi cấp cứu… người nã đạn vào anh Trần Thanh Chương được xác định là Trung sĩ Nguyễn Hoài Tân (22 tuổi), công tác tại Công an phường Long Bình. Loại súng mà Tân đã bắn là K54…

Trung Kiên (DT) – Ngày 14/4, nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, đơn vị này đang tiếp nhận điều tra vụ nổ súng khiến một nam thanh niên trọng thương. Bước đầu xác định người “nhả” đạn là một công an phường.


Như Dân trí đã đưa tin, vào tối 12/4, nhóm thanh niên gồm: Trần Thanh Chương (29 tuổi, quê Nghệ An), Trần Hồng Đang (28 tuổi, quê Nghệ An), Trần Văn Hòa (24 tuổi) và Phạm Văn Đồng (23 tuổi, cùng quê Nghệ An, tạm trú phường Long Bình) đang đứng nói chuyện tại khu vực ngã ba gần trường THCS Long Bình.


Cùng thời điểm này có 2 xe máy chạy đến, một trong 2 xe đụng phải chân của anh Hòa khi anh đang đứng nghe điện thoại. Ngay sau đó 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Theo lời kể của anh Đang thì sau khi va quệt xe, nhóm của anh Đang có nhìn lại thì bị một người trong nhóm kia nói: “Biết mấy giờ rồi không mà còn tụ tập, giải tán đi”.


Anh Trần Thanh Chương trả lời: “Vẫn còn sớm, bọn này đứng đây có ảnh hưởng đến ai đâu”. Lời qua tiếng lại, hai bên dẫn đến tranh cãi quyết liệt. Anh Chương dùng tay đấm vào mặt người thanh niên, lập tức bị người này rút súng bắn liên tiếp 4 phát. Trong đó 1 viên bị lep, 3 viên còn lại lần lượt trúng vào bụng, tay và chân anh Chương.


Điều đáng nói, sau khi “hạ” anh Chương bằng 4 phát đạn, người thanh niên kia vẫn lăm lăm súng trong tay không cho đưa nạn nhân đi cấp cứu. Người dân xung quanh tỏ ra phẫn nộ trước hành vi hung hãn của người này. Một số người dân quá khích đã lao vào đánh “hội đồng” người cầm súng để mang anh Chương đi cấp cứu.


Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an TP Biên Hòa đã vào cuộc điều tra. Bước đầu, người nã đạn vào anh Trần Thanh Chương được xác định là Trung sĩ Nguyễn Hoài Tân (22 tuổi), công tác tại Công an phường Long Bình. Loại súng mà Tân đã bắn là K54. Sau bị đánh “hội đồng”, Tân vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai).


Riêng nạn nhân Trần Thanh Chương bị thương khá nặng, sau khi được phẫu thuật lấy ra 2 viên đạn ở chân và tay đã được chuyển gấp đến Bệnh viện Chợ Rẫy để phẫu thuật lấy nốt viên đạn găm vào cánh xương chậu. Tại vết thương này, đầu đạn đã đi xuyên bụng gây thủng ruột non và đại tràng.


Đối tượng dùng súng bắn người đã được xác định; còn hành vi của đối tượng đúng sai đến đâu đang được làm rõ.


Trung Kiên
by LTSA


Trước lễ hạ cờ, các quân nhân trong binh chủng Hải Quân VNCH chạy hết lên boong tầu, đứng nghiêm làm lễ chào quốc kỳ và hát quốc ca Việt Nam, vừa nghẹn ngào khóc nhìn lá cờ màu vàng ba sọc đỏ thân yêu, mà đến trước đó một tuần, họ sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để bảo vệ, từ từ hạ xuống.

Xong lễ hạ cờ, con tầu lặng yên, không một tiếng động.

Ðó là một cảnh trong cuốn phim tài liệu “The Lucky Few – The Story of USS Kirk” (Những Người May Mắn – Câu chuyện của USS Kirk) do Hải Quân Hoa Kỳ thực hiện vào cuối năm 2010, kể lại chuyện chiếc tầu USS Kirk và thủy thủ đoàn 260 người giải cứu đoàn tầu Hải Quân VNCH và khoảng 30,000 người tị nạn “may mắn” vào ngày 30 Tháng Tư, 1975.

“Ðây là lá cờ đã được hạ xuống. Tôi vẫn gìn giữ cờ từ ngày hôm đó đến nay.” Một cảnh trong phim “The Lucky Few – The Story of USS Kirk,” trong đó cựu Ðại Tá Hải Quân VNCH kiêm tham mưu phó hành quân Ðỗ Kiểm kể lại biến cố lịch sử đó trong cuộc đời quân ngũ của mình. (Hình: Hà Giang/Người Việt chụp lại từ phim




Ðó cũng chỉ là một cảnh tiêu biểu. Trên thực tế cả 30 chiếc tàu của Hải Quân VNCH đều cùng làm nghi lễ hạ cờ quốc gia và kéo cao quốc kỳ Mỹ, một điều kiện cần có để Philippines cho phép đoàn tầu vào Subic Bay.

Ở một cảnh khác, vị cựu đại tá Hải Quân VNCH kiêm tham mưu phó hành quân Ðỗ Kiểm ngồi trước một lá cờ mầu vàng ba sọc đỏ lớn, mắt đỏ hoe, kể lại biến cố lịch sử đó trong cuộc đời quân ngũ của mình:

“Hàng ngàn và hàng ngàn người trên thuyền bắt đầu hát quốc ca (VNCH). Khi lá cờ hạ xuống, họ đã khóc, khóc và khóc.”

Nói xong, ông chỉ vào lá cờ vàng ba sọc đỏ phía sau lưng, mắt đỏ hơn:

“Chính là lá cờ này!”

Rồi ông nói thêm: “Ðây là lá cờ đã được hạ xuống. Tôi vẫn gìn giữ cờ từ ngày hôm đó đến nay.”

“Từ đó đến nay” đã gần 36 năm. Chuyện xẩy ra vào ngày 6 Tháng Năm, 1975, gần một tuần lễ sau ngày Sài Gòn thất thủ.

Không hiểu tại sao mãi hơn 35 năm sau, câu chuyện của USS Kirk mới được kể lại bằng cuốn phim tài liệu. Chỉ biết trong dịp 30 Tháng Tư năm nay, nhật báo Người Việt và Little Saigon TV hãnh diện đồng bảo trợ, và tiếp tay chi hội Tây Nam của Ủy Hội Liên Bang Mỹ-Á Thái Bình Dương (Federal Asian Pacific American Council Southwest) trong việc quảng bá cuốn phim tài liệu lịch sử này.

Tin tức về cuốn phim được phổ biến trên trang blog của USS Kirk và Hải Quân Hoa Kỳ. Cuốn phim lịch sử dài một tiếng trong đó các nhân chứng sống có liên hệ trực tiếp, hiện giờ đang ở khắp nơi, và nguyên tác bằng tiếng Anh, cũng đã được chia làm nhiều đoạn và tải lên You Tube.

Cuốn phim kể lại sự xoay sở rất tháo vát của thủ thủy đoàn USS Kirk khi bất ngờ phải thực hiện một sứ mệnh nhân đạo, nhưng rất nguy hiểm, làm nhiều người xúc động.

Một người Mỹ gốc Việt ký tên là Matthew Lê, đã để lại lời bình trên blog của USS Kirk:

“Nhận được cái You Tube link về The Lucky Few do người bạn gửi cho bằng email lúc sắp phải ra xe. Nóng lòng nên tôi bật lên, và vì đang lái xe chỉ nghe được âm thanh. Chỉ âm thanh thôi cũng làm tôi khóc vì xúc động, và phải vào một bãi đậu xe nghỉ một lúc. Thương Việt Nam bao nhiêu thì quý và nhớ ơn Hải Quân Hoa Kỳ bấy nhiêu.”

Cuốn phim đã được Ủy Hội Liên Bang Mỹ-Á Thái Bình Dương chuyển ngữ ra tiếng Việt, và sẽ được trình chiếu vào đúng ngày 30 Tháng Tư năm nay.

Bà Sharon Nicholas, người Mỹ gốc Việt, tên Việt Nam là Trang Uyên Nguyễn, giám đốc điều hành của Ủy Hội Liên Bang Mỹ-Á Thái Bình Dương, chi hội Tây Nam, là người trực tiếp chịu trách nhiệm cho việc trình chiếu cuốn phim, cho nhật báo Người Việt biết phim sẽ được trình chiếu trong một chương trình vào lúc 3 giờ chiều Thứ Bẩy, 30 Tháng Tư, Garden Grove High School Auditorium, Garden Grove.

Do Hải Quân Hoa Kỳ thực hiện cuối năm 2010, cuốn phim tài liệu “The Lucky Few – The Story of USS Kirk” kể lại câu chuyện chiếc tầu USS Kirk và thủy thủ đoàn 260 người giải cứu đoàn tầu Hải Quân VNCH và khoảng 30,000 người tị nạn vào ngày 30 Tháng Tư, 1975. (Hình: Hà Giang/Người Việt, chụp lại từ phim)




Bà Sharon Nicholas cho biết sở dĩ Garden Grove High School Auditorium được chọn là vì nơi đây có thể chứa khoảng 1,500 người và có một sân khấu rất khang trang. Cũng theo bà Nicholas, chương trình chiếu phim rất hấp dẫn, gồm nhạc đệm và phụ diễn của những tổ chức như đoàn văn nghệ Lạc Hồng, võ đường Ðặng Huy Ðức, Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt (VAAFA) v.v…

Ðặc biệt hơn cả, với sự tiếp tay của Hải Quân Hoa Kỳ, buổi chiếu phim sẽ có sự hiện diện của Phó Ðô Ðốc Adam Robinson và phụ tá của ông là bà Brooke Chumley, cựu Ðại Tá Ðỗ Kiểm, những viên chức đã lãnh đạo (hay có mặt trên USS Kirk trong lúc thực hiện sứ mệnh cách đây gần 36 năm) như cựu thuyền trưởng Paul Jacobs, cựu giám đốc của USS Kirk là Richard Mc Kenna, các thủy thủ Jim Bongaard, David Hyson v.v…

Ban tổ chức kính mời đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim này, và để gặp gỡ những quân nhân của binh chủng Hải Quân Hoa Kỳ đã giúp người Việt tị nạn đến được chốn tự do.

Buổi chiếu phim hoàn toàn miễn phí, độc giả có thể liên lạc để nhận thiệp mời tại:

Bolsa Tickets (714) 418-2499

Nhà Sách Tú Quỳnh (714) 531-4284

Anthony Trần (323) 201-1888

Thy Hương (714) 767-7884
Thứ Ba, 12 tháng 4, 2011 by LTSA



các giới chức an ninh Việt Nam và Trung Quốc đã tiến hành hội đàm tại Bắc Kinh hôm thứ Hai để cam kết thúc đẩy hợp tác về lĩnh vực thi hành công lực giữa hai nước.

Theo tin của Tân Hoa Xã, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Lê Hồng Anh và Bộ trưởng bộ Công an Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ đã tham gia buổi hội đàm này.

Hãng thông tấn chính thức của nhà nước Trung Quốc dẫn lời ông Mạnh Kiến Trụ nói rằng việc hợp tác thi hành công lực là một phần quan trọng trong công cuộc hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Ông Mạnh nói thêm rằng ông hy vọng hai nước sẽ hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong các lĩnh vực như chống nhập cư bất hợp pháp, khủng bố và gian lận viễn thông.

Cũng theo ông Mạnh, Trung Quốc sẽ cùng Việt Nam tăng cường công cuộc hợp tác truyền thống và thúc đẩy một chiến lược đối tác tổng thể giữa hai nước.

Về phía Việt Nam, ông Lê Hồng Anh khẳng định Việt Nam sẽ tham gia cùng Trung Quốc trong nỗ lực tăng cường cơ chế hợp tác để chống tội phạm và duy trì trật tự xã hội.

Kể từ năm 2008, Trung Quốc và Việt nam đã tiến hành 2 vòng hội nghị về chống tội phạm. Trong cuộc hôi nghị lần thứ hai diễn ra ở Bắc Kinh hồi tháng 9, hai bên đã ký kết một loạt các cuộc thỏa thuận về chống tội phạm.

Nguồn: Xinhua, China, Crienglish.com
by LTSA


Việt Nam cho hay nền kinh tế trong nước sẽ được thúc đẩy nhờ sản lượng nông nghiệp tăng cao hơn dự kiến trong năm nay.

Bản tin của Commodity online trích nguồn tin của bộ Nông nghiệp Việt Nam cho biết họ lạc quan về tình hình xuất khẩu nông nghiệp trong năm nay bất chấp điều kiện thời tiết không thuận lợi và chi phí đầu vào tăng.

Bộ Nông nghiệp cho biết các mặt hàng gạo, hải sản, cà phê và cao su sẽ giúp tăng cường giá trị xuất khẩu của Việt Nam.

Theo báo chí Việt Nam, trong quí 1 năm nay, nhóm hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu ước đạt 4,85 tỷ đôla, tức là tăng 58,8% và chiếm 25% tổng kim ngạch xuất khẩu, nhiều mặt hàng tăng mạnh về lượng và trị giá xuất khẩu như: cao su tăng 38% về lượng và 234% về trị giá, cà phê tăng 46% và 215%, sắn và các sản phẩm từ sắn tăng 62,5% và 200%.

Theo Commodity online, bộ nông nghiệp Việt Nam cũng đã tăng chỉ tiêu xuất khẩu gạo hàng năm từ 5,5 – 6,1 triệu tấn lên 7,1-7,4 triệu tấn trong năm nay.

Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cũng cho biết gạo xuất khẩu đã gần đạt mục tiêu 2 triệu tấn cho quí 2 năm nay.

Trong năm 2011, Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu của toàn năm là 79,4 tỷ đôla. Tuy nhiên, trong quí đầu năm nay, tổng giá trị xuất khẩu mới chỉ đạt 19,25 tỷ đôla.

Nguồn: Commodity online, Nhandan
by LTSA


9 người đàn ông Việt Nam đã bị hải quan Singapore bắt giữ vì có liên quan đến hoạt động buôn lậu thuốc lá.

CNA cho hay trong một chiến dịch kéo dài 4 giờ đồng hồ, các giới chức Hải quan Singapore đã bắt được 9 người đàn ông Việt Nam ở độ tuổi từ 22 đến 34 trong các vụ việc riêng rẽ.

Trong vụ thứ nhất, các giới chức phát hiện một người đàn ông Việt Nam mang một chiếc túi khả nghi và đã phát hiện trong túi chứa các bao thuốc lá chưa trả thuế.

8 người Việt Nam khác và một người đàn ông Singapore cũng bị bắt vì bị tình nghi tham gia vào các hoạt động buôn lậu thuốc lá trong chiến dịch truy quét với sự phối hợp của Lực lượng Cảnh sát và Giới hữu trách Hải quan Singapore.

Giới hữu trách đã thu được tổng cộng 130 bao thuốc lá trong vụ này.

Asia one cho hay theo luật Singapore những người mua một bao thuốc lá không trả thuế có thể phải trả tổng cộng số tiền phạt lên tới $500 đôla hoặc bị truy tố ra tòa.

Cũng theo luật Singapore, những ai liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa không trả thuế sẽ bị phạt theo Đạo luật Hải Quan và Đạo luật về Hàng hóa và dịch phụ. Nếu tái phạm, đương sự có thể phải chịu mức phạt cao gấp 40 lần số tiền trốn thuế hoặc bị phạt tù tới 6 năm.

Nguồn: Asia One, Chanel News Asia
by LTSA



Các nhà kinh tế và ngân hàng nói rằng các công ty và dân chúng có thể tăng bán đôla cho các ngân hàng trong những tuần tới đây, sau khi ngân hàng trung ương tăng dự trữ ngoại tệ bắt buộc cho các định chế cho vay.

Trong khi những giao dịch này được dự kiến sẽ giảm áp lực đối với tiền đồng, một cố vấn cấp cao của chính phủ Việt Nam nói rằng Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam có thể cần đưa những bước kế tiếp để giảm rủi ro về tỷ xuất hối đoái đối với những người giữ tiền đồng.

Ông Cao Sỹ Kiếm, nguyên Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước và hiện là thành viên của Hội Đồng Cố Vấn Chính Sách Tiền Tệ của chính phủ, nói với hãng tin Reuters rằng chênh lệch lãi suất tiền đồng ngoại tệ cao khiến các doanh nghiệp đổ xô vay tiền ngoại tệ, làm mất cân đối cung cầu trong các giao dịch mua bán ngoại tệ.

Thông thường, tăng dự trữ sẽ giúp tăng chi phí đầu vào, tăng giá cho vay và làm giảm nhu cầu vay của các doanh nghiệp.

Theo ông Cao Sỹ Kiếm thì các doanh nghiệp và người dân sẽ nhanh chóng nhận ra rằng ký thác đôla không có lợi như trước đây, nên sẽ bắt đầu bán đôla.

Nguồn: Bloomberg, Reuters
Thứ Hai, 11 tháng 4, 2011 by LTSA



Nguyễn Hoài Linh phải bó bột sau khi “va chạm” với công an. (Hình: Tiền Phong)


“Trong lúc to tiếng, xô xát với lực lượng công an phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại bãi tập kết vật liệu xây dựng của gia đình mình, chị Nguyễn Hoài Linh (23 tuổi) bị gãy xương quai xanh, phải bó bột.” Bản tin báo Tiền Phong ngày Thứ Bảy nói như vậy và thuật theo lời quan chức nhà nước là “lãnh đạo công an phường khẳng định, cán bộ công an không đánh người.”

Theo tờ Tiền Phong kể lại, vụ việc xảy ra sáng 8 tháng 4, 2011, tại khu vực phố Ðặng Thai Mai, phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội).

Buổi chiều ngày 8 tháng 4, bà Phùng Thị Thu (51 tuổi, làm nghề buôn bán vật liệu xây dựng ở phố Ðặng Thai Mai, mẹ Nguyễn Hoài Linh) nói với phóng viên báo Tiền Phong và được báo này kể lại sự việc: “Sáng cùng ngày, nhận được điện thoại của người làm thông báo về việc công an phường Quảng An đang thu giữ vật liệu xây dựng ở bãi tập kết (đối diện nhà, đầu ngõ 35 Ðặng Thai Mai) của gia đình, bà Thu liền chạy về ngăn cản vì số vật liệu trên không lấn chiếm vỉa hè.”

Bà nói: “Tôi bị anh cán bộ tự quản đấm một phát vào mặt, khiến tôi bị choáng ngã ra đất.”

Tờ báo TP kể tiếp, cũng theo bà Thu: “Chồng bà có hành vi lăng mạ, chống người thi hành công vụ nên tổ công tác khống chế ông này đưa lên xe thùng.” “Nghe hàng xóm gọi bảo mẹ đang bị đánh ngất ngoài kia, con gái thứ hai nhà tôi (Nguyễn Hoài Linh-PV) liền chạy ra buông lời chửi bới, xấc xược với công an. Lập tức, cháu Linh bị 2 cán bộ công an túm tay quặt ra sau, khiến cháu bị gãy xương đòn bả vai,” bà Thu kể.

“Công an không đánh người”

Vẫn theo bà Thu, ngay sau khi xảy ra sự việc, trưởng và phó trưởng công an phường Quảng An đến hiện trường, yêu cầu một cán bộ công an đưa Linh lên taxi đi bệnh viện Xanh-Pôn bó bột.

Trao đổi với Tiền Phong chiều cùng ngày, Ðại Úy Nguyễn Ðắc Tiến, trưởng công an phường Quảng An, khẳng định lực lượng làm nhiệm vụ không đánh Linh. “Thấy bố bị bắt giữ trên xe thùng nên cháu Linh đã ra chửi bới, định phi lên xe thì anh em họ kéo tay lại. Trước đây, cháu Linh đã bị ngã gãy xương quai xanh, nên bây giờ bị rạn vết thương cũ. Thấy cháu kêu đau, tôi đã trực tiếp yêu cầu anh em đưa cháu đi bệnh viện,” ông Tiến nói với nhà báo.

Cũng theo ông Tiến, sáng 8 tháng 4, theo kế hoạch của UBND phường Quảng An, công an phường đi phối hợp giải tỏa việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn phường. Ðến đường Ðặng Thai Mai, do có rất nhiều điểm kinh doanh để vật liệu xây dựng lấn chiếm, tổ công tác đã tiến hành thu giữ.

Lúc này, gia đình bà Thu ra lu loa, chống đối không cho tổ công tác làm nhiệm vụ. “Chồng bà Thu còn bê chậu hoa định ném vào tổ công tác. Một số người nhà bà Thu tiếp tục ra đe dọa, chửi bới, dọa chém công an. Chúng tôi thu được một con dao của số đối tượng này bỏ lại,” ông Tiến nói.

“Sau khi sự việc xảy ra, công an phường Quảng An yêu cầu gia đình nạn nhân lên cơ quan công an làm việc; đồng thời yêu cầu các cán bộ công an và dân phòng liên quan viết tường trình. Ðúng sai trong vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.” Tờ Tiền Phong viết. Không thấy tờ báo thuật lại lời cô Linh kể gì, có bị đánh gãy xương hay chỉ bị “kéo tay lại.”
by LTSA

Bóng đèn hình “nghĩa địa” (gỡ ra từ tivi đã sử dụng) đem bỏ mối cho các cơ sở ráp tivi giả, tivi “nhái” ở khu chợ trời hàng điện tử Nhật Tảo (quận 11).(Photo VB)





SAIGON (VB) -- Theo báo TT thì hiện nay, hàng điện tử như loa, ampli, tivi… của các hãng có thương hiệu nổi tiếng thế giới hiện đang bị một số cơ sở trong Chợ Lớn làm giả, làm “nhái” để bán ra với giá như hàng “xịn”, lừa người tiêu dùng.
Như tại cửa hàng điện tử TMP, đường Lý Thường Kiệt (quận 10), hàng trăm bóng đèn hình “nghĩa địa” (gỡ ra từ tivi đã sử dụng) xếp thành từng đống trong cửa hàng và có các nhân viên điện tử đang ngồi lắp ráp theo từng công đoạn các loại tivi nhái thương hiệu của Sony, Samsung, LG... Bóng đèn hình sử dụng cho loại tivi nhái này được lấy từ tivi “nghĩa địa”, bo mạch là hàng Trung Quốc, còn vỏ tivi được sản xuất đại trà, sơn bóng thủ công do một cơ sở gần đó đảm nhận.Theo một người chuyên bỏ mối bóng đèn hình cũ tại khu chợ Nhật Tảo (quận 11), giá mỗi bóng đèn hình cũ này dao động từ 100.000- 200.000 đồng/bóng, có tuổi thọ cao nhất chỉ khoảng 3 năm nhưng phần lớn chỉ sau vài tháng sử dụng bóng sẽ xuống màu, sau đó là hư luôn.
Ông chủ tiệm TMP cho biết: “Chỉ những loại tivi 21 inch, bóng đèn hình phải nhập mới từ Trung Quốc về để lắp ráp. Các loại 14, 17 inch đều tận dụng lại bóng đèn hình từ các loại tivi “nghĩa địa” để lên hàng. Sau khi lắp ráp vỏ nhựa, sơn tút lại, gắn bo mạch hoàn chỉnh thì giống hệt tivi mới của Nhật hay Hàn Quốc”. Ông này thừa nhận các loại tivi ở đây chỉ khác nhau cái nhãn, như khi thì Sony, khi thì Samsung, LG..., còn ruột và kiểu dáng thì đều do một “lò” làm ra nên giống y nhau. Giá bán ra loại tivi 21 inch là 1,25 triệu đồng/cái, loại 17 inch là 700.000 đồng/cái, 14 inch là 500.000 đồng/cái và tất cả còn được bảo hành 3 tháng. Ông nói:“Nếu khách mua về bán lại thích thương hiệu gì chúng tôi sẽ gắn thương hiệu đó theo ý khách. Bảo đảm lời chán, người tiêu dùng thấy tivi nhãn xịn, mới toanh lại có giá rẻ hơn hàng ở các siêu thị, trung tâm điện máy lớn thì mua ngay”.
Tương tự, cửa hàng TH, đường Nhật Tảo (quận 11) cũng chuyên lắp ráp và bán tivi ra “nhái” các các nhãn hiệu Sony, Samsung... đủ kiểu dáng, kích cỡ. Nếu khách hàng cần thay đổi nhãn mác để dễ mua đi, bán lại theo thị hiếu người tiêu thụ thì tiệm này sẽ cung cấp loại nhãn làm bằng nhựa, mạ bạc của nhiều thương hiệu khác nhau với giá 5.000 đồng/cái.