Xe khách tông xe tải, 8 chết, 10 bị thương

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011 by: LTSA


LONG AN (TH) - Tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra vào lúc 3 giờ sáng ngày 13 tháng 6 làm 8 người chết và 10 người khác bị thương trên đường cao tốc Sài Gòn-Trung Lương.

Cuộc điều tra sơ khởi nói rằng tất cả các nạn nhân nói trên đều là hành khách ngồi trên chiếc xe chở khách 16 chỗ ngồi đang lưu thông trên đường cao tốc Sài Gòn-Trung Lương, đoạn ngang qua Bến Lức, tỉnh Long An.

Một chiếc xe vận tải chạy phía trước xe này thình lình bị bể vỏ, lạc tay lái đâm sang phía trái thuộc làn đường dành cho xe chạy nhanh. Chỉ trong tíc tắc, chiếc xe chở khách từ đàng sau phóng tới đâm vào đuôi xe vận tải.

Tai nạn xảy ra trong chớp mắt làm 5 người ngồi trên chiếc xe khách chết liền tại chỗ. Tất cả 13 người còn lại được đưa vào bệnh viện cứu cấp nhưng 3 người trong số này đã tắt thở sau đó.

Các nạn nhân xấu số chết ngay tại chỗ gồm tài xế Nguyễn Thanh Liêm 46 tuổi ngụ tại Bạc Liêu; ông Trần Văn Bảo 63 tuổi, bà Trần Thị Hai 63 tuổi, bà Nguyễn Thị Thu 63 tuổi, đều ngụ tại Bạc Liêu; bà Nguyễn Thị Nương 30 tuổi, ngụ tại Cà Mau; bà Tô Thị Cẩm Loan, 1 người đàn ông khoảng 55 tuổi và một bé trai 5 tuổi chưa xác định được danh tánh.

Ông Phan Văn Nắng 32 tuổi, cư dân Bạc Liêu, người may mắn sống sót vẫn chưa biết tin vợ mình đã tử nạn. Ông này cho biết vì con trai của họ mới lên 3, cháu Phan Hữu Nhân hay khóc la nên họ quyết định đưa con lên Sài Gòn khám bệnh.

Ông Nắng kể rằng chiếc xe chở khách chạy rất nhanh trên đường. Khoảng 3 giờ sáng ngày 13 tháng 6, ông vừa thiu thiu ngủ thì nghe một tiếng động mạnh dữ dội. Con trai ông bị rớt xuống sàn ghế. Ông vừa chụp lấy cháu thì nghe tiếng kêu la hoảng loạn, mùi tanh của máu loang khắp xe, chung quanh ông. Ông còn kể: “Tôi thấy những người phía trước nằm bất động, dính chặt trong xe. Vài người văng ra đường, nằm kêu cứu. Tôi liền đập bể cửa kính thoát ra.”

Chiếc xe khách 16 chỗ bị móp méo chẳng khác một đống sắt vụn.

Tai nạn vừa xảy ra, có hai chiếc xe cứu thương từ sau vô tình đi ngang, dừng lại giúp chở 13 nạn nhân còn lại vào bệnh viện. Ba người gồm một người đàn ông độ 55 tuổi và một bé trai khoảng 5 tuổi chết ở dọc đường. Bà Tô Thị Cẩm Loan, vợ của ông Nắng chết trên giường bệnh không lâu sau.

Tin của VTC cho biết, tài xế chiếc xe vận tải tên Huỳnh Tấn Phát đã đến đồn công an đầu thú vào trưa ngày 13 tháng 6. (P.L.)

Filed under: