ĐIỂM MẶT THỦ TƯỚNG !

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011 by: LTSA


Trong “lịch sử đảng” và trong trường đảng của nhà nước CHXHCNVN tất nhiên họ cũng sẽ đề cập đến Công hàm bán nước của ông Phạm văn Đồng về việc thừa nhận Hoàng sa – Trường Sa là của giặc Tầu đã ký ngày 14 tháng 09 năm 1958 theo lệnh ông HCM , Ban tuyên giáo (gian) sẽ nói với thành phần ưu tú của đảng đó là sự linh động khôn ngoan tài tình của đảng ta trong phong trào chống Mỹ cứu (cướp phá) nước để được TC viện trợ lẫn vay mượn lương thực và vũ khí , khi hòa bình ‘Thống nhất đất nước’ ta sẽ lấy (xin) lại chứ không mất đi đâu cả . Cuối cùng mất hay không mất biển đảo thì đã thấy rõ và cũng chính “đ/c của đ/c” công bố sự thật về hành động bán nước của ông PVĐ khi có gì đó không bằng lòng về thái độ của cộng sản Hà nội . TC từng dạy CSVN một bài học và máu người VN đã đổ , bao thây người ngã xuống để bảo vệ vùng tuyến đầu phía Bắc nhưng máu của lãnh đạo và đám con cháu thì vẫn còn đủ 3/4 trong cơ thể vì đã có những người yêu nước (lầm) sẵn sàng chết để đảng quang vinh giùm họ. Hy vọng bài học thứ hai lớn hơn bài học thứ nhất theo lời Tướng giặc Tầu đe dọa như báo chí đã đưa tin sẽ không phải dùng đến súng đạn mà chỉ cần Công bố thêm một vài tài liệu bẩn CSVN đã ngầm thỏa thuận với giặc để bán đứng Việt Nam , nếu đúng vậy thì Nhân Dân VN rất sẵn sàng để học tiếp bài học quý giá này và xin hoan nghênh chứ không hề phản đối vì biết thêm một góc tối trong dòng lịch sử đảng CSVN . Tuy nhiên kẻ thù truyền kiếp của VN có thể gây áp lực với CSVN nhưng với người VN thì không , Tầng lớp trí thức tuổi trẻ VN họ không biết và cũng không thể đi bằng đầu gối như đảng cộng sản đã từng đi đêm để được lòn trôn giặc hầu mưu cầu danh lợi , bởi thế kẻ thù muốn dùng bọn lãnh đạo CSVN tự nguyện làm toi mọi cho Tầu để xâm chiếm lãnh hải đất đai của người VN là điều không thể , người VN sẽ đòi lại tất cả những gì mà đảng cộng sản đã âm thầm che dấu để dâng biển dâng đất cho kẻ thù . Tầu hay Ta đều phải đọc lại lịch sử để nhớ truyền thống chống ngoại xâm của Cha Ông người VN chưa hề khuất phục kẻ thù và cũng để nhớ VN đã từng dạy Cha ông giặc Tầu những bài học không nhỏ cho tính hán tộc bành trướng , ngày nay gọi là bá quyền bắc kinh . Các Sử gia yêu nước VN sẽ làm trách nhiệm của họ . Không gì có thể mua chuộc được vì họ hiểu rất rõ giòng máu VN đang chảy trong huyết quản là giòng máu bất khuất của Cha Ông họ truyền lại .

Thái độ của ông Thứ trưởng ngoại giao Hồ xuân Sơn là mờ ám và khiếp nhược nếu không muốn nói là hành động chống lại Dân Tộc trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước . Nhân sĩ trí thức đã kiến nghị yêu cầu nhà nước CHXHCNVN công khai nội dung cuộc họp vừa qua với giặc Tầu là việc làm sáng suốt và cần thiết để toàn dân được biết và có thái độ ứng xử thích hợp với giặc Tầu không cần thông qua đảng cộng sản vì nội dung tuyên bố của giặc Tầu trái ngược với thông tin mà báo chí đảng cộng sản đã đưa dẫn tới sự nghi ngờ giả dối của nhà cầm quyền cộng sản.
Về cá nhân ông Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng cũng cần xem lại tư cách cũng như khả năng lãnh đạo nhất là việc chống tham nhũng mà ông đã tuyên bố từ nhiệm kỳ trước . Sự việc tham nhũng trong nước ngày càng tăng mà đa số quan chức đương quyền luôn né tránh theo kiểu lập luận ngu dốt của ai đó từng tuyên bố : “kỷ luật hết lấy ai làm việc” hóa ra thành phần lãnh đạo chỉ là lũ sâu dân mọt nước . chỉ giỏi đàn áp dân lành và Trí thức yêu nước , với kẻ thù truyền kiếp phương bắc đảng chỉ là con chó nhỏ.
Sự trả thù hèn hạ đối với Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ nói lên tính cách của những thằng đàn ông mạt hạng , Sẽ là sự xúc phạm nếu mang những tên lãnh đạo ăn hại đái nát để so sánh với Hà Vũ , chúng phải học đến kiếp sau (nếu còn được làm người) may ra mới đủ lý lẻ để kết tội ông . Cách hay nhất để rửa cho ai đó bớt hôi hám , bớt bẩn mặt với thiên hạ là trả tự do cho Ông Hà Vũ cùng tất cả tù chính trị vì Nhân dân biết họ là những người vô tội . Họ đã dại ? Vâng ! họ đã dại vì trót mang lòng yêu nước thương dân .
Vừa qua báo chí Úc công bố thêm chi tiết vụ tham nhũng hối lộ trong vụ in tiền Polymer có liên quan đến đại tá tình báo cộng sản tên Lương ngọc Anh trực thuộc Bộ công an và theo nhận định của nhật báo The Age thì Lương ngọc Anh là đàn em thân cận của ông Nguyễn tấn Dũng , Báo Úc cũng chỉ đích danh tên cựu Thống đống ngân hàng Lê đức Thúy trong một danh sách ba quan chức nước ngoài mà Sencurency đã “mua chuộc” được bằng tiền hoa hồng , cũng nói thêm là Nhật báo The Age được cảnh sát Liên bang Úc xử dụng cho cuộc điều tra liên quốc gia về vụ hối lộ lớn nhất nước Úc từ trước đến nay và họ cũng nói nhà chức trách CSVN từ chối hợp tác hổ trợ phía Úc để lôi sự thật ra ánh sáng . Thái độ mập mờ của nhà nước CSVN đã nói lên nhiều điều để liên tưởng đến nhiều con cá mập chưa sa lưới pháp luật .
Ngày Ông TT Nguyễn tấn Dũng vội vàng ký lệnh “nghĩ hưu” cho tên ăn bẩn Lê đức Thúy nói lên ít nhiều tình “đồng đội” của TT vì dù sao sau 8 năm đương nhiệm chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN của tên Lê đức Thúy thì trước đó NTD cũng đã kinh qua nghề này , nghề ăn bẩn trong Ngân hàng mà đám tép riu báo chí khó lòng moi móc kể cả khi biết rõ nếu không muốn vào “hộp” hay gặp tai nạn đã được đảng ta sắp xếp như cả gia đình nghệ sĩ Lưu quang Vũ .
Mới đây ông Tướng Triệu văn Đạt nói chuyện tham nhũng của quan chức cộng sản trong vụ in tiền Polymer là “chưa đủ chứng cứ” dù báo chí Úc đã nêu đích danh từng tên nhận hối lộ trong danh sách . mà làm sao đủ chứng cứ nếu ông Tướng Đạt vẫn muốn dán phao câu dính chặt vào chổ đang ngồi , sự hợp tác ù lì của CSVN với Úc trong nghi án trên là câu trả lời ai bao che cho ai ăn bẩn cho dù chúng cố tình dấu giếm .
Tên Huỳnh ngọc Sĩ đã lãnh án chung thân cho vụ CPI nhưng nếu so vụ CPI với POLYMER của tên ăn bẩn Lê đức Thúy thì vẫn là con bò gặm cỏ , lá chắn ô dù hay bao cao su trùm đầu cho tên Lê đức Thúy là ai công luận sẽ trả lời nay mai , điều đáng nói là vai trò chống tham nhũng của ông TT Nguyễn tấn Dũng , cái mà ông vào vai xuất sắc với “đồng đội” là không kỷ luật ai trong Vinashin vì chẳng lẻ ông kỷ luật ông qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của quốc hội dù là quốc hội bù nhìn nhưng với một số lão thành cách mạng và với toàn dân thì ông Nguyễn tấn Dũng là tên Thủ Tướng tồi chuyên ăn bẩn trên lưng đàn em nhưng biết chùi mép dù chưa được sạch lắm .
Đời tư của ông Nguyễn tấn Dũng không có gì đặc biệt và cũng chẳng cần đề cập , ông có là thằng con hoang của Tướng Nguyễn chí Thanh hay anh em cùng cha khác Mẹ với Tướng Nguyễn chí Vịnh (nếu có thật) điều đó không quan trọng , cái quan trọng là ông đã và đang làm TT đến nhiệm kỳ 2 mà đất nước vẫn nghèo đói như lời ông thú nhận thì nên từ chức nếu là người còn có lòng tự trọng . Sự giàu có không mua được bất tử cho bất cứ kẻ nào nhưng tên tuổi thì ngàn năm “sống mãi” trong lưu xú , Những kẻ ăn bẩn làm hại đất nước con cháu họ sẽ rước lấy sự khinh bỉ và tuổi nhục dẫu nhà chúng có chổ ngồi ỉa bằng vàng , cao lương mỹ vị đều có mùi tanh của máu người VN . Tiền của chúng là tiền tội ác , đồng tiền dơ bẩn , tiền bán nước của cha ông chúng để lại . Không có sự vui sướng nào có thể tồn tại trên nỗi đau kẻ khác .
nguoithathoc1959

Filed under: